Hoàng hôn

Kính Mong Bác Haithienha, Bác Túy Lão, Cùng Các Anh Chị Diễn Đàn Giúp Đỡ

4 bài viết trong chủ đề này

Kính chào bác Haithienha, bác Túy Lão cùng các anh chị trên diễn đàn lyhocdongphuong,

Cháu tên Huỳnh Anh, sinh lúc 4h sáng ngày 6/9/1988 DL, kính mong bác Haithienha, bác Túy Lão cùng các anh chị trên diễn đàn xem giúp lá số cháu với, lần đầu tiên cháu xem số ạ. Cháu xin trân trọng cảm ơn mọi người.

Lá số :

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

- Cháu là nam, sinh lúc 4h sáng ngày 6/9/1988 DL.

- Ba có 1 đời vợ và có người con tra (là anh trai cháu), mẹ có 1 đời chồng và có người con gái (là chị gái cháu), sau đó 2 người lấy nhau sinh ra cháu ạ (cháu là con chung duy nhất ạ), ba đang bị ung thư giai đoạn cuối.

- Lúc học cấp cháu sống với ông bà nội

- Cấp cháu học cũng khá thôi ạ

- Cấp 3, cháu bị cận thị do chơi game nhiều, và học sa sút.

- Đã học xong trung cấp và đang liên thông đại học

- Nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng

- Ăn nói khá lưu loát, dễ tán được gái (nhiều cô chết ạ), hay khinh thường người khác, không có nhiều bạn thân, chỉ có bạn bè để lợi dụng qua lại hay vui chơi bình thường thôi ạ

- Năm 2010, ông nội mất.

- Cuối năm 2011, chia tay bạn gái cũ và quen bạn gái mới đến nay

- Cảm thấy năng nề mệt mỏi trong tình cảm, bơ vơ không lối thoát

- Đầu năm 2012 cháu bế tắc và mệt mỏi với công việc, gia đình, bạn bè và cả người yêu.

Lần đầu tiên cháu xem số, mẹ cháu nói cháu sinh ngày giờ thế nào thì cháu lấy lá số thế ấy ạ, cháu không biết đây có phải lá số mình không. Mong các bác xem giúp cháu với.

Cháu xin hỏi về tình duyên và sự nghiệp ạ, cháu bế atwcs quá, muốn buông mà k được, dứt cũng k xong lại chẳng biết làm gì, công việc thì trì trệ, học hành k ra sao......

KÍNH MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ.

TRÂN TRỌNG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin hỏi về tình duyên và sự nghiệp ạ, cháu bế atwcs quá, muốn buông mà k được, dứt cũng k xong lại chẳng biết làm gì, công việc thì trì trệ, học hành k ra sao......

KÍNH MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ.

TRÂN TRỌNG.

Buông không được, dứt không xong thì cưới luôn cho rồi.

Công việc lúc nào ở chỗ làm cũng không thoải mái, luôn bị kèm kẹp, thường làm việc liên quan đến giấy tờ nhiều hơn là ra công trường xây dựng. Người học hành khó thông, thôi chịu khó ra đời kiếm tiền cưới vợ vậy.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cưới luôn hả chị?? E học chưa xong ạ, mà chưa ra đâu vào đâu nữa, dạ e làm việc về giấy tờ nhiều hơn ra công trường, em ôm 1 đống việc, chẳng có ai làm, e nắm toàn bộ, chạy đi chạy lại, nhưng e học tốt lắm chị, năm qua nếu k dính chuyện tình cảm thì e được khá rùi chị ạ...hic hic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay