Dai Hai Thuy

Kính Mong Bác Haithienha Và Anh Quốc Tuấn Xem Giúp Cháu Lá Số

7 bài viết trong chủ đề này

Đầu năm, cháu xin kính chúc bác và anh được nhiều sức khỏe và may mắn. Nếu có duyên mong bác và anh xem giúp cháu những điều sau đây:

Cháu là Trưởng Nữ, dưới có 2 em trai, Ba Me cháu vẫn còn làm việc nhà nước. Năm ngoái 2011, cháu có quen bạn trai vào tháng 4 Dương lịch và đã làm lễ đính hôn vào ngày 18/12 vừa rồi nhằm ngày 24/11 AL. Vì bạn cháu là người Công giáo nên cháu đi học Đạo trong nhà thờ, chờ cháu học xong thì sẽ làm lễ cưới. Cả 2 gia đình đều thống nhất chọn ngày 5/5/2012 làm tiệc đãi bên đàng gái,và ngày 6/5 sẽ làm lễ rước dâu, vì gia đình anh ở Gia Kiệm, Đồng Nai, cách nhà cháu hơi xa. Cả 2 gia dình đều không đi coi ngày, chỉ thấy 2 ngày này là thuận tiện. Bác và anh cho cháu hỏi, nếu làm trong 2 ngày này thì có gì rắc rối không và nếu có thì có cách giải quyết không ạ. Bác và anh có thể xem giúp phần tử tức của cháu không, cháu thấy hơi xấu, nên cũng có chút lo lắng.

Cháu cũng sắp đi thực tập về ngành Nhà hàng khách sạn. Kính Mong bác và anh xem giúp cháu có gặp khó khăn gì trong công việc không ạ.

Cháu xin cảm ơn Bác và anh.

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An+Pham&date=1982,2,6,7,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

Đây là lá số của chồng tương lai:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hung+Pham&date=1982,12,4,1,30&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đầu năm, cháu xin kính chúc bác và anh được nhiều sức khỏe và may mắn. Nếu có duyên mong bác và anh xem giúp cháu những điều sau đây:

Cháu là Trưởng Nữ, dưới có 2 em trai, Ba Me cháu vẫn còn làm việc nhà nước. Năm ngoái 2011, cháu có quen bạn trai vào tháng 4 Dương lịch và đã làm lễ đính hôn vào ngày 18/12 vừa rồi nhằm ngày 24/11 AL. Vì bạn cháu là người Công giáo nên cháu đi học Đạo trong nhà thờ, chờ cháu học xong thì sẽ làm lễ cưới. Cả 2 gia đình đều thống nhất chọn ngày 5/5/2012 làm tiệc đãi bên đàng gái,và ngày 6/5 sẽ làm lễ rước dâu, vì gia đình anh ở Gia Kiệm, Đồng Nai, cách nhà cháu hơi xa. Cả 2 gia dình đều không đi coi ngày, chỉ thấy 2 ngày này là thuận tiện. Bác và anh cho cháu hỏi, nếu làm trong 2 ngày này thì có gì rắc rối không và nếu có thì có cách giải quyết không ạ. Bác và anh có thể xem giúp phần tử tức của cháu không, cháu thấy hơi xấu, nên cũng có chút lo lắng.

Cháu cũng sắp đi thực tập về ngành Nhà hàng khách sạn. Kính Mong bác và anh xem giúp cháu có gặp khó khăn gì trong công việc không ạ.

Cháu xin cảm ơn Bác và anh.

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là lá số của chồng tương lai:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Năm nay là một năm cả hai phải di chuyển nhiều, công việc gặp nhiều khó khăn không thuận lợi như ý muốn trong công việc thì coi chừng nhầm lẫn sổ sách hay xích mích với đồng nghiệp, việc cưới xin cũng gặp vài trở ngại do bất đồng ý kiến. Cả 2 người đi đường đều phải cẩn thận nhìn trước ngó sau khi tham gia giao thông nhất là những tháng đầu năm. Cưới năm nay thì năm tới có thai, chị muốn xem ngày kết hôn thì qua mục xem ngày luận tuổi... Cho hỏi năm rồi chị có bỏ bào thai nào ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình và anh vẫn còn để dành cho đêm Tân Hôn, chưa có thai lần nào, và cũng chưa quan hệ lần nào luôn. Mình định làm tiệc Vu Quy và rước dâu vào ngày 5 và 6/5 DL nhằm ngày 15 và 16/4 AL, cám ơn anh Quốc Tuấn nhiều, mong anh thêm xem cho mình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình và anh vẫn còn để dành cho đêm Tân Hôn, chưa có thai lần nào, và cũng chưa quan hệ lần nào luôn. Mình định làm tiệc Vu Quy và rước dâu vào ngày 5 và 6/5 DL nhằm ngày 15 và 16/4 AL, cám ơn anh Quốc Tuấn nhiều, mong anh thêm xem cho mình

Nếu vậy trong năm rồi sức khỏe của cha mẹ hay ông bà có sút kém? anh chị em có ai có hỉ tín gì không? Chị miêu tả vài nét về bản thân để xác định lại giờ sinh nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Anh Quốc Tuấn, năm vừa rồi bà Nội của mình bị bệnh nặng,phải vô bệnh viện cắt bỏ 1 bên ngực, bà cũng 81 tuổi rồi. Khoảng tháng 5 Dương Lịch thì người chị em bạn dì đám cưới. Lá số của mình là đúng rồi anh, vì mình là con đầu lòng nên Ba Má rất quan trọng. Mình sinh vào lúc 7h30 sáng, ngày 6/2 nhắm ngày 13/1/ Nhâm Tuất. Có 2 em trai zmot tuổi Tí 84, 1 tuổi Hợi 96. Ba Ma mình cùng tuổi Ngọ 54.

Mình cao 1,5m nặng hiện nay 46kg, bị cận. Năm 2000 đậu Đai học, năm 2006 đi làm, năm 2008 đi học xa, Tết tây 2010 trở về, tình duyên cũng lận đận, không biết vì sao, chắc có lẻ mình là người cứng rắn. Quen biết cũng nhiều người, nhưng it người thân, trong nhà thì cũng ít nói Năm 2009 biết chồng tương lai qua Skipe, tháng 4 vừa rồi mới có dịp gặp mặt trực tiếp. Ông xã la2 người đạo Công Giáo, nên mình đi học Đạo trong nhà thờ, và định thang 5 DL sẽ làm đám cưới. Mình không biết cuộc sống gia đình tương lại có được hạnh phúc không, có cần phải kiêng cữ, hay là nên làm điều gì để được hạnh phúc. cám ơn anh đã xem giúp mình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong bác Haithienha và Anh Quốc Tuấn xem giúp cháu lá số ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu kính mong bác Hai Thien Ha và anh Quoc Tuấn xem giúp cháu ah. Cháu có thêm thông tin là ông Nội mới mất vào 4/2 AL vừa rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay