wildlavender

Thần Chú Giải Thoát Hiệu Ứng Giải Thoát

27 bài viết trong chủ đề này

Ngày 21/4/2012 nhằm ngày mùng 1 tháng 4 năm Nhâm Thìn, Trung tâm NC LHĐP đã có chuyến đi thực tế nghiên cứu và tìm hiểu về Cây đa với nhiều đồn thổi ....

Nhân duyên từ Thần Chú Giải Thoát, một ngôi chùa tại huyện Định Quán Tỉnh Đồng Nai đã cung cấp cho chúng tôi câu chuyện về cây đa đối diện nhà Chùa đã có nhiều hiện tượng kỳ bí mà mọi người quanh vùng bất an. Cạnh cây đa là Điện Thủy Lâm động.

Posted Image

Phía trái là cây đa với sự phát triển tán lá phía trên thưa nhỏ

Posted Image

Và Sư Phụ đã tiến hành thực nghiệm quả lắc, sự thay đổi có phần bất ngờ với tôi nhưng với SP dù cẩn trọng vẫn ko ngoài dự báo và điều gì Sp cũng giãi thích cho chúng tôi trước phần kết quả.

Câu chuyện đưa chúng tôi đến tham quan nơi đây bởi người dân quanh vùng khẳng định cây Đa này nhiều hiện tượng mà họ kết luận " Ở dây ko có ma nhưng có quỷ!"

(sẽ tường thuật tiếp)

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghe kể rằng: Cây đa có từ lâu lắm và nơi đây có cô gái treo cổ chết với nhiều oan khuất và chẳng siêu thoát, vào những đêm tối trời họ (những người dân quanh vùng) khi có việc đi ngang thanh chắn này họ thường thấy thắp thoáng bóng người lướt quanh thân cây nhưng khi sáng trăng nhìn rõ hơn thì bóng trắng ấy thiếu mất phần đầu chỉ thấy được từ phần vai trở xuống và cũng từ lời đồn vong này đã thành tinh nên khó siêu thoát! Sư Thầy cho rằng : lành không phá phách và không ảnh hưởng thì chúng ta cũng ko cần can thiệp vào chuyện này!

Nhưng chúng tôi người phát triển "Thần Chú Giải Thoát" có niềm tin vào việc tịnh hóa là công năng vi diệu của Thần Chú có thể tiếp độ thân vong vô chủ vô thầy đang trú tại đây.

Từ những suy nghĩ trên Sư Phụ Thiên Sứ đã xin phép Thần Hoàng Thổ Địa được dán những tấm Thần chú quanh thân cây đa. Để bắt tay vào việc xác định SP đã dùng con lắc, Lạ thay việc thử nghiệm Con lắc từ hướng nào của Sp đứng vẫn đánh thẳng và mạnh hút vào thân cây.

Posted Image

Sp chuyển vị trí đứng con lắc càng lúc mạnh về hướng thân cây! Lý giải điều này "âm khí mạnh" phát ra từ cây...

Posted Image

Posted Image

Sâu xuống phía dưới gốc cây có con suối nhỏ quanh co và mạch của Suối ngay dưới gốc cây này, có lẽ vì vậy ngôi đền kia có tên Thủy Lâm Động (Dưới có nước (thủy) dưỡng Cây (mộc) cũng bắt nguồn từ địa thế này, như vậy có nghĩa Cây Đa có trước ngôi đền.

Posted Image

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Clip đơn giản,

Mời mọi người xem!

Thanks

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Dòng suối hoang sơ và hình như ko có mấy khi ng ta lui tời nơi đây

Posted Image

Posted Image

Tuy nhiên mạch nước ngầm cho ra nguồn nước rất ngọt, (AE trong đoàn cũng đã thử)

Posted Image

mát lạnh và tinh khiết nữa....

Posted Image

Posted Image

Cô ấy bảo" ngon hơn La Vie lấy 1 chai về uống" !

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Như Thầy trò Đường Tăng đi trừ ma quái ấy nhỉ?

Posted Image

Thiên Bồng "Nguyên Soái" cũng xin chai để lấy nước?

Posted Image

Posted Image

Mọi người đều thích thú với nguồn nước gần như nỗi sợ hãi ko có nơi này!

Posted Image

Posted Image

Dường như Sp có chút suy tư....trước dòng suối ngọt, mà cũng giấu vẻ sợ sệt ko dám thử !Posted Image

Posted Image

Xuống suối rồi giờ thì lên non cùng SP! Ở núi 3 Chồng!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong buổi thọ chay ở chùa. Sư thầy có nói với chúng tôi là không một vị trụ trì nào có thể trụ lâu ở chùa này. Các tín đồ cũng vậy, chỉ vài năm rồi lại đi. Sư Thầy còn nói: Ngay cả thầy của sư thầy hiện nay cũng bỏ chùa đi nơi khác ở.

Rất tiếc, do ko rành sử dung vi tính, nên tất cả hình chụp trong lúc đi trong máy ảnh của tôi đã vô tình xóa mất. Nên không có hình minh họa.

Ngoài việc dán thần chú giải thoát trên cây bị đồn thổi "mê tín dị đoan" như trên, chúng tôi có hứa sẽ làm phong thủy cho chùa và hy vọng chùa sẽ phát triển.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Về tâm linh và phong thủy, cháu ko dám bàn nhưng có 2 yếu tố cháu hơi nghi ngờ:

1. Đây có phải cây đa hay không? Dòng cây đa thường phải có nhiều rễ buông, tán tỏa rộng, rậm rạp nhưng cây này không có yếu tố đó!

2. Chạc cây đầu tiên cách mặt đất tối thiểu phải từ 6-8m. Điều này khiến cho tin đồn có nhiều cô gái treo cổ ở đây trở nên khó tin vì việc trèo lên, buộc dây vào chạc 1 cây lớn, trơn thế kia thanh niên khỏe mạnh cũng khó làm chứ chưa nói mấy cô gái!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 4/23/2012 at 07:47, 'Thích Đủ Thứ' said:

Về tâm linh và phong thủy, cháu ko dám bàn nhưng có 2 yếu tố cháu hơi nghi ngờ:

1. Đây có phải cây đa hay không? Dòng cây đa thường phải có nhiều rễ buông, tán tỏa rộng, rậm rạp nhưng cây này không có yếu tố đó!

2. Chạc cây đầu tiên cách mặt đất tối thiểu phải từ 6-8m. Điều này khiến cho tin đồn có nhiều cô gái treo cổ ở đây trở nên khó tin vì việc trèo lên, buộc dây vào chạc 1 cây lớn, trơn thế kia thanh niên khỏe mạnh cũng khó làm chứ chưa nói mấy cô gái!

2. Câu chuyện cô gái treo cổ ở cây đa này đã là vài chục năm về trước, lúc đó cây còn thấp chứ ko như bây giờ. Đừng lấy cái hiện tại suy xét quá khứ chứ! Qua kiểm tra con lắc và khu vực xung quanh thì cây đa này đa có từ thời chiến tranh, và cạnh cây đa này cũng có thêm 2 cây đa khác nhưng sau khi làm đường người ta đã chặt 2 cây giáp ngoài đường, còn lại cây này. Trước đây khu vực này là rừng, thuộc địa phận chiến trường khu D nổi tiếng trong lịch sử, bây giờ khu này gần với Hồ Trị An.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Chúng tôi không đi sâu vào sự huyền bí của những lời đồn thổi bởi cũng chỉ là nghe lại truyền nhau kể lại, chúng tôi chỉ khảo sát một hiện tượng và ứng dụng Thần Chú với mong muốn họ dù là ai cũng được Giải Thoát ở thế giới hiện sinh hay tâm linh tất cả đều đáng được hưởng một khi đặt sự tín tâm vào gốc từ bi của Đức Phật. Trần sao Âm vậy người đại diện cao nhất là Sư Phụ đã lâm râm cất lời thương lượng và thước đo cho sự thỏa thuận ấy là quả lắc đã xoay tròn. Hy vọng! Vâng tôi rất hy vọng với sự toàn năng cao cả của Thần Chú họ sẽ được diệt trừ tội chướng của 300 triệu kiếp và siêu sinh về cõi tịnh độ. Chuyến đi này Trung tâm NCLH ĐP đã làm đúng tiêu chí Lý Học là chân lý của sự Nhân đạọ cho cả 2 phần âm dương được thuận hòa.

Tiếp theo với chuyên môn của Trung Tâm, SP cũng đã nhiệt tình xem xét Phong Thủy của Ngôi Chùa, Chẳng biết Sư Thầy đón nhận sự nhiệt tình của chúng ta thế nào nhưng dù có hoài nghi đi nữa thì Sư Thầy cũng cảm nhận được việc chúng ta làm hôm nay hoàn toàn được gieo duyên và dẫn dắt của Thần Chú Giải Thoát. Âm thầm mà không danh lợi!

Posted Image

Sư Thầy đã cho chúng ta xem bản vẽ cho việc tái thiết lại ngôi chùa.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

ACE mỗi người 1 ý nghĩ khi đứng giữa sự hoang sơ của cánh rừng.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Sư Thầy chăm chú nghe tính hợp lý của Phong Thủy Lạc Việt.

Posted Image

Đoàn chúng tôi đi tiếp tham quan Đá Ba Chồng, 1 thắng tích lâu đời của Huyện Định Quán.

Posted Image

Một trong những tiểu cảnh có bàn tay kiến trúc của con người giữa những khối đá to,

Posted Image

Nơi cao nhất có tượng Phật Thích Ca mà chiều cao tầm chúng tôi đứng chỉ mới chạm được chân cánh sen nơi ngài ngự.

Posted Image

giữa quần thể thiên nhiên này, con người đã tạo nên những bậc thang an toàn để đến nơi cao nhất.

Posted Image

Có những khúc quanh hẹp tầm nhìn cao gần như đến cổng trời....

(còn tiếp)

Dưới chân Phật Đài vẫn có sát sinh.....

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

có anh thợ săn trên kia với túi chiến lợi phẩm.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

lên được đến đây rồi, nghe có người săn giết thú SP quay lưng đi xuống! dù chưa kịp thấy hình ảnh này!!Posted Image

Posted Image

Posted Image

Con sóc rừng và chim yến rất đẹp! Chúng đã ngã gục bởi sự cố tâm săn bắt thú rừng bởi vì cái gì nhỉ??

Posted Image

Anh thợ săn trẻ dừng tay quay đầu súng nghĩ ngơi hay nghĩ về nghiệp báo? Tôi tin là không! bởi khi đặt câu hỏi: Tiền mua đạn để săn anh dùng mua thức ăn khác tốt hơn chứ? Anh ta trả lời : thịt rừng ngon hơn và trong đó có cái vui khi bắn hạ được con mồi!!! Có lẽ tôi chưa đủ bản lĩnh để cho anh ta 1 lời khuyên nhưng có thể cầu nguyện cho các con vật vô tội kia 1 câu chú "Om Ma Ni Pad Me Hum" và xin cho Đức Phật trên kia cho chúng thoát nghiệp súc sinh. Để đi qua cõi thấp của kiếp này! Cứ tưởng rằng chúng bay nhảy trên bầu trời tự do với khoảng không gian bao trùm từ bi của Đức Phật, thế mà vẫn có người đi tắt băng rừng để sát hại chúng chỉ vì thịt của chúng quá ngon!

(còn tiếp)

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ui! quê zợ mà không được đi! HicPosted Image

Cô Will có quả máy pro quá! Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cảm ơn Cô Wild, gia đình Sư Phụ, cũng như toàn thể mọi người đã tổ chức và tham gia chuyến đi.Posted ImagePosted Image Một chuyến đi ngắn, nhưng nhiều ý nghĩa và nhiều niềm vui.

Điều gì đọng lại trong tictictac sau chuyến đi nhỉ ? một cảm giác rất khó tả về ngôi chùa: mồng 1 mà vắng quá, mái ngói gian thờ Phật cũ kỉ, những căn nhà cũ lợp tôn giữa cái nắng gay gắt, nhưng không biết nhờ Sư Phụ liên lạc trước hay là lòng Thầy Trụ Trì bao la cùng những đầu bếp kheo tay mà cả đoàn chúng tôi được thết đãi một bữa cơm chay thật ngon, có lẽ là bữa cơm chay ngon nhất mà tôi được ăn.Posted ImagePosted Image

Ra về mà lòng vẫn băn khoăn quá. Bao giờ có được một mái ngói mới cho gian thờ Phật và các khu vực còn lại để cho các Thầy đỡ cái nóng mùa hè nhỉ.

Hy vọng Thầy Trụ Trì có niềm tin vào một lòng thành của SP cũng như toàn thể Trung Tâm, nếu làm PT xong thì các Phật Tử lại quay về và thêm nhiều Phật Tử mới , thế thì Chùa thêm ấm cũng như những mái ngói hồng để chống đỡ cái nóng sẽ không còn là một ước mơ xa vời nữa.

P/S: xin lỗi cả nhà, hôm đó xe vừa về thì gia đình tictictac chụp được một chiếc taxi, đường hơi hẹp mà xe đoàn mình cần quay ra nên gđ tictictac phải vọt lên xe liền, không kịp chào ai cả. Rất mong cả nhà lượng thứ Posted Image, Hy vọng được gặp lại cả nhà vào một dịp sớm nhất.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sao cô Wild ko khuyên anh ta ko nên sát sinh như vậy nữa?

Nhiều người có thể vì ko đc học hành nhiều, duyên lại ít, nên có khi chưa đọc đc 2 chữ "nghiệp báo".

Việc khuyên họ có thể là 1 tia sáng nơi hầm tối nếu trong họ có lòng từ bi đủ lớn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 4/25/2012 at 17:32, 'Chim Chích Bông' said:

sao cô Wild ko khuyên anh ta ko nên sát sinh như vậy nữa?

Nhiều người có thể vì ko đc học hành nhiều, duyên lại ít, nên có khi chưa đọc đc 2 chữ "nghiệp báo".

Việc khuyên họ có thể là 1 tia sáng nơi hầm tối nếu trong họ có lòng từ bi đủ lớn.

Cám ơn CCB có thành ý nhưng như đã nói, cô cũng lượng sức mình và cô cũng chưa đủ lực để thuyết phục một ai, chưa nói đến nguyên tắc hãy giúp họ tìm tới ánh sáng thì mới dám nghĩ đến chuyển hóa điều này 1 mình có lẽ khó ai làm được khi họ xem đó là phương tiện sống hoặc thú vui thỏa mãn bản năng của cá thể xuất hiện ngắn hay dài trong đời của 1 con người. Kinh của Đức Phật có nói: Được lên làm kiếp người đã khó, người biết tìm đến Pháp của Đức Phật còn khó hơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Đức Phật trên cao

Posted Image

Đức Phật rất gần

Posted Image

Qua những vách đá, tầm nhìn của tôi cũng là chân dung của Đức Phật đã vô tình được tạo nên bởi độ mòn của mưa nắng

Posted Image

Và ở nơi cao nhất, Ngài cũng được tôn tạo bởi sự cung kính tài hoa của nghệ nhân

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 4/25/2012 at 17:32, 'Chim Chích Bông' said:

sao cô Wild ko khuyên anh ta ko nên sát sinh như vậy nữa?

Nhiều người có thể vì ko đc học hành nhiều, duyên lại ít, nên có khi chưa đọc đc 2 chữ "nghiệp báo".

Việc khuyên họ có thể là 1 tia sáng nơi hầm tối nếu trong họ có lòng từ bi đủ lớn.

Họ bắn chim ngay bên cạnh hình tượng của Đức Phật từ bi. Tôi chịu rồi, nên quay xuống vì không dám nhìn cảnh các các con vật bị giết mà không ngăn cản được. Ngày xưa nhà tôi thường nuôi rất nhiều chim, gà, chó, mèo....Đàn gà cảnh - gà Tre - hàng trăm con, nên tôi hiểu chúng nó rất có tình và cũng yêu thương như người vậy. Tôi vẫn ăn mặn, nhưng rất hạn chế.

Ngày xưa, có lần tôi hỏi vị cư sĩ: Thế giới này người ác và kẻ thiện sống chung với nhau. Làm sao bảo đảm rằng khi toàn thể con người hướng thiện thì thế giới sẽ thanh bình? Vị cư sĩ nói:

- Hãy cứ thử xem!

Đến nay thì tôi hiểu được . Nhưng để cả thế giới này đều hướng thiện, ăn chay và không sát sinh còn khó hơn cả chuyện khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên con người vẫn có quyền hy vọng vào một cuộc sống yên bình. Đó là khi Lý thuyết thống nhất được thừa nhận trên toàn cõi Địa cầu này với một sự quản lý duy nhất.

Nhược đài sư tử thượng.

Thiên hạ thái bình phong.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VÀI HÌNH ẢNH BỔ SUNG CHUYỀN ĐI CHÙA.

Cảm ơn Artemisa đã phục hồi được những tấm hình mà tôi đã vô tình xóa mất từ car của máy chụp ảnh.

Posted Image

Đoàn đi rất đông.....

Posted Image

Có hẳn cả ông Tây chồng tictictac.....

Posted Image

Posted Image

Thiên Luân và Thiên Bồng....

Posted Image

Chùa có một cây lạ: Một cây tầm gửi mà ra đủ các loại lá các kiểu.....

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Hoa trong chùa....

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

TRONG VƯỜN CHÙA

Posted Image

Chipchip. Ấy là gà con nó kêu thế......

Posted Image

Mình chụp ai ấy nhỉ? Hổng nhìn ra.....

Posted Image

Còn đây thì nhìn rõ ra Lâm Hà và Chipchip....

Cả hai đều chưa hề cùng ai. Nếu không dân số thế giới tăng lên đáng kể.....

Posted Image

Nhã Khanh! Phải không nhỉ?

Posted Image

Lâm Hà. Suýt nữa thì nổi tiếng nhất đoàn vì là nhà tài trợ chính cho tất cả massage body miễn phí. Nhưng do trục trặc kỹ thuật, nên cô chưa có điều kiện thể hiện khả năng massage tuyệt vời của mình. Cô là bậc thày về massage Shihatsu đã tu nghiệp ở nhiều nước.

Posted Image

Thiên Luân.

Mặc dù sắp làm bố trẻ con. Nhưng thằng con vừa ra đời sẽ giơ tay chào: Anh!

Trông rất trẻ.

Posted Image

Trung nhân và Thiên Bồng......

Còn tiếp

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Và đây "Dị nhân trấn Quỷ"

Posted Image

Thiên Bồng dùng tổng lực "dời đá và lắp biển"

Posted Image

Khế của chùa thì chua như thế!

Posted Image

Áo vàng xuất hiện cửa hang

Posted Image

cây sung trong sân chùa xum xuê trái chát

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/1/2012 at 00:11, 'Thiên Sứ' said:

TRONG VƯỜN CHÙA

Posted Image

Thiên Luân.

Mặc dù sắp làm bố trẻ con. Nhưng thằng con vừa ra đời sẽ giơ tay chào: Anh!

Trông rất trẻ.

Còn tiếp

Ai dà, chúc mừng sư huynh, săn được rồng con như ý. Hèn chi không thấy bà bầu đi cùng hí

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngôi đền này có sinh khí, có oán khí. Đền không dành cho hệ Phật. Đền Thủy Lâm Động đã từng là nơi tổ chức các lễ thờ hệ thần thánh (Thánh, Mẫu, công đồng,...).

Chỉ có người có công đức, trong sáng và có chân khí của thần mới có thể ở đây và hóa giải oán khí của đền. Chờ người không thể nhanh vì người chưa tới. Các sư thầy có tâm nguyện muốn ở lại cần nguyện rằng chỉ ở lại để giữ đất chờ người. Không nên mưu sự gì lớn. Không nên cố gắng tổ chức hoạt động tôn giáo ở nơi này.

Không nên áp dụng các phương pháp trấn áp vào đền. Thế gian 84 vạn pháp, mỗi pháp có một phạm vi quyền năng nhất định. Không hữu diệu cho mọi thứ, mọi nơi. Phật giáo cũng nằm trong quy luật đó.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/1/2012 at 02:45, 'wildlavender' said:

Posted Image

Thiên Bồng dùng tổng lực "dời đá và lắp biển"

nên đổi tên là Thiên Thạch Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 5/1/2012 at 03:44, 'phoenix' said:

Ngôi đền này có sinh khí, có oán khí. Đền không dành cho hệ Phật. Đền Thủy Lâm Động đã từng là nơi tổ chức các lễ thờ hệ thần thánh (Thánh, Mẫu, công đồng,...).

Chỉ có người có công đức, trong sáng và có chân khí của thần mới có thể ở đây và hóa giải oán khí của đền. Chờ người không thể nhanh vì người chưa tới. Các sư thầy có tâm nguyện muốn ở lại cần nguyện rằng chỉ ở lại để giữ đất chờ người. Không nên mưu sự gì lớn. Không nên cố gắng tổ chức hoạt động tôn giáo ở nơi này.

Không nên áp dụng các phương pháp trấn áp vào đền. Thế gian 84 vạn pháp, mỗi pháp có một phạm vi quyền năng nhất định. Không hữu diệu cho mọi thứ, mọi nơi. Phật giáo cũng nằm trong quy luật đó.

Đúng đấy ! SP làm gì có đủ công lực trấn đền ? Do nghe đồn Cây đa có quỷ (chúa Quỷ) SP Thiên Sứ (khi ấy liều) đã dùng Thần Chú Giải Thoát trấn quanh cây đa, có ảnh hưởng gì ko Phượng Hoàng? Trong số người tham gia cũng xuất hiện 1 vài hiện tượng đáng quan tâm...lắm!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay