MrDucSongChau

Mong Các Thầy Trên Diễn Đàn Xem Hộ Lá Số Của Cháu!

5 bài viết trong chủ đề này

Mong các bác xem hộ lá số của cháu với ạ.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguy%E1%BB%85n+th%E1%BA%BF+%C4%91%E1%BB%A9c&date=1989,5,12,22,30&year=1989&gender=m&view=screen&size=2

Cháu là Nam sinh vào lúc 22h30 ngày 12 thang 05 năm 1989(DL)

Trên cháu có 1 chị gái sinh năm 1984

Bố Cháu sinh năm 1956

Và mẹ sinh năm 1962.

Rất mong sớm nhận được sự tư vấn của các bác về lá số của cháu.

Trân trọng cảm ơn./

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các bác xem hộ lá số của cháu với ạ.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu là Nam sinh vào lúc 22h30 ngày 12 thang 05 năm 1989(DL)

Trên cháu có 1 chị gái sinh năm 1984

Bố Cháu sinh năm 1956

Và mẹ sinh năm 1962.

Rất mong sớm nhận được sự tư vấn của các bác về lá số của cháu.

Trân trọng cảm ơn./

Số nầy sau sẽ giàu có lớn ,bước về hậu vận có tài lẫn danh , cuộc đời tình ái nhiều nỗi oan khiên ,số phải 2-3 lần lập gia đình ,có con dị bào , 1 trong những người vợ có người bệnh về thần kinh ,tâm thần hay đồng bóng .

Trong lúc đầu khởi nghiệp hay bàn tay trắng ,quan lộ muộn màng và lên voi xuống chó rất thường sau ,gặp được thời cơ mà nên sự nghiệp ,trong đời ít ra cũng có vài lần phá sản tay không , trong người phải có ám tật mới sống lâu.

Có con học hành không nên người thích chơi bời hơn học ,sau đều không được nhờ .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số nầy sau sẽ giàu có lớn ,bước về hậu vận có tài lẫn danh , cuộc đời tình ái nhiều nỗi oan khiên ,số phải 2-3 lần lập gia đình ,có con dị bào , 1 trong những người vợ có người bệnh về thần kinh ,tâm thần hay đồng bóng .

Trong lúc đầu khởi nghiệp hay bàn tay trắng ,quan lộ muộn màng và lên voi xuống chó rất thường sau ,gặp được thời cơ mà nên sự nghiệp ,trong đời ít ra cũng có vài lần phá sản tay không , trong người phải có ám tật mới sống lâu.

Có con học hành không nên người thích chơi bời hơn học ,sau đều không được nhờ .

Cháu cảm ơn bác haithienha nhieu.

Bác có thể chỉ dẫn thêm cho cháu một số chỗ không bác? Như có con dị bào là con riêng đúng không bác? Và có cách nào hóa giải việc lập gia đình nhiều lần không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác haithienha nhieu.

Bác có thể chỉ dẫn thêm cho cháu một số chỗ không bác? Như có con dị bào là con riêng đúng không bác? Và có cách nào hóa giải việc lập gia đình nhiều lần không ạ?

Con dị bào là con riêng, không có cách nào hóa giải cả, nếu hóa giải được thì đã không gọi là ... số, mà số này khó tránh vài lần đạp chông

Share this post


Link to post
Share on other sites

con dị bào là con không cùng huyết thống với cùng 1 cha 1 mẹ, ý nói bạn sẽ có con với người vợ khác hoặc con ngoài giá thú với người đàn bà khác.

để hóa giả việc lập gia đình nhiều lần có vài cách bạn tham khảo:

- Chết luôn để sớm đầu thai kiếp khác và nhớ thỏa thuận trước với Nguyệt Lão việc cưới hỏi nhiều lần. Hi vọng khi bạn đầu thai lại làm người thì người ta chỉ chuộng 1 vợ 1 chồng chứ không rơi vào thời kỳ đa thê kẻo bạn lại thèm muốn được như người khác.

- Lập đàn tế thề nguyện đời này kiếp này chỉ lấy 1 vợ, nếu hôn nhân không trọn vẹn thì thề sẽ tự vẫn ngay tức khắc.

- Dùng ý trí để chiến thắng số phận. Cái này khó làm lắm, bởi không chiến thắng được thì dễ dàng bỏ cuộc, như cái thuyền muốn neo 1 bến, nhưng vì dòng nước lớn quấn thuyền đi, thuyền đành phải trôi hết bến này đến bến khác mà chẳng chịu chìm.

44-45 tuổi cưới thêm vợ nữa là điều khó tránh lắm. bởi có thể làm người ta đơn côi lẻ bóng mà lại có 2 hình nên đành phải ngậm ngùi bước thêm bước nữa.

Cảm ơn anh Chính Khí. nhưng các cách anh hướng dẫn em nghĩ không ai làm theo đâu anh. Hỏi các thầy để tham khảo cuộc sống bản thân mà anh. Ai sinh ra cũng có số mạng riêng rồi. Lựa theo mà sống. Dù sao em cũng cảm ơn anh đã góp ý. Thanks anh.

Con dị bào là con riêng, không có cách nào hóa giải cả, nếu hóa giải được thì đã không gọi là ... số, mà số này khó tránh vài lần đạp chông

Em o hiểu số này khó tránh vài lần đạp chông là sao chị Tuyết Minh ơi? chị cho em biết thêm với đc không chị?

Em cảm ơn chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay