skyfree171

Thật Tâm Mong Các Bác Xem Giúp Cháu Lá Số Này

7 bài viết trong chủ đề này

Tên: Trương Châu Quốc Duy

Sinh vào lúc 2h sáng mùng 5 tháng 8 năm 1988

Hiện tại đường công danh của cháu đang gặp trục trặc và có nguy cơ gãy gánh giữa đường. Mong các Bác xem giúp cháu liệu cháu có vượt qua được không ah?Cháu rất lo. Mong các Bác giúp cháu.

Lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=truong+chau+quoc+duy&ldate=5,5,08,05,2&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong Bác Haithienha và các Bác bớt chút thời gian xem giúp cháu! cháu đang rất lo .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong Bác Haithienha và các Bác bớt chút thời gian xem giúp cháu! cháu đang rất lo .

Năm nay hạn rất xấu , sức khỏe bản thân hay đau yếu có nhiều việc buồn phiền lo lắng hao tài tốn của, trong lòng như ray rức hối hận hối tiếc việc gì đó đã làm qua ,khó tránh được bj thưa kiện hay dính dấp tới pháp lý /trong nhà người thân có người bệnh nặng hay có có tang ! sức khỏe mẹ hay bà rất kém ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Năm nay hạn rất xấu , sức khỏe bản thân hay đau yếu có nhiều việc buồn phiền lo lắng hao tài tốn của, trong lòng như ray rức hối hận hối tiếc việc gì đó đã làm qua ,khó tránh được bj thưa kiện hay dính dấp tới pháp lý /trong nhà người thân có người bệnh nặng hay có có tang ! sức khỏe mẹ hay bà rất kém ...

Hjx! vậy đường công danh của cháu năm nay sẽ gãy gánh luôn sao? Cháu lo quá, mong Bác cho cháu biết về công danh của cháu và cách hóa giải được không ạ! Cháu cám ơn Bá

Trong nhà là gia đình của cháu sao?

Việc cháu hối hận và ray rứt có liên quan đến đến công danh và tình cảm của cháu. Xin Bác giúp cháu

Edited by skyfree171

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hjx! vậy đường công danh của cháu năm nay sẽ gãy gánh luôn sao? Cháu lo quá, mong Bác cho cháu biết về công danh của cháu và cách hóa giải được không ạ! Cháu cám ơn Bá

Trong nhà là gia đình của cháu sao?

Việc cháu hối hận và ray rứt có liên quan đến đến công danh và tình cảm của cháu. Xin Bác giúp cháu

Bác haithienha ơi! Xin bác giúp cháu lần nữa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong Bác haithienha cứu giúp cháu lần nữa! cháu cám ơn Bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong Bác haithienha cứu giúp cháu lần nữa! cháu cám ơn Bác

Mong Bac haithienha ghe qua lan nua giup chau. Mong cac Bac giup chau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay