Hyvong

Kính Nhờ Các Bác Xem Lại Giúp Cháu

9 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Đây là lá số của cháu:

Lá số giờ mùi

Lá số giờ thân

Tính tình cũng hài hước, nhưng ít nói và hơi cọc

Một người có dạng người cao vừa tầm đến hơi cao, xương lộ, gầy hay da thịt rắn chắc, tính cách nóng nẩy, tuổi nhỏ phá phách bướng bỉnh, tiêu tiền rất thoáng tay, ăn nói có khẩu thuyết khá hùng hồn, răng sâu/ xấu, mắt có quầng/bọng.

Cháu với ba cháu, và chị gái cháu không thuận, đã lâu không nói chuyện với nhau, hiện tại cũng không ở gần, ba má cháu đã ly thân từ khoảng năm 2002, hiện giờ cháu ở với má

Lúc nhỏ khoảng 3,5 tháng có mổ bướu máu, đến giờ vẫn còn vết mổ ngay ngực

Khoảng năm Cháu học cấp 2 , cháu nông nổi lấy cắp tiền của cơ quan má( má cháu làm thủ quỹ), lúc đó ba má Cháu phải bán nhà để trả nợ

Đến khoảng năm 2003, đang đứng đầu hẻm chơi, tư dưng xe taxi quẹo vào tông vào làm gãy chân phải mổ

Hiện nay đã tốt nghiệp trung cấp , đang học đại học luật và đang làm thanh tra xây dưng ở quận 3

Năm 2010 là bắt đầu biết yêu, Khoảng năm 2011 cháu yêu cùng lúc 2 người

Cháu mong các bác tư vấn giúp cháu là:

- Về đường công danh, sự nghiệp sau này có tốt ko ạ?

-Sau này khoảng tuổi nào là lấy vợ? Vợ là người thế nào ạ?

- Có khả năng tự mua nhà cửa riêng không ạ?

- Về sức khỏe có gì đáng lo không?

Mong các bác ghé qua

Edited by Hyvong

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/9/2012 at 12:46, 'Hyvong' said:

Đây là lá số của cháu:

Lá số giờ mùi

Lá số giờ thân

Tính tình cũng hài hước, nhưng ít nói và hơi cọc

Một người có dạng người cao vừa tầm đến hơi cao, xương lộ, gầy hay da thịt rắn chắc, tính cách nóng nẩy, tuổi nhỏ phá phách bướng bỉnh, tiêu tiền rất thoáng tay, ăn nói có khẩu thuyết khá hùng hồn, răng sâu/ xấu, mắt có quầng/bọng.

Cháu với ba cháu, và chị gái cháu không thuận, đã lâu không nói chuyện với nhau, hiện tại cũng không ở gần, ba má cháu đã ly thân từ khoảng năm 2002, hiện giờ cháu ở với má

Lúc nhỏ khoảng 3,5 tháng có mổ bướu máu, đến giờ vẫn còn vết mổ ngay ngực

Khoảng năm Cháu học cấp 2 , cháu nông nổi lấy cắp tiền của cơ quan má( má cháu làm thủ quỹ), lúc đó ba má Cháu phải bán nhà để trả nợ

Đến khoảng năm 2003, đang đứng đầu hẻm chơi, tư dưng xe taxi quẹo vào tông vào làm gãy chân phải mổ

Hiện nay đã tốt nghiệp trung cấp , đang học đại học luật và đang làm thanh tra xây dưng ở quận 3

Năm 2010 là bắt đầu biết yêu, Khoảng năm 2011 cháu yêu cùng lúc 2 người

Cháu mong các bác tư vấn giúp cháu là:

- Về đường công danh, sự nghiệp sau này có tốt ko ạ?

-Sau này khoảng tuổi nào là lấy vợ? Vợ là người thế nào ạ?

- Có khả năng tự mua nhà cửa riêng không ạ?

- Về sức khỏe có gì đáng lo không?

Mong các bác ghé qua

Hình như lá số nầy đã được xác định rồi mà bi giờ còn hỏi lại ?

Riêng tôi cũng xác định là giờ Thân ,lá số nầy có nhiều chuyện nói ... nhưng ngại nói ra sẽ làm va chạm tự ái chắc chắn đương số sẽ không nhận ,dù sao tuổi đời còn hơi nhỏ !

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/9/2012 at 13:34, 'haithienha' said:

Hình như lá số nầy đã được xác định rồi mà bi giờ còn hỏi lại ?

Riêng tôi cũng xác định là giờ Thân ,lá số nầy có nhiều chuyện nói ... nhưng ngại nói ra sẽ làm va chạm tự ái chắc chắn đương số sẽ không nhận ,dù sao tuổi đời còn hơi nhỏ !

dạ, lá số của cháu đã được xem, nhưng đó là xem giờ mùi, sau đó được xác định lại giờ chính xác là giờ thân, thì lại chưa được xem lại, nên cháu lập lại topic mong được các bác xem lại giúp

Nếu có điều khó nói thì bác nói chung chung cũng được ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/9/2012 at 13:45, 'Hyvong' said:

dạ, lá số của cháu đã được xem, nhưng đó là xem giờ mùi, sau đó được xác định lại giờ chính xác là giờ thân, thì lại chưa được xem lại, nên cháu lập lại topic mong được các bác xem lại giúp

Nếu có điều khó nói thì bác nói chung chung cũng được ạ

Ngày xửa ngày xưa ,tôi có người bạn cùng chí hướng ... 1 thời coi như cũng thân gặp quen nhau trong 1 hoàn cảnh ngặt nghèo cùng chia cơm xẻ cá với nhau ... sau 1 thời gian bặt tin mới biết anh ra hải ngoại ,tôi cũng tò tè đi sau anh ta vài năm ,khi ra ngoài hải ngoại gặp lại vô cùng mừng rỡ ... đi sau nhưng tôi lại đến trước vùng đất hứa , rồi cũng gặp lại nhau ... lúc thời gian sau đó mới hiểu nhau nhiều về cá tính tuyệt vời của anh ta ... những người nào anh ta làm quen và ở chung nhà ,1 thời gian là cỗm vợ người đó đi mất ! ? nhiều lần và nhiều như vậy cho đến khi nổi tiếng ,dù lưu lạc nhiều nơi trên vùng đất hứa cũng cá tật đó mà nhiều người nghe danh rồi xa lánh ,con rơi con rớt như đếm không xuể , đặc biệt là anh ta chỉ thích đàn bà đã có chồng hơn là con gái ??? rồi cuối cùng anh ta cô đơn 1 mình ,mà đến bây giờ không biết có cuối chưa hay đang chờ cơ hội mới .
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/9/2012 at 13:58, 'haithienha' said:

Ngày xửa ngày xưa ,tôi có người bạn cùng chí hướng ... 1 thời coi như cũng thân gặp quen nhau trong 1 hoàn cảnh ngặt nghèo cùng chia cơm xẻ cá với nhau ... sau 1 thời gian bặt tin mới biết anh ra hải ngoại ,tôi cũng tò tè đi sau anh ta vài năm ,khi ra ngoài hải ngoại gặp lại vô cùng mừng rỡ ... đi sau nhưng tôi lại đến trước vùng đất hứa , rồi cũng gặp lại nhau ... lúc thời gian sau đó mới hiểu nhau nhiều về cá tính tuyệt vời của anh ta ... những người nào anh ta làm quen và ở chung nhà ,1 thời gian là cỗm vợ người đó đi mất ! ? nhiều lần và nhiều như vậy cho đến khi nổi tiếng ,dù lưu lạc nhiều nơi trên vùng đất hứa cũng cá tật đó mà nhiều người nghe danh rồi xa lánh ,con rơi con rớt như đếm không xuể , đặc biệt là anh ta chỉ thích đàn bà đã có chồng hơn là con gái ??? rồi cuối cùng anh ta cô đơn 1 mình ,mà đến bây giờ không biết có cuối chưa hay đang chờ cơ hội mới .

........................................................................

Giờ cháu cũng không biết nói sao....................nếu như cố gắng làm nhiều việc tốt, làm phước thì liệu có nhẹ bớt phần nào không ạ?

Thôi, chuyện tình cảm thì bác đã xem giúp, vậy bác giúp thì giúp cho tròn, bác lại xem giúp cháu đường công danh, sự nghiệp luôn được không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/10/2012 at 06:08, 'Hyvong' said:

........................................................................

Giờ cháu cũng không biết nói sao....................nếu như cố gắng làm nhiều việc tốt, làm phước thì liệu có nhẹ bớt phần nào không ạ?

Thôi, chuyện tình cảm thì bác đã xem giúp, vậy bác giúp thì giúp cho tròn, bác lại xem giúp cháu đường công danh, sự nghiệp luôn được không ạ?

Mong bác lại ghé xem giúp ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/10/2012 at 06:08, 'Hyvong' said:

........................................................................

Giờ cháu cũng không biết nói sao....................nếu như cố gắng làm nhiều việc tốt, làm phước thì liệu có nhẹ bớt phần nào không ạ?

Thôi, chuyện tình cảm thì bác đã xem giúp, vậy bác giúp thì giúp cho tròn, bác lại xem giúp cháu đường công danh, sự nghiệp luôn được không ạ?

Cháu vẫn mong được bác Haithienha góp ý vài lời

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/18/2012 at 04:23, 'Hyvong' said:

Cháu vẫn mong được bác Haithienha góp ý vài lời

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/18/2012 at 04:23, 'Hyvong' said:

Cháu vẫn mong được bác Haithienha góp ý vài lời

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay