yeuphongthuy

Đá Phong Cảnh Trên Tầng 2

8 bài viết trong chủ đề này

Chào các anh chị .

Tôi từng nghe đâu đó có người nói nếu để núi trên tầng của tòa nhà thì tòa nhà ở những tầng dưới rất xấu . Thế mà nghe các bạn tôi nói có tiệm ăn tầng một là nhà hàng ,tầng hai là phòng khách của chủ nhà . Tại đây họ để ba núi đá rất to và đẹp . Tò mò tôi giả vờ đến ăn tối ở đó thì thấy thế thật ,gọi vài xuất ăn để lấy lòng ông chủ và nân la tò truyện thì được chủ nhà cho biết từ ngày để hòn non bộ có ba núi đá đến giờ đã 3 năm mà khách đến ăn ngày một đông ,đã phải thuê thêm cả nhà bên cạnh mà nhiều khi khách vẫn phàn nàn là chật chội . Không hiểu như thế nào cả ? Có anh em nào luận được thì xin chỉ giáo .

Chào hy vọng .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào các anh chị .

Tôi từng nghe đâu đó có người nói nếu để núi trên tầng của tòa nhà thì tòa nhà ở những tầng dưới rất xấu . Thế mà nghe các bạn tôi nói có tiệm ăn tầng một là nhà hàng ,tầng hai là phòng khách của chủ nhà . Tại đây họ để ba núi đá rất to và đẹp . Tò mò tôi giả vờ đến ăn tối ở đó thì thấy thế thật ,gọi vài xuất ăn để lấy lòng ông chủ và nân la tò truyện thì được chủ nhà cho biết từ ngày để hòn non bộ có ba núi đá đến giờ đã 3 năm mà khách đến ăn ngày một đông ,đã phải thuê thêm cả nhà bên cạnh mà nhiều khi khách vẫn phàn nàn là chật chội . Không hiểu như thế nào cả ? Có anh em nào luận được thì xin chỉ giáo .

Chào hy vọng .

Anh có thể gửi cho chúng tôi địa chỉ nhà hàng đó không - Nếu không thể công khai lên đây?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào các anh chị .

Tôi từng nghe đâu đó có người nói nếu để núi trên tầng của tòa nhà thì tòa nhà ở những tầng dưới rất xấu . Thế mà nghe các bạn tôi nói có tiệm ăn tầng một là nhà hàng ,tầng hai là phòng khách của chủ nhà . Tại đây họ để ba núi đá rất to và đẹp . Tò mò tôi giả vờ đến ăn tối ở đó thì thấy thế thật ,gọi vài xuất ăn để lấy lòng ông chủ và nân la tò truyện thì được chủ nhà cho biết từ ngày để hòn non bộ có ba núi đá đến giờ đã 3 năm mà khách đến ăn ngày một đông ,đã phải thuê thêm cả nhà bên cạnh mà nhiều khi khách vẫn phàn nàn là chật chội . Không hiểu như thế nào cả ? Có anh em nào luận được thì xin chỉ giáo .

Chào hy vọng .

Em nghĩ việc đưa địa chỉ nhà đó lên cũng không ảnh hưởng gì. Không ai mang bom "khủng bố" nhà đó. hihi.

Như vậy, rất mong anh/chị yeuphongthuy cho mọi người trong diễn đàn biết địa chỉ nhà này để tham khảo.

Tuy nhiên, phong thủy cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động tới con người. Cần có cân nhắc trước kết luận một hình thái hay sự việc.

Em chỉ là người không biết gì về phong thủy cũng như lý học đông phương... Nhưng có thể nói là em có duyên với những kiến thức này nên em tự tìm hiểu nghiên cứu.

Rất mong yêu phong thủy cho biết địa chỉ nhà này để mọi người thêm thông tin.

Xin cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Em nghĩ việc đưa địa chỉ nhà đó lên cũng không ảnh hưởng gì. Không ai mang bom "khủng bố" nhà đó. hihi.

Như vậy, rất mong anh/chị yeuphongthuy cho mọi người trong diễn đàn biết địa chỉ nhà này để tham khảo.

Tuy nhiên, phong thủy cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động tới con người. Cần có cân nhắc trước kết luận một hình thái hay sự việc.

Em chỉ là người không biết gì về phong thủy cũng như lý học đông phương... Nhưng có thể nói là em có duyên với những kiến thức này nên em tự tìm hiểu nghiên cứu.

Rất mong yêu phong thủy cho biết địa chỉ nhà này để mọi người thêm thông tin.

Xin cảm ơn

Nó ở thị xã bỉm sơn ,nhưng hôm đi thì người bạn tôi đưa đi nên cung không để ý số nhà ,đi cứ loằn ngoằn một dạo xong lai di tới đi lui rồi mới thấy . Tôi cói bảo bạn tôi chụp kiểu ảnh nhưng hôm về quyên mất không dặn bạn tôi rửa ảnh để hôm nào tôi hỏi bạn tôi xem còn amhr không thì xẽ rửa ảnh và chuyển lên đây .

Chào trân trọng .

Edited by yeuphongthuy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó ở thị xã bỉm sơn ,nhưng hôm đi thì người bạn tôi đưa đi nên cung không để ý số nhà ,đi cứ loằn ngoằn một dạo xong lai di tới đi lui rồi mới thấy . Tôi cói bảo bạn tôi chụp kiểu ảnh nhưng hôm về quyên mất không dặn bạn tôi rửa ảnh để hôm nào tôi hỏi bạn tôi xem còn amhr không thì xẽ rửa ảnh và chuyển lên đây .

Chào trân trọng .

Có thể anh nói đúng là núi để trên tầng trên. Tuy nhiên nó cũng tùy thuộc vào vị trí đặt núi mà ảnh hưởng xấu tốt thế nào. Trường hợp này thì núi phải ở vị trí phía sau xét về tổng thể nhà và không thể giữa nhà được. Cũng không thể giữa phòng phía sau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây rồi ,2 hôm nay tôi cùng đoàn về ngoại thành hà nội công tác ,chúng tôi có dừng chân ở thị trấn đông anh và thật may tôi thấy cái tyiệm cà phê này cũng có đa ở trên tầng hai ,mượn máy ảnh chụp luôn để gửu lên trên này cùng các bác phân tích để học hỏi . tôi không biết ắp ảnh nên nhờ anh bạn cơ quan nơi tôi đến là hộ .Đề nghị các anh các chị phân tích để gạn đục khoi trong cho mọi người được học hỏi .

Posted Image

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi kết luận luôn:

Việc đặt núi trên tầng này thì dù vị trí loan đầu tốt, vốn đầu tư lớn, Cty CK này cũng èo uột.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây rồi ,2 hôm nay tôi cùng đoàn về ngoại thành hà nội công tác ,chúng tôi có dừng chân ở thị trấn đông anh và thật may tôi thấy cái tyiệm cà phê này cũng có đa ở trên tầng hai ,mượn máy ảnh chụp luôn để gửu lên trên này cùng các bác phân tích để học hỏi . tôi không biết ắp ảnh nên nhờ anh bạn cơ quan nơi tôi đến là hộ .Đề nghị các anh các chị phân tích để gạn đục khoi trong cho mọi người được học hỏi .

Posted Image

Posted Image

Chào bạn !

Tôi nghĩ rằng không nên để đá nói chung và trắng nói riêng ở trong phần đất nhà mình ,các câu truyện hồi nhỏ tôi được các cụ kể rằng để đá trong nhà sẽ thành yêu tinh ... chắc phải có lý do của nó chứ không thể vô nghĩa được . Còn nhiều truyện như có những gia đình khi thấy các đồ bằng đá của đình ,chùa,miếu mạo bỏ đi rồi nhặt đem về nhà ... sau gặp phải rất nhiều điều không may và họ lại phải mang về chỗ cũ để trả thì đã sảy ra ở nhiều nơi .

Riêng đá trắng ( Đá San Hô ) thì có nhiều cách giải thích khác nhau , nhưng có một cách giải thích có vẻ khoa học là : Đá San Hô được tạo thành từ hàng triệu,hàng tỷ... loài động ,thực vật ...kể cả lời người từ hàng triệu đến hàng tỷ năm kết tinh lại mà thành ; Vậy theo cách giải thích này thì ta có thể thấy trong đá San Hôn có thể chứa những âm hồn của các loài động vật .. hay con người trong đó . Tôi có anh bạn thường kể truyện rằng ông cụ thân sinh ra cậu ấy có kể rằng thấy các cụ ngày xưa nói cũng không nên để đá San Hô trong nhà ,vì có nhiều nhà để nó sau hay gặp các điều không may mắn ...

vậy đá nào cũng không tốt ,vậy khi xây nhà người ta dùng đá để đổ mái ,để lát nền .để tác tượng .... thì làm sao đây . Quê tôi có đền hai bà trưng ,giữa cổng vào đền người ta để một khối đá to chừng 20 tấn ,trên đó khắc bài văn thề của hai bà khi dấy binh khởi nghĩa.....

Vài lời mạn đàm mong những người am hiểu khách quan bàn luận để cùng nâng cao hiểu biết !

Chào trân trọng !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay