Ngọc Ngà

[Các Bác Giúp Cháu Với Ạ] Việc Làm Năm 2012 Và Vận Hạn 2012 :

20 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa các bác ở diễn đàn, được biết và đọc bài trên diễn đàn khá lâu nhưng cháu không có điều kiện lập nick. Hôm nay, cháu mong các bác giúp đỡ, xem giúp cháu tử vi năm 2012 xem cháu có xin đc việc ko? Cháu ra trường 6/2011 và tới bây h, 12/2011 vẫn thất nghiệp làm cháu rất chán nản.

Đây là lá số của cháu:

Cháu sinh ở miền Bắc, hiện sống ở HN.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=River+Jade&date=1988,7,2,9,50&year=2012&gender=f&view=screen&size=3

Các bác cho cháu hỏi thêm về tình duyên:

Các năm trước, cháu có nhìn lá số của cháu và tự ngẫm nghĩ ( nhà cháu có quyển TỬ VI ĐẨU SỐ nên cháu hay mày mò tí thôi ạ) thì đúng là cả ở ngoài đời lẫn về tình duyên trong tử vi, cháu rất lận đận, và để tránh hình khắc thì phải kết hôn muộn, nếu ko thì là 2 lần đò, làm lẽ. Quả thật, hiện nay cháu có nhiều mối quan hệ với đàn ông có vợ, có 1 số rất thích cháu ( và cháu có thích lại 1 người). Tuy nhiên ko có gì sảy ra cả, chỉ là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Cháu rất dằn vặt về việc dính dáng tới người có vợ, làm người thứ 3 như thế này.

Mong các bác cho cháu 1 cái nhìn minh triết về TÌNH DUYÊN trong tương lai của cháu qua lá số này.

Cháu tha thiết mong các bác trả lời.

Cháu chúc các bác 1 năm mới bình an, hạnh phúc.

River Jade !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi, đã hơn 1 ngày rồi ạ, các bác ơi, giúp cháu với ạ? Hiện cháu đang rất stress vì công việc. Áp lực lớn quá ạ !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 12/26/2011 at 13:34, 'Ngọc Ngà' said:

Ôi, đã hơn 1 ngày rồi ạ, các bác ơi, giúp cháu với ạ? Hiện cháu đang rất stress vì công việc. Áp lực lớn quá ạ !!

Năm tới cháu sẽ tìm được việc làm ,nếu có sớm trong tháng 2-3 al thì công việc không bền đến tháng 8 cháu sẽ đổi 1 công việc khác ;về tình cảm sẽ vướng vào mối tình cảm với nhiều tai tiếng với người khác ,nhưng cuối cùng vẫn không đi tới đâu ; nên lập gia đình muộn hay đi xa lấy chồng nếu không phải chịu cảnh đõ vỡ nhiều lần .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 12/26/2011 at 13:34, 'Ngọc Ngà' said:

Ôi, đã hơn 1 ngày rồi ạ, các bác ơi, giúp cháu với ạ? Hiện cháu đang rất stress vì công việc. Áp lực lớn quá ạ !!

Chị có các vị trí sao chính tinh giống lá số của em.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  On 12/26/2011 at 17:12, 'haithienha' said:

Năm tới cháu sẽ tìm được việc làm ,nếu có sớm trong tháng 2-3 al thì công việc không bền đến tháng 8 cháu sẽ đổi 1 công việc khác ;về tình cảm sẽ vướng vào mối tình cảm với nhiều tai tiếng với người khác ,nhưng cuối cùng vẫn không đi tới đâu ; nên lập gia đình muộn hay đi xa lấy chồng nếu không phải chịu cảnh đõ vỡ nhiều lần .

Bác ơi, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Thực sự khi đọc những dòng bác nói làm cháu rất đau khổ, nước mắt chỉ trực trào ra bởi cháu biết là mình đang vướng vào vòng luẩn quẩn của 1 mối nhân duyên ko nên có, vậy mà vẫn vướng.

Bác có thể cho cháu lời khuyên để có thể chấm dứt mối duyên nghiệp này ko bác?

Cháu cũng xác định lập gia đình muộn rồi nhưng hiện nay, 2 năm nay cháu rất đau khổ khi vướng phải chuyện tình cảm này, nó chi phối quá nhiều việc của cháu, bác nhìn cho cháu xem khi nào nó chấm dứt đc ko hả bác? huhu???

Bác cho cháu hỏi là có phải chồng cháu hơn cháu 2-3 tuổi? Hơi đậm người? Có tài? ( Năm cháu học lớp 11, thầy giáo cháu xem chỉ tay cháu bảo thế) ???

Công việc của cháu sao lận đận vậy bác? phải hơn 1 năm mới có việc đc? Nhiều khi bị những người xung quanh nói này nói nọ, áp lực gia đình, mà mình ở nhà mãi, mình cũng bị ngu người đi, hix.

Liệu trong công việc của cháu, cháu có làm đc đúng với năng lực và sở trường của mình ko ạ? Khi làm việc thì có gặp nhiều trắc trở ko bác?

Cháu cảm ơn bác!!

Edited by Ngọc Ngà

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bác cho cháu hỏi thêm về mặt bạn bè, các mối quan hệ xung quanh cháu qua lá số với ạ:

Tại sao cháu luôn luôn cảm thấy bạn bè cháu rất bạc với cháu !! Cháu rất buồn, có những người mình hết lòng chơi với họ, giúp đỡ họ, cũng ko tính toán gì, nhưng mà họ chỉ cần mình thôi, ko đc là quay ngoắt. Có những người đã từng thân lắm, nhưng rồi cuộc sống, xô xô đẩy đẩy, họ chỉ chăm chăm cho họ, chẳng nghĩ đến mình nữa. Đôi khi cháu thấy cái MỆNH cháu có sao Quả Tú, quả đúng là mình có số, hợp với đi TU mà ko đi tu đc, huhu, cháu rất là buồn vì sao lại bị bạc về bạn bè thế ???

Bác ơi, PHÚC ĐỨC của cháu, ở thế HÃM ĐỊA, hix, thế là thế nào ạ? Huhu ? Thế này thì sau này cháu càng ít đc các cụ phù hộ rồi phải ko ạ? Huhuhu ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 12/26/2011 at 21:12, 'milulan' said:

Chị có các vị trí sao chính tinh giống lá số của em.

Thế à? Chị xem qua các topic hỏi của em rồi, chúc em xin đc việc và làm nhiều việc thiện để có thể thay đổi đc số mệnh, biến dở thành tốt nhé !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 12/27/2011 at 08:11, 'Ngọc Ngà' said:

Bác ơi, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Thực sự khi đọc những dòng bác nói làm cháu rất đau khổ, nước mắt chỉ trực trào ra bởi cháu biết là mình đang vướng vào vòng luẩn quẩn của 1 mối nhân duyên ko nên có, vậy mà vẫn vướng.

Bác có thể cho cháu lời khuyên để có thể chấm dứt mối duyên nghiệp này ko bác? / Cắt 1 lần không đứt thì cứa thêm lần 2, lần 3. Không thôi hỏi thẳng anh ta, anh có thể li dị vợ? Khi nhận được câu trả lời, chắc lúc đó sẽ tỉnh. Năm nay chưa đứt thì năm sau cũng sẽ đứt. Đời còn dài, giai còn nhiều

Cháu cũng xác định lập gia đình muộn rồi nhưng hiện nay, 2 năm nay cháu rất đau khổ khi vướng phải chuyện tình cảm này, nó chi phối quá nhiều việc của cháu, bác nhìn cho cháu xem khi nào nó chấm dứt đc ko hả bác? huhu???

Bác cho cháu hỏi là có phải chồng cháu hơn cháu 2-3 tuổi? Hơi đậm người? Có tài? ( Năm cháu học lớp 11, thầy giáo cháu xem chỉ tay cháu bảo thế) ??? / Chồng dáng người hơi cao gầy, khuôn mặt hơi dài, dáng vẻ hơi phong trần, chênh nhau không nhiều tuổi, gia trưởng, bi quan, yếm thế.

Công việc của cháu sao lận đận vậy bác? phải hơn 1 năm mới có việc đc? Nhiều khi bị những người xung quanh nói này nói nọ, áp lực gia đình, mà mình ở nhà mãi, mình cũng bị ngu người đi, hix.

Liệu trong công việc của cháu, cháu có làm đc đúng với năng lực và sở trường của mình ko ạ? Khi làm việc thì có gặp nhiều trắc trở ko bác? / Công việc thích hợp liên quan đến tài chính, ngân hàng.

Cháu cảm ơn bác!!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi đúng là trời ko phụ lòng kiên nhẫn của cháu. Cháu cảm ơn chú ntpt

  Quote

Cắt 1 lần không đứt thì cứa thêm lần 2, lần 3. Không thôi hỏi thẳng anh ta, anh có thể li dị vợ? Khi nhận được câu trả lời, chắc lúc đó sẽ tỉnh. Năm nay chưa đứt thì năm sau cũng sẽ đứt. Đời còn dài, giai còn nhiều

Bị bám làm mình giao động, cháu ko có ý níu kéo mối duyên này. Người ta ko bỏ vợ =)):)) mà cứ bám. Thế mới đau và cảm thấy nhục !!!

Nhờ 2 bác ntpt và haithienha cho cháu hỏi là trong khoảng thời gian nào cháu lấy chồng đc ko ạ? Có người nhìn tướng nói 27, có người thì bảo hơn 30, có người thì bảo 25t lấy thì 35t ly dị. Hix, cháu thấy rất rối trí??? !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Quote

Cắt 1 lần không đứt thì cứa thêm lần 2, lần 3. Không thôi hỏi thẳng anh ta, anh có thể li dị vợ? Khi nhận được câu trả lời, chắc lúc đó sẽ tỉnh. Năm nay chưa đứt thì năm sau cũng sẽ đứt. Đời còn dài, giai còn nhiều

Người ta bám mình chú ơi, Bị bám làm mình giao động, cháu ko có ý níu kéo mối duyên này. Lâu rồi, cháu hỏi rồi, Người ta ko bỏ vợ =)):)) mà cứ bám cháu. Thế mới đau và cảm thấy nhục !!!

( diễn đàn ko cho phép sửa bài thì phải chú nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì nghe em khóc lóc,tưởng đã nặng tình nặng nghĩa và muốn lấn sâu nên lên có vài lời, nhưng hoá ra không phải. Tâm đã không muốn thì không ai ép được, sẽ cắt được một cách nhẹ nhàng. Hoặc em có thể kêu anh ta lên đọc những lời trên, thì người ta chắc chắn tự rút.

Năm Tỵ, Ngọ, Thân là những năm có han hỉ kết hôn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 12/30/2011 at 03:12, 'ntpt' said:

Vì nghe em khóc lóc,tưởng đã nặng tình nặng nghĩa và muốn lấn sâu nên lên có vài lời, nhưng hoá ra không phải. Tâm đã không muốn thì không ai ép được, sẽ cắt được một cách nhẹ nhàng. Hoặc em có thể kêu anh ta lên đọc những lời trên, thì người ta chắc chắn tự rút.

Năm Tỵ, Ngọ, Thân là những năm có han hỉ kết hôn.

Em xin lỗi vì ko để ý chị ntpt là NỮ nên gọi chị là CHÚ. Mong chị thông cảm cho em nhé.

Em khóc lóc thật ý chứ, nản quá nên tìm đến tâm linh soi giúp bao h thì chấm dứt mối duyên thị phi này. 2 năm nay, em luôn tìm cách chấm dứt nhưng luôn bị dao động, người ta tìm là lý trí bị trái tim áp đảo. Thế nên ko biết đến bao h người ta rút. Từ ngày đó tới h, những người có ý với em, đều bị người đó tìm cách gặp riêng và ghen tuông lằng nhằng lắm làm cho những người có ý với em lẫn bạn em là đàn ông con trai cũng phải né em. Em chán lắm.

Nhiều khi chửi bới,thái độ, người ta tự im lặng đc lâu lắm là 3 tháng, rồi đâu lại vào đấy, lại tìm em.

Dính vào có vợ thì nhiều nên em muốn nhờ Tâm Linh lý giải hộ vì sao lại có những mối duyên nè?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 12/31/2011 at 17:43, 'Ngọc Ngà' said:

Em xin lỗi vì ko để ý chị ntpt là NỮ nên gọi chị là CHÚ. Mong chị thông cảm cho em nhé.

Em khóc lóc thật ý chứ, nản quá nên tìm đến tâm linh soi giúp bao h thì chấm dứt mối duyên thị phi này. 2 năm nay, em luôn tìm cách chấm dứt nhưng luôn bị dao động, người ta tìm là lý trí bị trái tim áp đảo. Thế nên ko biết đến bao h người ta rút. Từ ngày đó tới h, những người có ý với em, đều bị người đó tìm cách gặp riêng và ghen tuông lằng nhằng lắm làm cho những người có ý với em lẫn bạn em là đàn ông con trai cũng phải né em. Em chán lắm.

Nhiều khi chửi bới,thái độ, người ta tự im lặng đc lâu lắm là 3 tháng, rồi đâu lại vào đấy, lại tìm em.

Dính vào có vợ thì nhiều nên em muốn nhờ Tâm Linh lý giải hộ vì sao lại có những mối duyên nè?

Thì sau này, gặp gỡ ai thì hỏi trước, biết là có gia đình rồi thì cầm dep chạy trước đi.

lằng nhằng nhỉ... Người Vũ Khúc - Quả Tú - Thiên Hình đâu có lằng nhằng vậy?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

trùi, nhưng em thấy ko ổn dụng thần là thủy cho đời em đi luôn hử...hỏa 107 điểm dùng thủy ổn ko chị Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 1/1/2012 at 06:24, 'Nhân Duyên' said:

trùi, nhưng em thấy ko ổn dụng thần là thủy cho đời em đi luôn hử...hỏa 107 điểm dùng thủy ổn ko chị Posted ImagePosted ImagePosted Image

Qua kia mà la ó, khóc lòc <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân Duyên spam topic của tớ nhé. Méc mod kỉ luật Nhân Duyên bi h hihi.

  On 1/1/2012 at 06:01, 'ntpt' said:

Thì sau này, gặp gỡ ai thì hỏi trước, biết là có gia đình rồi thì cầm dep chạy trước đi.

lằng nhằng nhỉ... Người Vũ Khúc - Quả Tú - Thiên Hình đâu có lằng nhằng vậy?!

Em ko bít, em chỉ biết là đây là người lằng nhằng bám lấy em 2 năm nay rồi, em mệt mỏi lắm, người ta ko bám thì em còn quên đc, cư bám làm em xao động.

Chị ơi, chồng em sau này làm nghề gì hả chị? Có làm BÁC SĨ hay dân KỸ THUẬT ko chị????

Em cảm ơn trước :X

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 12/26/2011 at 17:12, 'haithienha' said:

Năm tới cháu sẽ tìm được việc làm ,nếu có sớm trong tháng 2-3 al thì công việc không bền đến tháng 8 cháu sẽ đổi 1 công việc khác ;về tình cảm sẽ vướng vào mối tình cảm với nhiều tai tiếng với người khác ,nhưng cuối cùng vẫn không đi tới đâu ; nên lập gia đình muộn hay đi xa lấy chồng nếu không phải chịu cảnh đõ vỡ nhiều lần .

Hiện cháu đã xin được việc ( cuối tháng 1 al, dầu tháng 2 al).

Đúng là công việc làm được nhưng có nhiều thị phi nên hy vọng khi cháu tìm được việc mới, cháu sẽ gặp nhiều suôn sẻ.

  Quote
[font=Arial" data-date=" Helvetica, sans-serif">

Công việc thích hợp liên quan đến tài chính, ngân hàng.[/font]

Chị ơi, em đang làm du lịch rồi. Chẳng biết là có xin được vào chỗ khác ko nữa? huhuhu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay