Posted 19 Tháng 12, 2011 Trưa ngày 18/12/2011 Chúng tôi đoàn từ thiện Diễn Đàn đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tại 45 Nguyễn văn Bảo, Phg 4, Quận Gò Vấp. Do hẹn trước chúng tôi được hướng dẫn thăm các khoa phòng, đặc biệt xúc động khi đến khoa não úng thủy... Em bé này hình như nghe hiểu khi tôi nói lời yêu và xót xa cho con quá! Khóe mắt em đã ướt ...tôi cũng nghe nghèn nghẹn trong tim mình em bé này và nhiều em nữa sống đời thực vật, các em chờ những yêu thương vì tôi tin các em cảm nhận được sự chia sẽ ấm áp bởi các em đã bị bỏ rơi từ khi góp mặt với đời vì hoàn cảnh nào đó người sinh ra em đã phải từ chối em và để lại em với mái ấm này. Em đây có vẻ tươi tỉnh hơn, nhưng cũng chưa biết ra sao ngày sau với em? Có 1 sự bất thường khi em bé này được nhiều lần bấm máy vẫn cho ra những tấm ảnh nhòe? Hy vọng trở lại lần sau tôi còn được gặp em!!! 8 tháng tuổi não mọng căng nước đau đớn với những rên rỉ yếu ớt. Người hướng dẫn nói với tôi"em rất yếu bởi khối nước lớn nhanh quá e rằng sức em không chống nỗi" bên cạnh đó vẫn có những em tiến triển khá bởi ở đây các cô có chế độ chăm sóc rất tốt hay mệnh em vững vàng hơn các bạn. (còn tiếp) 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 12, 2011 Như 1 vũ điệu khó dành cho người luyện tập, nhưng ở đây em mãi mãi mang tư thế vặn người từ lúc sinh ra và không bao giờ trở lại với hình tướng của con người để đứng bằng phẳng trên mặt đất này, rõ là quen là không can thiệp được bởi nền y học có tiến bộ thế nào đi nữa thì em cũng chẳng có điều kiện chạy chữa. Đây là trường hợp dị tật duy nhất của khoa phòng này, thế nhưng ngày qua ngày em cũng tự lớn nhanh chả biết nên chúc phúc gì cho em nữa. Chipchip có duyên với em bé này, nâng niu bé! Thế là cu cậu không rời Chip chỉ muốn cứu bé ra khỏi chỗ này Đặt xuống? không dễ đâu chip ơi! Áo đỏ khóc tìm chip kìa... Ở đây bé nào cũng thế, không cần sữa, không cần quà chỉ cần sự ôm ấp âu yếm thôi! Thật đấy các bạn các em cần sự vỗ về yêu thương! 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 12, 2011 Tội nghiệp mấy bé quá,mấy người đi nạo phá thai sao không nhìn những hình ảnh này,thật tội,đời là bể khổ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 12, 2011 Như em trai đây là 1 thể trạng tương đối đỡ vất vả cho nhân viên bảo mẫu, thế nhưng em vẫn phải ăn qua đường ống và chẳng nhận biết gì thế giới xung quanh mình không thiếu những em xinh đẹp khôi ngô vẫn luôn bị hành hạ bởi những vết lỡ loét do nằm 1 tư thế quá lâu câu hỏi của tôi là : các em đang tồn tại hay không tồn tại? Và đây là Bé Nam theo các cô thì bé bị mù 1 bên mắt và thiểu năng trí tuệ, Nam biết vâng lời và ngoan khi có yêu cầu gì từ các cô, từ chuyến tham quan trước, tôi cũng ẵm em ra khỏi chiếc giường quen thuộc và em đã níu giữ tôi không rời và tôi đã đặc biệt nhớ Nam. Và quả nhiên Nam nhận ra tôi và ôm chặt như sợ tôi sẽ rời em nữa... (còn tiếp) 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 12, 2011 Những hình ảnh trên nhắc nhở chúng ta sống phải biết yêu thương và chăm sóc nhau, quan tâm đến nhau. Cám ơn bạn Wildlavender đã chia sẽ những hình ảnh trên. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 12, 2011 thật là tội nghiệp,mình thấy mình bất hạnh khi nghe mẹ kể :bố bỏ hai mẹ con mà đi với người đàn bà khác , khi mình mới một tháng tuổi .Nhưng khi nhìn những hình ảnh các em đáng thương này ,thì mình vẫn còn sướng chán.Đừng nản chí ,hãy gạt nước mắt đi ,nếu ông trời cho ta sống manh khỏe ,thì ta sẽ vươn lên và làm một điều có ích cho xã hội .( -----thiên trạch bình------) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 12, 2011 tiếp nữa là khoa chăm sóc các em bệnh down, sống vô thức ngớ ngẫn giữa tình yêu thương của chúng ta . Và món rau câu nhiều màu sắc này là sự rộn ràng đối với các em Nhưng hầu hết các em vẫn chờ Cô đút ăn từng thìa một các em lớn hơn biết trật tự và được dạy chữ nên nhận thức khá hơn, hy vọng các em phát triền bình thường và sớm hòa nhập Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 12, 2011 Chúng tôi được đưa đến 1 khu vực mà sự xót xa tạm lắng khi tận mắt nhìn thấy các bé gái khuyết tật vui đùa cùng nhau vì các em đã được đào tạo làm ra sản phẩm có ích cho cộng đồng. Chúng tôi đã tính đến các phần bánh thích hợp cho các cháu thiếu niên.. Các em là những phần bánh kem mousse dễ ăn hơn và có lẽ lâu lắm các cháu mới nhận được 1 buổi ăn xế ngon miệng thế này. 16 kg Rau câu New Choice được phân bổ đều cho các cháu Và sữa Ridielac 1,2,3 và 4,5,6 cho các cháu ăn dặm cũng như ăn qua đường ống Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 12, 2011 Các bạn thử đến những nơi này 1 lần thôi sẽ thấy các em cần nhiều thứ lắm, chuyện trò thăm hỏi và nhiệt tình mời chúng ta ở lại lâu hơn Ngoan lắm và hạnh phúc lắm khi cuộc sống còn hơi ấm tình người... Nam đã ở cạnh tôi như không có gì có thể lôi cuốn em kể cả quà Pose ảnh kỷ niệm sân ngoài, tôi rất muốn các cháu tôi thấm thía bài học hôm nay khi các bạn cùng trang lứa bất hạnh, khuyết tật và không có cả tình thương Bố Mẹ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 12, 2011 Cô Hiệu Phó đã giới thiệu với tôi sổ lưu niệm, xem qua những trang viết cũng dầy lắm, chất chứa lắm! Có lẽ họ đến rồi đi, tôi tin ai cũng lưu luyến và để lại ít nhiều miên man bởi hình ảnh của các em đã lay động không ngừng trái tim của tất cả Để lại vài dòng cảm xúc, từ hôm nay sổ của TT bảo trợ Gò Vấp lại có thêm danh sách của TT Lý học Đông Phương Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 12, 2011 Giữ lời hứa với Ban Giám Hiệu, Wild trở lại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Gò Vấp với 5 ổ bánh Buche Noel cho các em mùa Giáng sinh Hy vọng các em có không khí giáng sinh hơn với 5 chiếc bánh của chúng ta. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 1, 2012 Nhìn những tấm hình này làm Compack nhớ lại năm ngoái cũng đã có dịp đi cùng cháu nhà - hai cha con cùng nhau chở 01 thùng sữa bột đến tặng cho trung tâm này. Trung tâm này tiền thân dường như là một nhà mở của trường Dòng ..sau được nhà nước tiếp quản và điều hành hiện nay bởi Hội Chữ Thập Đỏ q.Gò Vấp. Cô Hoa / Phó Giám đốc Trung tâm hôm ây cũng có dịp ngồi nói chuyện với Compack về tình hình hoạt động và ngân sách chi phí của trường do Nhà nước cung cấp và các nhà Hảo tâm ủng hộ ... vật chất thì nhận được nhưng ... tiền mặt thì rất khó khăn trong việc báo cáo cấp trên !! Các cháu khuyết tật - cơ nhỡ nơi đây đa phần là tiếp nhận từ các trường hợp bị bỏ rơi tại các bện viện đưa về cho Trung tâm chăm sóc và quản lý. Nhìn các cháu nơi đây ...lại nhớ đến các cháu nơi chùa Kỳ Quang mà dịp trước đã cùng các anh chị đến thăm! Share this post Link to post Share on other sites