thichlichhoa09

Cấp Cấp Nhờ Bác Haithienha Và Các Cao Nhân Tư Vấn Giúp - Cuộc Sống Hôn Nhân, Gia Đình Như Đèn Trước Gió

8 bài viết trong chủ đề này

CẤP CẤP nhờ bác Haithienha và các cao nhân tư vấn giúp - Cuộc sống hôn nhân, gia đình như đèn trước gió

Cháu chào bác Haithienha va các cô chú, anh chị cao nhân trong diễn đàn.

Hiện nay cháu đang rất bối rối về chuyện gia đình, cuộc sống hôn nhân của mình. Mong các cô chú tư vấn giúp cháu.

Đây là lá số tử vi của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ng%C3%B4+Th%E1%BB%8B+H%E1%BA%A3i+Y%E1%BA%BFn&date=1982,8,9,0,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

Còn lá số tử vi của chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Ng%E1%BB%8Dc+H%C3%B9ng&date=1978,11,12,9,0&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

Và lá số tử vi của con gái cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Ng%E1%BB%8Dc+Anh&date=2009,9,9,12,37&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

Hiện nay, hạnh phúc gia đình của cháu như đèn trước gió bão. Cháu kết hôn ngày 20/2Âl năm Mậu Tý 2008. Hơn 4 năm hôn nhân là hơn 4 năm sóng gió, dù chưa có con hay giờ có con rồi lúc nào cháu cũng cố hết sức mong giữ gìn gia đình không đổ vỡ. Không biết tử vi của cháu và chồng có tránh được số 2 ...lần không, con cháu có anh em dị bào không. Nhiều người nhiều ý, lại bảo cháu sinh con không đúng hợp nữa.

Xin các cao nhân tư vấn giúp cháu đường hôn nhân, con cái, cháu rất muốn biết cung phu thê thế nào để biết mà tránh hay có tránh được không chứ cháu không muốn như nhiều người nói là biết làm gì suy nghĩ ra.

Cháu cám ơn các bác, các cô chú, anh chị bớt chút thời gian tư vấn xem giúp gia đình cháu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chồng tướng mạo thế nào? Thấy ghi 9h là giữa 2 canh giờ, cho 1 tấm hình 2 vợ chồng lên xem có đúng lá số.

Có phải người vợ, nói chuyện không có duyên, nóng tình, tính tình thì lạnh nhạt, ít gần gũi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào cô ntpt,

Cháu cám ơn cô đã hồi âm giúp cháu.

Cháu hiện không có ảnh nào của 2 vợ chồng trong máy để gửi cho cô được. Cháu tả về vợ chồng cháu cô xem giúp cháu nhé.

Chồng cháu cao 1m68, mặt xương xương, người trông gầy gầy, làm nghề thầy giáo thầy thuốc trong quân đội, là con trai út trong nhà, trên còn có 1 chị gái. Tính hơi nóng, kỹ tính cẩn thận, chăm chỉ học hành và rất có hiếu với cha mẹ. Bố mẹ đau yếu, không khoẻ.

Cháu thì thẳng tính, ghét dối trá, ít nói, không khéo nói, cao 1m58, mắt bị cận thị phải đeo kính, mắt sắc (mọi người khen mắt đẹp) hay đau dạ dày, làm công chức bình thường, sau còn một em trai. Mẹ cháu mới bị mổ dạ dày năm ngoái. Con gái cháu thì nhanh nhẹn, trộm vía khoẻ mạnh da trắng, xinh xắn hơn mẹ.

Cháu nhờ cô xem giúp cháu ạ. Cháu cám ơn cô rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

chết cái tội ghen thôi mà. Nếu ko muốn đổ vỡ hay xem lại cách cư xử của bạn đi.

Năm nay ko thể đổ vỡ được, nhưng nên bớt mồm năm miệng mười thì gia đình sẽ yên ấm . Nhớ chửa ? Bé

Share this post


Link to post
Share on other sites

chết cái tội ghen thôi mà. Nếu ko muốn đổ vỡ hay xem lại cách cư xử của bạn đi.

Năm nay ko thể đổ vỡ được, nhưng nên bớt mồm năm miệng mười thì gia đình sẽ yên ấm . Nhớ chửa ? Bé

Dạ, cám ơn bác Túy Lão đã xem qua giúp cháu.

Nhưng không rõ bác chưa xem hết cho cháu hay chưa nhưng sự thực mà như bác nói thì chắc gia đình nhà cháu không thế đâu ạ. Việc phức tạp của nhà cháu không bắt nguồn từ việc ghen tuông hay có người thứ 3 làm cho ghen tuông như nhiều gia đình khi xảy ra việc. Cháu lại càng không phải người nói nhiều để mà bớt mồm năm miệng mười, cháu chỉ ước mình là người nói nhiều hơn, biết khéo ăn khéo nói hơn vì tự cháu thấy mình nói quá ít.

Việc gia đình cháu hơn 4 năm nay lục đục từ ngày cưới, thậm chí ngày chưa cưới. Bố mẹ chồng cháu bây giờ thậm chí còn tuyên bố từ chồng cháu nếu cứ cố tình lấy cháu, rồi nếu lấy cháu thì không đi hỏi cưới cho, lý do thì ko có gì to tát chỉ là cháu ít nói, ít đến nhà quan tâm hỏi han đến bố mẹ chồng tương lai, trong khi

cô gái mà bố mẹ chồng ưng thì ngày nào cũng hỏi han, mua tặng cái nọ cái kia thì chồng cháu không hỏi han đến. Từ dọa dẫm, phản đối như thế mà chồng cháu vẫn quyết lấy cháu, bắt đầu 1 mâu thuẫn mới khi cháu chính thức về làm dâu, vì bố mẹ chồng cháu chỉ có duy nhất chồng cháu là con trai nên ông bà ở cùng với chúng cháu, Vì ở cùng nên mới nảy sinh ra hàng loạt mâu thuẫn, cháu thì lại là người không khéo ăn khéo nói, từ đây, chồng cháu ở giữa luôn luôn bị ông bà đem ra phàn nàn "Vợ anh thế này, vợ anh thế kia", vợ chồng lại không yên, rồi ông bà lại bảo các anh chị bỏ nhau, chúng tôi ủng hộ.... chồng cháu mệt mỏi đến mức 2 lần rủ cháu ra ngoài thuê nhà ở riêng, nhưng cháu không nghe vì cháu biết, chồng cháu rất có hiếu với ông bà, nhà có 1 con trai, lại đưa ông bà từ quê ra ở cùng, nhà mình thì mình ở, đi ra ngoài thì không sớmthì muộn cũng dễ "nó vì vợ mà bỏ bố mẹ" rồi còn nhiều việc lằng nhằng hơn nữa.

4 cái Tết cháu đi lấy chồng thì cả 4 cái Tết bố mẹ chồng không hề sang chúc Tết nhà bố mẹ đẻ cháu chứ chưa nói gì ngày thường sang chơi dù hai nhà cách nhau có 5km, dù bố mẹ đẻ cháu có 2 cái Tết sang chúc Tết bố mẹ chồng thì 1 cái Tết được ông bà gửi chai nước mắm đem về (việc này đầu năm là rất kiêng kỵ, chưa kể theo phong tục quê cháu thì nhà trai thường chủ động sang chơi nhà gái trước), thế nên quan hệ thông gia cũng phải nói là rất chán, thậm chí khi cháu sinh xong, bố mẹ đẻ cháu sang thăm con gái và cháu gái thì bố chồng còn lôi bố đẻ ra chửi nhau :(, bố mẹ cháu vì thương con, vẫn muối mặt sang xin con cháu về nhà mình chăm khi con gái cháu được 1 tháng như phong tục quê cháu vẫn làm. Cháu ở nhà bố mẹ đẻ 4 tháng, đến khi con cháu được 5 tháng mới quay về ông bà nội nhưng bố mẹ chồng cháu cũng không sang thăm xem cháu nội thế nào, không hỏi thăm cháu nội đến một lần.

Cháu và chồng ở cùng chỉ thống nhất trái lời ông bà 1 lần duy nhất là cưới nhau, còn ông bà muốn gì cũng nghe theo cho yên cửa yên nhà, thậm chí hơn 4 năm lấy nhau cháu cũng ko có ý kiến gì khi mẹ chồng họp gia đình và thông báo" trước khi lấy chị, anh ấy làm bao nhiêu đều đưa tôi giữ hết, giờ lấy chị rồi thì nếp nhà vẫn thế, còn tiền của chị thì một là chị tự giữ để chi tiêu hai là chị đưa tôi để tôi chi tiêu cho", thế nên đến giờ này cháu cũng chưa 1 lần cầm lương của chồng cháu, con gái thì tự cháu bỏ tiền ra chi tiêu cho con. Bác giúp việc nhà cháu luôn hoảng sợ mỗi khi nghe đến từ "họp gia đình" của nhà cháu. Trước hôm cháu viết chủ đề này hỏi các cao nhân giúp, thì cháu có đánh vào đít con gái cháu 1 roi do cháu bướng nói không nghe, tất nhiên cháu không đánh con trước mặt ông bà, một lúc sau ông bà gọi cháu lên phòng và quát mắng, bố chồng cháu nói với cháu rằng "nó là con chị nhưng là cháu tôi, nếu chị muốn đánh nó thì xin mời mẹ con chị cút ra khỏi nhà tôi đi đâu ở thì đi rồi đánh thế nào thì đánh", nói thật với các cao nhân, là cháu thường xuyên nghe bố chồng nói "cút ra khỏi nhà tôi" mỗi khi có chuyện nói với con dâu, còn không thì chẳng nói gì. Hơn 4 năm làm dâu, chưa bao giờ ông bà xưng bố mẹ gọi cháu bằng con. Lúc nào cũng 1 câu "chị" hai câu " tôi hoặc chúng tôi" nghe rất xa cách. Ngay sau hôm đó là gọi chồng cháu họp gia đình chỉ có 3 người với thời gian gần 3 tiếng buổi tối, mà cháu không biết nói gì, chỉ thấy chồng cháu bảo bây giờ đang chán, anh không muốn nói chuyện đó lúc này khi cháu hỏi ông bà nói chuyện gì.

Lúc nào cháu cũng căng thẳng như giây đàn, chồng cháu thì chắc chắn còn hơn thế nữa. Gia đình nhà cháu luôn bị lục đục vì những chuyện đại loại như vậy chứ không phải do 2 vợ chồng xử sự với nhau. Cháu luôn ước biết nói nhiều, nịnh nọt chắc sẽ khác vì thấy ông bà rất thịnh nghe lời nịnh nọt mà ko nhận ra, cháu cố gắng mấy lần thử nhưng ngượng mồm lại thấy không phải là mình, nên cháu lại nói chồng là cháu không làm được.

Bác giúp việc nhà cháu là người duy nhất trong nhà dám góp ý với bố mẹ chồng cháu, chồng cháu bảo là chuyện hiếm xưa nay thấy, vì từ xưa đến nay ông lúc nào cũng là nhất, là đúng là nhất, có bác ấy nên vc cháu rất biết ơn, nhà dịu đi rất nhiều dù bố mẹ chồng cháu có nghe hay không nhưng là người duy nhất dám nói bố mẹ chồng cháu là "ông bà là người làm khổ con ông bà, ông bà ngồi nhà suốt cả ngày, con trai ông bà đi làm suốt ngày về mệt, nhưng tôi cứ thấy nó chực về là ông bà kêu ca, kể lể này nọ, mà con dâu ông bà nó cũng đi làm suốt ngày, tôi thấy nó đến nỗi nào đâu mà ông bà cứ soi mói nó làm gì cho mệt ông bà với mệt con ông bà, nó hạnh phúc ông bà không muốn hay sao mà suốt ngày tố nọ tố kia". Bác giúp việc nhà cháu đã 2 lần bỏ đi chỉ vì cãi nhau với bố chồng cháu, nhưng vì thương con gái cháu, thương vợ chồng cháu nên lại quay lại khi chúng cháu đi đón về.

Cháu nói sơ qua thế để các cao nhân biết, còn nhiều chuyện với mẹ chồng, chị chồng... kiểu như thế nữa. Cháu không biết là vợ chồng cháu lúc nào nổ tung nữa, chồng cháu không biết chịu đựng thế nào nữa khi thấy đau đầu, chán chứ ạ. Cháu không biết việc họp gia đình gần 3 tiếng vừa rồi nên suy nghĩ quá.

Mong các cao nhân xem lá số giúp cháu, trong cung phu của cháu có sao Đào hoa, rất có thể chồng cháu có nhiều người thích xung quanh.... nhiều yếu tố có thể dẫn đến 2 vc cháu không chung đường. Hiện tại thì ko phải do sao Đào hoa đó đâu ạ. Nhưng mà cũng mệt quá, các cao nhân cho cháu biết con cháu có anh em dị bào không, vợ chồng cháu có ăn đời ở kiếp với nhau hay không.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các cao nhân xem lá số giúp cháu, trong cung phu của cháu có sao Đào hoa, rất có thể chồng cháu có nhiều người thích xung quanh.... nhiều yếu tố có thể dẫn đến 2 vc cháu không chung đường. Hiện tại thì ko phải do sao Đào hoa đó đâu ạ. Nhưng mà cũng mệt quá, các cao nhân cho cháu biết con cháu có anh em dị bào không, vợ chồng cháu có ăn đời ở kiếp với nhau hay không.

Chính xác là cung Phu của bạn có sao Hồng loan, tượng cho nét đẹp trong tâm hồn nói chung, thể hiện qua việc rất hiếu thảo với Bố mẹ. Nếu xét toàn diện cung Phu thì thấy có 3 sát tinh sừng sỏ chiếu trực diện là KK và Hỏa, thêm Thiên không bay về thì cuộc sống gia đình lúc nào cũng sẽ như vậy. Không lục đục nội bộ giữa vợ/chồng thì cũng bị rèm pha, phá quấy từ người thân. May sao có Sát, Khoa, Quyền hội tụ mà bằng trí tuệ + dựa vào quyền thế mà có thể vượt qua được vấn nạn này. Bởi vậy, bạn nên học cách chấp nhận thực tế và cố gắng tìm giải pháp từ KHOA và QUYỀN nhé!

Chúc bạn may mắn, thành công tốt đẹp.

Phuctuetam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bác Phuctuetam đã xem giúp cháu. Cháu có thể làm gì để tận dụng điểm tốt của KHOA + QUYỀN

Kính nhờ các cao nhân xem giúp lá số tử vi cho gia đình cháu. Số vợ chồng cháu có con trai hay không? Con gái cháu có anh em dị bào hay không? vì thực tế chúng cháu có đứa con đầu cũng không dễ dàng nên cũng không tính toán được, bố mẹ chồng cháu thì luôn nặng nề bởi chuyện chồng cháu là "TRƯỞNG CHI, TRƯỞNG TỘC đấy nhé", chồng cháu thì bảo cháu là con gái nữa thì cùng lắm chức trưởng nhường cho cậu em con nhà chú đã sinh được 2 thằng con trai. Cháu thì cháu biết bố mẹ chồng cháu như thế nào, không thể dễ dàng như chồng cháu nói mà được, thậm chí bây giờ còn không biết là cháu có đủ lương đủ kiếm để nuôi 2 con không vì con gái đầu cháu phải tự lo từ A-Z, thậm chí tiền mừng đầy tháng con, tiền mừng cháu bà nội cháu còn thu hết .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ các cao nhân luận giải giúp cháu ạ. Cháu xin cảm ơn nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay