hangiang

Bế Tắc & Rối Bời, Kính Nhờ Chú Thiên Sứ, Thiên Luân Và Các Cao Nhân Xem & Tư Vấn Giúp

5 bài viết trong chủ đề này

Kính chào chú Thiên Sứ, Thiên Luân & các cao nhân trên diễn đàn,

Xin kinh chúc các cô bác, chú cùng toàn thể anh chị em trên diễn đàn có 1 năm mới dồi dào sức khoẻ, công việc thuận lợi

Kinh nhờ các chú /Bác coi giúp gia cảnh nhà cháu và cho chau xin lời khuyên

Chồng : 27/11/1973 (buổi tối khoảng 20->23h) - Quý sữu

vợ : 1978 - Mậu ngọ

con trai đầu : 2005 - ất dậu

con trai thứ 2 : 2009 - kỷ sửu

- Cháu thứ 2 bị đa dị tật bẩm sinh, nay vẫn chưa biết nói, ngồi (chỉ lật & lan quanh giường & ăn cơm/cháo xay ), vậy nên tụi cháu rất sợ khi phải sinh thêm; tuy nhiên nay phát hiện bị vỡ kế hoạch (vừa mới phát hiện do bị trễ mất mấy ngày => thại < 4tuần). Qua tham khảo trên diễn đàn, thấy nói nếu sinh năm nay thì không tốt cho tuổi mẹ , có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ nên cháu đang rất lo lắng và băn khoăn không biết phải làm sao bây giờ ???? 2 vợ chồng lo chăm cho cháu thứ 2 cũng đã đuối lắm rồi, giờ thêm cháu này nếu khoẻ mạnh thì không sao chứ nếu cứ đau yếu luôn, hoặc làm cho mẹ mẹ bị suy giảm sức khoẻ thì không biết vợ chồng có trụ nỗi để chăm sóc cho các cháu không ?

Hiện tại cháu đi làm, công việc cũng bấp bênh, còn vợ cháu thì kinh doanh tại nhà , nói chung thu nhập của 2 vợ chồng cũng tạm đủ sống & lo cho con chứ chưa thể có tích luỹ, & cũng chưa thấy có hướng nào để khởi phát hơn

Cháu rất mong sớm nhận được lời khuyên từ các Chú/ các Bác

Nếu có thể, Cháu mong các Chú/ Bác cho cháu xin số điện thoại hoặc địa chỉ nhà riêng (PM qua hộp thư của diễn đàn) để Cháu xin được tư vấn trực tiếp để có nhiều thông tin hơn cho Các Chú/ Bác, còn trên diễn đàn, Chau khong dám gõ nhiều sợ làm mất thời gian đọc của Các Chú/ Bác

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các Chú / Bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở trang chủ có địa chỉ của Trung tâm tại Tp Hồ Chí Minh và địa chỉ VP Hà Nội.

Bạn thử liên hệ xem sao !

  On 2/13/2012 at 08:27, 'hangiang' said:

hu hu, không biết do tình hình nhà cháu xấu quá không thể xem hay do không có duyên mà chờ hoài chẳng có Bác / chú ... nào vào giúp cháu vậy nhỉ http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị gia nhập diễn đàn từ 2009, biết 2012 ko tốt mà vẫn để vỡ kế hoạch. Năm 2012 ko hợp mẹ nhưng may có bố mệnh Mộc nên sẽ bớt khắc với mẹ. Tuy nhiên nhìn chung là ko tốt. Cũng là số phận rồi. Chị đừng bỏ nhé. Nghiệp chướng còn nặng nề hơn. Chị nên phóng sinh. Search trên google sẽ thấy KINH PHÓNG SINH, trước khi phóng sinh thì đọc. Chị nên làm đều đặn chứ ko phải làm 1 lần xong thôi.

Cố gắng sống tốt, Nếu qua đường thấy ai khó khăn, ko giúp đc = tiền thì = công sức.

Chị nên tính toán để sinh bé út (sinh 4 và nuôi dậy 4 bé nên người ko dễ đâu Posted Image). Con út chị nên sinh năm 2018. Chồng chị sẽ làm ăn tốt hơn.

TB: cho em hỏi là: sinh bé đầu chồng chị làm ăn có tốt hơn bé thứ 2 ko?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Anh/ chị CCB,

công việc của chồng vẫn thế, sau khi có cháu đầu được mấy tháng thì chồng bị mất việc hơn 1 năm sau mới có việc làm lại, sau đó thì công việc cứ đều đều vậy, mỗi năm cũng có lên lương được 1 ít theo quy định của nhà nước

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay