Nguyen Viet Hung

Nhờ Các Thầy Tư Vấn Cho Em Về Sự Nghiệp Và Gia Đình

4 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Em chào các thầy.

Xin các thầy em lá số của em rồi giúp em xem nên làm gì tiếp.

Em có hai lựa chọn là chuyển sang mở công ty và sản xuất hoặc là tiếp tục con đường nghiên cứu, giảng dạy. Em boăn khoăn vì em thích cuộc sống năng động, nhưng có vẻ số em cung Tài Bạch không tốt nên làm nghiên cứu có khi tốt hơn chăng?

Năm nay em 30 tuổi, lựa chọn này là bước ngoặt của cuộc đời. Mong các Thấy ghé qua giúp đỡ.

Em cũng muốn xem số em có giúp gì được cho bố mẹ em không?

Vài điểm về cá nhân em:

Em là nam (male), cao 1.59cm, nặng 67kg. Khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn (ai cũng bảo thế). Mắt to, tóc mềm, hơi ít tóc, răng trắng đều. Người béo nhưng khá chắc. Bụng hơi to (78cm). Giọng nói to. Ít bạn bè. Tính tình hay hơi ghen ghét khi thấy người ta hơn mình :). Nhu cầu sinh lý cao, khá khỏe nhưng chơi thể thao không có khiếu.

Em học trường chuyên từ nhỏ (lớp 4). Em được vào thẳng đại học. Sau đó vẫn thi và đỗ thủ khoa đầu vào một trường đại học lớn ở VN. Nhưng em không học ở đó mà chuyển sang học ở một trường khác (lúc đó là khó nhất ở Hà Nội) sau đó em tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ở trường đó. Em được giữ lại trường làm giảng viên. Sau đó 2 năm thì em đi nghiên cứu sinh ở Mĩ. Khi ở Mĩ, do cần tiền nên em dừng việc học 1 năm để đi làm rồi lại quay lại học. Như vậy là việc nghiên cứu của em ở Mĩ cũng bị trục trặc rồi, không biết còn trục trặc gì nữa không?). Nếu mọi việc tiến triển em có thể tốt nghiệp trong 1.5 năm tới. Em có tham gia làm việc bên trường quân sự, không biết sự nghiệp quân sự của em có hợp với em không? (em không làm nghiệp vụ mà làm kĩ thuật thôi).

Em hay bị người khác ăn chặn tiền. Thật ra thì người ta hỏi xin em và em đồng ý cho. Nhưng đằng sau thì người ta cũng có lấy thêm của em nữa. Năm 2007, tình yêu đầu tiên của em bị dang dở và ảnh hưởng khá nhiều đến em về mặt tâm lý, tình cảm, làm em bị stressed nhiều. Rồi em cũng lập gia đình khi em 27 tuổi (tuổi VN). Em bị bệnh ngoài da khi thời tiết quá khô.

Nhà em có 2 anh em, bố mẹ em đều làm giáo viên (sinh năm 54 (tuổi Ngựa) và 55 (tuổi Dê)). Em gái em cũng là giảng viên đại học lớn ở Việt Nam, cũng học giỏi. Bố mẹ em thì rất vất vả khi chúng em còn nhỏ, sức khỏe khi đó cũng không tốt (bị mổ 3 lần). Sau đó thì từ khi bố mẹ em qua tuổi 44 thì mọi việc đều tốt dần lên cho đến bây giờ. Em là con trưởng (là con cả và bố em cũng là con cả).

Hiện em đã có gia đình (vợ làm cùng nghề) và một cháu trai (3.5 tháng) và một cháu gái (2.5 tuổi). Cháu trai tuổi Tân Mão là do vỡ kế hoạch, tự nhiên có không hiểu tại sao :)

Năm vừa rồi em chơi chứng khoán ở Mĩ và bị lỗ hết 95%, coi như mất gần hết tiền tiết kiệm. Em cũng buồn nhưng coi như của đi thay người và là bài học.

Em muốn hỏi là em nên chọn con đường nào: làm nghiên cứu giảng dạy hay kinh doanh, chính trị?, có cần cẩn thận gì không vì em bị tuần, triệt vào sao Thiên Tướng. Em có khă năng tiến xa về sự nghiệp cũng như có duyên giúp đỡ nhiều cho nhiều người không? (vị dụ mang lại giá trị lớn cho nhiều người nhờ kết quả công tác).

Việc học của em có còn gì gập nghềnh cho đến khi em tốt nghiệp (chắc là 2013?)?

Em có giúp gì cho bố mẹ em không?

Hiện em thấy cuộc sống của em khá vất vả, không thấy thỏa mãn và happy lắm vì nhiều lo nghĩ quá (tiền bạc, sự nghiệp, sức khỏe....). Liệu mọi thứ có tốt lên không? Em có giai đoạn rất mạn nguyện từ khi học đại học cho tới trước khi đi du học.

Xin cảm ơn các Thầy.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by Nguyen Viet Hung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Em chào các thầy.

Xin các thầy em lá số của em rồi giúp em xem nên làm gì tiếp.

Em có hai lựa chọn là chuyển sang mở công ty và sản xuất hoặc là tiếp tục con đường nghiên cứu, giảng dạy. Em boăn khoăn vì em thích cuộc sống năng động, nhưng có vẻ số em cung Tài Bạch không tốt nên làm nghiên cứu có khi tốt hơn chăng?

Năm nay em 30 tuổi, lựa chọn này là bước ngoặt của cuộc đời. Mong các Thấy ghé qua giúp đỡ.

Em cũng muốn xem số em có giúp gì được cho bố mẹ em không?

Vài điểm về cá nhân em:

Em là nam (male), cao 1.59cm, nặng 67kg. Khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn (ai cũng bảo thế). Mắt to, tóc mềm, hơi ít tóc, răng trắng đều. Người béo nhưng khá chắc. Bụng hơi to (78cm). Giọng nói to. Ít bạn bè. Tính tình hay hơi ghen ghét khi thấy người ta hơn mình :). Nhu cầu sinh lý cao, khá khỏe nhưng chơi thể thao không có khiếu.

Em học trường chuyên từ nhỏ (lớp 4). Em được vào thẳng đại học. Sau đó vẫn thi và đỗ thủ khoa đầu vào một trường đại học lớn ở VN. Nhưng em không học ở đó mà chuyển sang học ở một trường khác (lúc đó là khó nhất ở Hà Nội) sau đó em tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ở trường đó. Em được giữ lại trường làm giảng viên. Sau đó 2 năm thì em đi nghiên cứu sinh ở Mĩ. Khi ở Mĩ, do cần tiền nên em dừng việc học 1 năm để đi làm rồi lại quay lại học. Như vậy là việc nghiên cứu của em ở Mĩ cũng bị trục trặc rồi, không biết còn trục trặc gì nữa không?). Nếu mọi việc tiến triển em có thể tốt nghiệp trong 1.5 năm tới. Em có tham gia làm việc bên trường quân sự, không biết sự nghiệp quân sự của em có hợp với em không? (em không làm nghiệp vụ mà làm kĩ thuật thôi).

Em hay bị người khác ăn chặn tiền. Thật ra thì người ta hỏi xin em và em đồng ý cho. Nhưng đằng sau thì người ta cũng có lấy thêm của em nữa. Năm 2007, tình yêu đầu tiên của em bị dang dở và ảnh hưởng khá nhiều đến em về mặt tâm lý, tình cảm, làm em bị stressed nhiều. Rồi em cũng lập gia đình khi em 27 tuổi (tuổi VN). Em bị bệnh ngoài da khi thời tiết quá khô.

Nhà em có 2 anh em, bố mẹ em đều làm giáo viên (sinh năm 54 (tuổi Ngựa) và 55 (tuổi Dê)). Em gái em cũng là giảng viên đại học lớn ở Việt Nam, cũng học giỏi. Bố mẹ em thì rất vất vả khi chúng em còn nhỏ, sức khỏe khi đó cũng không tốt (bị mổ 3 lần). Sau đó thì từ khi bố mẹ em qua tuổi 44 thì mọi việc đều tốt dần lên cho đến bây giờ. Em là con trưởng (là con cả và bố em cũng là con cả).

Hiện em đã có gia đình (vợ làm cùng nghề) và một cháu trai (3.5 tháng) và một cháu gái (2.5 tuổi). Cháu trai tuổi Tân Mão là do vỡ kế hoạch, tự nhiên có không hiểu tại sao :)

Năm vừa rồi em chơi chứng khoán ở Mĩ và bị lỗ hết 95%, coi như mất gần hết tiền tiết kiệm. Em cũng buồn nhưng coi như của đi thay người và là bài học.

Em muốn hỏi là em nên chọn con đường nào: làm nghiên cứu giảng dạy hay kinh doanh, chính trị?, có cần cẩn thận gì không vì em bị tuần, triệt vào sao Thiên Tướng. Em có khă năng tiến xa về sự nghiệp cũng như có duyên giúp đỡ nhiều cho nhiều người không? (vị dụ mang lại giá trị lớn cho nhiều người nhờ kết quả công tác).

Việc học của em có còn gì gập nghềnh cho đến khi em tốt nghiệp (chắc là 2013?)?

Em có giúp gì cho bố mẹ em không?

Hiện em thấy cuộc sống của em khá vất vả, không thấy thỏa mãn và happy lắm vì nhiều lo nghĩ quá (tiền bạc, sự nghiệp, sức khỏe....). Liệu mọi thứ có tốt lên không? Em có giai đoạn rất mạn nguyện từ khi học đại học cho tới trước khi đi du học.

Xin cảm ơn các Thầy.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Em bị cận thị nhẹ (2.0 độ), mặt tròn chứ không dài. Edited by Nguyen Viet Hung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em bị cận thị nhẹ (2.0 độ), mặt tròn chứ không dài.

Bac Haithienha vao xem giup em voi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bac Haithienha vao xem giup em voi.

Năm Mão mà không sạch túi thì mới lạ / năm Thìn việc hành thi cử gặp nhiều khó khăn có thể không đủ điểm ra trường hay chậm trễ và thấp , gia đạo không vui mẹ hay vợ sức khỏe kém ,trong nhà có nhiều chuyện lục đục ,nên chuyên vè giảng dạy ,không khiếu với mãng chính trị ,có thể kinh doanh thêm bên ngoài /quan lộ khá tốt được nhiều người trên quí trọng và nâng đỡ ,nhưng với bè bạn toàn là phường ăn hại , tiểu nhân hay bị phản bội và hãm hại ngầm / cuộc đời không thể giàu có cơ nghiệp nhà cửa đất đai không được thừa hưởng của phụ ấm nếu có cũng phá tán ,lập nghiệp 1 cách khó khăn sau có nhà cửa cũng bình thường /phúc đức kém nên đi xa xứ mà lập nghiệp .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay