Chim Chích Bông

Kính Mong Chú Haithienha Giải Đáp Thắc Mắc Ạ!

5 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi chú HaiThienHa!

Cháu định năm 2013 (ÂM LỊCH), cháu và người yêu bây h sẽ có con (chúng cháu sẽ cưới năm nay- 2012).

Cháu sinh năm 1987, người yêu cháu sinh năm 1988 (ÂM LỊCH). Nên vào năm 2013 sẽ là 26 tuổi.

Nhưng đọc topic này mà cháu thấy lo chú ạ.

CLICK TOPIC

Mong chú giải đáp giúp cháu để cháu đỡ hoang mang ạ. Cháu cám ơn chú rất nhiều.

Ở quê mình (Miền Trung) mọi người vẫn hay nói là phụ nữ kỵ sinh con năm 26 tuổi vì nếu sinh vào năm đó thì sẻ phạm vào "Thiên đế giáng sinh" như vậy con sinh ra sẻ đoản mệnh, khó nuôi. Không biết như vậy có đúng không? Mong mọi người tư vấn giùm với ạ. Xin cảm ơn!

Ngoài ra cũng có nhiều quan điểm khác nhau ( phần lớn lưu truyền trong dân gian ) về vấn đề này như sinh con vào các năm này thì phải "bán con vào Chùa"... và nhiều quan điểm khác nữa.

Hiểu biết nông cạn, Chờ các cao nhân chỉ bảo vậy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong chú HaiThienHa lý giải hiện tượng này cho cháu với ạ. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong chú HaiThienHa lý giải hiện tượng này cho cháu với ạ. Posted Image

Đúng hay không thì tôi không biết ,riêng tôi thì năm nào cũng có cái tốt cái xấu /theo phương pháp tử vi thì không thể qui cập 1 sự kiện chỉ vì cái năm không ,cũng người sanh 1 năm nhưng có người giàu có nên sự nghiệp hay cũng có người nghèo hèn ? như vậy quyết đoán phải còn hổ trợ bởi tháng ngày giờ .

Có câu chuyên nầy cháu nghe qua cho vui / tôi có người quen 1 người thân cận ; người nầy sanh đúng ngày christmas lai được cha mẹ đặt cho cái tên rất kêu thuộc hàng quí tộc trong triều đình /nhưng định mệnh của anh ta không được như cái tên và ngày tháng anh ta sanh ra ,sanh trong gia đình bình thường cha mẹ rất khó ,nhưng anh ta từ nhỏ chỉ biết ăn chơi , theo bọn du đảng bất lương ,lớn lên cũng chẳng sự nghiệp gì , làm việc nặng thì lười biếng nhát sanh nạnh ,như có cái là cuộc đời anh ta hay gặp may mắn không có làm lụng gì cực khổ quá đáng ,như vậy ,có lẽ nhờ anh ta nhờ sanh được trùng ngày và tháng chúa ra đời ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng hay không thì tôi không biết ,riêng tôi thì năm nào cũng có cái tốt cái xấu /theo phương pháp tử vi thì không thể qui cập 1 sự kiện chỉ vì cái năm không ,cũng người sanh 1 năm nhưng có người giàu có nên sự nghiệp hay cũng có người nghèo hèn ? như vậy quyết đoán phải còn hổ trợ bởi tháng ngày giờ .

Có câu chuyên nầy cháu nghe qua cho vui / tôi có người quen 1 người thân cận ; người nầy sanh đúng ngày christmas lai được cha mẹ đặt cho cái tên rất kêu thuộc hàng quí tộc trong triều đình /nhưng định mệnh của anh ta không được như cái tên và ngày tháng anh ta sanh ra ,sanh trong gia đình bình thường cha mẹ rất khó ,nhưng anh ta từ nhỏ chỉ biết ăn chơi , theo bọn du đảng bất lương ,lớn lên cũng chẳng sự nghiệp gì , làm việc nặng thì lười biếng nhát sanh nạnh ,như có cái là cuộc đời anh ta hay gặp may mắn không có làm lụng gì cực khổ quá đáng ,như vậy ,có lẽ nhờ anh ta nhờ sanh được trùng ngày và tháng chúa ra đời ?

Vâng, cháu đã hiểu ý chú. Cháu cám ơn chú nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay