Posted 3 Tháng 7, 2012 (đã chỉnh sửa) Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô A DI Đà Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô Quảng Đại Linh cảm Bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát ! Nam Mô Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát ! Nam Mô Quảng Đại Linh Cảm Bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát ! Nam Mô Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế ÂM Bồ Tát ! Con xin chư Phật thập phương chư đại Bồ Tát chư thần Hộ Pháp linh ứng ban mưa lớn đến vùng Colorado ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Edited 3 Tháng 7, 2012 by Engineer 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 Từ thứ sáu 6/7/2012 cho đến hôm nay (6/9/2012) mưa đã đổ xuống từng cơn như thác đổ trên đất Colorado. Lửa đã tắt!!! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT! Kính bạch Thầy Cô!Cùng các anh chị em khắp nơi!Ba hôm liên tiếp vừa qua, mưa rất lớn ở Colorado. 16 trận cháy đã lần lượt được dập tắt. Trận cháy lớn nhất của nước Mỹ trong mấy tuần vừa qua tại Waldo Canyon (Colorado Spring) đã tắt. Chiều chủ nhật ngày 8/7/2012 theo lời mời của đại diện Phật tử tại Colorado Spring, Ni Sư và cả Đạo Tràng chùa Quang Minh đã đến Đạo Tràng Diệu Minh (của anh Minh Thành và chị Chúc Diệu) tụng một thời kinh cầu an cho cư dân tại thành phố và cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã ra đi vì hỏa hoạn.Trong đó có 2 ông bà người Mỹ trên 70 tuổi, và 4 phi công trong quân đội đã hy sinh trong khi lái những chiếc C130 để làm nhiệm vụ cứu hỏa trong những ngày biển lửa cháy lan vào thành phố. Sau buổi lễ theo sự hướng dẫn của anh Minh Thành, chúng con và Ni Sư có đến viếng thăm những vùng đã bị cháy. Mặc dù mưa rất lớn trong 3 ngày vừa qua đã làm trôi đi những bụi tro, và làm nguội đi mọi thứ, nhưng có những nơi khói trắng vẫn còn và mùi khét vẫn rất nồng nặc khó thở. Nhìn sự điêu tàn thãm thương của một phần thành phố, nhìn những dãy núi trùng trùng ngút ngàn chỉ có một màu đen xám với cây cối cháy khô cứng đứng trùng điệp trơ vơ, chúng con thật đã không cầm được nước mắt. Nhưng trong khung cảnh ấy lại có một ít căn nhà còn nguyên vẹn đứng trơ vơ giữa đám cháy hoang tàn chỉ còn tro bụi, trong ấy có một căn hộ là người Việt. Thế mới thấy, có những biệt nghiệp vượt ra ngoài cái cộng nghiệp chung, thật không thể giải thích được.Theo lời kể lại của anh Minh Thành và những Phật tử ở Colorado Spring thì quả thật việc dặp tắt được ngọn lửa vô tình kia để cứu được thành phố quả là một phép lạ. Đám cháy bắt đầu từ trên núi ở phía Tây của thành phố Colorado Spring. Lá thư cầu cứu của con gởi đi trong những ngày đám cháy lan dữ dội theo gió đi theo hướng Đông, cháy lan vào thành phố. Mọi người đều cầu nguyện, nghe các anh chị kể trong nước mắt thật là thảm thương. Tất cả các anh chị đều là Phật tử thuần thành, con cũng biết đạo Phật là đạo trí tuệ, nhưng khi đứng trước những tai ương mà sức người không còn có khả năng nữa, con đã mạo muội và can đãm gởi đi lá thư cầu cứu ấy để xin mọi người cùng cầu nguyện. Anh MT nói tin thời tiết cho biết trong những ngày ấy sẽ không mưa và nắng nóng. Nhưng sau ngày chúng ta bắt đầu cầu nguyện được một ngày thì khoảng 2:00pm mây đen đã kéo đến, mưa rất ngắn chỉ vừa ướt đất. Sau đó thì gió bắt đầu đổi hướng, thay vì thổi về hướng Đông để thiêu hủy cả thành phố, thì gió xoay chiều về hướng Tây, tiếp tục cháy trên núi rồi qua bên kia sườn núi và cháy lần sang thành phố khác. Garden Of Gods là một nơi du lịch nổi tiếng bắt đầu di tản, nhưng lửa đã được under control, nên không còn nguy hiểm nữa. Và rồi từ thứ sáu 6/7/2012 cho đến hôm nay (6/9/2012) mưa đã đổ xuống từng cơn như thác đổ trên đất Colorado. Lửa đã tắt!!!Tháng 7 không phải là mùa mưa ở Colorado. Nhưng hôm nay có nhiều nơi mưa vẫn còn đổ từng cơn rất lớn. Núi bị cháy không còn cây tươi làm giãm sức nước, đã tạo nên những trận lũ trong thoáng chốc mang tro bụi và bùn chảy vào sông hồ xung quanh. Trong thành phố nước thoát không kịp cũng bị ngập nước. Nhưng những thứ đó không nguy hiểm bằng: "Lửa".Chúng ta đã thành công!!!Con tin tưởng là năng lượng cầu nguyện của mọi người đã tạo nên phép lạ, đã đổi được hướng gió và tạo nên những cơn mưa lớn.Con kính gửi đến quý Thầy, Cô và tất cả các anh chị em khắp nơi trên thế giới lời cãm tạ chân thành. Mọi người đã nhiệt tâm gởi năng lượng từ bi và bỏ thì giờ mỗi ngày cầu nguyện cho Colorado.Con xin thành kính biết ơn Thầy Cô và tất cả các anh chị đã giúp đỡ gởi thư con con đến nhiều người khác trong việc cầu nguyện vừa qua.Con kính mong Hồng ân Tam bảo gia hộ cho mưa thuận gió hòa cùng khắp mọi nơi và mọi lúc để mang bình an đến cho mọi loài.Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.Chân thành cãm tạ. Thanh Như. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 Từ thứ sáu 6/7/2012 cho đến hôm nay (6/9/2012) mưa đã đổ xuống từng cơn như thác đổ trên đất Colorado. Lửa đã tắt!!! Hình như người viết ghi nhầm "(6/9/2012)"? Ngày cuối cùng đưa bài viết cầu nguyên mưa lên là 3/7/2012. Đến 6/7/2012 có mưa thì đã ứng như những thiện nguyên trước đó. Thiên Sứ viết: Không tính hôm nay. Tôi dự đoán rằng: Trong hai ngày nữa sẽ phải có một trận mưa lớn khắp vùng đang bị cháy ở bang Colorado. Không cần biết nguyên nhân từ đâu! Xin tạ ơn chư Phật, chư Bồ tát. Tạ ơn Chúa đã đoái lòng xót thương. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 ối giời ơi, tớ đã phải dùng màu xanh dương mang tính thủy để niệm thì lại dùng màu đỏ thế kia Ối em xin lỗi, vì chưa hiểu được ý anh Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin kính lạy và tạ ơn các Đức Phật. Một trận mưa cứu biết bao chúng sinh tại khu rừng Colorado. Con cũng tỏ lòng xót thương tới những chúng sinh vì phúc mỏng mà bị ngọn lửa đọa đầy, kính lạy Đức Phật giúp chúng được siêu thoát. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 Không tính hôm nay. Tôi dự đoán rằng: Trong hai ngày nữa sẽ phải có một trận mưa lớn khắp vùng đang bị cháy ở bang Colorado. Không cần biết nguyên nhân từ đâu! Lâu lâu đoán một wẻ, chẳng may cũng trúng đấy nhỉ? Hi.Cảm ơn nhà tiên tri của người da đỏ Tecumshe, vị thần bảo hộ đất nước này . 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 (đã chỉnh sửa) NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MẦU NI PHẬT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MẦU NI PHẬT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT NAM MÔ TIÊU TAI DUYÊN THỌ DƯỢC SƯ PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT Con thành tâm cầu xin thập phương chư Phật giúp cho vùng Colorado - Mỹ có mưa để dập lửa, cứu độ chúng sinh. Edited 11 Tháng 7, 2012 by juntran Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 Sư phụ ơi, con cũng tự dưng đoán gần đúng này: Sinh - Tốc Hỷ Sau đây 01 ngày (tính từ thời điểm 18h55 phút ngày 28/6/2012 - giờ Hà Nội) sang ngày thứ 2 và thứ 3: sẽ có mưa ở những khu vực cháy rừng và sẽ có những cơn mưa rất lạ (chỉ mưa ở những khu vực cháy). Nhưng chỉ mưa trong 2 ngày thôi. sau 7 ngày sẽ có mưa nữa. Vài dự đoán, không tự cho là đúng. Cầu mong cho dân tình đỡ khổ!!! Cảm ơn các ngài và chúng con xin hồi hướng công đức này đến ba cõi sáu đường, mười phương pháp giới chúng sinh Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 Sư phụ ơi, con cũng tự dưng đoán gần đúng này: Cảm ơn các ngài và chúng con xin hồi hướng công đức này đến ba cõi sáu đường, mười phương pháp giới chúng sinh Hi.Thanhphuc mà . Nhất định phải từ đúng trở lên. Nhưng với tôi là : Mưa lớn khắp các vùng đang bị cháy ở bang này. Lạy Chúa! Mưa to quá sức tưởng tượng trên khắp các vùng bị cháy. Thế cho nó nhanh, chứ mưa chỉ đúng ở những chỗ bị cháy như Thanh Phúc thì còn lâu mới tắt. Đúng là sau hai ngày: Mùng 4. 5 sang mùng 6 bên Hoa Kỳ mới mưa. Lệch một ngày - nếu Việt Nam là mùng 7. Do Hoa Kỳ và Việt Nam chênh 24 giờ. Nếu so giá trị tuyệt đối về ngày thì tôi đúng. Lần sau rút kinh nghiệm về bản văn có tính thời gian giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 Không tính hôm nay. Tôi dự đoán rằng: Trong hai ngày nữa sẽ phải có một trận mưa lớn khắp vùng đang bị cháy ở bang Colorado. Không cần biết nguyên nhân từ đâu! Wan trọng là ở chỗ này: Không cần biết nguyên nhân từ đâu! Và thực tế là thế này: Tháng 7 không phải là mùa mưa ở Colorado. Nhưng hôm nay có nhiều nơi mưa vẫn còn đổ từng cơn rất lớn. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2012 Wan trọng là ở chỗ này: Và thực tế là thế này: Cháu tưởng tượng chú Thiên Sứ giống Gia Cát Khổng Minh mượn gió đông quá. Thật phi thường. Share this post Link to post Share on other sites