love or hate

Mới Đầu Năm Đã Ốm Đau Liểng Xiểng, Nhờ Các Bác Ghé Qua Xem Giùm... :((

3 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

1. Giới tính: nữ

2. sinh ngày 5/4/1987

3. Nơi sinh : Việt Nam

4. Giờ sinh : 22: 10p

5.Nhà cháu có 2 chị e gái, bố mẹ làm viên chức nhà nước.

Cháu nhỏ người nhưng cân đối. Tính tình khái tính, nóng, bướng nhưng thương người. Thuộc dạng ăn ngon mặc đẹp, được cưng về vẻ bề ngoài nhưng tinh thần thì hay có nỗi buồn riêng, Trông tưởng như là vô tư, hay cười nhưng cuộc sống bên trong khá phức tạp. Cô đơn giữa biển người là cảm giác đi qua. Là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người nhưng bản thân sống khá kín với cuộc sống riêng. Ko hay tin ai, thích đi chùa làm từ thiện.Cháu đã từng chết đuối hụt 1 lần.

- Năm 2010 tốt nghiệp đại học, vào Sài Gòn làm kiểm toán 1 năm.

- Giữa năm 2011 ra Hà Nội vì gia đình cháu ở Hà Nội, hiện tại vẫn làm kiểm toán nhưng cháu đang mong ước qua ngân hàng và đã thi 1 ngân hàng, cháu vừa có kết quả thi qua vòng thi viết, còn 1 vòng phỏng vấn nữa.

6.Năm 2011 là 1 năm với cháu ko tốt lắm, có nhiều biến động và cũng ko vui.

Từ đầu năm tới giờ cháu ổm liểng xiểng, hỏi thăm bác sĩ 2 lần rồi, và giờ cũng đang ngồi ở nhà vì ốm. Liệu có phải lại là 1 năm rất tệ ko ạh???

Hôm nay cháu nhờ bác xem giúp cháu cuộc đời của cháu có những điểm nhấn nào đặc biệt. Năm nay cháu có ý định chuyển việc thêm 1 lần nữa liệu có thuận lợi ko ạh???

Cháu cảm ơn các bác!!!

Lá số của cháu ạh!!!

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by love or hate

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay