nk867

Kính Nhờ Các Bác, Các Cô, Chú, Anh Chị Xem Giúp Vận Hạn,con Cái

3 bài viết trong chủ đề này

Trước hết, cháu/em xin gửi lời chào tới tất cả các bác, các cô, các chú và anh chị trong diễn đàn.

Cháu xưa nay cũng thích tìm hiểu về khoa học huyền bí, cũng thích mua sách về những vấn đề này nhưng chỉ đọc để xem những gì đúng với mình thôi chứ cháu không có thời gian và tâm sức nghiên cứu Posted Image

Cháu năm nay 28 tuổi Tây, con gái ( à ko, có chồng rồi phải gọi là đàn bà mới đúng Posted Image ) Xưa này thì ai nhìn tướng cháu thì ai cũng bảo số con này sướng mà cháu cho đến giờ thấy mình long đong lận đận, đường đời thì loanh quoanh, luẩn quẩn như gà mắc tóc, khổ thuộc dạng top ten so với những người thuộc thế hệ cháu mà cháu quen biết Posted Image Đường tình duyên cũng khổ từ đầu cho đến lúc cưới xong vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến gia đình.

Cháu xin gửi link lá số của cháu để mạn phép nhờ các vị cao nhân xem giúp cháu đến khi nào thì cháu hết cái hạn khổ kéo dài cả 10 năm rồi Posted Image Có lúc quá mệt mỏi, muốn buông tay nghỉ ngơi 1 thời gian mà đời cho buông luôn, lại phải làm lại từ đầu Posted Image

Với lại 1 vấn đề cũng rất quan trọng không kém đối với đàn bà , con gái là vấn đề con cái. Cháu không còn trẻ nữa, bản thân cũng muốn con cái sớm để sau này đỡ vất vả nhưng bây giờ chưa có gì trong tay nên mới muốn hỏi các bác là khi nào đỡ khổ, có thể con cái được. Và cháu nên sinh con năm nào thì gia đình vui vẻ, hòa thuận. Ví dụ cháu muốn sinh năm 2014 và 2016 thì có được không ( để lâu nữa sợ già không làm ăn được gì Posted Image) Cháu thì thích có nhiều con, mà đọc qua bình giải tử vi thì họ bảo cháu hiếm con, các bác cao tay xem hộ cháu xem cháu được mấy nhóc được không ạ Posted Image

Tuy mới 28 tuổi nhưng cuộc đời cháu cũng đã nhiều việc xảy ra, nếu bác nào hay anh, chị nào muốn kiểm nghiệm, thực hành thì cứ nêu suy nghĩ, cháu sẽ thật thà trả lời chi tiết Posted Image

Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nk867&ldate=1,1,06,08,7&year=0&gender=f&view=screen&size=2

tên cháu là Ngọc Khánh

sinh ngày 6/7/1984 dương lịch

giờ sinh khoảng 12h35 trưa. Quê miền Bắc VN

Chồng cháu sinh ngày 8/3/1986 dương lịch. Giờ sinh hình như giờ dần

Cháu xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà mạnh khỏe, an vui Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số hiếm muộn con cái. Chắc là được 1 đứa, là con gái. Vào 2 năm Ngọ, Mùi đều có hỉ tín vè con cái. Năm Tỵ cũng tháy hỉ tín, nhưng thấy khó giữ thai. Từ năm 32 tuổi sẽ đi lên hơn so với 10 năm vừa qua

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số hiếm muộn con cái. Chắc là được 1 đứa, là con gái. Vào 2 năm Ngọ, Mùi đều có hỉ tín vè con cái. Năm Tỵ cũng tháy hỉ tín, nhưng thấy khó giữ thai. Từ năm 32 tuổi sẽ đi lên hơn so với 10 năm vừa qua

Cháu xin cảm ơn cô ntpt, cháu cứ tưởng không có ai trả lời cháu nên cháu buồn Posted Image

Năm Tỵ mà có con thì khó giữ cũng phải thôi ạ, vì giờ cháu đang phải làm quần quật như trâu ngựa để kiếm sống thế này mà có bầu thì giữ sao nổi Posted Image Chính bởi thế nên cháu mới chưa muốn có con bây giờ mặc dù mẹ cháu thì kêu gào đến nỗi cứ nói chuyện là cãi nhau Posted Image

Nhưng mà có mỗi 1 đứa thì hơi buồn nhỉ, mà cháu cũng muốn sinh con trai chứ con gái khổ lắm ai ơi. Có chuyện gì cũng bị đổ lên đầu Posted Image Những năm sau đó, không có năm nào có khả năng con cái nữa sao cô ntpt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay