phuongtrangyb

Xem Tuổi Hợp Xung

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính nhờ chú Thiên Luân xem giúp cháu tuổi hai vợ chồng cháu:

Cháu sinh giờ dậu ngày 20/10/1986 (Bính Dần)

Chồng cháu sinh giờ ngọ ngày 02/08/1978 (mậu ngọ)

con gái đầu sinh giờ ngọ ngày 25/04/2010 (canh dần)

Chúng cháu cưới nhau năm 2009.

Chú xem giúp cháu xem có phải do tuổi hai vợ chồng cháu không hợp nhau hay do cưới phải năm tam tai mà vợ chồng cháu rất cơ cực, không đâu vào đâu. Trước khi lấy chồng cháu ở trọ tại Hà Nội học và làm làm việc. Sau khi thi tốt nghiệp xong cháu xin được việc làm ngay, cháu làm kế toán chi nhánh miền bắc của một công ty TNHH, công việc đang có chiều hướng đi lên, được tăng lương thì cháu lấy chồng. Lẽ ra công việc của cháu vẫn tiếp tục nhưng do chồng cháu không cho làm việc ở đó bắt phải về quê chồng. Chồng cháu rất gia trưởng, cháu không có cách nào khác đành phải về quê và sự nghiệp của cháu bắt đầu bị dập tắt từ đây. Về quê cháu phải ở nhà từ đó cho đến lúc sinh con đầu. Sau khi sinh con được 1 tháng 12 ngày thì chồng cháu xin cho cháu đi làm kế toán tại một doanh nghiệp Tư Nhân ở yên bái. Vì sức khoẻ của cháu yếu cộng với vừa sinh con xong, con quá nhỏ nên cháu chưa muốn đi làm, nhưng vì hoàn cảnh chồng cháu đi làm nhưng không có lương mang về nhà, mẹ chồng cháu có lương hưu nhưng cũng đã cắm sổ để trả nợ. Nên cháu đành phải đi làm. Khi đi làm thì cháu bị người làm trước chèn ép, phần việc của cháu là làm kế toán tổng hợp, còn chị kế toán cũ làm về mảng thuế. Nhưng chị kế toán cũ bắt cháu phải làm cả thuế lẫn tổng hợp (người ta gọi là ma cũ bắt nạt ma mới). Vì là nơi đất khách quê người, hơn nữa cũng là người mới đến làm việc, người ta chưa biết được khả năng làm việc của cháu ra sao nên cháu phải chấp nhận trước tất cả mọi sự chèn ép để học hỏi mà không giám lên tiếng. Công việc thì áp lực cao, con cháu thì nhỏ, bé hay quấy về đêm nên cháu phải thức đêm thường xuyên, chồng cháu không giúp gì cả. Ngày đi làm đêm về lại phải thức để bế con, cháu mệt mỏi và kiệt sức. cháu rơi vào cảnh khủng hoảng (tinh thần, sức khoẻ, tài chính) mọi thứ cháu đều bị bế tắc. Từ ngày cháu lấy chồng cho đến giờ phút này đã được 3 năm rồi mà chồng cháu đi làm chỉ đưa cho cháu vẻn vẹn được 3 tháng lương. Bố chồng cháu đã mất chỉ còn mẹ chồng cháu. Chồng cháu là con út trong gia đình, trên là 4 anh trai và một chị gái. Mẹ chồng cháu sống cùng với chúng cháu. Gia đình nhỏ của cháu có 4 người (mẹ chồng, hai vợ chồng và một đứa con sống dựa vào một mình suốt lương của cháu 3.500.000đ) làm sao đủ nổi. Cháu phải vay muợn bạn bè, rồi lại về quê ngoại xin tiền bố, anh chị ruột. Chỉ vì sót sa con gái nên bố cháu thỉnh thoảng lại gửi cho một ít tiền để chi tiêu. Cháu cầm đồng tiền mà xót xa, gần 30tuổi đầu rồi mà không làm được gì, không chăm lo cho bố mẹ mà lại vẫn để cho bố mẹ phải lo cho mình. Nhưng chồng cháu nào có hiểu đâu chỉ biết mọi thứ vợ lo lắng hết rồi, mình không phải lo lắng gì cả. Anh ấy suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè để uống rượu, làm được đồng nào là rủ bạn đi ăn uống hết không cần biết gia đình như thế nào cả. Mặc cho vợ và mẹ khuyên can thế nào, cản ở nhà thì ra quán uống. Uống say về sinh sự với cháu, chửi cháu, đánh cháu rồi súc phạm đến gia đình cháu trước mặt mẹ chồng cháu, mẹ chồng cháu cũng không phản ứng gì, chỉ đến khi cháu uốt ức quá không chịu nổi nữa cháu bỏ nhà đi thì mẹ cháu mới can thiệp, khuyên cháu không nên bỏ đi. Cháu chỉ buồn một nỗi là khi chồng cháu xúc phạm đến bố mẹ đẻ của cháu mà mẹ chồng cháu cũng không nói năng gì, chẳng nhẽ bố mẹ của cháu không phải là bố mẹ của anh ấy sao, hơn nữa mẹ cháu mất rồi chỉ còn có mẹ anh ấy đứng bên cạnh vậy mẹ chồng cháu cũng không nghĩ gì hay sao mà mẹ cháu lại để yên như vậy? Và cháu cũng có làm điều gì sai trái đâu vậy mà cháu lại bị đối sử như vậy. Cháu đi làm từ 7 giờ sáng đến 12h trưa mới về, nơi làm việc của cháu cách nhà 6km nên buổi trưa về chỉ kịp ăn cơm và cho con ăn xong là lại phải đi làm ngay, buổi tối 6h mới về, rồi lại làm việc nhà, đêm thì con cuối khóc không được ngủ. Tính ra cộng dồn trong một ngày cháu chỉ được ngủ và nghỉ 3 tiếng đồng hồ là nhiều. ngày chủ nhật được nghỉ ngơi thì cháu lại đi lấy rau quả về đi bán để kiếm thêm thu nhập. Vậy thử hỏi xem cháu có lỗi ở chỗ nào để chồng cháu phải chửi cháu, đánh cháu. Nếu cháu là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi thì cháu đã li dị và mang con cháu đi rồi, cháu lo được cho cái gia đình ấy, không nhẽ chỉ mình đứa con cháu cũng không lo nổi sao. Bản thân cháu là người có tính cách khá mạnh mẽ. Nhưng điều mà cháu nghĩ là dù mẹ cháu có đối sử với cháu thế nào đi chăng nữa thì cháu cũng vẫn rất thương mẹ cháu (mẹ cháu đã già rồi năm nay 75 tuổi) cháu lại là người lao động chính trong gia đình (mọi chi tiêu chỉ dựa vào đồng lương của cháu) nếu cháu li dị thì mẹ cháu sẽ ra sao, chồng cháu tuy thế nhưng cũng sẽ bị hụt hẫng, rồi còn con cháu nữa tuy cháu có thể lo được cho con cháu nhưng nó sẽ thiếu tình cảm của cha. Cháu suy nghĩ vậy nên đã cố gắng chịu đựng. Và cuối cùng thig thời gian khoảng 2 tháng trở lại đây tinh thần của cháu đã được cải thiện, vui hơn một chút vì mẹ chồng cháu thương cháu hơn trước, và về tài chính mẹ cháu đã lấy sổ lương về và giúp cháu đỡ vất vả hơn một chút. Nhưng không vẫn không thấm thía được vào đâu vì cả mẹ cháu và chồng cháu tiêu rất hoang. tính chồng cháu và mẹ chồng cháu giống hệt nhau. Luôn luôn cho rằng mình hơn người. Cháu vừa khổ tinh thần vừa khổ về kinh tế. Giờ thời gian làm việc của cháu ở công ty chuyển sang làm từ chiều tới tối còn buổi sáng cháu đi chợ bán hàng, vậy mà cũng vẫn không ổn, sức khoẻ cháu xuống cấp chầm trọng. Tháng 3 dương lịch vừa rồi cháu bị tụt huyết áp xuống quá thấp (xuống còn 30, gần như tim ngừng đập). Bác sỹ không can thhiệp được càng tiêm thuốc càng tụt mạnh. Đến lúc tự cơ thể cháu hồi phục lại và cháu thoát chết. Cháu không mong ước mình được giàu sang chỉ mong sao cuộc sống vừa đủ, lo được cho con cái học hành đến nơi đến chốn và trả ơn cha mẹ, đỡ vất vả hơn. Chỉ vậy thôi mà sao sao khó quá. Bao giờ cháu mới có thể làm được đây.

Cháu kính mong chú Thiên Luân xem giúp cháu xem có phải vợ chồng cháu xung khắc nhau không mà sao lận đận, cơ cực vậy.

Cháu đọc mấy bài trên diễn đàn, cháu thấy sinh con cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình. Vậy Chú có thể xem giúp cháu được không ạ. Cháu muốn sinh con thứ 2 và cũng là con út thì cháu nên sinh vào năm nào để gia đình cháu có thể làm ăn thuận lợi hơn được ạ? Và con của cháu sau này thế nào ạ? Kính mong chú xem giúp cháu!

Cháu rất cảm ơn chú ạ!

Edited by phuongtrangyb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Theo em thấy tuổi 2 vợ chồng chị thì không có vấn đề gì. sinh con 2010 thì mệnh hợp mẹ, thiên can cũng hợp cha, thiên can con khắc thiên can mẹ, địa chi con cùng với địa chi mẹ thì có thể là nguyên nhân dẫn đến việc mẹ sẽ phải vất vả nhiều. sinh con út tốt nhất với gia đình chị là 2018. trong nhà nhiều mệnh dương quá nên có thể có những xung đột vì không ai chịu nhường ai. mong chị sớm vượt qua những khó khăn hiện tại. năm 2009 cưới cũng ko phạm tam tai chị ah. xung khắc trong gia đình cũng có thể do rất nhiều nguyên nhân chứ ko chỉ riêng về tuổi tác , nhiều lúc còn do yếu tố phong thủy của gia đình.

Edited by Moc Phong Linh

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Quote
  On 6/12/2012 at 13:26, 'Moc Phong Linh' said:

Theo em thấy tuổi 2 vợ chồng chị thì không có vấn đề gì. sinh con 2010 thì mệnh hợp mẹ, thiên can cũng hợp cha, thiên can con khắc thiên can mẹ, địa chi con cùng với địa chi mẹ thì có thể là nguyên nhân dẫn đến việc mẹ sẽ phải vất vả nhiều. sinh con út tốt nhất với gia đình chị là 2018. trong nhà nhiều mệnh dương quá nên có thể có những xung đột vì không ai chịu nhường ai. mong chị sớm vượt qua những khó khăn hiện tại. năm 2009 cưới cũng ko phạm tam tai chị ah. xung khắc trong gia đình cũng có thể do rất nhiều nguyên nhân chứ ko chỉ riêng về tuổi tác , nhiều lúc còn do yếu tố phong thủy của gia đình.

Chị cảm ơn MOC PHONG LINH nhiều lắm! Chị có đọc qua trang phong thuỷ thì thấy nhà chị phong thuỷ cũng không được ổn lắm. Chị mô tả về căn nhà của chị, em làm ơn tư vấn giúp chị được không? Chị mong tin em nhiều.

Nhà chị mặt tiền là hướng đông, đường cái chạy ngang qua mặt tiền, cửa chính quay ra hướng nam đối diện với đầu nhà của anh trai chồng chị. Lưng nhà hướng bắc, nền nhà trước kia thì cao hơn mặt đường nhưng bây giờ thì thấp hơn mặt đường và thấp hơn đất của nhà 2 bên, có một rãnh nước thoát nổi chảy từ bếp dọc theo lưng nhà ra đến đường cái. Thế đất mặt tiền rộng 5m, hậu 4m, hướng tây có đồi, hướng đông sang bên kia đường cái cũng có đồi.

Em làm ơn xem và tư vấn giúp chị với! Cám ơn em nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuổi gia đình cơ bản ko có gì xấu, có lẽ là do nguyên nhân khác :

- chị nên xem lại Phong Thủy nhà, nếu ở HN có thể liên hệ vp Trung Tâm tại Hà Nội. Phong Thủy phải xem tận nhà mới biết được và có cách giải quyết hiệu quả.

- Nếu cuộc sống có nhiều bế tắc, khó khăn, ngoài việc sửa PT nhà, chị có thể kết hợp làm việc phước, phóng sinh chim, cá... từ thiện... để tăng độ số phúc đức.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Quote
  On 6/13/2012 at 09:26, 'Thiên Luân' said:

Tuổi gia đình cơ bản ko có gì xấu, có lẽ là do nguyên nhân khác :

- chị nên xem lại Phong Thủy nhà, nếu ở HN có thể liên hệ vp Trung Tâm tại Hà Nội. Phong Thủy phải xem tận nhà mới biết được và có cách giải quyết hiệu quả.

- Nếu cuộc sống có nhiều bế tắc, khó khăn, ngoài việc sửa PT nhà, chị có thể kết hợp làm việc phước, phóng sinh chim, cá... từ thiện... để tăng độ số phúc đức.

Cháu cảm ơn chú Thiên Luân rất nhiều. Trước đây khi chưa lập gia đình cháu cũng đi làm từ thiện rất nhiều và thường xuyên, nhưng từ sau khi lấy chồng cháu không có điều kiện cả về thời gian lẫn tài chính để tiếp tục thực hiện. Bây giờ cháu sẽ cố gắng bằng mọi cách để làm những việc như chú nói.

Chú xem giúp cháu là năm 2013 chau định mở quán bán hàng quần áo hoặc bán hàng gì gì đó để làm việc thêm thì có thuận lợi không ạ, có buôn bán được không ạ. Nếu được thì tháng nào cháu có thể bắt đầu làm được ạ. Và chú làm ơn phân tích giúp cháu năm 2018 và năm 2019 cháu sinh con út thì năm nào tốt hơn ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Cháu mong tin chú?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay