Posted 12 Tháng 1, 2012 Lẽ ra phải post vào topic cùng với chú Thiên Sứ, nhưng sợ ảnh theo cái nhìn cá nhân làm loãng topic nên đành post vào mục này để chia sẻ vậy! Đến muộn, đã khá đông đủ: Khách VIP: Anh Sơn giới thiệu chương trình và đại biểu: Thày Hoàng Tuấn phát biểu mở đầu phần dự đoán: Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Cang mở đầu phần dự báo, mọi người có thể để ý gió thổi khá dữ dội, thày Hoàng Tuấn hơi giật mình: Trời cũng bắt đầu mưa trở rét nhưng máy ảnh lởm quá, chụp không rõ: Zoom vào thủy đình trước cửa chùa Thầy, ống tự động 17-55 kèm theo máy nên chỉ được vậy: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 1, 2012 Bệnh lang thang cố hữu, quay sang chụp phong cảnh, có lẽ khá hơn 1 tí: Trai quê tự tin làm dáng: 5-10 năm nữa sẽ là thôn nữ, đã biết thẹn thùng: Quay vào, bác Bảo đang dự báo bằng Thái Ất: Giờ giải lao, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, chụp ké được mấy phát: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 1, 2012 Đi sang phía chùa Thày chụp ảnh, đầu tiên là hoa Hồng môn của chùa Long Đẩu: Biểu tượng 1 thời của tỉnh Hà Tây, được Đài truyền hình Hà Tây phát hình ảnh cùng với bài "Hà Tây quê lụa": Zoom gần vào nghe những tàn phai: Tân cổ ... ép duyên: Ngàn năm gương cũ soi kim cổ: Lối xưa xe ngựa ... Hoa đào năm ngoái ... Mỗi người mỗi vẻ ... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 1, 2012 Long Đẩu tự nhìn từ sân chùa Thầy: Trầm mặc: Chùa cầu: Cố lấy toàn cảnh nhưng không ăn thua: Con rồng thời gì? Rồng thời nay: Con nghê cũ: Con nghê mới: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 1, 2012 Sao không xem được hình ảnh Thích Đủ Thứ à? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 1, 2012 Rêu phong: Cao xanh: Vật này ở cổng, không biết vật gì, giống mấy hòn đá trong vườn thiền Nhật Bản nhưng không nhớ rõ ý nghĩa của nó. Dân nơi đây gọi nó là quả cật hay quả thận :D :D :D Mấy chữ: Đến góc Long Trì, thấy 1 ngôi đền nhưng không có biển: Hoa đào năm ... kìa :D :D :D Nhìn lại 1 góc Sài Sơn ôm lấy chùa Thày: Sao không xem được hình ảnh Thích Đủ Thứ à? Cháu cũng không hiểu code của Web thế nào! Cháu cho code IMG vào thì bị loạn hình như ảnh đầu tiên nên cháu đang để link! Nhờ admin sửa giúp với ạ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 1, 2012 Về đến chùa Long Đẩu, anh Thạch đang dự báo bằng bát tự: Chú Thiên Sứ đưa ra dự báo của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương: Anh Hoàn đến từ Đà Lạt đang đưa ra dự báo của mình: Thày Bình dự báo bằng Tăng San bốc dịch: Với thày Bình, tôi coi dịp gặp gỡ này là duyên kỳ ngộ. 15 năm trước, tôi và cháu nội tộc thuộc chi trưởng Cao Huy nhà cụ Cao Bá Quát tranh luận trong môn học của thày về "cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp" có hay không có chữ "quan liêu". 15 năm sau, tôi gặp lại thày tại phủ Quốc có con rồng nghịch, nơi mà cụ Cao Bá Quát bị cách về 1 thời gian khá dài trước khi bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử. Một nhà nghiên cứu trẻ của Trung tâm nghiên cứu văn hóa Á Đông kết thúc phần dự báo: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 1, 2012 Con rồng thời gì? Rồng Lý đấy! Hàng ngàn năm rồi - "Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt" 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites