rubymt209

Kính Mong Nhận Được Lời Khuyên

6 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các cô chú, các bác trong diễn đàn ạ. Kính mong các cô chú, các bác tư vấn giúp cháu một vấn đề mà cháu đang băn khoăn. Chuyện là hôm trước tình cờ cháu có đi xem thầy. Thầy có nói vợ chồng cháu và con trai khắc nhau:

Chồng cháu sinh 24/09/1982 (Dương Lịch)

Vợ sinh: 27/07/1982 (Dương Lịch)

Con trai sinh: 17/08/2009 (Dương Lịch)

Vì khắc nhau nên cháu sẽ rất vất vả trong lần sinh kế tiếp hoặc có thể không có con nữa. Nên phải làm lễ chuyển mệnh mới ổn được chứ không thì con trai cháu cũng sẽ hay đau ốm ạ. Cháu rất lo lắng và cũng rất băn khoăn không biết phải làm như thế nào. Cháu rất mong nhận được những lời khuyên của các cô chú, các bác sớm.

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các cô chú, các bác trong diễn đàn ạ. Kính mong các cô chú, các bác tư vấn giúp cháu một vấn đề mà cháu đang băn khoăn. Chuyện là hôm trước tình cờ cháu có đi xem thầy. Thầy có nói vợ chồng cháu và con trai khắc nhau:

Chồng cháu sinh 24/09/1982 (Dương Lịch)

Vợ sinh: 27/07/1982 (Dương Lịch)

Con trai sinh: 17/08/2009 (Dương Lịch)

Vì khắc nhau nên cháu sẽ rất vất vả trong lần sinh kế tiếp hoặc có thể không có con nữa. Nên phải làm lễ chuyển mệnh mới ổn được chứ không thì con trai cháu cũng sẽ hay đau ốm ạ. Cháu rất lo lắng và cũng rất băn khoăn không biết phải làm như thế nào. Cháu rất mong nhận được những lời khuyên của các cô chú, các bác sớm.

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Việc có khắc nhau là đúng nhưng vì thế mà ko thể có con thứ 2 thì ko phải. Hiện tại nếu chị khó khăn trong việc có con có thể tham khảo topic NÀY.

Chị cũng có thể hỏi bác HaiThienHa về đường con cái ở mục NÀY.

Các năm tốt chị nên sinh con: 2013, 2020, 2021.

Đừng đi xem ông thầy bói kia nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các cô chú, các bác trong diễn đàn ạ. Kính mong các cô chú, các bác tư vấn giúp cháu một vấn đề mà cháu đang băn khoăn. Chuyện là hôm trước tình cờ cháu có đi xem thầy. Thầy có nói vợ chồng cháu và con trai khắc nhau:

Chồng cháu sinh 24/09/1982 (Dương Lịch)

Vợ sinh: 27/07/1982 (Dương Lịch)

Con trai sinh: 17/08/2009 (Dương Lịch)

Vì khắc nhau nên cháu sẽ rất vất vả trong lần sinh kế tiếp hoặc có thể không có con nữa. Nên phải làm lễ chuyển mệnh mới ổn được chứ không thì con trai cháu cũng sẽ hay đau ốm ạ. Cháu rất lo lắng và cũng rất băn khoăn không biết phải làm như thế nào. Cháu rất mong nhận được những lời khuyên của các cô chú, các bác sớm.

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Chuyển mệnh chỉ là liệu pháp tâm lý, còn việc con chị sinh vào giờ ngày tháng năm nào thì đó là mặc định của thời gian và định mệnh rồi, không thể thay đổi. Có điều Kỷ khắc Nhâm, lại là con trai, âm khắc dương nên từ lúc sinh con gia đình khá lộn xộn, lận đận, khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống hằng ngày, con thì bướng bỉnh khó dạy. Vợ chồng cùng tuổi thì chỉ nên sinh con trai năm hợp và con gái năm xung. Nếu muốn sinh nữa thì 2013 là lựa chọn tốt. Đảm bảo nhà sẽ ổn định và khá lên khi sinh đứa 2013 này. Xa hơn thì 2020, 2021 như Chim Chích Bông đề nghị. Các năm khác không nên sinh con.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các cô chú, các bác trong diễn đàn ạ. Kính mong các cô chú, các bác tư vấn giúp cháu một vấn đề mà cháu đang băn khoăn. Chuyện là hôm trước tình cờ cháu có đi xem thầy. Thầy có nói vợ chồng cháu và con trai khắc nhau:

Chồng cháu sinh 24/09/1982 (Dương Lịch)

Vợ sinh: 27/07/1982 (Dương Lịch)

Con trai sinh: 17/08/2009 (Dương Lịch)

Vì khắc nhau nên cháu sẽ rất vất vả trong lần sinh kế tiếp hoặc có thể không có con nữa. Nên phải làm lễ chuyển mệnh mới ổn được chứ không thì con trai cháu cũng sẽ hay đau ốm ạ. Cháu rất lo lắng và cũng rất băn khoăn không biết phải làm như thế nào. Cháu rất mong nhận được những lời khuyên của các cô chú, các bác sớm.

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Phương cũng muốn có đôi dòng với bạn trên khía cạnh của một người có nghiên cứu chút ít về huyền thuật. Cũng mong mọi người trên diễn đàn bổ sung cho đầy đủ.

Thực ra, vợ chồng rất hiếm người hợp nhau hoàn toàn. Và người ta hay nói duyên nợ kiếp trước là thế, là duyên, cũng là nợ, là nợ nên ta phải trả, đơn giản thế thôi.

Mỗi ng sinh ra đã mang trong mình một số mệnh và mang nghiệp từ các kiếp trong quá khứ. Nếu kiếp này ta không xinh gái đẹp trai, ta không giàu có, ta lận đận long đong, ta không có sức khỏe, ... cũng đều do cái nghiệp mà thôi. Cuộc đời này vẫn còn nhiều hoa hồng lắm. Không ông thày nào di cung hoán soos hay cải mệnh được đâu.

Bạn đừng lo lắng nhé, việc 2vc lấy nhau không có con có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải là do tuổi 2 ng không hợp. Hàng ngày, giành chút thời gian nghe Chú đại bi, sống thanh thản, tích đức, làm việc thiện.

Và Chích Bông khuyên bạn hoàn toàn chính xác rồi đó.

Chỉ sợ không phải đau ốm do tuối, mà đau ốm do lo nghĩ những lời phán vô trách nhiệm của mấy ông thầy mà thôi.

Vui vẻ, lạc quan nhé

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Về mặt học thuật, không có cặp tuổi nào hợp nhau hoàn toàn và cũng không có cặp tuổi nào khắc nhau toàn tập. Trong hợp có khắc và trong khắc có hợp!!! Đây chính là nguyên lý trong âm có dương, trong dương có âm. Hoặc theo cách nói của Lão Tử thì : hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy.

Trời đất vạn vật vốn có sự hài hòa và cân bằng với nhau, vì vậy nên nhìn về mặt tích cực nhiều hơn nữa!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cảm ơn các cô chú đã bớt chút thời gian tư vấn cho cháu. Được nghe những lời tư vấn này thật quý báu, cháu cảm thấy như nhẹ nhàng hơn rồi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay