libra1610

Kính Nhờ Các Bác Luận Giúp Cháu Cung Mệnh Tử Sát, Cung Phu Có Thiên Tướng Hãm Bị Triệt Ạ!

7 bài viết trong chủ đề này

Trước tiên, cháu xin nhờ các bác xác định giờ sinh giúp cháu. Ba mẹ cháu bảo cháu sinh lúc 10h15' sáng, nhưng có người bảo lá số giờ Tị không phải của cháu, xem theo giờ đó trớt quớt, của cháu là giờ Thìn cơ. Cháu đang bối rối giữa 2 giờ này ạ.

Thông tin của cháu như sau:

- Sinh ở HCM, con 1, bố mẹ li dị từ bé, sống với mẹ nên sợ mẹ hơn sợ bố

- Mẹ vẫn đi làm, bố nghỉ hưu rồi ạ

- Hồi nhỏ có bị bệnh về phổi, rất hiếu động, bị té gãy tay 1 lần

- Cao khoảng 1m6, da trắng, mặt hơi dài, tóc đen mượt

- Tính cách vui vẻ, lạc quan nhưng sống nội tâm, khó tính (đặc biệt với người càng thân thì càng mau nhăn nhó ạ), khá nóng tính, đôi khi hay lên cơn nóng giận rất sảng

- Tốt nghiệp ĐH thuộc khối tài chính, công việc thường xuyên có sự thay đổi, chỗ làm lâu nhất là 8 tháng

- Năm ngoái có sự thay đổi trong công việc rồi gặp và có cảm tình với người ấy, người ấy là người nước ngoài, hiện đã gần 1 năm không gặp mặt nhưng vẫn giữ liên hệ

- Đã từng trải qua mối tình đầu 3 năm với 1 cậu bạn học ngành y

Mong các bác vui lòng bớt chút thời gian để luận giúp cháu về công việc và cung phu ạ. Công việc cháu chưa ổn định, đổi liên tục, cháu muốn ổn định lắm rồi. Tình cảm của cháu nhiều lúc thấy mệt mỏi quá, cứ ẩn ẩn hiện hiện, không rõ ràng, tiến không tiến, lùi không lùi, mà cháu còn nghe nói cung phu của cháu vô cùng xấu, có thể 2 lần đò lận, liệu có cách nào hóa giải cho bớt xấu không ạ?

Lá số giờ Thìn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=libra1610&ldate=4,4,8,24,5&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Lá số giờ Tị

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=libra1610&ldate=4,4,8,24,6&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu cám ơn các bác rất nhiều!

Chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo những gì chị miêu tả, nghĩ chị sinh giờ Thìn. Số là vậy, công việc luôn luôn bị thay đổi. chuyển đi chuyển lại, hậm hực suốt đời mà thôi. Chị nên đi về kinh doanh, thương mại, sau này sẽ giầu có, nhưng hơi muộn phải ngoài 30.

Đúng là cung phu xấu, nên chậm kết hôn mới mong giảm đi hình khắc, vợ chồng thường dễ xa cách, chia ly

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn chị Tuyết Minh đã luận giúp vài dòng nhé. Vậy cho em hỏi thêm là chồng em là người như thế nào ạ, và trước 30 tuổi em có hạn kết hôn hay không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mời các cao nhân dừng chân nghỉ ngơi, ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

chồng có dạng người thấp, nhỏ người, trên đầu có vết sẹo, chân mày đậm, da ngâm hay mặt nhiều mụn, mắt có quầng thâm, răng xấu, tính tình ham chơi, không biết lo xa,thoáng với người ngoài, nhưng keo kiết với vợ con, khó tính, bảo thủ lúc nào cũng khăng khăng là mình đúng, có khẩu thuyết no ưa tranh cãi, lời nói nhiều khi khó nghe.

Năm nay ko kết hôn thì tới 28 tuổi có cơ hội.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Minh ơi, em vừa hỏi lại mẹ thì mẹ khẳng định là lúc sinh em xong, người ta nói khoảng 10h sáng, ba em còn khẳng định chính xác hơn là em sinh lúc 10h15 luôn. Vậy em kính nhờ chị và mọi người kiểm chứng lại giờ sinh giúp em nha ạ. Ah, thêm 1 thông tin nữa là mẹ nói lúc mới sinh ra em bị ngạt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay