Thiên Sứ

Bài Phát Biểu Của Giáo Sư Trịnh Xuân Thuận.

2 bài viết trong chủ đề này

Quí vị và anh chị em thân mến.

Từ rất lâu, tôi hay dẫn chứng lời nói của giáo sư Trịnh Xuân Thuận về một luận điểm của ông:

Để giải thích một hiện tượng dù rất nhỏ, cũng phải viện dẫn đến toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ.

.

Nhưng trước đây, có một hội viên nòng cốt, thân cận với tôi và có học vị cao. Cô ấy yêu cầu tôi cho biết ông Trịnh Xuân Thuận nói ở đâu? Và có tư liệu gì minh chứng điều này? Lúc ấy tôi chỉ trả lời theo trí nhớ và thật sự không thể dẫn tài liệu chính xác, vì không tìm thấy tài liệu.

Nhưng hôm nay, do cần lục tìm tư liệu về TT, tôi lục ra được bài báo phỏng vấn ông Trịnh Xuân Thuận. Nên đưa lến đây để anh chị em tham khảo.

Posted Image

Tựa bài báo phóng vấn giáo sư Trinh Xuân Thuận của báo Thanh Niên từ tháng 10. 2002.

Posted Image

Còn đây là một trong số những câu giáo sư Trịnh Xuân Thuận trả lời phỏng vấn , ghi nhận câu tôi hay trích dẫn của ông về vấn đề nêu trên.

Anh chị em và quí vị quan tâm thân mến.

Luận điểm của ông Trịnh Xuân Thuận hoàn toàn phủ hợp với quan niệm của Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt. Bởi vậy, để cho dễ hiểu và dễ được đồng thuận, tôi dẫn chứng câu nói của ông Trịnh Xuân Thuận nhằm xác định có tính chứng nhân của hai cách nhìn vũ trụ khác nhau, nhưng vẫn thống nhất trong kết luận về một vấn đề giữa một lý thuyết cổ xưa với tri thức của khoa học hiện đại - mà tiêu biểu là giáo sư Trịnh Xuân Thuận.

Cá nhân tôi quan niệm rằng: Trong nghiên cứu khoa học, không cần thiết phải dẫn ông A đã nói. ông B đã viết.....và sau đó chú thích trang mấy, dòng ấy từ dưới lên, hay ở trên xuống và sách xuất bản năm nào.

Điều đó chỉ cần thiết khi xác định sự đồng thuận, hoặc để phản bác của luận điểm được trích dẫn. Còn việc dẫn trang mấy, sách xuất bản năm nào chỉ để độc giả dễ kiểm chứng. Nó hoàn toàn vô giá trị nếu những luận cứ không chặt chẽ.

Đối với tôi thì việc một nhà khoa học hàng đầu đã thừa nhận mối liên hệ giữa lịch sử hình thành vũ trụ với một sự kiện dù rất nhỏ, sẽ là một tiền đề dễ được công nhận bởi trí thức nền tảng của nền văn minh hiện đại - nhằm chứng minh cho một luận điểm của Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt , xác định rằng: Toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ này đều có tính quy luật và có khả năng tiên tri. Đấy chính là cơ sở "bói toán" của các phương pháp tiên tri thuộc nền lý học Đông phương.

Luận điểm của ông Trịnh Xuân Thuận chưa nói đến tính quy luật trong lịch sử hình thành vũ trụ - như quan niệm của Lý Học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt - Mà mới chỉ nói đến tính liên hệ của các sự kiện trong qua trình hình thành lịch sử vũ trụ.

Nếu nắm được bản chất tương tác của toàn thể các hiện tượng trong vũ trụ đã là một thành tựu rất lớn trong tương lai của tri thức khoa học hiện đại.

Khi nắm được bản chất tương tác của vũ trụ thì tri thức khoa học mới có thể tiếp cận đến quy luật tương tác.

Khi nắm được và phải tổng hợp được quy luật tương tác ấy mới có Lý thuyết thống nhất.

Bởi vậy, nó còn là sự xa vời.

Còn tôi. Tôi xác định rằng: Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huy hoàng bền bờ nam sông Dương tử, chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang mơ ước.

Tôi không phải là người phát minh ra Lý học Đông phương - Điều đó rất hiển nhiên. Nhưng tôi cần nhắc lại để tránh hiểu lầm - Mà tôi chỉ là người chỉ ra rằng:

Lý học Việt chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận được vinh danh ở Pháp


Lần đầu tiên, một nhà thiên văn hàng đầu thế giới gốc Việt nhận giải thưởng Thế giới Cino del Duca do Viện Pháp quốc trao hôm qua.


Posted Image
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận (ở giữa). Ảnh: TTXVN.

Giải thưởng Thế giới Cino del Duca là một giải văn học. Mỗi năm tổ chức Fondation Simone et Cino del Duca còn có riêng hai giải khác là giải Khoa học và giải Khảo cổ học. Từ năm 2005 đến nay Viện Pháp Quốc được trao toàn quyền tuyển chọn người được trao giải Thế giới Cino del Duca.
Theo Viện Pháp quốc, giải thưởng này trị giá 300.000 euro, nhằm vinh danh các tác giả Pháp hoặc nước ngoài có những công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực văn học hay khoa học, với tinh thần của một thông điệp nhân văn hiện đại.
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, làm việc tại Đại học Virginia Mỹ, được Pháp vinh danh với hai tư cách vừa là nhà khoa học, vừa là nhà văn. Đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng này được trao tặng cho nhà khoa học viết văn, mà không phải là một nhà văn thuần túy.
Là một nhà nghiên cứu vật lý thiên văn tại Mỹ, nhưng công trình phổ biến khoa học của ông Trịnh Xuân Thịnh lại bằng tiếng Pháp. Ông là người Việt Nam đầu tiên và là người châu Á thứ hai được các viện sĩ hàn lâm Pháp vinh danh.
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sinh ra tại Hà Nội vào năm 1948, ông theo học chương trình Pháp ở trường trung học Jean-Jacques Rousseau ở Sài Gòn (nay là trường Lê Quý Đôn). Tốt nghiệp phổ thông năm 1966, ông qua Thụy Sĩ học kỹ sư ở Lausanne. Một năm sau ông quyết định theo học ngành vật lý thiên văn tại Viện Công nghệ California, rồi tại đại học Princeton, bang New Jersey, Mỹ.
Sau khi hoàn thành luận án tiến sỹ tại Princeton, ông bắt đầu giảng dạy ở Đại học Virginia từ năm 1976, và trở thành một chuyên gia nổi tiếng thế giới về ngành thiên văn học ngoài dải ngân hà.
Ông là người đã phát hiện ra thiên hà trẻ nhất được biết đến trong vũ trụ hiện nay, nhờ việc nghiên cứu các quan sát do kính viễn vọng không gian Hubble thực hiện. Đó là thiên hà I Zwicky 18.
Đến nay, giáo sư Thuận đã cho ra mắt hơn một chục tác phẩm, mà quyển sau cùng là "Vũ trụ và Hoa sen", xuất bản năm 2011, vừa được trao giải Louis Pauwels 2012.
Theo đánh giá của Viện Pháp quốc, các tác phẩm của ông thể hiện một cái nhìn phức hợp và tinh tế của một nhà khoa học và một người có đức tin về vũ trụ và vị trí của con người trong vũ trụ.
Viện Pháp quốc cũng trân trọng mục tiêu mà giáo sư Thuận đề ra là giúp người thường hiểu được những yếu tố cao siêu và khó hiểu nhất của thế giới xung quanh, thông qua những suy tư mang tính triết học và thần học.
Một số các đồng nghiệp của Viện Pháp quốc cho rằng: "Nhờ tính độc đáo của công trình ông thực hiện, cũng như của sứ mệnh ông đề ra, Trịnh Xuân Thuận đã hướng tới những con người bình dị, ham hiểu biết nhưng không có kiến thức khoa học, sao cho lịch sử của vũ trụ trở nên dễ hiểu đối với với họ."
Với những nỗ lực không mệt mỏi trong việc phổ cập khoa học, Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã được nhận Giải thưởng Kalinga do Tổ chức Liên hợp quốc về văn hóa, khoa học và giáo dục (UNESCO) trao tặng vào năm 2009.
Trước đó, công trình "Cái vô hạn trong lòng bàn tay: Từ Big Bang đến giác ngộ" (2000) đã đoạt giải Văn học châu Á 2000 của Hiệp hội các nhà văn Pháp ngữ.
Sau buổi lễ nhận giải thưởng, giáo sư Thuận đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi mình là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng thế giới lớn này do Viện hàn lâm Pháp trao tặng.
Theo giáo sư Thuận, khi trình bày các công trình nghiên cứu khoa học của mình, ông luôn cố gắng viết bằng tiếng Pháp theo một cốt truyện như một cuốn tiểu thuyết để làm sao đó mang đến cho các độc giả nhất là nhà nghiên cứu khoa học sự thích thú, miền say mê văn chương và bị cuốn hút theo cốt truyện đó xem nó kết thúc ra sao.
Đây cũng chính là sự thành công của ông mà không phải nhà khoa học nào cũng có được. Chính điều này đã giúp ông chinh phục được ban giám khảo Viện Pháp quốc gồm 14 viện sỹ hàn lâm, do bà Hélène Carrère d’Encausse, Thư ký Viện Hàn lâm Pháp làm chủ tịch.
Viện Pháp quốc là biểu tượng của tinh hoa, trí tuệ nước Pháp hiện nay, thường được mệnh danh là Nghị viện của các nhà bác học Pháp. Viện được hình thành từ năm 1795, gồm 5 viện hàn lâm khác nhau của Pháp. Nổi tiếng nhất và lâu đời nhất là Viện Hàn lâm Pháp thành lập năm 1635, tập hợp các viện sỹ xuất thân từ nhiều ngành.

TTXVN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay