brendan

Xin Nhờ Chú Haithienha Và Các Bạn Giúp Giải Tử Vi

10 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu chào chú haithienha, cháu xin phép vì chưa được biết tuổi của chú, năm mới cháu chúc chú và gia đình khoẻ mạnh và an khang thịnh vượng.

Trong lúc tìm kiếm thông tin về tử vi trên internet cháu được biết chú trong diễn đàn lyhocdongphuong, thật là may mắn cho cháu và nay cháu xin phép nhờ chú giúp đỡ cháu xem lá số tử vi giúp cháu với ạ.

Dưới đây là hai lá số tử vi của cháu, sở dĩ có tới 2 lá là bởi vì mẹ cháu do tuổi cũng đã cao nên ko nhớ được chính xác là cháu sinh vào lúc 3 giờ kém 15 hay là 3 giờ 15 phút của ngày 24.8.1987. Rất mong chú thông cảm cho việc này và giúp cháu xem cả 2 lá số này ạ.

Cháu xin mô tả sơ qua về cháu:

Cháu tạng người gầy còm, sức khoẻ yếu, cao 1,63mét và nặng chưa tới 50kg, chưa lập gia đình và chưa có bạn gái

Từ nhỏ cháu được nhận xét là thông minh lanh lợi, tuy nhiên vào năm khoảng 8-10 tuổi có một biến động khiến từ đó trở đi cháu gần như thành một người khác, đặc biệt con đường học hành từ đây trở nên rất tệ. (biến động gì thì hơi khó nói, cháu có thể gửi tin nhắn riêng nếu người tư vấn cho cháu yêu cầu)

Xin chú cho cháu biết về sức khoẻ, học vấn, tiền bạc và đường tình duyên, con cái trong hai lá số này giúp cháu ạ. Cháu xin trân trọng cảm ơn chú rất nhiều.

Lá số thứ nhất:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Lá số thứ hai:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by brendan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu xin nhờ chú xem giúp cháu thêm vợ cháu là người thế nào, và năm 2012 của cháu sẽ như thế nào ạ. Có lẽ sẽ tốn thời gian của chú và người khác nhưng mong chú giúp cháu ạ, cháu cảm ơn chú.

Edited by brendan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào chú haithienha, cháu xin phép vì chưa được biết tuổi của chú, năm mới cháu chúc chú và gia đình khoẻ mạnh và an khang thịnh vượng.

Trong lúc tìm kiếm thông tin về tử vi trên internet cháu được biết chú trong diễn đàn lyhocdongphuong, thật là may mắn cho cháu và nay cháu xin phép nhờ chú giúp đỡ cháu xem lá số tử vi giúp cháu với ạ.

Dưới đây là hai lá số tử vi của cháu, sở dĩ có tới 2 lá là bởi vì mẹ cháu do tuổi cũng đã cao nên ko nhớ được chính xác là cháu sinh vào lúc 3 giờ kém 15 hay là 3 giờ 15 phút của ngày 24.8.1987. Rất mong chú thông cảm cho việc này và giúp cháu xem cả 2 lá số này ạ.

Cháu xin mô tả sơ qua về cháu:

Cháu tạng người gầy còm, sức khoẻ yếu, cao 1,63mét và nặng chưa tới 50kg, chưa lập gia đình và chưa có bạn gái

Từ nhỏ cháu được nhận xét là thông minh lanh lợi, tuy nhiên vào năm khoảng 8-10 tuổi có một biến động khiến từ đó trở đi cháu gần như thành một người khác, đặc biệt con đường học hành từ đây trở nên rất tệ. (biến động gì thì hơi khó nói, cháu có thể gửi tin nhắn riêng nếu người tư vấn cho cháu yêu cầu)

Xin chú cho cháu biết về sức khoẻ, học vấn, tiền bạc và đường tình duyên, con cái trong hai lá số này giúp cháu ạ. Cháu xin trân trọng cảm ơn chú rất nhiều.

Lá số thứ nhất:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Lá số thứ hai:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Xác định giờ sinh hơi khó , có thông tin gì để dễ xác định cho chính xác hơn /nếu có biến cố gì trong đời ,không tiện nói bên ngoài thì cứ PM cho tôi , ừ ! có gặp tôi bên ngoài đời rồi sao mà biết tôi vậy ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xác định giờ sinh hơi khó , có thông tin gì để dễ xác định cho chính xác hơn /nếu có biến cố gì trong đời ,không tiện nói bên ngoài thì cứ PM cho tôi , ừ ! có gặp tôi bên ngoài đời rồi sao mà biết tôi vậy ?

cháu đã gửi tin nhắn riêng cho chú, xin chú giúp cháu ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu đã gửi tin nhắn riêng cho chú, xin chú giúp cháu ạ

Tôi thì nghiên về giờ Dần ,mẹ chúa thì nghi là giờ Sửu .

Gio Sửu /mệnh kình dương + thiên tướng đắc đại + long phượng là người cao to nở nang dạm dỡ , da trắng hồng hào ,mặt rạng rở đẹp như Phan An Tống Ngọc , NGƯỜI rất khỏe mạnh ít khi bệnh tật ,hiện lành nhân hậu trọng nghĩa khinh tài.

Gio Dần / mệnh cự môn -hóa kỵ ,người cao trung bình , ốm yếu gầy gò ,nước da xanh sám , mắt to hay lộ miệng rộng môi mõng ,mặt hơi vuông có góc cạnh, thêm Lộc tồn là người ngôn từ bất cẩn ăn nói vô chừng hay bị họa do khẩu nghiệp của mình / văn xương + lộc tồn người cũng thông minh nhưng đồng cung hóa kỵ thì việc học dang dỡ học hành chẳng tới đâu ,có mài mòn đít nơi nhà trường cũng không bao giờ nên nghiệp ,mệnh có lộc tồn ,cung tật có địa kiếp trong người có ám tật hay ám bệnh mới thọ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi thì nghiên về giờ Dần ,mẹ chúa thì nghi là giờ Sửu .

Gio Sửu /mệnh kình dương + thiên tướng đắc đại + long phượng là người cao to nở nang dạm dỡ , da trắng hồng hào ,mặt rạng rở đẹp như Phan An Tống Ngọc , NGƯỜI rất khỏe mạnh ít khi bệnh tật ,hiện lành nhân hậu trọng nghĩa khinh tài.

Gio Dần / mệnh cự môn -hóa kỵ ,người cao trung bình , ốm yếu gầy gò ,nước da xanh sám , mắt to hay lộ miệng rộng môi mõng ,mặt hơi vuông có góc cạnh, thêm Lộc tồn là người ngôn từ bất cẩn ăn nói vô chừng hay bị họa do khẩu nghiệp của mình / văn xương + lộc tồn người cũng thông minh nhưng đồng cung hóa kỵ thì việc học dang dỡ học hành chẳng tới đâu ,có mài mòn đít nơi nhà trường cũng không bao giờ nên nghiệp ,mệnh có lộc tồn ,cung tật có địa kiếp trong người có ám tật hay ám bệnh mới thọ .

vâng thưa chú có lẽ mẹ cháu tuổi cao nên ko nhớ chính xác. Theo như phán đoán của chú và cháu đọc thì thấy những gì chú nói về giờ Dần có lẽ là đúng ạ. Xin chú có thể cho cháu biết thêm về công việc, tình duyên và con cái của cháu thế nào ạ. Năm 2012 cháu cần chú ý những gì thưa chú?

Share this post


Link to post
Share on other sites

vâng thưa chú có lẽ mẹ cháu tuổi cao nên ko nhớ chính xác. Theo như phán đoán của chú và cháu đọc thì thấy những gì chú nói về giờ Dần có lẽ là đúng ạ. Xin chú có thể cho cháu biết thêm về công việc, tình duyên và con cái của cháu thế nào ạ. Năm 2012 cháu cần chú ý những gì thưa chú?

Năm nay chắc sẽ có , thay đổi chỗ ở hay công việc làm ,có thể bị mất việc hay bị đuổi , tình duyên thì chưa thấy phải đến năm 28-31t mới lập gia đình /nên chọn năm lập gia đình muộn ngoại trừ muốn buồn khổ và chia ly sớm , vợ dạng người hơi cao nhưng gầy ,mặt dài cằm nhọn nước xanh xám , vẻ mặt lúc nào cũng buồn ,có thể cưới nhằm người đã qua 1 lần dang dỡ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay chắc sẽ có , thay đổi chỗ ở hay công việc làm ,có thể bị mất việc hay bị đuổi , tình duyên thì chưa thấy phải đến năm 28-31t mới lập gia đình /nên chọn năm lập gia đình muộn ngoại trừ muốn buồn khổ và chia ly sớm , vợ dạng người hơi cao nhưng gầy ,mặt dài cằm nhọn nước xanh xám , vẻ mặt lúc nào cũng buồn ,có thể cưới nhằm người đã qua 1 lần dang dỡ .

dạ thưa chú, vậy có nghĩa là lá số của cháu ko tốt đúng ko ạ, xin chú cho cháu mạn phép hỏi điều này, mong chú đừng trách một kẻ ko biết gì như cháu. Liệu có bao giờ lá số nói ko thật chính xác về từng người ko chú? Ý cháu muốn nói là, ko lẽ tất ca những ai sinh cùng giờ cùng ngày như cháu đều giống cháu? Cháu có thể nào cải số cho tốt hơn ko chú?

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ thưa chú, vậy có nghĩa là lá số của cháu ko tốt đúng ko ạ, xin chú cho cháu mạn phép hỏi điều này, mong chú đừng trách một kẻ ko biết gì như cháu. Liệu có bao giờ lá số nói ko thật chính xác về từng người ko chú? Ý cháu muốn nói là, ko lẽ tất ca những ai sinh cùng giờ cùng ngày như cháu đều giống cháu? Cháu có thể nào cải số cho tốt hơn ko chú?

Tử vi rất huyền diệu và cao thâm ,chưa có người nào có khả năng đạt tới trình độ thượng thừa bốc đâu trúng đó ,vì tử vi như 1 bánh xe tiến hóa xoay tới mãi mà không bao giờ dừng lại cũng như xã hội và văn minh nhân loại mỗi ngày 1 nãy nở ,cho vì vậy mà chưa có ai bắt đuổi kịp ... nhưng nói không chính xác thì cũng không đúng vì còn dựa vào thiên khiếu và kinh nghiệm người giải ,thí dụ người giải nhìn vào lá số thấy đương số bị nạn hay bệnh tật họ có thể đoán được nhưng không biết ,nguyên nhân nào xảy ra tai nạn hay lý do nào phát ra căn bệnh !

Về lá số 2 người sanh cùng giờ ngày tháng năm sinh ,tỹ dụ như anh chị em sinh đôi vẫn đoán được khá chính xác ,hay 2 người không liên hệ họ hàng ở khác nơi ,sanh ngày tháng năm khác nhau nhưng lại có lá số trùng lập ,trường hợp rất hiếm nhưng có xảy ra ,tất nhiên cũng có phương pháp để giải , cũng như đã nói ở trên ,những phương pháp nầy ít người biết được và còn dựa vào kiến thức của người giải .

Tựu chung , ai cũng mong muốn cho mình có 1 cuộc sống hạnh phúc ,giàu sang phú quí ,khi số phận mình không được may thì cũng muốn cãi số / trên thực tế có ai cãi được số mệnh của mình chưa ? bình thời khi gặp may thì người ta tự ỹ cho là tôi giỏi tôi hay chứ không phải số tôi như vậy ,đến khi thời vận hẫm hiu mới lầm thầm khấn vái ,bói qủe xin xăm... mong được cầu toàn ,nhưng họ quên rằng duyên nghiệp chính mình đã tạo nên từ kiếp trước ,chẵng khác nào người thiếu nợ tới hạn kỳ không trả rồi chạy trốn nợ,nhưng trời không khe khắt với chúng sanh mà người ta thường nói NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN , với tôi con người có thể cãi thiện chứ không thể cãi số , cho nên thiết nghĩ mình có lòng nhân ăn hiền ở lành làm phước bố thí ,cứu người hoạn nạn là cách để cải thiện cái số của mình đó .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi rất huyền diệu và cao thâm ,chưa có người nào có khả năng đạt tới trình độ thượng thừa bốc đâu trúng đó ,vì tử vi như 1 bánh xe tiến hóa xoay tới mãi mà không bao giờ dừng lại cũng như xã hội và văn minh nhân loại mỗi ngày 1 nãy nở ,cho vì vậy mà chưa có ai bắt đuổi kịp ... nhưng nói không chính xác thì cũng không đúng vì còn dựa vào thiên khiếu và kinh nghiệm người giải ,thí dụ người giải nhìn vào lá số thấy đương số bị nạn hay bệnh tật họ có thể đoán được nhưng không biết ,nguyên nhân nào xảy ra tai nạn hay lý do nào phát ra căn bệnh !

Về lá số 2 người sanh cùng giờ ngày tháng năm sinh ,tỹ dụ như anh chị em sinh đôi vẫn đoán được khá chính xác ,hay 2 người không liên hệ họ hàng ở khác nơi ,sanh ngày tháng năm khác nhau nhưng lại có lá số trùng lập ,trường hợp rất hiếm nhưng có xảy ra ,tất nhiên cũng có phương pháp để giải , cũng như đã nói ở trên ,những phương pháp nầy ít người biết được và còn dựa vào kiến thức của người giải .

Tựu chung , ai cũng mong muốn cho mình có 1 cuộc sống hạnh phúc ,giàu sang phú quí ,khi số phận mình không được may thì cũng muốn cãi số / trên thực tế có ai cãi được số mệnh của mình chưa ? bình thời khi gặp may thì người ta tự ỹ cho là tôi giỏi tôi hay chứ không phải số tôi như vậy ,đến khi thời vận hẫm hiu mới lầm thầm khấn vái ,bói qủe xin xăm... mong được cầu toàn ,nhưng họ quên rằng duyên nghiệp chính mình đã tạo nên từ kiếp trước ,chẵng khác nào người thiếu nợ tới hạn kỳ không trả rồi chạy trốn nợ,nhưng trời không khe khắt với chúng sanh mà người ta thường nói NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN , với tôi con người có thể cãi thiện chứ không thể cãi số , cho nên thiết nghĩ mình có lòng nhân ăn hiền ở lành làm phước bố thí ,cứu người hoạn nạn là cách để cải thiện cái số của mình đó

cháu cảm ơnchú đã xem giúp cho cháu. Thú thực khi biết lá số của mình như vậy cháu rất buồn và lo lắng, thiết nghĩ ai cũng vậy cả. Chẳng rõ kiếp trước cháu tu thế nào để nghiệp chướng trút vào kiếp này. Thôi thì cháu xin nghe lời chú, từ giờ cố gắng tu tâm tích đức mong trời phật phù hộ thêm cho. Cháu xin cảm ơn chú và chúc chú khoẻ mạnh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay