daihaithuy82

Nhờ Các Bác Xem Dùm Là Số Tử Vi

15 bài viết trong chủ đề này

Cháu là nữ sinh ngày 5/2/1982. Mẹ cháu nhớ không chính xác giờ sinh của cháu: 15h20 hay 14h40

Cháu có thông tin thêm: Cháu là con đầu

Sau cháu có em trai sinh năm 1985

Bố cháu lấy thêm người khác có hai em gái

Cháu lấy chồng năm 25 tuổi

Sinh con trai đầu lòng 21h40' ngày 13/4/2007 (AL)

Con gái 6h ngày 22/3/2011 (AL)

Cháu học khá nhưng công việc không đâu ra đâu cả, cháu đã học qua hai ngành

Nhờ các bác xem dùm cháu.

Đây là hai lá số tử vi với hai giờ khác nhau

My link

My link

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu là nữ sinh ngày 5/2/1982. Mẹ cháu nhớ không chính xác giờ sinh của cháu: 15h20 hay 14h40

Cháu có thông tin thêm: Cháu là con đầu

Sau cháu có em trai sinh năm 1985

Bố cháu lấy thêm người khác có hai em gái

Cháu lấy chồng năm 25 tuổi

Sinh con trai đầu lòng 21h40' ngày 13/4/2007 (AL)

Con gái 6h ngày 22/3/2011 (AL)

Cháu học khá nhưng công việc không đâu ra đâu cả, cháu đã học qua hai ngành

Nhờ các bác xem dùm cháu.

Đây là hai lá số tử vi với hai giờ khác nhau

My link

My link

Tướng mạo của bạn thế nào?

Giờ Mùi: Dáng hơi thấp người, khuôn mặt hơi dài, cằm nhọn, gò má cao, khi còn là thiếu nữ thì hơi gầy, sau khi lập gia đình thì thân người trở nên đẫy đà, có bệnh về đường tiêu hóa [gan] người thích ở trong nhà, ít muốn ra ngoài đường. Công việc làm tương đối nhàn hạ, có thể làm việc liên quan đến ngành tài chính, văn thư giấy tờ hoặc làm đẹp. Chồng là người lớn tuổi hơn, cao hơn tương đối, da ngâm, khuôn mặt hơi dài, vợ chồng thì hay gây nhau cứ 4-5 bữa thì gây 1 lần. Có mất anh em trong nhà, hoặc khắc khẩu không hợp với anh em trong nhà.

Giờ Thân: Dáng người cao gầy, khuôn mặt dài, đầy đặn, da trắng, lúc nhỏ có thể bị sinh khó hay khó nuôi, khi sinh có thể bị nhau thai quấn cổ, bố mẹ làm cho chính quyền, khắc khẩu, có mang ác tật trong người. Chồng dáng người cao vừa [2 vc có thể same same nhau về chiều cao, hoặc chồng có thể thấp hơn], không gầy, khuôn mặt hơi vuông, da trắng nhưng mặt thì lúc nào cũng hồng hào, chân mày đẹp, hai vợ chồng có quan hệ thời gian dài rồi mới cưới, hoặc có thai rồi mới cưới.

Chi tiết nào đúng thì in đậm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tướng mạo của bạn thế nào?

Giờ Mùi: Dáng hơi thấp người, khuôn mặt hơi dài, cằm nhọn, gò má cao, khi còn là thiếu nữ thì hơi gầy, sau khi lập gia đình thì thân người trở nên đẫy đà, có bệnh về đường tiêu hóa [gan] người thích ở trong nhà, ít muốn ra ngoài đường. Công việc làm tương đối nhàn hạ, có thể làm việc liên quan đến ngành tài chính, văn thư giấy tờ hoặc làm đẹp. Chồng là người lớn tuổi hơn, cao hơn tương đối, da ngâm, khuôn mặt hơi dài, vợ chồng thì hay gây nhau cứ 4-5 bữa thì gây 1 lần. Có mất anh em trong nhà, hoặc khắc khẩu không hợp với anh em trong nhà.

Giờ Thân: Dáng người cao gầy, khuôn mặt dài, đầy đặn, da trắng, lúc nhỏ có thể bị sinh khó hay khó nuôi, khi sinh có thể bị nhau thai quấn cổ, bố mẹ làm cho chính quyền, khắc khẩu, có mang ác tật trong người. Chồng dáng người cao vừa [2 vc có thể same same nhau về chiều cao, hoặc chồng có thể thấp hơn], không gầy, khuôn mặt hơi vuông, da trắng nhưng mặt thì lúc nào cũng hồng hào, chân mày đẹp, hai vợ chồng có quan hệ thời gian dài rồi mới cưới, hoặc có thai rồi mới cưới.

Chi tiết nào đúng thì in đậm.

Cám ơn bác đã hồi âm.

Những chi tiết sinh vào giờ Mùi đúng hơn ah, cháu dù bây giờ có mập lên nhưng mặt vẫn gầy. Cao 1m56, tóc mỏng, có bệnh tiêu hoá, hay bị cảm cúm nhưng ít khi bị bệnh nặng. mắt có tật. Sau khi lấy chồng bị tai nạn nên có một cái sẹo khá rõ ở trán.

Cháu rất thích ra ngoài, không chịu ngồi yên ở nhà. Trước cháu học Y nhưng công việc không thuận lợi, cộng thêm sức khoẻ yếu nên chồng cháu cho học thêm kinh tế. Cháu học khá, có thi tuyển vài nơi mà chưa được hiện đang làm kế toán cho công ty của chồng.

Vợ chồng thương yêu nhau, chỉ hay cãi nhau là do chuyện gia đình ( gia đình chồng rất hay để ý với cháu làm cháu rất phiền lòng) chứ không phải tình cảm vợ chồng có vấn đề.

Chồng cháu học khá, rất nhanh nhẹn, lo toan mọi việc trong nhà, công việc rất ổn, thương vợ con, nhưng tính gia trưởng, hơi chút độc đoán.

Lúc nhỏ khi sinh cháu, me cháu bị bệnh nặng nên cháu toàn được nuôi bằng sữa ngoài.

Có lần mẹ cháu đi xem thì ông thầy nói cháu sinh giờ Mùi

Cháu không hiểu tại sao công việc của cháu luôn không được theo ý muốn

Cháu nhờ bác xem dùm cháu với

Vợ chồng cháu có sống thử trước hôn nhân một thời gian dài rồi mới cưới.

Edited by daihaithuy82

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bác đã hồi âm. Những chi tiết sinh vào giờ Mùi đúng hơn ah, cháu dù bây giờ có mập lên nhưng mặt vẫn gầy. Cháu rất thích ra ngoài, không chịu ngồi yên ở nhà. Trước cháu học Y nhưng công việc không thuận lợi, cộng thêm sức khoẻ yếu nên chồng cháu cho học thêm kinh tế. Cháu học khá, có thi tuyển vài nơi mà chưa được hiện đang làm kế toán cho công ty của chồng.

Lúc nhỏ khi sinh cháu, me cháu bị bệnh nặng nên cháu toàn được nuôi bằng sữa ngoài.

Có lần mẹ cháu đi xem thì ông thầy nói cháu sinh giờ Mùi

Cháu không hiểu tại sao công việc của cháu luôn không được theo ý muốn

Cháu nhờ bác xem dùm cháu với

Vợ chồng cháu có sống thử trước hôn nhân một thời gian dài rồi mới cưới.

Bạn sinh vào giờ Mùi, công việc thích hợp là làm những việc liên quan đến ngành tài chính, liên quan đến văn thư giấy tờ. Chồng lớn hơn bao nhiêu tuổi? Có hay giúp chồng chạy thuế, sổ sách? Công danh không thuận, không thể có chức vụ cao, nên làm tư hơn làm công.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn sinh vào giờ Mùi, công việc thích hợp là làm những việc liên quan đến ngành tài chính, liên quan đến văn thư giấy tờ. Chồng lớn hơn bao nhiêu tuổi? Có hay giúp chồng chạy thuế, sổ sách? Công danh không thuận, không thể có chức vụ cao, nên làm tư hơn làm công.

Chào chi!

Chồng em hơn em một tuổi sinh năm 1981, em đang giúp chồng làm mảng kế toán của công ty.

Em công danh không thuận nên hơi buồn, chị xem dùm xem vợ chồng, con em thi sao ah. tất cả là chồng con hết dấy ah.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chi!

Chồng em hơn em một tuổi sinh năm 1981, em đang giúp chồng làm mảng kế toán của công ty.

Em công danh không thuận nên hơi buồn, chị xem dùm xem vợ chồng, con em thi sao ah. tất cả là chồng con hết dấy ah.

Lười quá... Hic, đợi Bác Haithienha đi nghen, ntpt mún nghỉ giải lao cúi tuần -_-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lười quá... Hic, đợi Bác Haithienha đi nghen, ntpt mún nghỉ giải lao cúi tuần -_-

Chi ơi!

Chị bớt chút thời gian xem giùm em với ạh.

Bác Haithienha xem giúp cháu vớ, sao dạo này cháu thấy bi quan quá

Edited by daihaithuy82

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chi ơi!

Chị bớt chút thời gian xem giùm em với ạh.

Bác Haithienha xem giúp cháu vớ, sao dạo này cháu thấy bi quan quá

Nể tình bằng hữu thấy nick quen, post lại lá số, nhưng nhớ nick này Thất Sát cung Phu tại Thân cơ mà?! :P

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguy%25E1%25BB%2585n+th%25E1%25BB%258B++thanh+v%25C3%25A2n&date=1982,2,5,14,40&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Năm nay chắc gây lộn, giận dỗi với chồng nhiều quá, nên bi quan thui, qua năm sau mật độ gây lộn giảm được một nửa, vợ chồng vui vẻ thêm con thêm cái chắc khá hơn. Hihi :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào Bác và Chị!!

Đọc lá số tư vi cháu chẳng hiểu gì cả, may quá tìm thấy chủ đề này. Mong Bác và chị dành chút thời gian xem giúp cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyen+mai+hoa&date=1986,6,26,4,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu kết hôn năm Canh Dần, làm kế toán cho công ty của chồng.

Hiên đang nghỉ chuẩn bị sinh bé năm Nhâm Thìn

Chồng sinh năm quý sửu

Vợ chồng cháu hiện đang sống cùng bố mẹ chồng.

Bác và chị xem giúp cháu con đường sự nghiệp, tình cảm, con cái... Như thế nào ạ?!

Cháu xin cảm ơn!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nể tình bằng hữu thấy nick quen, post lại lá số, nhưng nhớ nick này Thất Sát cung Phu tại Thân cơ mà?! :P

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Năm nay chắc gây lộn, giận dỗi với chồng nhiều quá, nên bi quan thui, qua năm sau mật độ gây lộn giảm được một nửa, vợ chồng vui vẻ thêm con thêm cái chắc khá hơn. Hihi :P

EM chào chị!

Em mới gia nhập diễn đàn thôi ah. Chi xem dùm em với. Như chị nói công việc em không thuận nên nhờ chị xem dùm chồng con thế nào ah.

Em bi quan vì sau khi sinh bé trai Đinh Hợi 2007 em bị trầm cảm điều trị 2 năm liền. Nay bị lại

Em có đi xem một ông thầy, thấy nói rằng em có sao thiên không chiếu nên mới bị vậy. Em không biết có khỏi bệnh không. Chứ không phải do gây lộn với chồng đâu.

Chị bớt chút thời gian xem dùm em với

Share this post


Link to post
Share on other sites

EM chào chị!

Em mới gia nhập diễn đàn thôi ah. Chi xem dùm em với. Như chị nói công việc em không thuận nên nhờ chị xem dùm chồng con thế nào ah.

Em bi quan vì sau khi sinh bé trai Đinh Hợi 2007 em bị trầm cảm điều trị 2 năm liền. Nay bị lại

Em có đi xem một ông thầy, thấy nói rằng em có sao thiên không chiếu nên mới bị vậy. Em không biết có khỏi bệnh không. Chứ không phải do gây lộn với chồng đâu.

Chị bớt chút thời gian xem dùm em với

Vậy chắc ntpt nhằm bạn với nick daihaithuy.

Bạn đang trong hạn xấu, từ năm 2007 đã có nhiều chuyện không vui về tình cảm, còn trong hạn xấu, năm nay bạn không gặp tai nạn cho bản thân đã là may, vì vậy nên cố ẩn nhẫn cho qua, thường bạn bi quan, bạn trầm cảm thì bạn nghĩ mình muốn làm gì? Chồng thì cần có lá số của chồng thì mới xem chính xác được, con cái thì còn nhỏ, nguyên tắc là không xem cho đến khi qua 12 tuổi.

Chứ thật sự bây giờ trong tâm bạn muốn làm gì? Ra ngoài xông pha đi làm? Học kinh tế chuyên ngành của bạn là gì? Bạn đã nộp dự tuyển những nơi nào? Ở tuổi 30 cũng khó kiếm việc hơn, khó cạnh tranh với các cô gái trẻ ...

Hạn của bạn còn thêm mấy năm nữa, qua năm Mùi mọi việc sẽ tươi sáng hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vậy chắc ntpt nhằm bạn với nick daihaithuy.

Bạn đang trong hạn xấu, từ năm 2007 đã có nhiều chuyện không vui về tình cảm, còn trong hạn xấu, năm nay bạn không gặp tai nạn cho bản thân đã là may, vì vậy nên cố ẩn nhẫn cho qua, thường bạn bi quan, bạn trầm cảm thì bạn nghĩ mình muốn làm gì? Chồng thì cần có lá số của chồng thì mới xem chính xác được, con cái thì còn nhỏ, nguyên tắc là không xem cho đến khi qua 12 tuổi.

Chứ thật sự bây giờ trong tâm bạn muốn làm gì? Ra ngoài xông pha đi làm? Học kinh tế chuyên ngành của bạn là gì? Bạn đã nộp dự tuyển những nơi nào? Ở tuổi 30 cũng khó kiếm việc hơn, khó cạnh tranh với các cô gái trẻ ...

Hạn của bạn còn thêm mấy năm nữa, qua năm Mùi mọi việc sẽ tươi sáng hơn.

Em chào chị!

Lúc em trầm cảm thấy rất buồn, thấy lo sợ mà chẳng biết vì chuyện gì cả. mặc dù hay cãi nhau nhưng chồng em là người tốt. Em nói thật, sau khi sinh xong mẹ chồng em vào, bà khắt khe ( Bà tuổi Nhâm Thìn) nên em mới vậy. Nhiều lúc bị nặng, cứ nghĩ đến mẹ chồng là em sợ, sợ lắm đấy, cầm con dao thì nghĩ là sẽ cứa vào tay chảy máu.

Em khỏi rồi mới sinh bé thứ 2. Sinh xong bà vào, em lại bị lại.

Em học kế toán kiểm toán. Đã thi vào tài chính dầu khí (tín dụng) 9/2010, lúc đang có bầu bé thứ hai mà không biết. Thi vào đấy em có hai người đỡ đầu, tưởng chắc chắn được mà lại gặp trục trặc, vào vòng phỏng vấn, có tên trong danh sách gửi lên tổng) mà vẫn bị loại. Vì có bầu nên em chưa nộp ở đâu nữa. Bây giờ sinh bé xong, muốn làm nơi khác. Vì em làm cho chồng cũng vất vả mà toàn bị kêu là ăn bám thôi. Em tự thấy bản thân mình đâu có kém cỏi gì nên nhiều lúc chán. Là số ông xã em sẽ post sau. Chị xem dùm qua năm mùi liệu công việc có tốt hơn không? Liệu bệnh trầm cảm của em có khỏi không? Em định sinh thêm bé nữa năm Nhâm Thìn có được không?

Mong chị

Edited by daihaithuy82

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em chào chị!

Lúc em trầm cảm thấy rất buồn, thấy lo sợ mà chẳng biết vì chuyện gì cả. mặc dù hay cãi nhau nhưng chồng em là người tốt. Em nói thật, sau khi sinh xong mẹ chồng em vào, bà khắt khe ( Bà tuổi Nhâm Thìn) nên em mới vậy. Nhiều lúc bị nặng, cứ nghĩ đến mẹ chồng là em sợ, sợ lắm đấy, cầm con dao thì nghĩ là sẽ cứa vào tay chảy máu.

Em khỏi rồi mới sinh bé thứ 2. Sinh xong bà vào, em lại bị lại.

Em học kế toán kiểm toán. Đã thi vào tài chính dầu khí (tín dụng) 9/2010, lúc đang có bầu bé thứ hai mà không biết. Thi vào đấy em có hai người đỡ đầu, tưởng chắc chắn được mà lại gặp trục trặc, vào vòng phỏng vấn, có tên trong danh sách gửi lên tổng) mà vẫn bị loại. Vì có bầu nên em chưa nộp ở đâu nữa. Bây giờ sinh bé xong, muốn làm nơi khác. Vì em làm cho chồng cũng vất vả mà toàn bị kêu là ăn bám thôi. Em tự thấy bản thân mình đâu có kém cỏi gì nên nhiều lúc chán. Là số ông xã em sẽ post sau. Chị xem dùm qua năm mùi liệu công việc có tốt hơn không? Liệu bệnh trầm cảm của em có khỏi không? Em định sinh thêm bé nữa năm Nhâm Thìn có được không?

Mong chị

Nghe kể mà toát mồ hôi hột nhỉ?! May mà mình chưa có má chồng. Cứa tay đau lắm mà không chít đâu. Nói thiệt đó, với lại lỡ có chít còn bị mắng thêm là sống thì ăn bám, chít còn bắt giải quyết hậu quả [body đó]

2 năm Thìn - Tỵ đều có thể có con. Sản xuất cho qua ngày đoạn tháng cũng được :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghe kể mà toát mồ hôi hột nhỉ?! May mà mình chưa có má chồng. Cứa tay đau lắm mà không chít đâu. Nói thiệt đó, với lại lỡ có chít còn bị mắng thêm là sống thì ăn bám, chít còn bắt giải quyết hậu quả [body đó]

2 năm Thìn - Tỵ đều có thể có con. Sản xuất cho qua ngày đoạn tháng cũng được :P

Cám ơn chị nhé!

Vợ chồng chị bạn thấy em bị vậy nên có dẫn tới xem một thầy. Thầy phán y chang chi luôn, rằng qua năm Mùi em mới đổi vận. Biết số mình vậy thì đừng nghĩ gì cho mệt, sinh tiếp bé nữa năm Nhâm Thìn đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị nhé!

Vợ chồng chị bạn thấy em bị vậy nên có dẫn tới xem một thầy. Thầy phán y chang chi luôn, rằng qua năm Mùi em mới đổi vận. Biết số mình vậy thì đừng nghĩ gì cho mệt, sinh tiếp bé nữa năm Nhâm Thìn đi.

En chào chị nptp. Hôm nay em mới hỏi được giờ sinh của chồng em. SInh 13h15' ngày 11/9/1981(Âm lịch). EM nhờ chị xem dùm với ah

My link

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay