luasaigon

Nhờ Chú Học Trò Và Các Anh Chị Tư Vấn Dùm Lá Số Tử Vi

2 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Con chào chú Học Trò, và các cô chú, anh chị!

Hồi trước, chúHọc Trò có hứa là xem dùm con lá số tử vi nếu con biết cách lấy lá số trên diễn đàn mình. (trong topic xem chữ ký)

Nay, công viêclàm ăn - kinh doanh tự do của con đang bị trục trặc, và cũng tìm được cách lấy lá số nên con post bài xin được chú tư vấn là số.

Xin chú ưu tiên coi dùm con về sự nghiệp, gợi ý dùm con làm gì để hợp "ý trời" vàl òng người để thành công. Con có được thành công không? Hay cứ di lên được 1 chút rồi lạitrục trặc, phải tìm cái khác để làm.

Cũng như coi dùm con về đường vợ con, con cũng đến tuoi lap gia đinh rồi - 30 tuổi rồi. Vợ con là ngươi như thế nào, có giúp gì cho con không? hay là phá con, con sợ nhất cái này?

Con tên đầy đủ:CAO VĂN SÔNG

sinh lúc 1h45sáng ngày 27/12/1983 dương lịch (má nói con sinh khoảng giờ đó, còn trong sổtay của ông con - ông đã mất thì con sinh lúc 2h30)

Link lá số 1h45của con: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Lá số lúc2h30: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thêm thông tincủa con:

  • Là con cả, có 1 em trai kế, em út là nữ;
  • Bị cận thị (có loạn);
  • Cao 1m63, nặng 70kg, tròn vừa ngươi, mặt hơi tròn;
  • Vui vẽ, dễ gần, tốt bụng;
  • Từ nhỏ đến giờ sống chung với ba mẹ;
  • Học thì khá, nhưng đi thi không giỏi (thi cao học 2 lần nhưng không đậu, đi thi toàn được điểm thấp)
  • Học "trò ma" nhanh, ứng dụng cũng nhanh;
  • Từ khi Tốt nghiệp đại học ngành môi trưong năm 2007 con đã--> làm ở nhà nước 1 năm --> nghĩ, ở nhà phụ ba má xây nhà, cho thuê 1 năm--> di kinh doanh nhà đất khoảng 2 năm, hiện đang bị kẹt, không phát triển được, giờ vẫn làm cấm chứng, thanh lý “đất tồn kho" ---> nửa năm nay làm thêm kinh doanh tiền (cho vay đáo hạn, cầm xe oto), hiện cũng đang bị kẹt vì người ta chưa trả, cũng vừa bị mất 1 khoảng tiền khá lớn vì người vay bị vỡ nợ, không có khả năng thanh toán. Vì bị như vầy nên không làm được chuyện khác khi mình thấy cơ hội (như vừa rồi là vụ xuất 6.000 tấn khoai mì lát).
Con không biếtvận mệnh của con như thế nào, chú Học Trò và mọi người xem dùm con. Con nêntiếp tục vẩy vùng, đào bới để tìm kiếm cơ hội hay nên an phận vì số mệnh mìnhnó vậy, cứ mới làm là ok, sâu 1 chút là ko bị cái này cũng bị cái kia làm cho uđầu bể trán, đứng lại tại chổ, không di lên cao hơn được? Con nên làm sao, cưxử như thế nào?

Con xin cám ơnchú Học Trò và các cô, chú, anh chị đã đọc bài của em! Con xin mọi người cho ý kiến góp ý!

Con chúc mọingười cuối tuần vui vẻ!

Edited by luasaigon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình như chú Học Trò chưa nhìn thấy bài của cháu.

Các cô, chú, anh, chị, bạn "đi" ngang qua topic xem dùm cháu với!

Cháu xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay