tieungotu

Xin Các Bậc Tiền Bối Gỡ Rối Giúp Ạ!

6 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi các bậc tiền bối trên diễn đàn Lý học Đông phương. Tieungotu biết đến trang Lý học Đông Phương từ rất lâu nhưng hôm nay mới dám đánh bạo nhờ các bậc tiền bối giúp đõ. Tieungotu thực sự đang rất bế tắc vì hiện nay tuổi cũng không còn trẻ nữa mà tất cả đều "lận đận" : từ công danh sự nghiệp, tiền tài lẫn tình duyên...Híc.

Xin các tiền bối hãy tư vấn giúp cháu trước hết về đường công danh giúp cháu ạ.

Cháu sinh ngày 20/04/1984 (ngày âm là 20/03/1984), là nữ. Về phần giờ sinh thì cháu không biết chính xác là đã sang giờ MÙI hay vẫn ở giờ NGỌ nên xin lấy cả hai lá số như sau:

1) Lá số giờ ngọ:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

2) Lá số giờ mùi:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Về phần mình tieungotu xin được mô tả thêm là: thủa nhỏ cháu rất hay bị ngã, vấp hay va đập chân tay hoặc cộc đầu vào đâu đó. Năm 6, hoặc 7 tuổi ngã xuống ao lúc chỉ có một mình. Hè năm cháu học lớp 5 ( khoảng 11 tuổi ta) có bị ngã từ trên giàn cao khoảng 2m xuông nền nhà. Đến tháng 8/2008 (khoảng tháng 7 âm) có bị đụng xe rồi suýt mất một ngón chân.

Dáng người thấp bé, hay cánh tay có nhiều nốt ruồi mọc thẳng hàng, đặc biệt từng có nốt ruồi mọc giữa phần cánh mũi và môi trên bên phải.

Về nhân thân : Cha cháu sinh năm 1941, mẹ sinh năm 1945. Trong nhà có 4 chị em gái, cháu là con út.

Cháu học hành thi cử không lấy gì làm suôn sẻ, hiên nay công việc cũng chưa ổn định.

Vài dòng xin được chia sẻ, mong có duyên bớt chút thời gian vàng ngọc của các bậc cao nhân! Tieungotu biết ơn lắm lắm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi các bậc tiền bối trên diễn đàn Lý học Đông phương. Tieungotu biết đến trang Lý học Đông Phương từ rất lâu nhưng hôm nay mới dám đánh bạo nhờ các bậc tiền bối giúp đõ. Tieungotu thực sự đang rất bế tắc vì hiện nay tuổi cũng không còn trẻ nữa mà tất cả đều "lận đận" : từ công danh sự nghiệp, tiền tài lẫn tình duyên...Híc.

Xin các tiền bối hãy tư vấn giúp cháu trước hết về đường công danh giúp cháu ạ.

Cháu sinh ngày 20/04/1984 (ngày âm là 20/03/1984), là nữ. Về phần giờ sinh thì cháu không biết chính xác là đã sang giờ MÙI hay vẫn ở giờ NGỌ nên xin lấy cả hai lá số như sau:

1) Lá số giờ ngọ:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

2) Lá số giờ mùi:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Về phần mình tieungotu xin được mô tả thêm là: thủa nhỏ cháu rất hay bị ngã, vấp hay va đập chân tay hoặc cộc đầu vào đâu đó. Năm 6, hoặc 7 tuổi ngã xuống ao lúc chỉ có một mình. Hè năm cháu học lớp 5 ( khoảng 11 tuổi ta) có bị ngã từ trên giàn cao khoảng 2m xuông nền nhà. Đến tháng 8/2008 (khoảng tháng 7 âm) có bị đụng xe rồi suýt mất một ngón chân.

Dáng người thấp bé, hay cánh tay có nhiều nốt ruồi mọc thẳng hàng, đặc biệt từng có nốt ruồi mọc giữa phần cánh mũi và môi trên bên phải.

Về nhân thân : Cha cháu sinh năm 1941, mẹ sinh năm 1945. Trong nhà có 4 chị em gái, cháu là con út.

Cháu học hành thi cử không lấy gì làm suôn sẻ, hiên nay công việc cũng chưa ổn định.

Vài dòng xin được chia sẻ, mong có duyên bớt chút thời gian vàng ngọc của các bậc cao nhân! Tieungotu biết ơn lắm lắm!

Nghĩ chị sinh giờ Ngọ, nhưng mai xem tiếp, giờ đi ngủ đã

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩ chị sinh giờ Ngọ, nhưng mai xem tiếp, giờ đi ngủ đã

Tieungotu rất cảm ơn bác Tuyết Minh vì sự quân tâm của bác tới tieungotu. Chúc bác mạnh khỏe nhiều nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lão say lại cho rằng giờ mùi . Giờ này còn có thể mắt kém .

Năm nay trong nhà cẩn thận có đại tang

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu lại nghĩ giờ Ngọ chú ạ, vì những lý do sau:

- Dạng người thấp bé

- Thuở nhỏ tai nạn sông nước: Cự + Kỵ

- Ngã trên cao xuống: khách phục

- Tay chân có tật hay tỳ vết: vũ phá

- chị em có 4 người. Giờ mùi Phá hãm không thể đông thế được

- con út: cô quả gặp tuần

Kính chú

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lão say lại cho rằng giờ mùi . Giờ này còn có thể mắt kém .

Năm nay trong nhà cẩn thận có đại tang

Tuyết Minh Posted Image

Cập nhật Hôm nay, 12:49 PM

Cháu lại nghĩ giờ Ngọ chú ạ, vì những lý do sau:

- Dạng người thấp bé

- Thuở nhỏ tai nạn sông nước: Cự + Kỵ

- Ngã trên cao xuống: khách phục

- Tay chân có tật hay tỳ vết: vũ phá

- chị em có 4 người. Giờ mùi Phá hãm không thể đông thế được

- con út: cô quả gặp tuần

Kính chú

Cảm ơn bác Túy Lão và bác Tuyết Minh đã xem giúp tieungotu. Tieungotu xin được nói thêm với 2 vị tiền bối rằng MẮT của tieungotu đến bây giờ vẫn ổn, chưa bị cận , mặc dù có lúc ngồi máy tính suốt đêm.

Còn về tai nạn thì như tieungotu đã trình bày trước là hồi nhỏ cháu rất hay ngã, nhưng nhiều lần cũng không nhớ hết mà kể ra, ngã xuống ao thì ít nhất tới 2 lần, ngã xe đạp khi được người khác chở cũng mấy lần, còn có cả lần ngã từ trên thang xuống nữa.

Và không biết điều này có giúp các vị tiền bối luận giải dễ hơn không là hồi nhỏ cháu khá thông minh. Hic. Giờ thì không được như thế. hu hu

Về phần luận đoán giờ sinh của hai bậc tiền bối, tieungotu cũng xin bộc bạch thêm là ngày mẹ cháu sinh cháu thì sinh khó do tuổi cũng đã cao, nên khi sinh ở trạm xá làng không được phải chuyển vào bệnh viện huyện. Lúc chuyển viện cha cháu nói là buổi trưa, phần vì phương tiện ngày ấy chỗ cháu không nhanh lắm, phần vì bệnh viện cách nhà cũng phải 5km nên cháu sợ là có thể sang giờ mùi thôi ạ. Cha cháu thì bảo cháu sinh giờ ngọ, mặc dù có phần cảm tính vì lúc ấy ông không xem đồng hồ.

Vậy nếu như bác Túy Lão đã nói sinh giờ MÙI nhất định mắt kém thì xin hãy xem giúp tieungotu theo hướng giờ NGỌ với ạ.

Edited by tieungotu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay