luudung

Cháu Xin Nhờ Bác Thiên Sứ Giúp Cháu Dịnh Hướng.

3 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu kính chào bác Thiên Sứ và các Bác, các Chú trên diễn đàn.

Cháu xin mạo muội lập topic này mong Bác Thiên Sứ và các Bác xem giúp cháu vấn đề Công việc.

Cháu tên là Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1989. Hiện tại cháu đang làm nhân viên tư vấn của một công ty bất động sản. Nhưng hoàn cảnh cháu bây giờ đang rất khó khăn để duy trì cuộc sống và công việc. Công việc của cháu thì đang bế tắc. Cháu xin Bác Thiên Sứ xem giùm cháu:

Khi nào thì cháu thoát ra khỏi tình trạng bế tắc trong cuộc sống và công việc như hiện nay?

Cháu có nên tiếp tục duy trì và gắn bó với công việc hiện tại không?

Nếu làm tiếp thì có khả năng phát triển không ạ?

Nếu không nên duy trì công việc hiện tại thì cháu nên xin công việc trong lĩnh vực nào ạ?

Cháu xin chân thành cảm ơn Bác Thiên Sứ và các Cô, các Chú trên diễn đàn rất nhiều ạ.

Edited by luudung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu kính chào bác Thiên Sứ và các Bác, các Chú trên diễn đàn.

Cháu xin mạo muội lập topic này mong Bác Thiên Sứ và các Bác xem giúp cháu vấn đề Công việc.

Cháu tên là Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1989. Hiện tại cháu đang làm nhân viên tư vấn của một công ty bất động sản. Nhưng hoàn cảnh cháu bây giờ đang rất khó khăn để duy trì cuộc sống và công việc. Công việc của cháu thì đang bế tắc. Cháu xin Bác Thiên Sứ xem giùm cháu:

Khi nào thì cháu thoát ra khỏi tình trạng bế tắc trong cuộc sống và công việc như hiện nay?

Cháu có nên tiếp tục duy trì và gắn bó với công việc hiện tại không?

Nếu làm tiếp thì có khả năng phát triển không ạ?

Nếu không nên duy trì công việc hiện tại thì cháu nên xin công việc trong lĩnh vực nào ạ?

Cháu xin chân thành cảm ơn Bác Thiên Sứ và các Cô, các Chú trên diễn đàn rất nhiều ạ.

Anh đã thực sự muốn nghỉ, nhưng đang phân vân vì ko biết có xin được việc nơi mới không và nó có tốt hơn ở đây ko? Cuộc đời khó khăn lúc nào cũng có. Ngay cả lúc đanh ăn nhậu với tiền rủng rỉnh trong túi chú bé ạ. Đừng lo ngại gì cả. Cần tình táo, khôn ngoan, hướng thiện và ....chiến đấu tiếp. Theo tôi thì chú có đi nơi mới cũng thế thôi. Cuối năm tới trở đi chú mới khá được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh đã thực sự muốn nghỉ, nhưng đang phân vân vì ko biết có xin được việc nơi mới không và nó có tốt hơn ở đây ko? Cuộc đời khó khăn lúc nào cũng có. Ngay cả lúc đanh ăn nhậu với tiền rủng rỉnh trong túi chú bé ạ. Đừng lo ngại gì cả. Cần tình táo, khôn ngoan, hướng thiện và ....chiến đấu tiếp. Theo tôi thì chú có đi nơi mới cũng thế thôi. Cuối năm tới trở đi chú mới khá được.

Cháu chân thành cảm ơn Bác nhiều. Dạ, cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ cố gắng chiến đấu tiếp và hoàn thành những ước mơ của mình để sống tốt và làm những điều tốt. Cháu xin chúc Bác và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Cháu chúc cho Trung Tâm ngày càng phát triển và Văn Hiến Lạc Việt sẽ sớm được cả thế giới thừa nhận.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay