Thanh.huyen

Kính Nhờ Bác Haithienha Xem Giúp Cháu Đường Hôn Nhân

7 bài viết trong chủ đề này

Cháu mong được bác haithienha nhìn qua lá số, xem giúp cháu cung hôn nhân.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=thanh+huy%E1%BB%81n&ldate=4,4,7,11,7&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

Cháu và bạn cháu đang dự tính cuối năm nay kết hôn, 2 nhà cũng đã sang nói chuyện, vậy mà đùng cái vì những hiểu lầm không đâu (cả từ phía bọn cháu và từ phía người lớn), dẫn đến chia cách hơn 3 tháng nay.

Cháu muốn hỏi, bọn cháu có thể quay trở lại với nhau không? Và khi nào? Những hiểu lầm có được giải tỏa không? Hôn sự (nếu có) thì đến bao giờ? Cuộc sống gia đình của cháu sau này có hạnh phúc không? Sao đường tình cảm của cháu trước giờ luôn buồn nhiều vui ít...

Trước bác có xem cho cháu tháng 7/9/11 năm 2011 có cầu hôn/tiệc tùng/dạm ngõ, sang năm cưới sinh năm Thìn là con trai, không thì năm Tỵ là con gái ... Quả là tháng 7 chúng cháu chính thức đặt vấn đề nghiêm túc với nhau, tháng 9 gia đình bạn cháu có sang nhà thưa chuyện, coi như là chạm ngõ. Việc cưới xin thì chắc năm nay không kịp rồi... Cháu xin phản hồi lại cho bác rõ.

Cháu dẫn đây luôn lá số của bạn cháu để bác tiện xem, vì giờ sinh giao giữa 2 canh giờ, nên cháu dẫn 2 lá số

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=b%E1%BA%A1n&date=1978,3,6,23,0&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=b%E1%BA%A1n&date=1978,3,6,22,55&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

Ai cũng nói chúng cháu nhìn rất giống nhau: mặt hơi tròn, mũi sống trâu, mắt hơi kém; tình tính cũng tương đồng nhiều điểm: thâm trầm, kín đáo, cẩn thận, đôi khi hay tự ái, trong công việc được giữ chức vị khá, tiền bạc tự tạo không cậy được ai... Anh ấy xa nhà, sống với Dì họ từ năm 14 tuổi. Mẹ mất, còn bố, trên có anh trai, dưới có em gái. Rất coi trọng bạn bè, thích và thường xuyên đi đây đó (hao tốn cho chuyện du lịch, di chuyển cũng khá nhiều)

Cháu mong tin và cảm ơn bác rất nhiều !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình như bé này không nghe lời lão Say đã nói nên tránh đi 1 TG

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình như bé này không nghe lời lão Say đã nói nên tránh đi 1 TG

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu thưa bác Túy Lão, cháu cảm ơn bác vẫn quan tâm trường hợp của cháu. Không phải cháu bỏ ngoài tai lời khuyên của bác hay muốn nghe lời giải thuận tai mình đâu ạ. Chỉ là lời bác rộng quá, cháu còn nhiều điểm không thông nên mới đánh liều hỏi lại cho rõ. Thực sự là chúng cháu đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn hơn 3 tháng nay. Tình cảm vẫn còn nhưng áp lực từ gia đình quá lớn : đã lỡ thông báo với ông bà rồi, có cưới hay không để bà con họ hàng còn thu xếp, nói chia tay thì sau này có quay lại sẽ thế nào... Trăm phía hướng vào cháu mà tương lai duyên nợ thì cứ hoang mang. Cháu không biết nghĩ thế nào cho phải. Mong bác xem như con cháu mà hiểu cho tâm tư của cháu lúc này. Cháu cảm ơn bác Túy Lão rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

đến tháng 7 âm lịch cháu hãy chủ động trở lại hy vọng đến tháng 11ÂL sẽ có tin vui.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin nhớ lời của bác! Việc như thế nào cháu sẽ phản hồi ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu thưa bác haithienha, bác Túy Lão, chuyện của cháu chấm dứt thực sự rồi.

Ngày hôm qua cháu mới vô tình biết được, anh ấy và gia đình anh không biết nghe từ ai về chuyện cháu và bạn trai cũ rồi đánh giá cháu là người không tốt nên mới có thái độ như vừa qua (mọi người đều quen biết nhau từ trước, mẹ anh cũng biết người đó, cũng từng hỏi, và cháu trả lời đường hoàng, không bao giờ giấu giếm mối quan hệ này). Không biết họ nghe được gì mà bạn cháu nói cháu là người lươn lẹo, xấu xa, bản chất khó lường, sẽ không bao giờ nhìn cháu nữa... Cháu yêu cầu nói chuyện rõ ràng, thậm chí mời anh người yêu cũ đến 3 mặt một lời bạn cháu cũng không đồng ý (lý do chia tay là do người kia quan hệ lăng nhăng và chúng cháu chưa bao giờ đi quá giới hạn). Chưa bao giờ trong đời cháu cảm thấy tình cảm, danh dự của mình bị xúc phạm nặng nề như vậy... Cháu sống bộc trực, biết sợ trời sợ đất để không lừa dối ai lấy nửa lời, căm ghét nhất loại lươn lẹo, dối trá, vậy mà giờ người ta dùng đúng những từ ngữ đó để nói về cháu.

Xin cho cháu hỏi, những thị phi xui rủi của cháu trong năm nay đến mức này đã hết chưa? Còn gì tồi tệ hơn nữa không? Cháu phải làm sao để lấy lại danh dự của mình? Khi nào có thể chấm dứt hoàn toàn mối duyên nợ cay nghiệt này? Từ đây đến sang năm, diên biến cuộc đời cháu sẽ như thế nào?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay