somenh

Kính Mong Được Bác Hải Thiên Hà, Bác Học Trò, Bác Thiên Sứ Cùng Các Bác Trong Tổ Tư Vấn Xem Giúp Cho Vợ Chồng Cháu !

4 bài viết trong chủ đề này

1. Cháu là Nam sinh vào giờ Tí ngày 9 / 6 / 1985 ( Dương lịch )

Link lá số tử vi của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1985,6,9,0,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Một số thông tin thêm về cháu : Cháu là con út trong gia đình , trên cháu còn 2 anh trai nữa và cháu là con cùng cha khác mẹ với 2 anh cháu , ngoại hình cháu cân đối ( cao 1m70 nặng dao động trong khoảng 65 - 70kg ) , sức khỏe từ trước đến nay đều tốt , cuộc sống khá đều đều , chưa gặp điều gì may mắn hay đen đủi cả , nhưng công việc không được ổn định , 2 anh cháu đều đã có gia đình riêng và sống ở nơi khác , 1 mình cháu sống cùng với bố mẹ , bố mẹ cháu nhiều tuổi hay xung khắc với cháu . Đầu tháng 10 / 2010 vợ cháu dọn về sống chung 1 nhà với cháu cho đến tháng 6 / 2011 thì bọn cháu đăng kí kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới . Bọn cháu dự định tổ chức đám cưới trong năm 2013 hoặc 2014.

2. Vợ cháu sinh vào giờ Tí ngày 14 / 11 / 1991 ( Dương lịch )

Link lá số tử vi của vợ cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1991,11,14,23,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Một số thông tin về vợ cháu : Vợ cháu là con cả trong gia đình , dưới còn có 1 em trai và 1 em gái út , bố mẹ vợ cháu còn trẻ ( gần 50 tuổi ) . Vợ cháu hiện tại vẫn đang còn học đại học năm thứ 3 , còn 1 năm nữa thì ra trường . Ngoại hình vợ cháu cân đối ( cao 1m65 nặng 55kg ) , có nét đẹp , thông minh và hay gặp may về chuyện tài chính ( vd như thỉnh thoảng Tết đến có chơi tá lả hay trò may rủi gì đó thì thường vợ cháu hay thắng , mà cháu chơi thì lại hay thua nhưng là chơi với người ngoài chứ không phải chúng cháu chơi với nhau ). Vợ cháu lại rất hợp với bố mẹ chồng , được bố mẹ chồng yêu quý và hay bênh với thiên vị .

- Cháu muốn hỏi là tuổi chúng cháu lấy nhau có hợp không ạ , tổ chức đám cưới vào năm nào thì tốt , sinh con vào năm nào thì tốt?

- Công việc của cháu sẽ như thế nào , có giai đoạn nào phát triển không , chuyện tiền bạc và chỗ ở có nhiều lo toan không ? Vợ cháu ra trường có kiếm được việc làm ngay không , có phát triển không ?

- Bố mẹ cháu sức khỏe có tốt , có sống thọ không ạ ?

- Sức khỏe vợ chồng cháu sau này có lâu bền không ? Chúng cháu có con đàn cháu đống , có nếp có tẻ và con cái tương lai có tốt không a ?

- Gia đình cháu có gặp vận hạn gì không ạ ? ( Mong các Bác cứ nói cho cháu nghe sự thật dù nghiêm trọng đến đâu nhé )

PS : Cháu hi vọng là chúng cháu có duyên với các Bác , các Cô , các Chú trong tổ tư vấn . Cháu xin chân thành cảm ơn Tổ tư vấn , cảm ơn diễn đàn , nếu cháu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho .

Chúc mọi người trong diễn đàn luôn vui , thật nhiều sức khỏe , và dù lá số của mỗi người có thế nào thì hãy cứ lạc quan để sống 1 cuộc sống hạnh phúc hết mức có thể nhé ! Chúng ta sinh ra trên đời thì bản thân đã chính là 1 điều có ý nghĩa rồi .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kính mong các Bác trong tổ tư vấn ghé qua với ạ ! Cháu xin cảm ơn !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong gia đình cháu hiện có 2 luồng ý kiến trái chiều . Một bên nói cháu sinh vào 0h30 còn một bên lại nói cháu sinh vào 1h30 . Mong các bác trong tổ tư vấn giúp cháu xác định xem cháu sinh giờ nào ạ . Đây là 2 lá số của cháu :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1985,6,9,1,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1985,6,9,0,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

theo tôi thì giờ Tí là hợp với bạn,

yêu thì cưới, cưới rồi thì sinh con cái, cô ấy còn trẻ nhưng bạn thì đã đứng tuổi rồi.

Bạn đã nói người ta đến nhà bạn ở rồi, bạn cũng gọi người ta là vợ, bố mẹ người ta mà bạn cũng gọi là bố mẹ rồi thì sao bạn lại hỏi những câu hỏi đau lòng thế?

Không ai ở diễn đàn này có lương tâm mà lại trả lời câu hỏi của bạn đâu. Mong bạn hãy suy nghĩ và hành động sao cho hợp với đạo lý làm người là được. Đừng hỏi chuyện bói toán nữa.

Xin lỗi bạn ! Chắc có lẽ bạn hiểu nhầm ý của tôi rồi. Bản thân tôi là 1 người không tin vào chuyện bói toán nhưng tình cờ biết được diễn đàn và đọc về tử vi thì tôi có quan điểm cá nhân là : Tử vi là 1 môn khoa học , không phải mê tín dị đoan , nó phần nào đoán đúng số mệnh con người , dựa trên giờ ngày tháng năm sinh mà an bài các sao trên lá số của mình , hình thành tính cách và số phận mình, ... Tôi là 1 người duy vật nhưng lại có duyên chứng kiến những việc không giải thích được , gặp những nhà ngoại cảm và tổng kết từ những trải nghiệm trong cuộc đời mình cho đến lúc này Tôi vẫn luôn là 1 người sống lạc quan và rất vui vẻ , thích khoa học , đúng đạo lý ( có thể có những lúc không đúng pháp lý nhưng không bao giờ vi phạm đạo lý làm người ). Đây là nơi mà tôi đã hỏi đúng chỗ của diễn đàn , đã đọc kỹ nội quy của việc nhờ tư vấn , và làm đúng theo như vậy. Tôi nghĩ đây là nơi mà mọi người gửi tới những thắc mắc của riêng mình vì có thể đang hoang mang trước nhưng hướng đi của cuộc đời mà lý trí không đủ để mách bảo hay vì lý do gì đi nữa. Các Bác các Cô các Chú các Thầy trong tổ tư vấn sẽ đọc và trả lời lần lượt theo thứ tự những bài viết thể hiện sự đúng mực , sự tôn trọng và trách nhiệm đọc hiểu nội quy diễn đàn và sự cầu thị trước khi gửi thắc mắc. Có thể trong những thắc mắc này có người được tư vấn có người không vì thời gian và nhân sự của tổ tư vấn còn quá ít mà người hỏi thì nhiều ( thậm chí còn có những người không hỏi vào trọng tâm , hỏi xong trả lời lại hỏi tiếp ) , hay có thể chỉ là sự có duyên hay là không mà có bài được trả lời có bài không , có bài được trả lời nhanh , có bài được trả lời chậm .

Còn việc của cá nhân Tôi , vợ chồng chúng tôi yêu nhau và đồng thuận về sức khỏe , tâm hồn , quan điểm sống và lý tưởng sống , đã vượt qua nhiều những sóng gió khác nhau. Chúng tôi tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm và dù sướng vui hay đau khổ hay thế nào cũng không là gì cả. Chúng tôi về sống chung 1 nhà để đem lại nhiều thuận tiện trong công việc và học hành cũng như hạnh phúc cho chúng tôi , cho gia đình tôi. Chúng tôi chờ là chờ thời điểm thích hợp , chờ điều kiện cuộc sống cho phép sẽ làm đám cưới và sinh con. Thực ra trước đó gia đình vợ tôi còn phản đối vì bảo chúng tôi không hợp tuổi , còn việc xưng hô bố mẹ là vì vợ tôi đã ở nhà tôi gần 2 năm , 2 nhà đã nói chuyện , 2 đứa đã đăng kí kết hôn và vì sống chung lâu như vậy , là dâu con trong nhà nên vợ tôi đã quen xưng hô bố mẹ , còn tôi thì thỉnh thoảng mới về quê vợ nên xưng hô còn ngại ngùng mà tôi cũng muốn đám cưới đàng hoàng xong , có sự thừa nhận về mặt xã hội thì sẽ đổi cách xưng hô. Trước đây mẹ vợ tôi bảo tuổi chúng tôi không hợp nhau vì nằm trong tứ hành xung ( Sửu Mùi ) , tôi thì lại chưa có tí kiến thức nào về những chuyện như vậy nhưng tôi nghĩ chỉ dựa vào mỗi cái đó là chưa đủ vì nhiều người lấy nhau có sao đâu và không đủ phân loại mọi người ví nó quá ít không đa dạng ( hiện nay thì tôi biết theo lá số tử vi sẽ có nhiều loại người hơn nhưng vẫn là quá ít so với loài người ) . Khi đó chúng tôi chỉ dùng tình yêu chân thành , sự tự tin vào tương lai để thuyết phục bố mẹ vợ và thời gian trôi qua với sự phát triển , cư xử với họ hàng 2 bên và cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi đã chứng minh tất cả. Mọi người đã tin tưởng như chúng tôi . Tất cả đều hạnh phúc . Có những lúc chúng tôi đùa rằng kể cả sau này 1 trong 2 đứa vô sinh hay đứa này làm đứa kia bệnh tật hay khắc chết , hay không hợp để làm ăn , hay giàu nghèo ... thì chúng tôi cũng không hề hối hận vì những gì chúng tôi đã mang lại cho nhau xứng đáng để đánh đổil.

Tình cờ biết được diễn đàn chúng tôi tò mò vào hỏi những vấn đề mà năm xưa chúng tôi thắc mắc , để xem có thực sự xung khắc hay không ( vì đến lúc cưới cũng phải đi xem thầy , vì chiều lòng bố mẹ , vì có kiêng có lành còn 2 chúng tôi thì chỉ chờ đủ những điều kiện khác thôi ) , và xem tương lai có thực sự ghê gớm như chúng tôi vẫn thường trêu nhau vẽ ra viễn cảnh bi đát nhất không . Còn nếu như mọi thứ đều tốt thì quá tuyệt vời rồi , vợ chồng hạnh phúc , bố mẹ sống thọ , con cái đủ đầy , công việc hanh thông và hứng thú , ... và lại còn có thêm lý do nữa ( duy tâm ) để thuyết phục mẹ vợ ngoài sử dụng lý trí , sự khẳng định và cam kết , sự tự tin không thôi.

Tôi rất cảm ơn bạn Chính Khí đã có trả lời bài viết của tôi vì dù sao bạn cũng là người đầu tiên trả lời bài viết của tôi sau 1 thời gian dài. Nhưng tiếc là bạn trả lời quá ngắn mà lại còn không đọc hiểu đúng ý của tôi. Vợ chồng tôi đọc câu trả lời của bạn mà cảm thấy hụt hẫng . Nói thật giả sử tôi là 1 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì tôi sẽ rất cần được biết mình mắc bệnh gì , mình còn bao nhiêu thời gian nữa để sắp xếp công việc và những việc có ý nghĩa nhất với tôi theo thứ tự ưu tiên và bình thản tận hưởng cuộc sống , chờ đợi những giờ khắc cuối cùng của mình , quan trọng là mình nhận thức rõ ràng những việc liên quan đến bản thân mình , chí ít là như vậy. Bác sĩ lại bảo là chẳng ai có lương tâm lại nói cho anh biết đâu ( mà ngày nay thì cũng chẳng có bác sĩ nào cảm thấy dằn vặt có lỗi vì chuyện nói thật cho bệnh nhân biết cả , trong cuộc sống nói chung thì cũng có lúc nên nói dối nói giảm nói tránh nếu như điều đó tốt hơn nhưng điều đó cũng còn tùy vào bản lĩnh tiếp nhận của từng người mà khác nhau , còn cá nhân tôi luôn muốn được nghe sự thật thậm chí còn luôn và ngay ) , mong anh suy nghĩ và hành động cho hợp với đạo lý làm người ( cái này là do hiểu nhầm ) , và đừng hỏi chuyện bói toán này nữa ( đây là nơi mọi người thắc mắc những chuyện này mà ) . Tôi đã nói từ đầu là dù thế nào cũng nói cho tôi biết mà . Vợ chồng chúng tôi đã sẵn sàng muốn biết mà .

À quên tôi đã khẳng định lại được chính xác giờ sinh của mình là giờ Sửu rồi ( ngày mẹ tôi đi sinh đã có bác bạn thân vào viện cùng và khi tôi oe oe bác đã ghi lại vào giấy là 1h40 sáng ngày 9 / 6 / 1985 , trước đó bố tôi cũng bảo là khoảng 1h30 mà mẹ tôi lại nhớ là 0h30 , chắc lúc đau đẻ mẹ tôi nhớ là giờ đấy còn 1h sau mới đẻ ).

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi về vấn đề của mình .

Rất mong các Bác kiến thức uyên thâm về tử vi trong tổ tư vấn có thể vào cho cháu vài lời !

Cảm ơn diễn đàn đã có những bài viết bổ ích , giúp cho 1 người mù về tử vi như tôi có thể hiểu được phần nào .

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

PS : Bài viết 1 mạch không kịp đọc sửa , còn nhiều sai sót nhưng vẫn mong được hiểu đúng ý .

Edited by somenh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay