phuongot

Bác Haithienha Và Các Bác Coi Giúp Cháu Với

6 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu mới biết đến diễn đàn mình vào sáng nay. Kết quả là cháu chẳng làm được việc gì nên hồn, cứ vớ ở đâu được cái máy tính là lập tức cháu vào diễn đàn luôn. Cháu đã đọc bài của bác haithienha và các bác khác xem lá số cho các bạn, cháu vốn nhút nhát sợ nói gì thất lễ nên không dám mở topic mới nhưng...cháu quyết định nhờ các bác xem giúp cháu, mong các bác chiếu cố:

Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu muốn hỏi trong năm nay cháu có hạn gì không?

Cháu ra trường t6 và t8 thì đi làm, môi trường làm việc mới của cháu khá tốt. Nhưng cháu vẫn muốn học cao hơn và thử sức mình ở các lĩnh vực khác nữa, như vậy có được không ạ?

Cháu còn muốn hỏi về chuyện tình duyên: cháu muốn biết khoảng bao giờ cháu xây dựng gia đình thì tốt nhất (cháu bị tâm lí rằng lấy chồng thì sẽ không học hành được nữa nên cháu sợ) và chồng tương lai của cháu sẽ là người như thế nào ạ?

Cháu rất mong bác sẽ giúp cháu!

Cám ơn bác!

Edited by phuongot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Up lên nhờ bác haithienha và các bác xem giúp cháu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong bác haithienha và các ghé qua xem giúp cháu. Cháu cám ơn các bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiên nhẫn chờ đợi, kính mong bác haithienha và các bác giúp cháu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiên nhẫn chờ đợi, kính mong bác haithienha và các bác giúp cháu!

Bác đã thấy topic của cháu mấy ngày qua ! nhưng thấy cháu đăng trong chuyên mục của Huyencodieuly trước ,nên để anh đó giải cho cháu ,vì bác ngại những lời giải của bác có nhiều khi ngược lại với những lời giải của người khác .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cũng đoán là vì như vậy. Mà cháu cũng thấy rất nhiều bạn giống cháu, cũng mở topic nhờ 2 nơi. Vì cháu mới tham gia diễn đàn nên cứ thấy mục nào cũng hỏi, nên mới phạm sai lầm như thế. Mong bác thứ lỗi cho cháu. Giờ bác không giải cho cháu, cháu đành chịu, vì lỗi tại cháu. Cháu vẫn sẽ chờ lời giải của chú huyencodieuly, nhưng cháu cũng vẫn nuôi hy vọng được bác chiếu cố.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay