Thiên Đồng

Trò Bịp: "Ngày Tận Thế"

8 bài viết trong chủ đề này

Thâm nhập hội “chờ ngày tận thế”

TT - Nhiều bạn đọc ở TP.HCM phản ảnh hiện có một nhóm người kêu gọi mọi người bán đất, nhà cửa, bỏ học... đến với nhau chờ ngày tận thế và được lên thiên đàng! Thực tế ra sao?

Posted Image
Bà Lệ thuyết phục phóng viên Tuổi Trẻ vào hội “chờ ngày tận thế” tại công viên văn hóa Phú Nhuận (ảnh chụp chiều 11-10) - Ảnh: H.L.

Phóng viên Tuổi Trẻ thâm nhập và lần ra nơi tập trung của nhóm người này tại 53/10A Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Phú Nhuận.

“Không làm lễ nhập hội sẽ bị xe cán chết!”


Chiều 6-10, chúng tôi tiếp cận được bà Lệ - một trong những người chiêu dụ mọi người vào hội “chờ ngày tận thế”. Bà Lệ nói đây là “hội khổng lồ” bên Hàn Quốc nhưng thỉnh thoảng người Hàn Quốc mới xuất hiện, chủ yếu giao cho người VN quản lý. “Khắp Sài Gòn đều có trung tâm của hội để hướng dẫn, truyền bá cho các thành viên nhưng không phải ai cũng vào được. Nhiều người bán hết nhà cửa, bán đất để được nghe hội giảng” - bà Lệ khẳng định.
Bà Lệ dẫn chúng tôi đến 53/10A Phan Đăng Lưu. Bên ngoài căn nhà này có đề bảng “Trường âm nhạc nghệ thuật Hướng Dương”, bên trong xe gắn máy dựng san sát nhau, tại lầu 2, lầu 3, nhiều người lên xuống nhộn nhịp, hàng chục người đang chụm đầu vào bàn học bài giảng của hội...
Bà Lệ bảo tôi: “Anh là người tốt đó. Nếu biết hạ mình vào hội sẽ được ban phước, không cần phải làm lụng nhiều”. Sau hơn một giờ nói chuyện, bà Lệ yêu cầu chúng tôi phải làm lễ gia nhập hội và cùng một cộng sự kéo chúng tôi vào... nhà vệ sinh. Bà Lệ hối: “Cởi đồ lẹ lên để làm lễ, chỉ mười phút thôi” rồi giúi vào tay chúng tôi bộ đồ ngủ. Chúng tôi tỏ ý chưa hiểu, yêu cầu giải thích thêm thì 3-4 người ở đây xúm lại bảo: “Cứ làm lễ trước, hiểu sau. Lâu lắm mới hiểu”.
Chúng tôi thắc mắc về cách thức làm lễ, bà Lệ và nhiều người tỏ ra khó chịu nói: “Đổ nước lên đầu, sau đó ăn uống tượng trưng cho máu và thịt...”. Khi chúng tôi từ chối làm lễ vì phải về nhà có việc gấp, bà Lệ chạy theo kéo lại: “Hội đã chọn em. Em mà không làm lễ sẽ bị quỷ sa tăng bắt. Ra đường xe cán chết ráng chịu”.
Ngày 11-10, chúng tôi liên hệ với bà Lệ để giới thiệu thành viên mới, bà Lệ hẹn chúng tôi tại công viên Phú Nhuận, buộc phải ăn bánh bột nhờn nhợn, uống nước lọc ngây ngấy mới chịu tiếp chuyện. Chúng tôi nói bị thất tình, bà Lệ cười phán: “Hội có hàng chục người chưa chồng được ban phước lộc”. Chúng tôi hỏi lộc gì, bà Lệ bảo: “Tôi bị xe đụng nhiều lần cũng không sao, vết thương mau lành kỳ bí lắm”.
Bà Lệ kêu chúng tôi đi làm lễ nhập hội cho kịp “giờ linh”, chúng tôi nấn ná thì bà nói: “Quỷ đang ám cậu, phải làm lễ ngay, biết đâu cậu không qua khỏi ngày mai!”. Bà Lệ còn bảo nếu cần bà sẽ dẫn chúng tôi đến nhà trọ của bà ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để làm lễ trong... nhà vệ sinh.

“Vào hội không làm cũng có ăn”(?)
Theo bà Lệ, nhiều người đóng phí vào hội để “giành suất” chờ ngày tận thế... lên thiên đàng, trong đó có nhiều người bán nhà cho hội là chuyện bình thường. Bà Lệ nói: “Sắp tận thế đến nơi, bán mà ăn chứ để làm gì” rồi kể những người tham gia hội này phải đóng 10% thu nhập một tháng. Chúng tôi thắc mắc nếu vào hội mà bán nhà, bán cửa, không làm việc thì lấy tiền đâu đóng cho hội, bà Lệ gạt tay, cười nói: “Hội sẽ ban phước, như tôi đây không làm mà vẫn có tiền tiêu thoải mái”.
Chiều 6-10, tại 53/10A Phan Đăng Lưu chúng tôi gặp gần chục em học sinh của một trường THCS ở Hóc Môn miệt mài nghe người của hội này giảng. Một em nói với cha mẹ rằng thầy cô chưa biết các em hay bỏ học để đến đây nghe giảng.
Chị S. - một người bán nước ở hẻm Đặng Thai Mai, P.7, Q.Phú Nhuận - kể: “Con gái tôi đã nghe theo lời họ làm lễ nhập hội. Họ bảo không phải vất vả làm ăn, cứ chịu khó lên nghe hội giảng sẽ có ăn”. Còn anh L.T.K. - ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, bảo tuần trước bà Lệ đi cùng một người đàn ông đến tận nhà dẫn anh vào nhà vệ sinh, đổ nước lên đầu, lẩm bẩm như “lên đồng” để làm lễ.
“Họ nói chuyện nhảm nhí, mọi người tin theo sẽ phải bỏ học, bỏ công ăn việc làm, rất phiền phức” - anh K. cảnh báo.
Chúng tôi được biết bà Lệ 57 tuổi, thường trú tại P.5, Q.3, sống bằng nghề buôn bán. Khoảng năm 2004, bà đến Hóc Môn thuê nhà trọ tạm trú và làm nghề nấu ăn.
Ông Ngô Giang Hoàng Hân - phó chủ tịch UBND P.7, Q.Phú Nhuận - cho biết địa chỉ 53/10A Phan Đăng Lưu là cơ sở dạy nhạc Hướng Dương được Sở Kế hoạch - đầu tư cấp phép với nội dung kinh doanh dạy nhạc. Việc nhóm hội nói trên hoạt động tại đây phường không biết và chưa nghe báo cáo. Tới đây, phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của quận kiểm tra để có hướng xử lý.


Không được cấp phép
Ông Nguyễn Hoàng Giang - phó trưởng Ban tôn giáo TP.HCM - cho biết qua xác minh, kiểm tra sơ bộ trong hồ sơ lưu thì địa chỉ 53/10A Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận không được cấp phép hoạt động tôn giáo. Chuyện những người trong hội nói trên truyền bá cho người khác những thông tin thất thiệt, không được kiểm chứng một cách khoa học, gây hoang mang trong người dân thì tùy mức độ tác hại, ảnh hưởng tới đâu, chính quyền xử lý tới đó.
Theo ông Giang, tất cả các tôn giáo hợp pháp tại TP khi rao giảng đều khuyên răn, giáo dục tín đồ lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tương trợ, tương thân tương ái, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp. Chưa thấy tôn giáo nào hợp pháp mà truyền bá thông tin sắp đến ngày tận thế làm hoang mang trong quần chúng nhân dân.


H.LỘC - S.BÌNH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con tôi là nạn nhân của hội “chờ ngày tận thế”


TT - Sau bài viết Thâm nhập hội “chờ ngày tận thế”, rất nhiều bạn đọc bức xúc phản ảnh có người thân, con cháu tham gia hội tại nhiều địa điểm khác. Dưới đây là tâm sự của một bà mẹ.


Posted Image
Trưa 18-10 tại địa chỉ 43R Hồ Văn Huê (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tập trung rất đông người trong hội “chờ ngày tận thế” - Ảnh: Hoàng Lộc

Tôi chắc chắn không chỉ có gia đình tôi mà rất nhiều ông bố bà mẹ ở TP.HCM và một số TP khác đã và đang trở thành nạn nhân của giáo phái “church of God” mà báo Tuổi Trẻ gọi nôm na là hội “chờ ngày tận thế”. Hội này đang ngang nhiên tồn tại, truyền bá những điều nhảm nhí mà đối tượng bị lừa nhiều nhất là HSSV (Tuổi Trẻ ngày 17-10).
Bạn không thể tin được đứa con ngoan ngoãn hằng ngày của mình đang học hành chăm chỉ, trung thực, trong vòng tay yêu thương che chở của bố mẹ bỗng dưng nói dối không biết ngượng về giờ giấc học hành đi lại, giấu giếm cặp sách, lấm lét vào Internet, ngày giỗ chạp ông bà tổ tiên kiên quyết không thắp nhang trước bàn thờ, học hành sa sút, mở miệng ra là nói về ngày tận thế, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lảm nhảm về một sự hi sinh để cứu rỗi gia đình...
Từ hốt hoảng, bất ngờ, chúng tôi đã bí mật theo dõi. Ngày mưa gió cũng như nắng rát hết bố đến mẹ chầu chực để biết con mình đang đi đâu, làm gì. Thậm chí phải bí mật lục cặp sách, xem địa chỉ trên máy tính... và bàng hoàng nhận ra địa chỉ mà hằng ngày cháu đến để học nhạc (nhưng không có một nốt nhạc nào trong tập) chính là một địa điểm ở đường Phan Đăng Lưu, P.7, quận Phú Nhuận và gần đây là một địa chỉ trên đường Hồ Văn Huê. Địa chỉ website mà cháu lén lút vào cũng là những thông tin của hội này. Địa điểm cháu và bạn bè bị dụ dỗ là công viên nơi chúng sinh hoạt tập thể.
Chúng tôi đã cố gắng đọc lén những cuốn kinh, đã lén tìm hiểu những nội dung trong các website mà không sao hiểu nổi trong đó nói gì ngoài những điều xa lạ nhảm nhí. Chúng tôi đã thuyết phục, tranh luận với tinh thần tôn trọng con. Đã từng nói về đức tin đích thực của tôn giáo, đã tâm sự, đã đưa ra những tìm hiểu của mình về trung tâm dạy nhạc Hướng Dương... nhưng chúng tôi đành bất lực vì trên khuôn mặt của con tôi thể hiện một sự bất cần, bỏ ngoài tai trước các biện pháp của gia đình.
Không khí gia đình tôi ngày càng trở nên buồn bã, ảm đạm, xáo trộn. Đứa con trước đây gần gũi với mình giờ đây trở nên xa lạ. Từ chỗ lén lút, thậm thụt đến trung tâm nghe giảng đạo, cháu và bạn bè trở nên công khai và tự cho rằng mình đã đủ trưởng thành để lựa chọn tôn giáo của mình.
Chúng tôi không thể đánh đập con cái, không thể bắt cháu ở nhà suốt ngày, càng không thể xúc phạm chửi bới vì thương con và tôn trọng. Nhưng cũng không có biện pháp nào khác để bắt cháu từ bỏ điều cháu đang bị huyễn hoặc, lừa bịp.
Đã nhiều lần chúng tôi đau khổ, uất ức và bất lực với cảm giác con mình không thuộc về mình nữa khi đứng chờ con hàng buổi để thấy cháu cùng với mấy đứa bạn ngơ ngẩn như bước ra từ một thế giới xa lạ ở trung tâm giảng đạo.
Bài viết trên báo Tuổi Trẻ đã lột trần bộ mặt thật của một thứ tôn giáo trá hình. Nhưng ghê gớm hơn thế nữa là hệ lụy của nó trong mỗi gia đình, khi không may con cái của mình bị sa vào hội lừa đảo đó.
Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để môi trường sống của giới trẻ được trong lành hơn.

NGUYỄN HUY

Thêm nhiều địa điểm
Liên hệ với Tuổi Trẻ, bà N. (quê Khánh Hòa), dì ruột của nạn nhân V.C.T. (21 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), lo ngại: “Tui sợ hội đó cho con bé uống thuốc gì, hãy cứu lấy con bé anh ơi”. Bà cho biết T. là SV khoa quản trị kinh doanh ĐH Hoa Sen, học giỏi, xinh xắn nhưng bị một phụ nữ dụ vào hội “chờ ngày tận thế” cách đây tròn một năm. “Ngày nào con bé cũng đi cầu nguyện từ 4g-22g tại cơ sở dạy nhạc Hướng Dương, số 53/10A Phan Đăng Lưu. Bỏ bê học hành, thi cử. Cha mẹ lo lắng đến thân tàn ma dại mà nó vẫn không nghe, bảo không cho đi là nó chết” - bà N. nói.
Cùng cảnh ngộ, bà H. (49 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cùng gia đình bức xúc phản ảnh chị ruột của bà trước đây hiền lành, làm ăn chân chất, khoảng một tháng trước nghe theo lời xúi giục của một nhóm người đã rao bán căn nhà tại quận 4 với giá 1,3 tỉ đồng để đóng 130 triệu đồng cho hội (10%). “Hội gì mà kỳ cục, suốt ngày đi níu kéo con cháu đến ngày tận thế, mọi người đang cúng giỗ ông bà thì cho là quỷ ám, tuyệt đối không thắp một nén nhang” - bà H. than thở.
Ông H.H. ở Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết con trai ông tên H.N.T.L. (19 tuổi) cũng là nạn nhân của nhóm người trên. “Từ khi bị dụ dỗ vào hội nó cứ như người trên trời. Bỏ bê mọi việc học tập. Lúc nào cũng bảo rằng hai năm nữa là tận thế, cần gì làm lụng, học hành cho khổ” - ông H. bức xúc. Ông cho biết L. đang học năm 1 đại học y, vốn rất siêng năng và học giỏi nhưng khoảng một năm nay bỏ ngang việc học và suốt ngày theo nhóm tụ tập tại số nhà 43R Hồ Văn Huê (P.9, Q.Phú Nhuận) cùng nhiều sinh viên khác.
Trưa 18-10, chúng tôi tìm đến địa chỉ 43R Hồ Văn Huê, nơi hội hoạt động nằm ở tầng trệt của tòa nhà ba lầu. Quan sát phía trong có gần 20 người (cả nam và nữ rất trẻ) đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp. Không khí tấp nập khi chốc chốc lại có một số bạn trẻ ăn mặc lịch sự phóng xe tới. Một số người mặc đồng phục của một trường ĐH. Một người bán nước gần đó cho biết: “Không biết hội gì nhưng ngày nào cũng họp mặt từ sáng đến tối”.
Trao đổi với
Tuổi Trẻ chiều cùng ngày, ông Ngô Giang Hoàng Hân - phó chủ tịch UBND P.7, Q.Phú Nhuận - cho biết sau khi báo thông tin, phía phường đã báo ngay lên Phòng nội vụ, Công an phường 7, Công an quận Phú Nhuận và Phòng văn hóa thông tin để phối hợp xử lý. Công an quận Phú Nhuận cho biết cơ quan điều tra đã xác minh lý lịch, cách thức hoạt động của một số đối tượng cầm đầu trong nhóm hội hoạt động tuyên truyền vô căn cứ gây hoang mang cho người dân để có hướng xử lý kịp thời.
H.LỘC - S.BÌNH




Trò bịp "Chờ ngày tận thế":
Những con chiên ẩn mình chờ chết


Cuối tháng 10-2007, 29 tín đồ Giáo hội Chính thống Nga “thật” đào địa đạo chui xuống ở chờ ngày tận thế dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-5-2008, theo sấm truyền của “giáo chủ” Pyotr Kuznetsov.

Đối với dân làng Nikolskoye nằm bên bờ sông Volga vùng Penza, cả giáo chủ “Cha Pyotr” lẫn giáo hội có cái tên khác thường nói trên đều là thành phần mới nhập cư chừng 18 tháng. “Cha Pyotr” cùng với các tín đồ - bao gồm người Nga, Belarus và Ukraine - thường tụ tập tại một nhà nguyện đơn sơ.

Chúa đã chọn chúng tôi
Rồi một hôm, có 29 người - trong đó có 4 trẻ em bao gồm một đứa bé mới 16 tháng tuổi - đột nhiên mất tích. Dân làng tưởng họ dọn nhà đi nơi khác ở.
Sự thật là, dưới sự chỉ đạo của “Cha Pyotr”, họ âm thầm đào một hệ thống địa đạo trong một hẻm núi phủ đầy tuyết. Hệ thống có nhà bếp, góc nguyện cầu, kho lương thực, giếng nước… Họ dự trữ nửa tấn mật ong, thịt xông khói và nhiều loại thức ăn khác đủ để dùng tới “ngày tận thế”. Đặc biệt, họ còn dự trữ 400 lít xăng và bình gas du lịch.
Theo báo chí Nga, trước khi xuống hầm ẩn mình chờ ngày tận thế, họ viết một lá thư gửi chính quyền địa phương nói rõ họ tự nguyện làm chuyện này, không ai xúi giục hay bắt buộc.

Posted Image
Những tín đồ cuối cùng rời khỏi địa đạo. Ảnh: IZVESTIA


Sự kiện nói trên chẳng có gì mà ầm ĩ nếu không có chuyện những kẻ cuồng tín này đe dọa tự thiêu và đánh sập toàn bộ hệ thống địa đạo bằng xăng và bình gas khi cảnh sát và các quan chức địa phương tìm cách đưa họ trở lên mặt đất vì sợ sụp hầm gây thảm họa. Cả nước Nga bàng hoàng. Tờ Komsomolskaya Pravda dẫn lời một tín đồ: “Chúa đã dạy chúng tôi hành động như vậy. Một quyển sách viết về chúng tôi đã có mặt trên thiên đường”. Tờ báo cho biết thêm tín đồ Giáo hội Chính thống Nga “thật” không làm việc và không cho con cháu họ đi học. Trong số tín đồ xuống địa đạo có một bác sĩ chuyên khoa vi sinh học.
Alvetina Volchkova, trưởng công tố viên vùng Penza, cho biết các tín đồ không cho bà xuống địa đạo. Họ nói với bà “Chúa đã chọn chúng tôi”, vì vậy, họ chui xuống đất để chờ lên thiên đàng. Họ tự xưng là đại diện chính thức của Giáo hội Chính thống Nga. Địa đạo sẽ trở thành mồ chôn tập thể của họ.

Những con số của quỷ Sa tăng
Pyotr Kuznetsov sinh năm 1964 tại Belarus. Không phải vô cớ mà có nhiều người tin ông kỹ sư xây dựng đã ly dị vợ, hiến thân cho đạo này. Ông xuất thân từ một gia đình đạo gốc Cơ đốc. Ông cũng từng tu một thời gian trong nhà chung Giáo hội Chính thống Nga.
Bước vào tuổi 30, Kuznetsov cho biết ông nhận được “thần khải” giúp ông trở thành một nhà tiên tri đầy tự tin, biết trước sắp có ngày tận thế. Đó là ngày 28-5-2008, tức một tháng sau lễ Phục sinh (theo lịch Chính thống giáo Nga).
Bằng cách nào “Cha Pyotr” biết được thiên cơ đó ? Vitaly Nedogon, một tín đồ của “Cha Pyotr” từng ở dưới địa đạo với vợ và ba con gần nửa năm, kể lại với phóng viên báo Izvestia: “Ông ấy nghiên cứu kinh Thánh, tìm hiểu ý nghĩa của những con số mà ông cho là rất có ý nghĩa như số 7, số 12, số 666. Từ sự nghiên cứu đó, ông phát hiện ngày tháng xảy ra tận thế”.

Posted Image

“Nhà tiên tri” Pyotr Kuznetsov. Ảnh: NEWS SKY

Sau phát hiện nói trên, ông Kuznetsov thoát ly gia đình, ly dị vợ, sáng lập Giáo hội Chính thống Nga “thật”, viết sách và chiêu mộ tín đồ ở Belarus, Ukraine, Nga trước khi dừng chân tại làng Nikolskoye, cách thủ đô Moscow 650 km. Một số dân làng là người thân của tín đồ “Cha Pyotr” kể lại với phóng viên hãng tin Nga RIA Novosti: “Trước khi ông ấy đến, chúng tôi sống an bình. Ông ấy đến từng nhà truyền đạo. Ông ấy chỉ vào nhà giàu chứ không vào nhà nghèo. Nhiều người bán nhà, đưa hết tiền cho ông”.
Đạo của “Cha Pyotr” rất nghiêm. Tín đồ không được xem tivi, không được nghe đài hay xài tiền. Họ cũng được lệnh hủy tất cả những gì mang những con số của quỷ Sa tăng như mã số thuế, số hộ chiếu hay mã vạch. Vì vậy, tín đồ của “Cha Pyotr” từ chối đóng thuế hay mua hàng hóa có in mã vạch.

Tự tử
Có một điều lạ, “Cha Pyotr” xúi tín đồ - đa số là phụ nữ - xuống địa đạo nhưng ông không bao giờ xuống đó. Bức xúc trước hành động kỳ quặc của “nhà tiên tri”, thân nhân những người sống dưới địa đạo yêu cầu cảnh sát bắt giữ “Cha Pyotr” mà họ nghi là một kẻ tâm thần.
Thật vậy, các bác sĩ khoa thần kinh sau đó đã xác định rằng Pyotr Kuznetsov mắc bệnh hoang tưởng. Một phiên tòa kín đã được mở trong bệnh viện tâm thần để xét xử “Cha Pyotr” nhưng không có hồi kết vì lý do này.
Những người chui xuống hầm chờ ngày tận thế trong những ngày cuối tháng 4-2008 lên đến 37 người. Hai nữ tín đồ qua đời vì bệnh ung thư và tuyệt thực. Mùa xuân tuyết tan, nước phá sập một phần địa đạo. Nhà chức trách khẩn thiết yêu cầu các tín đồ rời khỏi địa đạo. Đầu tiên có 7 người đồng ý với điều kiện được về sống chung một nhà với “giáo chủ”. Đợt hai có 14 người, trong đó có 2 trẻ em. Sau ngày 28-5 trôi qua bình yên, những người cuối cùng rời khỏi hầm.
Về phần “Cha Pyotr”, vỡ mộng, ông ta dùng ván đập đầu tự tử nhưng không chết. Tuy nhiên, theo RIA Novosti, có tin ông ta bị chính tín đồ của mình “xử”.

Theo Nguyễn Cao (NLĐO)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thâm nhập hội “chờ ngày tận thế”

TT - Nhiều bạn đọc ở TP.HCM phản ảnh hiện có một nhóm người kêu gọi mọi người bán đất, nhà cửa, bỏ học... đến với nhau chờ ngày tận thế và được lên thiên đàng! Thực tế ra sao?

Posted Image

Bà Lệ thuyết phục phóng viên Tuổi Trẻ vào hội “chờ ngày tận thế” tại công viên văn hóa Phú Nhuận (ảnh chụp chiều 11-10) - Ảnh: H.L.

H.LỘC - S.BÌNH

Kính thưa các quí vị đang chờ ngày Tận Thế

Tôi chắc chắn và cam đoan với các quí vị rằng:

Không có Ngày Tận Thế - theo nghĩa loài người trên trái Đất bị hủy diệt vì thiên tai - ít nhất trong vòng 1000 năm tới đây!

Riêng năm 2012 - với tin đồn Ngày Tận Thế theo lịch Maya sẽ xảy ra vào 21. 12. 2012 thì tôi sẵn sàng cá với các quý vị một ăn ba. Nếu quý vị nào không dám cá thì thôi im đi cho thế gian nhờ.

Có người phản biện tôi rằng:

Nếu ngày Tận Thế xảy ra thì tôi cũng chết rồi lấy đâu ra tiền để trả quí vị?

Vâng! Đúng vậy. Nhưng vì quí vị đang sợ Ngày Tân Thế đến thế thì nếu nó không xảy ra thì quí vị cũng lấy làm tốt hơn chứ nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giả sử rằng có ngày đó đi chăng nữa thì cũng chẳng phải vào cái hội vớ vẩn đó làm gì. Còn bao nhiêu ngày thì cứ sống tốt bấy nhiêu ngày là được. Lại đặt giả thiết "Không có tận thế hay sự chuyển đổi gì trong tất cả các sự vật, sự việc, hiện tượng và nhân tâm con người" thì qua ngày đó cuộc sống nhân loại sẽ thế nào đây? Nếu khoa học không có vượt trội để lý giải nhưng điều huyền bí thì lúc đó nhân loại cũng chẳng tin vào dự ngôn, tiên tri, chẳng tin vào sự trùng phạt của "chúa" chẳng tin thánh thần và họ coi không có nhân quả (theo cách gọi của dân gian). Con người càng dấn sâu vào con đường vật chất, dùng mọi thủ đoạn, chà đạp lên nhân phẩm và tính mạng của bất cứ ai để đạt được sự thoả mãn về vật chất và quyền lực.

Dù không muốn cái ngày đó cũng đang đến gần, con người và khoa học quá nhỏ bé trước thiên nhiên và sự vận hành của vũ trụ.

Chắc chẳng có ngày "Tận thế" theo đúng nghĩa huỷ diệt toàn bộ nhân loại trong tương lai gần, nhưng hi vọng có sự chuyển đổi lớn lao để đánh thức nhân tâm nhân loại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dự báo về ngày tận thế là có cơ sở khoa học!?

Posted Image

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao đổi xung quanh câu chuyện "ngày tận thế".Khoa học tâm linh và những tiền triệu

- Chúng ta thường nghe nói về những dự báo cho cá nhân, còn dự báo với xã hội, nhất là trong những năm Dần, Mão này thì sao thưa ông?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (NPGH): Tôi là chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, ở đó chúng tôi nghiên cứu tất cả các hình thức dự báo bí ẩn của con người đối với tương lai của cá nhân và xã hội. Dự báo cá nhân chúng ta thường gặp rồi, ví như có người có khả năng nói cho anh rằng tháng này anh có tai nạn này, có may mắn kia, hay sang năm anh có lộc, có hôn nhân… Ngoài ra, cũng có nhà ngoại cảm, không biết ta là ai, chỉ nhìn sắc tướng, họ thấy vận hạn đã đến thì báo cho. Dự báo cá nhân cũng có thể căn cứ vào lá số tử vi để đoán trước cả cuộc đời.Ngoài dự báo cá nhân còn có dự báo xã hội, được chia làm hai loại ngắn hạn và dài hạn. Trong đó dự báo dài hạn rất được quan tâm, có thể báo trước hàng trăm năm, ngàn năm. Ví như nhà tiên tri người Pháp Nostradamus (1503-1566), từ năm 1555 đã viết quyển “Những lời tiên tri” với những đoản thi gồm các bài thơ 4 câu, mỗi nhóm 100 câu nói về một thế kỷ. Cuốn “Những thế kỉ” của ông chứa đựng lời tiên tri đến hàng ngàn năm sau, nhưng để giải mã rất khó. Ở Trung Quốc, cũng có quyển “Trung Quốc nhị thiên niên nhi dự ngôn” (dự báo 2000 năm của Trung Quốc), tập hợp nhiều công trình của nhà tiên tri nổi tiếng như dự báo của Gia Cát Lượng, Mã Kiền Khóa, “Lã Vọng kiền khôn vạn niên ca”, “Thiếu Bính ca” của Lưu Bá Ôn, Viên Thiên Trừng, Lý Cảo Phong… Lưu Bá Ôn có dự báo trong những năm Dần, Mão này sẽ nhiều biến cố như sóng thần, dịch bệnh, lũ lụt, nạn đói.

Nước ta có Sấm Trạng Trình của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) từ cách đây 500 năm đã đưa ra những dự báo về tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam và thế giới. Những câu sấm của ông như “Một đám mây xanh đứng giữa trời - Ba thằng nho nhỏ đánh nhau chơi - Thiên hạ ba thằng còn có một…” là dự báo trước về chiến tranh thế giới và kết cục của nó.

Bà Baba Vanga (1911-1996, nhà tiên tri người Bungari) cũng dự báo từ sau năm 2010, thảm họa núi lửa, sóng thần, bão lụt, dịch bệnh, hạn hán… sẽ đua nhau xảy ra hành hạ con người.

- Vậy những tiên đoán đó có cơ sở để người ta tin tưởng?

Những nhà tiên tri ngoài lí luận còn có những cảm nhận. Có những sự việc xảy ra trong cuộc đời này mà lí luận không thể tính trước được. Ví như nước Mỹ rất giàu mạnh với những nhà hoạch định chính sách giỏi giang, nhưng làm sao họ có thể tính được sẽ có ngày xảy ra sự kiện 11/9! Hay nước Nhật, họ cũng có máy móc hiện đại vô cùng nhưng cũng có biết được sẽ có sóng thần kinh hoàng như hồi tháng 3 vừa rồi đâu… Đó là lúc phải nhờ đến những nhà ngoại cảm, họ nhìn thấy được sự việc qua cảm nhận. Giống như người tìm mộ, “nhìn thấy” được cái mộ phải ở chỗ đấy, có cây này, có vật kia… để chỉ cho người ta đi tìm. Đó là sức mạnh ghê gớm của khoa học ngoại cảm và thế giới tâm linh. Khoa học kỹ thuật phục vụ dân sinh, còn khoa học ngoại cảm giải mã những hoạt động bí ẩn của bộ óc con người, hai lĩnh vực này không loại bỏ nhau mà cái nọ bổ sung cho cái kia.

- Ngoài cảm nhận riêng, những lời tiên tri còn có cơ sở nào khác hay không?

Nếu anh không tin vào tâm linh thì cái này rất khó nói, đặc biệt những lời sấm truyền hay tiên tri thường rất huyền bí, việc giải mã đôi khi cần có thời gian. Ví như Vanga đã nói rằng từ năm 2010 trở đi, thiên nhiên sẽ có những biến đổi rất lạ như núi lửa, động đất, sóng thần… thì nay thực sự nó đã xảy ra. Vậy nếu ta tin vào lịch Maya dự tính kết thúc vào 2012 thì có thể thấy tai ách xảy ra ngày nay chính là những sự kiện dự báo trước cho ngày tận thế.

Giống chuyện thầy thuốc, khi nhìn thấy những tiền triệu của bệnh nhân như mụn nhọt, vàng da… có thể đoán ngay người này bị bệnh chứ chưa cần phải đi khám. Cũng như vậy, nhìn vào xã hội ta có thể thấy ngay những tiền triệu, đó là động đất, sóng thần ở Nhật Bản, lụt lội ở Thái Lan, rồi thì ngay cả Hà Nội cũng rung chuyển mặt đất, nhà cao tầng sụt xuống… Những biến cố này chính là tiền triệu của một biến động rất lớn sẽ xảy ra sắp tới. Tôi không muốn tuyên truyền, gây hoang mang nhưng tôi nói một tai biến rất lớn đối với Trái Đất là có khả năng xảy ra, trên cơ sở khoa học và những tiền triệu.

Dự báo ngày tận thế có cơ sở khoa học

- Vậy ngày tận thế theo lịch của người Maya có cơ sở không, thưa ông?

Bên cạnh những lời dự báo như tôi đã nói của Trung Đông hay của Nostradamus và Vanga, thì còn những lời dự báo khác của người Maya. Người Maya có loại lịch riêng của mình, kéo dài hàng nghìn năm, nhưng đem đối chiếu với dương lịch của chúng ta hiện nay, thì ngày kết thúc của nó tương ứng với ngày 21/12/2012.

Trước hết phải hiểu, lịch của người Maya là lịch chu kỳ, hoàn toàn khác với lịch thế kỷ mà chúng ta đang dùng. Lịch của người Maya có chu kỳ và kết thúc cái chu kỳ cuối cùng làm lịch của họ thì ứng với năm 2012 vào ngày 21/12 theo dương lịch của chúng ta. Thế nhưng lại có trùng hợp lạ nữa là, 21/12/2012 không phải là ngày bất kỳ, mà là Đông chí.

Đông chí là ngày ngắn nhất và đêm dài nhất, ngày bắt đầu của sự chuyển chu kỳ mới của năm theo vận hành của mặt trời. Mà theo dự báo của các nhà thiên văn học, cuối năm 2012, đầu 2013 sẽ có bão từ lớn nhất từ trước tới nay và tai họa liên miên sẽ xảy ra. Vậy đối chiếu giữa tâm linh (là lịch của người Maya) và khoa học (dự báo của thiên văn) thì thấy có sự trùng hợp. Vậy thì những dự báo đó không phải là không có căn cứ.

- Nhưng những lời tiên tri thường rất huyền bí đôi khi có nhiều cách hiểu khác nhau, ông vui lòng cho biết làm sao để biết cách lý giải nào là hợp lý?

Lời giải nào có căn cứ, thì người ta sẽ lắng nghe và tin. Vũ trụ là một chương trình đã được cài đặt, nhưng để giải mã được chỉ có một số người đặc biệt mà thôi và đôi khi phải có thời gian mới hiển hiện ra.

- Vậy là con người cứ phải chờ đợi tai họa ập tới và chiêm nghiệm?

Mọi tai họa ngày nay đều do con người gây ra. Con người có tham vọng quá lớn, hận thù quá lớn nên thiên nhiên sẽ trừng phạt và dạy cho chúng ta một bài học. Ngày đó không còn xa. Lý Bá Ôn có nói: trong một vạn người nghèo chỉ còn một phần mười, một vạn người giàu chỉ còn có 3-4; Trạng Trình cũng nói “Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình”. Sự trả giá đó để cho con người biết sợ. “Cụ tắc sinh giới”, nghĩa là biết sợ rồi mới dừng lại. Vậy là có sự khớp nhau giữa những lời tiên tri ở những đất nước khác nhau. Tôi tin có những điều xảy ra đúng như dự báo.

Giai đoạn “lọc người”

- Có phải con người đang đứng trước “ngày phán xử”, thưa ông?

Trong cuốn “Trung Quốc nhị thiên niên nhi dự ngôn”, Lý Bá Ôn có dự báo vào các năm Dần, Mão có các biến cố như lũ lụt, sóng thần, động đất, nạn đói và dịch bệnh… Những điều đó, theo tôi không phải không có căn cứ. Mặt khác, trong kinh phật có nói về “mạt kiếp”, nghĩa là đến cuối cùng và chuyển đổi sang trạng thái khác.

Khi con người đã bước vào thời kỳ ỷ vào quyền năng của khoa học kỹ thuật quá nhiều, phá hoại môi sinh và gây ra chiến tranh… thì đến một lúc phải đứng trước ngày phán xử, bên Thiên chúa giáo gọi là ngày phán xử cuối cùng. Nhưng thực ra không phải là ngày cuối cùng mà người ta gọi là một đợt “lọc người”, tức là giữ lại những người tốt.

Như vậy không có nghĩa là những ai bị chết do tai ách vừa qua là không tốt. Đây chỉ là một cách nói ám chỉ một đợt thiên nhiên phải “thanh lý” và có những người phải chịu cái chết, để loài người biết sợ. Những ai chẳng may chết trong kiếp này, thì là để dành cho cuộc sống ở kiếp sau tốt đẹp hơn, có những người thì vì đã làm điều không tốt trong tiền kiếp thì trong kiếp này phải trả họa. Nếu không tin vào tâm linh thì rất khó nói về vấn đề này. Còn tôi có khuynh hướng tin vào những cái đó.

- Việt Nam trong giai đoạn tai ách này sẽ ra sao thưa ông?

Tạo hóa có luật của mình, một dân tộc tồn tại là có lí do của nó. Thí dụ Sấm Trạng Trình nói rằng “Nước Nam thường có thánh tài - sơn hà vững đặt mấy ai rõ ràng”…

Qua các thời kỳ, ta có thể thấy những “vị thánh” như Trần Hưng Đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh… là những người giữ cho đất nước vững vàng. Mặc dù có sóng gió nhưng đất nước này nhờ hồng phúc tổ tiên mà vẫn vững bền. Việt Nam hiện nay được bình là một trong những nơi bình ổn nhất thế giới, không có khủng bố, trong khu vực và với cả thế giới nữa, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa.

Hiện tại, có thể thấy, đúng là nhờ hồng phúc tổ tiên, dù xảy ra chiến tranh ở Lybia nhưng người Việt Nam trở về đều an toàn; sóng thần và động đất, người Việt ở Nhật Bản ta cũng chưa ai việc gì, lụt ở Thái Lan cũng không có thiệt hại về người, rung chuyển động đất ở Hà Nội mà cũng không nguy đến tính mạng người dân…

- Điều đó không có nghĩa là chúng ta làm ngơ trước những tai họa khác từ nhiên nhiên?

Hiện chúng tôi đang nghiên cứu và chứng minh có một thế giới khác tồn tại bên cạnh thế giới chúng ta đang sống, đó là thế giới tâm linh. Tức là chết không phải là hết mà còn linh hồn - nơi giữ các thông tin, chúng ta không thể giấu diếm bất cứ điều gì trước thế giới tâm linh cả. Có luật nhân quả quy định con người chết không phải là hết mà phải chịu các nghiệp quả gieo rắc ra. Nếu anh sống có trách nhiệm, anh biết gieo nhân nào gặt quả ấy thì anh sẽ biết sợ. Đây cũng là những răn giới, nếu con người nào biết suy nghĩ sớm thì chắc thiên nhiên cũng sẽ giữ họ lại trong đợt “lọc người” sắp tới.

- Xin chân thành cảm ơn những thông tin thú vị của ông!

Theo những dấu tích và những tài liệu khảo cổ như Cây Thiêng và Mật Mã Desden của nền văn minh Maya - một nền văn minh cổ đại ở Mexico, Bắc Mỹ, khoảng 4.000 năm trước đây, ngày Đông chí năm 2012, ngày 21/12/2012 là ngày mặt phẳng Mặt trời, mặt phẳng Trái đất và mặt phẳng dải Ngân hà giao nhau tại 8 điểm. Sự kiện này gây nên một biến chuyển đến cả Trái đất và Mặt trời, gây ra các thảm họa chết chóc trên Trái đất.

Nền văn minh Maya có một cuốn lịch tên là lịch Tzolkin (lịch thiêng). Theo lịch này, một tháng chỉ 20 ngày và một năm chỉ 260 ngày. Họ gọi 360 ngày là 1 Tun, 20 Tun là 1 Katun, 20 Katun là 1 Baktun (khoảng 400 năm). Cuốn lịch này chỉ được tính đến 13 Baktun, hay còn gọi là Chu kỳ lớn (5.125 năm). Ngày cuối cùng của Chu kỳ lớn, điểm kết thúc của lịch Maya, được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10h ngày 21/12/ 2012 dương lịch. Có một sự trùng hợp giữa Chu kỳ lớn và lịch của phương Tây. Các nhà khoa học tính toán, 5 Chu kỳ lớn là 26.000 năm, là thời gian hệ mặt trời, trong đó có Trái đất đi qua độ dày dĩa mặt phẳng (mặt phẳng xích đạo) của dải Ngân hà. Người Maya gọi sự kiện này là cái Cây Thánh, nó sắp xếp thẳng hàng hệ Mặt trời với trung tâm Thiên hà theo mặt phẳng chính. Khi đó, lực hấp dẫn tác động lên hệ Mặt trời sẽ là cực đại. Đồng nghĩa, nhiều thảm họa xuất hiện như bão Mặt trời, đổi cực Trái đất… và Trái đất chịu nguy cơ diệt vong…

Những cơ sở trên được cư dân mạng “củng cố” bằng những chuỗi chấn động liên tiếp đến vỏ Trái đất như động đất, sóng thần tại Trung Quốc, Nhật Bản, hố sụt ở Guatemala…

Theo ANTĐ và PL&XH

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÔNG CÓ NGÀY TẬN THẾ

Nếu ngày 21. 12. 2012 tôi ơ Hanoi thì bác Nguyễn Phúc Giác Hải là khách mời trong độ nhậu mừng ngày kết thúc lịch Maya của tôi. Tôi đã hân hạnh tiếp kiến bác nhiều lần và có số DTT của bác ấy. Ngày 22. 12. 2012 là ngày hôm sau tôi sẽ đưa hình ảnh lên diễn đàn này.

Xin quí vị lưu ý nhắc giúp tôi điều này vì tính tôi hay quên.

Xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không có ngày tận thế
trong lịch Maya cổ nhất mới khám phá

(TNO) Những bức vẽ trên tường mới được phát hiện ở Guatemala đã xua tan những khẳng định rằng lịch của người Maya đã dự đoán về ngày tận thế trong năm 2012.

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một căn phòng nhỏ tại đống đổ nát của thành phố cổ Xultun, nơi những học giả hoàng gia sử dụng các bức tường để ghi chép tài liệu về thiên văn và lịch cách đây 1.200 năm.

Các bức tường đã tiết lộ những sơ đồ thiên văn cổ xưa nhất từng được biết của người Maya.

Các nhà khoa học cho biết nó có từ đầu thế kỷ thứ IX, sớm hơn nhiều thế kỷ so với các loại lịch Maya khác từng được biết, theo Fox News.
http://vn.news.yahoo.com/anh/kh%C3%B4ng-c%C3%B3-ng%C3%A0y-t%E1%BA%ADn-th%E1%BA%BF-trong-l%E1%BB%8Bch-maya-photo-024143735.html
William Saturno tại căn phòng mới được phát hiện - Ảnh: Reuters

Các ghi chép về thiên văn đóng vai trò quan trọng với lịch của người Maya. Điều này thu hút nhiều sự chú ý vì các cảnh báo về ngày tận thế vào tháng 12 năm nay xuất phát từ sự diễn dịch bộ lịch của nền văn minh này.

Các nhà khoa học đã không hề có dự báo như thế. Phát hiện mới nhất cung cấp thêm lý lẽ cho việc này.

Các tính toán của người Maya bao gồm một quãng thời gian hơn 6.000 năm vốn kéo dài rất lâu sau năm 2012.

“Tại sao họ họ tại nghiên cứu những con số đó nếu thế giới chuẩn bị kết thúc trong năm nay?”, chuyên gia về ngành thiên văn của người Maya, Anthony Aveni thuộc Đại học Colgate ở New York nhận xét.

Căn phòng là một phần của một công trình lớn trong đống đổ nát tại khu rừng nhiệt đới ở thành phố Xultun, phía bắc Guatemala. Các bức tường cũng chứa những bức vẽ một ông vua và các nhân vật khác trong tư thế ngồi. Những bức vẽ này không liên hệ đến các ghi chép thiên văn, theo các nhà khoa học.

Ông Aveni cùng với chuyên gia William Saturno và những người khác đã tường thuật về khám phá này trên tuần san Science ra ngày 11.5.

Theo các nhà khoa học, những ghi chép này đóng vai trò quan trọng với các nghi lễ và thuật chiêm tinh, và có thể được sử dụng để cố vấn cho nhà vua mỗi khi có chiến tranh hoặc về tình hình vụ mùa trong năm.

Theo BBC, nền văn minh Maya thống trị khu vực Trung Mỹ từ khoảng năm 2000 trước Công nguyên cho đến khi suy tàn và bị đồng hóa sau quá trình thực dân hóa của người Tây Ban Nha từ thế kỷ 15 trở về sau.

Nền văn minh này vẫn có sức mê hoặc với nhiều người và những địa điểm cổ xưa của người Maya vẫn còn bị chôn vùi.

Tàn tích ở Xultun lần đầu tiên được khám phá vào năm 1912, và những nỗ lực vẽ bản đồ khu vực từ thập niên 1920 đến 1970 đã phơi bày ra phần lớn công trình kiến trúc.

Các nhà khảo cổ học đã phân loại những công trình tại địa điểm, bao gồm một kim tự tháp cao 35 mét và hàng ngàn công trình trong khu vực rộng 30 km vuông vẫn chưa được khảo sát.

Sơn Duân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay