hkn

Khẩn Thiết Nhờ Các Bác, Các Anh, Các Chị Trên Diễn Đàn Giúp Đỡ !

13 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin trình bày qua câu chuyện của gia đình.

Em họ cháu sinh năm 1986, tính tình mạnh mẽ, lạnh lùng, bản thân em nó là người chăm chỉ, nhanh nhẹn, tháo vát. Em họ cháu cũng yêu một vài người rồi và đến giờ gặp một anh; theo nó nói là rất hợp. Nó dành rất nhiều tình cảm và quyết tâm yêu nên hôm Tết dẫn anh ý về giới thiệu với gia đình. Bố mẹ em nó nhất quyết không đồng ý vì bản thân anh ý cũng nhiều tuổi rồi nhưng quá khứ là một người ham chơi, cờ bạc, rượu chè, trai gái đều biết cả; hiện tại vẫn còn nợ vài trăm triệu vì cá độ bóng đá.

Em họ cháu và anh kia yêu nhau cũng mới khoảng 2 tháng nhưng em nó bảo anh ý thật thà nên kể hết mọi chuyện quá khứ cho nó nghe và mong nó tin anh ý sẽ quyết tâm làm lại từ đầu chứ nếu có ý định lừa thì anh ý không dại gì nói thật mọi chuyện cho nó biết; và anh đó đã đi làm cùng 1 người bạn được hơn 1 tháng nay.

Bố em họ cháu thì bảo sẽ từ con nếu nó lấy anh ý. Mẹ em cháu thì nói thà chết chứ không bao giờ gả em nó cho người như vậy. Em họ cháu cũng không kém: nó kêu cùng lắm thì 2 đứa làm liều thuốc chuột vì nó cảm thấy đang bị đẩy xa gia đình khi bố mẹ suốt ngày chửi mắng, đay nghiến nó làm nó rất khổ tâm. Nó luôn cho rằng phải cho người ta cơ hội để sửa sai, còn bố mẹ và tất cả các bác, các cô chú đều cho rằng bản chất con người là không thể thay đổi.

Thực sự làm cha mẹ không ai muốn con mình lấy một người như vậy nhưng khuyên giải thế nào cũng không được... Gia đình cô chú cháu đang rối bời vì không biết phải làm sao, mọi người trong gia đình thì vừa bực, vừa lo lắng...

Cháu có nói chuyện và bảo sẽ hỏi hộ em nó để nhờ các bác, các anh chị trên diễn đàn xem giúp liệu em nó với anh kia có duyên số vợ chồng không; liệu anh ấy có thể thay đổi tu chí làm ăn. Nhờ các bác xem giúp số em nó sao mà cháu thấy cứ lận đận chuyện tình duyên.

Lá số em họ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1986,3,29,13,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

(Em họ cháu cao khoảng 1m63, da bánh mật, nhà có 2 chị em gái, bố sinh năm 1958, mẹ sinh năm 1957)

Lá số anh người yêu nó ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1979,10,25,1,30&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

Cháu viết bài này mong mọi người trên diễn đàn giúp đỡ, cháu mong nhận được nhiều sự quan tâm của các bác, các anh, các chị !

(Cháu xin chân thành cảm ơn và nếu có gì dài dòng mong mọi người bỏ qua cho ạ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các bác không bỏ qua trường hợp này ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

chị ơi

theo em bit thì của ai người ấy coi

Thanks em! Vì em họ chị không có nick trên diễn đàn, em nó lại không mấy khi lên mạng nên nhờ chị hỏi giúp.

Chị cũng băn khoăn k hiểu có lý do gì mà không thấy bác nào xem giúp, đúng là số nó lận đận nên thế đấy, con gái tuổi hổ mà.

Cũng không biết hay chị phải mang câu hỏi này sang bên "Bói tình yêu" nhưng cái chính là chị muốn các bác, các anh chị trên đây xem giúp về tử vi của em nó thôi em ạ.

Mong tin các bác, các anh chị!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted ImagePosted ImagePosted Imagebảo cô em họ nếu không muốn nồi nào nào úp vung nấy. thì nên xét lạiPosted ImagePosted ImagePosted Image
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted ImagePosted ImagePosted Imagebảo cô em họ nếu không muốn nồi nào nào úp vung nấy. thì nên xét lạiPosted ImagePosted ImagePosted Image

Bác Túy Lão ơi, bác nói rõ giúp cháu đi ạ. Em họ cháu và anh đấy liệu có duyên số vợ chồng gì không bác (cháu thấy trên diễn đàn, các bác nhìn lá số lấy nhầm cũng biết được 2 người không có số chồng vợ nên bảo xem lại); liệu anh đấy có tu chí làm ăn và thay đổi được những thói hư tật xấu đó không bác. Trên lý thuyết thì mọi người bảo 100 người đã dính vào những chuyện xấu đó thì 99% không thể bỏ được; cháu không muốn cô em họ giữ lại 1% may mắn đó nên nhờ các bác xem tử vi giải giúp.

Cháu cám ơn bác nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Túy Lão ơi, bác nói rõ giúp cháu đi ạ. Em họ cháu và anh đấy liệu có duyên số vợ chồng gì không bác (cháu thấy trên diễn đàn, các bác nhìn lá số lấy nhầm cũng biết được 2 người không có số chồng vợ nên bảo xem lại); liệu anh đấy có tu chí làm ăn và thay đổi được những thói hư tật xấu đó không bác. Trên lý thuyết thì mọi người bảo 100 người đã dính vào những chuyện xấu đó thì 99% không thể bỏ được; cháu không muốn cô em họ giữ lại 1% may mắn đó nên nhờ các bác xem tử vi giải giúp.

Cháu cám ơn bác nhiều!

Mong tin bác ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong tin bác ạ!

Bác Túy Lão và nhiều bác khác đang online...

Mọi người xem giúp cháu với ạ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu thấy cung phu của cô em họ cô xấu lắm

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ta đã lớn có quyền quyết định và chịu trách nhiệm những việc mình là, gia đình và người đã làm trọn bổn thận rồi thì thôi. Khôn nhờ dại chịu, có cản cũng chỉ chuốc lấy oán ghét thôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Túy Lão và nhiều bác khác đang online...

Mọi người xem giúp cháu với ạ....

Đây là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm ; có 1 người nhờ tôi xem tử vi cho cô ta , hoàn cảnh hiện tại của cô ta như sau ; ngoài 30t ,có 1 con ,đã 1 lần đau khổ thuyền lũng đáy bị chìm vì không ngờ thuyền bên trong mụt nát chỉ có vỏ sơn bên ngoài , hiện đang quen với anh chàng bảnh trai hào hoa ,người nầy cũng thuyền bị người ta lật úp lật úp , 2 người đến với nhau trong 1 dịp ... và cô ta rất được chàng galanté ,,có luôn lá số của chàng đó , tôi nói ,khuyên cô ta nếu chưa có đậm đà với chàng nầy thì nên lánh xa vì anh nầy trong lá số tôi thấy anh ta có tật cờ bạc ,cá độ hay ghiện gì đó , cô ta xác nhận điều đó ... vì trước đó anh ta mê cá độ mà nợ nần tứ tung rồi bị vợ bỏ ,khi gặp được cô nầy ,như chuột sa hũ nếp ,được cô ta trang trãi nợ nần trị giá gần 20k dollars ,để khỏi bị người khác đòi nợ truy sát , và chàng ta hứa từ rày về sau sẽ từ bỏ để làm người lương thiện sống 1/2 đời với người mình yêu ? cô ta nhờ tôi xem anh nầy có đổi tính không ! tôi nói cô ta sẽ bị gạt và 2 năm sau sẽ chia tay với người đó ,lúc đó cô ta không tin và nói đang lọt vào mê hồn trận hy vọng lời hứa hẹn của chàng và đang thấy anh ta đang cải thiện ...yêu cầu tôi cho cô ta và chàng kia gặp mặt để tôi xem kỷ hơn và nhìn tướng chàng đó giúp cô ta có lời khuyên .

Đúng 2 năm sau , cô ta lên báo cáo sự tình , như lời tôi đã nói khi trước vừa chia tay với chàng đó ,vì tật củ không chừa lại tạo thêm 1 số nợ lớn ,nên cô ta có quyết định dứt khoát vì hiểu ra rằng cô ta đã bị lợi dụng ,nhờ xem lá số trọn đời nếu tôi có thời gian sẵn sàng trả chi phí ,nhưng tôi đã cho lời khuyên cách đây đã 2 năm mà cô ta nói rằng cô ta không thể tránh xa chàng đó được .

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

cháu thấy cung phu của cô em họ cô xấu lắm

Cám ơn bạn! Duyên số vậy thì đành chịu thôi :(

Cô ta đã lớn có quyền quyết định và chịu trách nhiệm những việc mình là, gia đình và người đã làm trọn bổn thận rồi thì thôi. Khôn nhờ dại chịu, có cản cũng chỉ chuốc lấy oán ghét thôi.

Hiện tại em nó như đang vào "điểm mù" ai nói cũng không nghe, thái độ rất khó chịu ạ.

Cháu cám ơn cô!

Đây là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm ; có 1 người nhờ tôi xem tử vi cho cô ta , hoàn cảnh hiện tại của cô ta như sau ; ngoài 30t ,có 1 con ,đã 1 lần đau khổ thuyền lũng đáy bị chìm vì không ngờ thuyền bên trong mụt nát chỉ có vỏ sơn bên ngoài , hiện đang quen với anh chàng bảnh trai hào hoa ,người nầy cũng thuyền bị người ta lật úp lật úp , 2 người đến với nhau trong 1 dịp ... và cô ta rất được chàng galanté ,,có luôn lá số của chàng đó , tôi nói ,khuyên cô ta nếu chưa có đậm đà với chàng nầy thì nên lánh xa vì anh nầy trong lá số tôi thấy anh ta có tật cờ bạc ,cá độ hay ghiện gì đó , cô ta xác nhận điều đó ... vì trước đó anh ta mê cá độ mà nợ nần tứ tung rồi bị vợ bỏ ,khi gặp được cô nầy ,như chuột sa hũ nếp ,được cô ta trang trãi nợ nần trị giá gần 20k dollars ,để khỏi bị người khác đòi nợ truy sát , và chàng ta hứa từ rày về sau sẽ từ bỏ để làm người lương thiện sống 1/2 đời với người mình yêu ? cô ta nhờ tôi xem anh nầy có đổi tính không ! tôi nói cô ta sẽ bị gạt và 2 năm sau sẽ chia tay với người đó ,lúc đó cô ta không tin và nói đang lọt vào mê hồn trận hy vọng lời hứa hẹn của chàng và đang thấy anh ta đang cải thiện ...yêu cầu tôi cho cô ta và chàng kia gặp mặt để tôi xem kỷ hơn và nhìn tướng chàng đó giúp cô ta có lời khuyên .

Đúng 2 năm sau , cô ta lên báo cáo sự tình , như lời tôi đã nói khi trước vừa chia tay với chàng đó ,vì tật củ không chừa lại tạo thêm 1 số nợ lớn ,nên cô ta có quyết định dứt khoát vì hiểu ra rằng cô ta đã bị lợi dụng ,nhờ xem lá số trọn đời nếu tôi có thời gian sẵn sàng trả chi phí ,nhưng tôi đã cho lời khuyên cách đây đã 2 năm mà cô ta nói rằng cô ta không thể tránh xa chàng đó được .

Bác kể câu chuyện này là cháu biết rồi ạ. Thôi đành vậy, duyên phận!

Cháu cám ơn bác!

Edited by hkn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay