Posted 31 Tháng 12, 2011 cháu chào bác, năm mới cháu chúc bác và gđ nhiều skhoe,nhiều niềm vui và hạnh phúc ! bác ơi,bác làm ơn cho cháu hỏi năm 2012 cháu có gì đặc biệt mới ko ạ ? bao giờ thì cháu tốt nghiệp ra trường ạ ? cháu nghe nói 2012 là năm tuổi của cháu, vậy cháu có hạn gì nặng và nhẹ ạ ? cháu cám ơn bác nhiều. đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=5,5,10,29,3&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 1, 2012 bác ạ, chính xác hơn ý cháu muốn hỏi là liệu cháu có tốt nghiệp ra trường đc ko? hic hic....nếu có thì bao giờ ạ,tháng 1 năm 2013 DL có cơ hội bảo vệ ko ạ? và cho cháu hỏi thêm con đường công danh,sự nghiệp của cháu sẽ ra sao ạ ? cháu sẽ làm nghề gì ?nếu tháng 2 DL 2012 này cháu xin việc làm thêm người ta có nhận cháu ko ạ? cháu cám ơn bác! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 1, 2012 bác ạ, chính xác hơn ý cháu muốn hỏi là liệu cháu có tốt nghiệp ra trường đc ko? hic hic....nếu có thì bao giờ ạ,tháng 1 năm 2013 DL có cơ hội bảo vệ ko ạ? và cho cháu hỏi thêm con đường công danh,sự nghiệp của cháu sẽ ra sao ạ ? cháu sẽ làm nghề gì ?nếu tháng 2 DL 2012 này cháu xin việc làm thêm người ta có nhận cháu ko ạ? cháu cám ơn bác! Công việc và học hành của cháu năm tới không được hanh thông cho lắm ,nếu không cố gắng có thể chậm ra trường trễ hay không đủ điễm .quan lộ thì lúc đầu vất vã ,về sau thì rất sáng sủa ,đến muộn,có thể làm nơi chốn công quyền Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 1, 2012 Công việc và học hành của cháu năm tới không được hanh thông cho lắm ,nếu không cố gắng có thể chậm ra trường trễ hay không đủ điễm .quan lộ thì lúc đầu vất vã ,về sau thì rất sáng sủa ,đến muộn,có thể làm nơi chốn công quyền trời oiiiiiii,năm cuối của cháu sao lại ko may thế này http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif cháu cám ơn bác đã trả lời tin cháu, bác cho cháu hỏi thêm là, năm tuổi của cháu,cháu có hạn gì nặng ko ạ ? bệnh tật,ốm đau hay sao ko ạ ? mà cháu vẫn thắc mắc 1 điều là tự nhiên cháu khỏi dị ứng và hen suyễn,trong khi càng ngày cháu càng nặng bệnh hơn,vậy mà tự nhiên tháng 7 dương lịch vừa qua cháu lại hết, có thể giải thích điều này qua tử vi ko bác ? bởi cháu uống thuốc 4nam nay rồi.bác sĩ nói phải uống cả đời.hic. chúc bác 1 ngày vui vẻ nhé ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 1, 2012 trời oiiiiiii,năm cuối của cháu sao lại ko may thế này http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif cháu cám ơn bác đã trả lời tin cháu, bác cho cháu hỏi thêm là, năm tuổi của cháu,cháu có hạn gì nặng ko ạ ? bệnh tật,ốm đau hay sao ko ạ ? mà cháu vẫn thắc mắc 1 điều là tự nhiên cháu khỏi dị ứng và hen suyễn,trong khi càng ngày cháu càng nặng bệnh hơn,vậy mà tự nhiên tháng 7 dương lịch vừa qua cháu lại hết, có thể giải thích điều này qua tử vi ko bác ? bởi cháu uống thuốc 4nam nay rồi.bác sĩ nói phải uống cả đời.hic. chúc bác 1 ngày vui vẻ nhé ! Bệnh tật đau ốm thì không có nhưng coi chừng xe cộ ... năm tới cháu sẽ có dịp đi đâu đó xa hay có dự định xuất ngoại thì cũng có thể ... bệnh hen suyễn thì chưa có thuốc nào trị dứt ,chỉ có kìm khi nó lên cơn , năm nay cháu có thay đổi chổ ở ? bệnh nầy rất dị ứng với thời tiết và kỵ nơi không khí ẩm thấp . Share this post Link to post Share on other sites