Khôi Quyền

Một trường làng có gần 300 em đỗ ĐH, CĐ

4 bài viết trong chủ đề này

Dân trí) - Tin từ trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, mùa tuyển sinh năm nay, trường có 268/500 em dự thi đã đỗ vào các trường ĐH, CĐ. Trong đó nhiều em đạt điểm từ 27-29. Tổng cộng toàn trường có 144 em trúng tuyển ĐH nguyện vọng 1 và 124 em đỗ vào các trường CĐ.

Đáng chú ý nhất là lớp 12A4 có 44 học sinh, thì 41 em đỗ ĐH và 1 em đỗ CĐ nguyện vọng 1. Ngoài ra, còn hai em đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 2.

Không chỉ có tỷ lệ trúng tuyển cao, lớp này còn có 13 em trúng tuyển hai trường ĐH có “thương hiệu” mạnh như: Bách khoa Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM, Dược Hà Nội, Y Thái Bình, Học viện ngân hàng…

Kết quả điểm thi vào ĐH, CĐ của lớp 12A4 tính bình quân đạt 22 điểm, nhiều em đạt điểm từ 27-29. Trong đó em Vũ Thị Thảo (xã Nam Thành) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mất sớm, mẹ bệnh nặng nhưng Thảo luôn đạt thành tích cao trong học tập. Điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình của em đạt 9,5 điểm; điểm thi vào ĐH Dược Hà Nội đạt 27,5 điểm.

Thầy Đức Thành - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là năm đầu tiên trường có số học sinh đỗ ĐH, CĐ cao như thế. Kết quả trên chỉ mới tính đến ngày 30/8, còn nhiều em đang chờ xét tuyển NV3 hoặc Trung cấp”.

Trường THPT Yên Thành 2 nằm ở vùng chiêm trũng, chịu sự chi phối của thời tiết khắc nghiệt. Con người, học sinh nơi đây lúc nào cũng lấm lem bùn đất của ruộng đồng nhưng ý chí và tinh thần học tập rất cao.

Nguyễn Duy

KQ:....... Có lẽ vùng đất này có thế đất phát khoa bảng chăng? !!!!!!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  On 10/28/2008 at 06:41, 'Khôi Quyền' said:

Dân trí) - Tin từ trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, mùa tuyển sinh năm nay, trường có 268/500 em dự thi đã đỗ vào các trường ĐH, CĐ. Trong đó nhiều em đạt điểm từ 27-29. Tổng cộng toàn trường có 144 em trúng tuyển ĐH nguyện vọng 1 và 124 em đỗ vào các trường CĐ.

Đáng chú ý nhất là lớp 12A4 có 44 học sinh, thì 41 em đỗ ĐH và 1 em đỗ CĐ nguyện vọng 1. Ngoài ra, còn hai em đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 2.

Không chỉ có tỷ lệ trúng tuyển cao, lớp này còn có 13 em trúng tuyển hai trường ĐH có “thương hiệu” mạnh như: Bách khoa Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM, Dược Hà Nội, Y Thái Bình, Học viện ngân hàng…

Kết quả điểm thi vào ĐH, CĐ của lớp 12A4 tính bình quân đạt 22 điểm, nhiều em đạt điểm từ 27-29. Trong đó em Vũ Thị Thảo (xã Nam Thành) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mất sớm, mẹ bệnh nặng nhưng Thảo luôn đạt thành tích cao trong học tập. Điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình của em đạt 9,5 điểm; điểm thi vào ĐH Dược Hà Nội đạt 27,5 điểm.

Thầy Đức Thành - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là năm đầu tiên trường có số học sinh đỗ ĐH, CĐ cao như thế. Kết quả trên chỉ mới tính đến ngày 30/8, còn nhiều em đang chờ xét tuyển NV3 hoặc Trung cấp”.

Trường THPT Yên Thành 2 nằm ở vùng chiêm trũng, chịu sự chi phối của thời tiết khắc nghiệt. Con người, học sinh nơi đây lúc nào cũng lấm lem bùn đất của ruộng đồng nhưng ý chí và tinh thần học tập rất cao.

Nguyễn Duy

KQ:....... Có lẽ vùng đất này có thế đất phát khoa bảng chăng? !!!!!!

Hôm nay tình cờ đọc được bài này tôi thấy hãnh diện vì mái trường cũ, quê hương của tôi.

Đúng vậy, quê hương Yên Thành tôi là một vùng quê nghèo, nơi chiêm trũng, thời tiết thì không mấy thuận hòa "chưa mưa đã lụt chưa nắng đã hạn". Quanh năm suốt tháng lam lũ với ruộng đồng. Đúng là dân Yên Thành chúng tôi hiếu học và học giỏi hơn các huyện khác trong tỉnh Nghệ an.

Trường THPH Yên Thành 2 nằm dưới chân một dãy núi, trước mặt là con sông Đào chảy từ phải qua trái và những cánh đồng rộng mênh mông.

Tuy là học hành như vậy nhưng quê chúng tôi vẫn nghèo lắm, kinh tế phát triển chậm nên con em Yên Thành chúng tôi hầu hết là phải tha hương lập nghiệp nơi xứ người và nhiều người cũng đã nên danh vọng.

Không biết vấn đề Phong Thủy quê tôi thì ra sao, tôi rất quan tâm và rất rất mong muốn được các cao nhân chỉ giáo cho.

Một lần nữa xin đc cảm ơn Khô Quyền vì bài báo.

Thân Ái.

Edited by duyen

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/14/2012 at 13:51, 'duyen' said:

Hôm nay tình cờ đọc được bài này tôi thấy hãnh diện vì mái trường cũ, quê hương của tôi.

Đúng vậy, quê hương Yên Thành tôi là một vùng quê nghèo, nơi chiêm trũng, thời tiết thì không mấy thuận hòa "chưa mưa đã lụt chưa nắng đã hạn". Quanh năm suốt tháng lam lũ với ruộng đồng. Đúng là dân Yên Thành chúng tôi hiếu học và học giỏi hơn các huyện khác trong tỉnh Nghệ an.

Trường THPH Yên Thành 2 nằm dưới chân một dãy núi, trước mặt là con sông Đào chảy từ phải qua trái và những cánh đồng rộng mênh mông.

Tuy là học hành như vậy nhưng quê chúng tôi vẫn nghèo lắm, kinh tế phát triển chậm nên con em Yên Thành chúng tôi hầu hết là phải tha hương lập nghiệp nơi xứ người và nhiều người cũng đã nên danh vọng.

Không biết vấn đề Phong Thủy quê tôi thì ra sao, tôi rất quan tâm và rất rất mong muốn được các cao nhân chỉ giáo cho.

Một lần nữa xin đc cảm ơn Khô Quyền vì bài báo.

Thân Ái.

CCB cũng nghĩ là phong thủy đấy, ngta nói Nghệ An nghèo (tất nhiên ko kể Vinh) nên người NA cố gắng học để thoát nghèo.

Nhưng nhiều vùng trong cả nước cũng nghèo mà dân ở đó cũng có chịu học đâu Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/15/2012 at 02:52, 'Chim Chích Bông' said:

CCB cũng nghĩ là phong thủy đấy, ngta nói Nghệ An nghèo (tất nhiên ko kể Vinh) nên người NA cố gắng học để thoát nghèo.

Nhưng nhiều vùng trong cả nước cũng nghèo mà dân ở đó cũng có chịu học đâu Posted Image

Cảm ơn anh Chim Chich Bông đã quan tâm. E cũng nghĩ như vậy, không biết ngày xưa có bị ai triệt phá hay không mà quê e cứ nghèo mãi. hic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay