Hồ Tây

Việc Khẩn Cấp, Xin Nhờ Anh Thiên Đồng

6 bài viết trong chủ đề này

E xin chào anh,

Sự việc là e đi làm cả ngày. E ở trọ 1 mình 1 phòng. Hôm nay e bị mất trộm 1 chiếc laptop, ngoài ra trong phòng còn có xe máy (không khóa cổ) tiền trong ngăn kéo (800 ngàn). Tiền để trong ngăn kéo đã bị tên trộm kéo ra nhưng không lấy. Chỉ mất duy nhất chiếc laptop để trong hòm sắt dưới gầm giường là bị mất. Cửa bị phá khóa. Theo mọi người trong xóm kể lại thì tầm 9h sáng có 1 người ở trong phòng e, nhưng mọi người nghĩ đó là bạn e nên không để ý. Vậy e khẩn thiết xem giúp e:

E là nữ sinh 4/4/1990 dương lịch

1. Người ăn trộm đó có phải ở trong xóm trọ em không, hình dáng ngoại hình, độ tuổi, giới tính ạ

2. Đó là người em từng quen hay chưa gặp bao giờ?

3. Có cách nào để e lấy lại máy tính không ạ (tất cả tài liệu để làm tốt nghiệp đều nằm trong máy tính)

E đang rất buồn vì thế khẩn thiết mong anh giúp đỡ. E xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong a THiên Đồng lên quẻ giúp e với ạ, e đang rối bời lắm rồi a ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Hồ Tây

Quẻ nầy thì bỏa là nên đi báo công an và hỏi người xung quanh xem có ai khả nghi, dáng dấp thế nào. Lấy láp tóp không mà không lấy xe là không chuyên rồi, người quen hay hàng xóm để ý từ lâu canh chừng vắng mặt là ra tay.

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lúc đầu e cũng nghĩ là người quen hoặc hàng xóm anh ạ, nhưng theo vết cắt thì là dùng kìm cộng lực để cắt chỗ móc vào khóa. Anh xem giúp e nếu báo công an thì có thuận không ạ, vì việc nhỏ thế này thì ít khi công an họ làm việc lắm anh à, e còn rất nhiều tài liệu làm tốt nghiệp còn trong máy tính. Hic, e tốt nghiệp sao đây ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cứ cố gắn báo công an thôi chứ biết sao bây giờ? Quan trọng là tài liệu mất thì phiền cho việc học.

Share this post


Link to post
Share on other sites

E xin chào anh,

Sự việc là e đi làm cả ngày. E ở trọ 1 mình 1 phòng. Hôm nay e bị mất trộm 1 chiếc laptop, ngoài ra trong phòng còn có xe máy (không khóa cổ) tiền trong ngăn kéo (800 ngàn). Tiền để trong ngăn kéo đã bị tên trộm kéo ra nhưng không lấy. Chỉ mất duy nhất chiếc laptop để trong hòm sắt dưới gầm giường là bị mất. Cửa bị phá khóa. Theo mọi người trong xóm kể lại thì tầm 9h sáng có 1 người ở trong phòng e, nhưng mọi người nghĩ đó là bạn e nên không để ý. Vậy e khẩn thiết xem giúp e:

E là nữ sinh 4/4/1990 dương lịch

1. Người ăn trộm đó có phải ở trong xóm trọ em không, hình dáng ngoại hình, độ tuổi, giới tính ạ

2. Đó là người em từng quen hay chưa gặp bao giờ?

3. Có cách nào để e lấy lại máy tính không ạ (tất cả tài liệu để làm tốt nghiệp đều nằm trong máy tính)

E đang rất buồn vì thế khẩn thiết mong anh giúp đỡ. E xin cảm ơn.

Mình cũng xin được góp ý kiến với bạn:

Đỗ Tốc Hỷ

1,2. Là người trong xóm bạn, có vẻ khá thân thiết. Người này có thể cao 1.65 đến 1.67, là nam.

Cảnh Xích Khẩu

3. Đi xa nhờ cậy hoặc dùng có liên quan đến kiện tụng. Ngày 24/2 dương là ngày Tam Nương, giờ Hắc đạo - liên quan đến quan sự,kiện tụng. Hy vọng kẻ trộm giấu đầu hở đuôi.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo - Không dự đoán.

Cheer !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay