tigonvl

Kính Nhờ Chú Haithienha Giúp Xem Vận Hạn 2012, Để Có Định Hướng Trong Công Việc Sắp Tới!

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính chào Chú Haithienha!

Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu là con trưởng trong gia đình, cao 1m54, nặng 47kg, độc thân.

Ba mẹ là người trí thức, mẹ đã về hưu, còn ba vẫn đi làm nhưng sức khỏe của ba cháu năm nay yếu, đang bệnh chờ mổ. Đầu năm 2011 cháu có xây nhà mới.

Cháu học chuyên ngành luật và hiện nay cũng đi theo ngành đó luôn. Hôm qua cháu vừa nhận được thông báo của Công ty là hết tháng 01/2012 Hợp đồng của cháu sẽ chấm dứt (chỉ mới nhận thông báo qua mail, chưa nhận quyết định chính thức). Điều này đến bất ngờ nên làm cháu lo lắng, nhất là hiện nay ba cháu đang bệnh nên sắp tới gia đình chắc sẽ khó khăn về mặt tài chính.

Thưa chú,

Chuyện tình duyên của cháu vô cùng lận đận, đã vài lần tan vỡ trong chuyện tình cảm nên đến giờ hôn nhân đại sự vẫn chưa đi vào..."chung kết" được.

Kính nhờ chú xem giúp cháu về đường công danh năm 2012, qua năm mới này cháu có tìm được việc mới ko? Việc đó có tốt, bền không và năm 2012 này liệu cháu có lên "xe bông" được không ạ, ông xã tương lai của cháu là người thế nào?

Cháu rất cảm ơn chú Haithienha. Kính chúc sức khỏe chú.

Edited by tigonvl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào Chú Haithienha!

Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu là con trưởng trong gia đình, cao 1m54, nặng 47kg, độc thân.

Ba mẹ là người trí thức, mẹ đã về hưu, còn ba vẫn đi làm nhưng sức khỏe của ba cháu năm nay yếu, đang bệnh chờ mổ. Đầu năm 2011 cháu có xây nhà mới.

Cháu học chuyên ngành luật và hiện nay cũng đi theo ngành đó luôn. Hôm qua cháu vừa nhận được thông báo của Công ty là hết tháng 01/2012 Hợp đồng của cháu sẽ chấm dứt (chỉ mới nhận thông báo qua mail, chưa nhận quyết định chính thức). Điều này đến bất ngờ nên làm cháu lo lắng, nhất là hiện nay ba cháu đang bệnh nên sắp tới gia đình chắc sẽ khó khăn về mặt tài chính.

Thưa chú,

Chuyện tình duyên của cháu vô cùng lận đận, đã vài lần tan vỡ trong chuyện tình cảm nên đến giờ hôn nhân đại sự vẫn chưa đi vào..."chung kết" được.

Kính nhờ chú xem giúp cháu về đường công danh năm 2012, qua năm mới này cháu có tìm được việc mới ko? Việc đó có tốt, bền không và năm 2012 này liệu cháu có lên "xe bông" được không ạ, ông xã tương lai của cháu là người thế nào?

Cháu rất cảm ơn chú Haithienha. Kính chúc sức khỏe chú.

Kính chào Chú Haithienha!

Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu là con trưởng trong gia đình, cao 1m54, nặng 47kg, độc thân.

Ba mẹ là người trí thức, mẹ đã về hưu, còn ba vẫn đi làm nhưng sức khỏe của ba cháu năm nay yếu, đang bệnh chờ mổ. Đầu năm 2011 cháu có xây nhà mới.

Cháu học chuyên ngành luật và hiện nay cũng đi theo ngành đó luôn. Hôm qua cháu vừa nhận được thông báo của Công ty là hết tháng 01/2012 Hợp đồng của cháu sẽ chấm dứt (chỉ mới nhận thông báo qua mail, chưa nhận quyết định chính thức). Điều này đến bất ngờ nên làm cháu lo lắng, nhất là hiện nay ba cháu đang bệnh nên sắp tới gia đình chắc sẽ khó khăn về mặt tài chính.

Thưa chú,

Chuyện tình duyên của cháu vô cùng lận đận, đã vài lần tan vỡ trong chuyện tình cảm nên đến giờ hôn nhân đại sự vẫn chưa đi vào..."chung kết" được.

Kính nhờ chú xem giúp cháu về đường công danh năm 2012, qua năm mới này cháu có tìm được việc mới ko? Việc đó có tốt, bền không và năm 2012 này liệu cháu có lên "xe bông" được không ạ, ông xã tương lai của cháu là người thế nào?

Cháu rất cảm ơn chú Haithienha. Kính chúc sức khỏe chú.

Năm tới cháu sẽ có rất nhiều chuyện buồn và lo lắng ,sức khỏe người cha kém ,trong thân sẽ có người phát bệnh nặng hay có tang chế ,công việc hy vọng sẽ tìm được việc khác ở tháng 2-3 al ,tình duyên thì chưa đến ,đến năm Tỵ mới có hy vọng kết hôn ;người chồng hơi cao nhưng gầy mặt dài ,da ngâm ,hơi khó tính ,gia đạo không yên lúc nào cũng nhau tranh cãi nhau về những chuyện không đâu .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm tới cháu sẽ có rất nhiều chuyện buồn và lo lắng ,sức khỏe người cha kém ,trong thân sẽ có người phát bệnh nặng hay có tang chế ,công việc hy vọng sẽ tìm được việc khác ở tháng 2-3 al ,tình duyên thì chưa đến ,đến năm Tỵ mới có hy vọng kết hôn ;người chồng hơi cao nhưng gầy mặt dài ,da ngâm ,hơi khó tính ,gia đạo không yên lúc nào cũng nhau tranh cãi nhau về những chuyện không đâu .

Thưa Chú Haithienha!

Con cám ơn Chú đã xem cho con. Nếu trong thân đã có người phát bệnh nặng rồi thì có tránh được việc tang chế không ạ? Xin Chú xem thêm dùm về sức khỏe của ba cháu, đây là điều đang làm cháu lo lắng nhiều nhất. Còn công việc mà cháu có hy vọng sẽ tìm được vào tháng 2-3al có liên quan đến lĩnh vực gì thế ạ?

Một lần nữa con cảm ơn Chú nhiều và kính chúc sức khỏe Chú.

Tigon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa Chú Haithienha!

Con cám ơn Chú đã xem cho con. Nếu trong thân đã có người phát bệnh nặng rồi thì có tránh được việc tang chế không ạ? Xin Chú xem thêm dùm về sức khỏe của ba cháu, đây là điều đang làm cháu lo lắng nhiều nhất. Còn công việc mà cháu có hy vọng sẽ tìm được vào tháng 2-3al có liên quan đến lĩnh vực gì thế ạ?

Một lần nữa con cảm ơn Chú nhiều và kính chúc sức khỏe Chú.

Tigon.

Coa thể 2 sựu kiện xảy ra trong cùng 1 năm / công việc có thể liên quan đến 1 bộ phận nào của chánh quyền hay có liên đới các công ty nước ngoài xuất nhập khẩu .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Coa thể 2 sựu kiện xảy ra trong cùng 1 năm / công việc có thể liên quan đến 1 bộ phận nào của chánh quyền hay có liên đới các công ty nước ngoài xuất nhập khẩu .

Con cảm ơn Chú nhiều. Kính chúc sức khỏe Chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay