cungtrang_chihang

Kính Gửi Cô Huyencodieuly!

1 bài viết trong chủ đề này

Cháu là Hằng, hiện đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành kế toán

lá số tử vi của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C6%B0u+Th%E1%BB%8B+H%E1%BA%B1ng&ldate=7,7,7,21,3&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu sinh ra ở miền bắc, 2005 thì bắt đầu vào Đà Lạt sống.

Bố cháu sinh năm 1958, Mẹ cháu sinh năm 1964 hay 1966 không rõ( vì bà ngoại cháu không nhớ), cháu có 2 chị gái SN 1986 và 1988

Năm 2008 Ông Nội cháu mất do tai biến

Năm 2009 Mẹ cháu mất do bệnh ung thư.

Khi mẹ cháu mất cháu học năm 2

Gần đây cháu có đi coi, thầy có bảo cháu không hợp tuổi mẹ cháu nên từ lúc cháu sinh ra thì bố mẹ mỗi người một nơi, (bố cháu làm công nhân Đo đạc nên đi suốt), gia đình cháu làm mà ko có dư, chính vì có cháu mà mẹ cháu mới sớm xa gia đình

Mẹ cháu mất 2 năm nay, từ đó đến nay không có biến động gì lớn, bố cháu mấy lần đi hỏi vợ 2 nhưng không thành, mặc dù 3 chị em gái cháu rất ủng hộ.

Năm nay cháu học năm 4, nhưng cháu thấy việc học tập của mình không mấy suôn sẻ (từ việc đi thi,kết quả thi cũng như là đi thực tập...) gặp nhiều trục trặc, sức khỏe cũng vậy.

Năm nay là năm 4, nhưng điểm năm 3 của cháu bị gặp trục trặc, lỗi là từ phía nhà trường, nhưng người chịu hậu quả trực tiếp lại là cháu, cháu có nguy cơ không tốt nghiệp đúng thời hạn, cháu rất lo lắng, cháu không giám kể với gia đình vì sợ gia đình lo, nhưng trong lòng cháu luôn bất an!

Cháu học Trung bình, Cô xem giúp cháu xem cháu có nên theo nghề kế toán ko a?liệu cháu có làm kinh doanh được ko a?

Công việc học hành của cháu cuối năm như thế nào? sang năm có thay đổi theo hướng tích cực ko a?

Tuổi cháu và mẹ cháu có thật sự là xung khắc đến vậy ko a?

Mong cô giúp cháu! Chúc cô sức khỏe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay