tintuan

Mong Các Thầy Ghé Qua Tư Vấn Giúp Lá Số

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính nhờ các thầy trong diễn đàn tư vấn giúp đương số là : Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 28/11/1984 (DL)

Link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thông tin thêm:

- Là con gái út trong nhà.

- Hình dáng: hơi thấp, đầy đặn, da trắng hồng, mịn,

- Lúc nhỏ dễ nuôi, ít bệnh tật nhưng 1 năm gần đây không tốt lắm: bị cận, tiêu hóa kém, khoảng 5 năm trở lại đây bị bệnh ngoài da ở chân

- Năm 2003 trượt đại học

- Tháng 7/2004 đỗ đại học, tháng 7/2008 đi làm và công việc chưa thay đổi.

Xin nhờ các thầy tư vấn giúp Loan:

- Bao giờ mới lập được gia đình? Chồng mai sau là người thế nào? Số có được nhờ chồng không?

- Vận hạn năm 2012

Edited by tintuan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ các thầy trong diễn đàn tư vấn giúp đương số là : Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 28/11/1984 (DL)

Link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thông tin thêm:

- Là con gái út trong nhà.

- Hình dáng: hơi thấp, đầy đặn, da trắng hồng, mịn,

- Lúc nhỏ dễ nuôi, ít bệnh tật nhưng 1 năm gần đây không tốt lắm: bị cận, tiêu hóa kém, khoảng 5 năm trở lại đây bị bệnh ngoài da ở chân

- Năm 2003 trượt đại học

- Tháng 7/2004 đỗ đại học, tháng 7/2008 đi làm và công việc chưa thay đổi.

Xin nhờ các thầy tư vấn giúp Loan:

- Bao giờ mới lập được gia đình? Chồng mai sau là người thế nào? Số có được nhờ chồng không?

- Vận hạn năm 2012

Năm sau lập gia đình, số không nhờ chồng. Năm nay trong gia đình có người lớn tuổi lâm bệnh, hay có cái tang ai đó trong gia đạo, bản thân sức khỏe cũng kém hay bị đau răng miệng, ho khan lâu ngày, đau bụng... Đi đường cũng phải cẩn thận xe cộ nhìn trước ngó sau, công việc và tình cảm gặp nhiều chuyện không vui không như mong muốn, thường hay phải suy nghĩ ưu tư, tránh nói nhiều kẻo dính vào nhiều chuyện thị phi cãi vã với người khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm sau lập gia đình, số không nhờ chồng. Năm nay trong gia đình có người lớn tuổi lâm bệnh, hay có cái tang ai đó trong gia đạo, bản thân sức khỏe cũng kém hay bị đau răng miệng, ho khan lâu ngày, đau bụng... Đi đường cũng phải cẩn thận xe cộ nhìn trước ngó sau, công việc và tình cảm gặp nhiều chuyện không vui không như mong muốn, thường hay phải suy nghĩ ưu tư, tránh nói nhiều kẻo dính vào nhiều chuyện thị phi cãi vã với người khác.

Em cảm ơn anh ! :)

Như vậy năm nay em cần hết sức chú ý cẩn thận rùi. Về sức khỏe: đúng là em hay bị đau răng miệng, tiêu hóa kém hơn nên hay phải dùng thuốc nhưng không bị ho anh ạ...

Hiện nay chuyện tình cảm đúng là gặp nhiều điều không như mong muốn (em có mối tình chia tay rồi nối lại, người ấy đòi đăng kí mà chưa cưới nhưng rồi em không đồng ý thế là giờ cũng coi như là chia tay ạ).

Anh luận giải hay quá ^^

Anh cho em hỏi thêm ạ:

Chồng em là người như thế nào ạ? Có học thức khá giả không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cảm ơn anh ! :)

Như vậy năm nay em cần hết sức chú ý cẩn thận rùi. Về sức khỏe: đúng là em hay bị đau răng miệng, tiêu hóa kém hơn nên hay phải dùng thuốc nhưng không bị ho anh ạ...

Hiện nay chuyện tình cảm đúng là gặp nhiều điều không như mong muốn (em có mối tình chia tay rồi nối lại, người ấy đòi đăng kí mà chưa cưới nhưng rồi em không đồng ý thế là giờ cũng coi như là chia tay ạ).

Anh luận giải hay quá ^^

Anh cho em hỏi thêm ạ:

Chồng em là người như thế nào ạ? Có học thức khá giả không ạ?

Chồng sau có dạng người cao vừa, hơi gầy, da hơi ngăm, tính hiền lành ham chơi hơn ham làm tửu lượng cũng vào loại khủng, học thức bình thường. Lúc lấy khá giả sau sa sút dần, sau có thể sẽ là người vợ không coi chồng và gia đình chồng ra kg nào (hy vọng không), mất hào phu nhưng được hào tử, sau sinh được quý tử, con cái thành đạt được nhờ, về hậu vận mới được an nhàn nếu còn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chồng sau có dạng người cao vừa, hơi gầy, da hơi ngăm, tính hiền lành ham chơi hơn ham làm tửu lượng cũng vào loại khủng, học thức bình thường. Lúc lấy khá giả sau sa sút dần, sau có thể sẽ là người vợ không coi chồng và gia đình chồng ra kg nào (hy vọng không), mất hào phu nhưng được hào tử, sau sinh được quý tử, con cái thành đạt được nhờ, về hậu vận mới được an nhàn nếu còn

Thanks anh Quốc Tuấn !

Xưa nay không mấy ai được sung sướng tất cả mọi mặt. Em biết lá số của em thật xấu. Chuyện tình cảm xưa nay chẳng mấy khi vui. Đug là số khổ anh ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay