nang moi

Đầu Năm Mới Đã Gặp Nhiều Sự Buồn Phiền, Bế Tắc. Mong Các Bác Xem Giúp Cháu Tử Vi Năm 2012 Này.

10 bài viết trong chủ đề này

Đầu năm mới cháu đã gặp nhiều sự buồn phiền trong lòng, cảm thấy rất bế tắc nhất là trong chuyện tình duyên. Kính mong các bác hoc tro, quoc tuan, quynhnguyen, haithienha cùng các anh chị trên diễn đàn, bớt chút thời gian xem giúp cháu các vấn đề: tình duyên, hôn nhân, công việc và học hành trong năm 2012 này.

Đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin mô tả qua về bản thân:

- Người nước da trắng trẻo; cao 1,53m; mắt hơi to; tính tình thẳng thắn; ăn nói không được khéo léo, nghĩ sao nói thế.

- Lúc 6 tuổi cháu bị ngã gãy tay do bạn bè chơi đùa.

- Năm 2009 cháu tốt nghiệp đại học.

Cháu xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong các bác hoc tro, quoc tuan, quynhnguyen, haithienha cùng các anh chị trên diễn đàn xem giúp cháu tử vi năm nay với ạ. Cháu cảm ơn nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đầu năm mới cháu đã gặp nhiều sự buồn phiền trong lòng, cảm thấy rất bế tắc nhất là trong chuyện tình duyên. Kính mong các bác hoc tro, quoc tuan, quynhnguyen, haithienha cùng các anh chị trên diễn đàn, bớt chút thời gian xem giúp cháu các vấn đề: tình duyên, hôn nhân, công việc và học hành trong năm 2012 này.

Đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin mô tả qua về bản thân:

- Người nước da trắng trẻo; cao 1,53m; mắt hơi to; tính tình thẳng thắn; ăn nói không được khéo léo, nghĩ sao nói thế.

- Lúc 6 tuổi cháu bị ngã gãy tay do bạn bè chơi đùa.

- Năm 2009 cháu tốt nghiệp đại học.

Cháu xin cảm ơn!

Tính người hay đa sầu đa cảm, đôi khi tự chuốc muộn phiền vào bản thân mà chẳng vì lý do gì. Năm nay có gặp người đàn ông lớn tuổi tuổi, nhưng cuộc tình này cũng chỉ đơn phương, khó đi được đến đâu. Trong công việc cũng nên cẩn trọng không khéo lại mang họa do cái miệng gây ra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn bạn npt đã xem giúp. Mong bạn và các bậc cao nhân xem giúp cháu kỹ hơn với ah. Không lẽ số mình không lấy được chồng sao.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn bạn npt đã xem giúp. Mong bạn và các bậc cao nhân xem giúp cháu kỹ hơn với ah. Không lẽ số mình không lấy được chồng sao.

Sao không ; năm Tỵ hay Ngọ mấy được chồng .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác haithienha nhiều. Vậy là lại phải một mình thêm vài năm nữa. Bác xem giúp năm nay cháu có gặp được người đó không? Và người chồng của cháu tính tình thế nào ạ? Bác xem giúp cháu năm nay cháu có chuyển đổi công việc không nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đầu năm mới cháu đã gặp nhiều sự buồn phiền trong lòng, cảm thấy rất bế tắc nhất là trong chuyện tình duyên. Kính mong các bác hoc tro, quoc tuan, quynhnguyen, haithienha cùng các anh chị trên diễn đàn, bớt chút thời gian xem giúp cháu các vấn đề: tình duyên, hôn nhân, công việc và học hành trong năm 2012 này.

Đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin mô tả qua về bản thân:

- Người nước da trắng trẻo; cao 1,53m; mắt hơi to; tính tình thẳng thắn; ăn nói không được khéo léo, nghĩ sao nói thế.

- Lúc 6 tuổi cháu bị ngã gãy tay do bạn bè chơi đùa.

- Năm 2009 cháu tốt nghiệp đại học.

Cháu xin cảm ơn!

Tình duyên: năm nay là một năm nhiều chuyện buồn về tình cảm, nhiều việc khiến đương số phải phiền lòng, xuất hiện người thứ 3 cản trở tình duyên, nên bình tĩnh giải quyết nếu ko sẽ khó giữ tình cảm, người gây cản trở này xuất hiện tháng 2,4 âm lịch. Trong 3 tháng đầu năm nay sẽ liên tục cãi nhau với chồng hay bạn trai hayđồng nghiệp, tháng tới có thể sẽ xa cách một thời gian do tranh cãi đỉnh điểm. Không nên quá nóng giận cần phải có thời gian. Năm tới có cơ hội kết hôn

Công việc: không được thuận lợi như ý, trong năm nay có thể bị mất việc hay thuyên chuyển công tác. Trong công việc nên kiệm lời nói kẻo làm mất lòng đồng nghiệp, kẻ tiểu nhân sẽ ngầm hãm hại làm mất việc, nhất là các mối quan hệ với đồng nghiệp nữ, công việc nhiều kìm kẹp không thoải mái trong các tháng tới và tháng 7,9 âm lịch dễ mất việc. Riêng trong năm này không nên giao lưu với người lạ sẽ bị lường gạt về tiền bạc, với bạn bè cũng nên siết chặt hầu bao vì nợ sẽ khó đòi, sinh mất lòng tranh cãi thưa kiện thi phi liên quan tới tiền bạc dính đến cửa quan, đi đường cũng đề phòng mấy anh công an giao thông phạt vạ. Nếu có giấy tờ tranh chấp liên quan tới tiền bạc, đất đai thì phần thiệt sẽ về bạn và rất dai dẳng.

Vận hạn: học hành không thuận lợi, thi cử không thông, nhiều việc phải lo nghĩ hay bị đau nhức đầu. Sức khỏe kém hay bị bệnh vặt, đau mắt, răng miệng, tức ngực đau phổi hay ho khan lâu ngày không dứt. Trong thân thích có người đàn ông lớn tuổi lâm bệnh nặng, nếu năm 2008 chưa có tang ai thì năm nay có thể có vào tháng 5 hay 11 âm lịch.

Có gì cuối năm bạn lên xác nhận lại giúp nhé!

Edited by Quốc Tuấn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bạn Quốc Tuấn nhiều. Có vẻ như năm nay đối với tôi sẽ là 1 năm quá tồi tệ. Phải cố lên thôi. Hẹn cuối năm gặp lại bạn nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay