nguyenphuong051191

Các Bác Ơi! Xem Giúp Cháu Với Ạ. Cháu Cảm Ơn Nhiều

3 bài viết trong chủ đề này

xin các bác xem giúp cháu với ak. cháu tự nhận xét cuộc đời cháu có nhiều cái rất may mắn. nhưng khả năng lại không được như thế. sợ những gì có được dễ dàng sẽ không bền. mong các bác xem giúp cháu xem cuộc sống sau này của cháu ra sao ạ. Nếu được các bác xem kĩ đường tình duyên giúp cháu với hihi. cũng có nhiều người đến nhưng cháu nhưng chẳng hiểu sao lại không có cảm tình với ai cả. cháu cảm ơn các bác trước ak.

- đây là lá số của cháu: taiday

- cháu là con trưởng, dưói còn 1 em trai.

- bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, không cũng khá giả.

- cháu đang học đại học sắp ra trường. các bác xem hộ cháu nên về quê hay xa quê thì tốt ak?

cháu cảm ơn các bác trước. ( nếu có thời gian thì xem kĩ hộ cháu với. hihi. cháu chưa đi xem bao giờ nên cũng muốn biết chi tiết một chút ak)

thân cảm ơn mọi người

Share this post


Link to post
Share on other sites

xin các bác xem giúp cháu với ak. cháu tự nhận xét cuộc đời cháu có nhiều cái rất may mắn. nhưng khả năng lại không được như thế. sợ những gì có được dễ dàng sẽ không bền. mong các bác xem giúp cháu xem cuộc sống sau này của cháu ra sao ạ. Nếu được các bác xem kĩ đường tình duyên giúp cháu với hihi. cũng có nhiều người đến nhưng cháu nhưng chẳng hiểu sao lại không có cảm tình với ai cả. cháu cảm ơn các bác trước ak.

- đây là lá số của cháu: taiday

- cháu là con trưởng, dưói còn 1 em trai.

- bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, không cũng khá giả.

- cháu đang học đại học sắp ra trường. các bác xem hộ cháu nên về quê hay xa quê thì tốt ak?

cháu cảm ơn các bác trước. ( nếu có thời gian thì xem kĩ hộ cháu với. hihi. cháu chưa đi xem bao giờ nên cũng muốn biết chi tiết một chút ak)

thân cảm ơn mọi người

mẹ cháu nói nhớ cháu sinh lúc hơn 6h tối nhưng không nhớ bao nhiêu phút. cháu lấy là số tử vị là 6h10 ak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

xin các bác xem giúp cháu với ak. cháu tự nhận xét cuộc đời cháu có nhiều cái rất may mắn. nhưng khả năng lại không được như thế. sợ những gì có được dễ dàng sẽ không bền. mong các bác xem giúp cháu xem cuộc sống sau này của cháu ra sao ạ. Nếu được các bác xem kĩ đường tình duyên giúp cháu với hihi. cũng có nhiều người đến nhưng cháu nhưng chẳng hiểu sao lại không có cảm tình với ai cả. cháu cảm ơn các bác trước ak.

- đây là lá số của cháu: taiday

- cháu là con trưởng, dưói còn 1 em trai.

- bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, không cũng khá giả.

- cháu đang học đại học sắp ra trường. các bác xem hộ cháu nên về quê hay xa quê thì tốt ak?

cháu cảm ơn các bác trước. ( nếu có thời gian thì xem kĩ hộ cháu với. hihi. cháu chưa đi xem bao giờ nên cũng muốn biết chi tiết một chút ak)

thân cảm ơn mọi người

cháu chờ mãi mà chẳng có bác cao nhân nào rảnh rỗi xem giúp cả. hiaz!!! hay lá số của cháu xấu mọi người ngại nhỉ? Các bác xem giúp cháu với. có gì xấu hay tốt gì để cháu tự điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp. L hôm nào cháu cũng vào chờ mà…..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay