vaio1988

Bác Haithienha Kính Mến Của Cháu

11 bài viết trong chủ đề này

Bác Haithienha kính mến, cháu là vaio1988 nè Bác, Bác có khỏe không ạ? Bác ơi, cháu lại sắp làm phiền Bác nữa rồi....

Bác ơi, trước đây cháu có được Bác luận giúp cháu rằng 25>26 tuổi yêu đương thêm một lần dang dỡ, vậy khoảng tháng nào trong 2 năm này cháu có hạn chi ly đỗ vỡ vậy Bác? Cháu cũng đang cảm thấy chuyện tình cảm của mình đang gặp bất ổn vô cùng, có lẽ trước sau gì cháu cũng bị người cháu đang yêu bỏ...vì anh ấy bảo hình như đã hết tình yêu với cháu rồi, chỉ còn tình nghĩa... Có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi. Cháu thấy mệt mỏi trong lòng và cả thể xác nữa, mà sao vẫn chưa thể buông tay anh ấy ra... Cháu không muốn chịu đựng cảm giác mất anh ấy lần nữa, nhưng có lẽ số phận là điều không thay đổi được vì dù cháu đã cố gắng rất nhiều, nhưng đổi lại giờ là những lời nói ấy của anh... Bác ơi, Bác xem giúp cháu với nha Bác. Àh, cháu xin cung cấp thêm thông tin về anh ấy ạ. Anh bằng tuổi cháu, nhưng trông già hơn tuổi, cao gần 1m7, nặng 64kg, mắt cận, trán hơi hói, bụng bự, da rất trắng, thông minh, khá đào hoa. Anh ấy là thầy giáo ạ và là người Việt gốc Hoa ạ.

Bác có nói sau 35 tuổi cháu có khả năng bị gạt lao đao mất rất nhiều tiền của, vậy đó là hạn năm nào vậy Bác và sau đó cháu có gầy dựng lại được sự nghiệp không Bác hay là...lao đao luôn từ đó vậy ạ? hic hic

Với lại Bác ơi, năm sau khoảng tháng nào thì cháu chuyển việc được ạ? Có phải cháu có duyên làm việc với người nước ngoài không Bác? Cháu định sẽ xin vào làm cho một công ty nước ngoài mà không biết có đủ khả năng không nữa Bác ơi. Nếu không được chắc cháu sẽ xin vào một trường công lập dạy học luôn ạ...

Cháu cảm ơn Bác nhiều lắm ạ. Cháu kính chúc Bác thật nhiều sức khỏe an lành và hạnh phúc ạ. Cháu mong tin Bác lắm

lá số của cháu ạ:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=v&date=1988,2,24,18,50&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, Bác xem giúp cháu với, Bác đừng bỏ cháu Bác ơi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, Bác xem giúp cháu với, Bác đừng bỏ cháu Bác ơi...

Cháu nên xin việc ở công ty nước liên hệ nước ngoài hơn là xin đi dạy hoc , năm tới cháu có vận đó ,hy vọng cháu sẽ nhận việc làmtrong khoảng 6 tháng đầu năm .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác nhiều lắm ạ. Bác ơi, vậy còn hạn tan vỡ tình duyên là vào tháng mấy trong 2 năm tới vậy Bác? Cháu biết Bác không tiện nói điều này vì tình yêu thì cứ yêu, khi nào đến thì đến phải không Bác? Nhưng mà cháu vẫn thiết tha kính xin Bác cho cháu biết điều này, vì chính cháu hiện giờ đang hết sức tự kỷ ám thị bản thân, tập bình tĩnh chấp nhận sự thật là cháu sẽ mất anh ấy một ngày nào đó, vì cháu cảm nhận được tình cảm của ảnh dành cho cháu đã không còn, nhưng vẫn còn day dưa...có lẽ vì tình nghĩa mà ảnh chưa nói lời chia tay và không muốn là người nói lời ấy, để cháu tự suy nghĩ và đến một lúc nào đó cháu sẽ tự nói lời chia tay để anh không mang tiếng...bất nghĩa... Nhưng cháu vẫn sót lại chút hy vọng cháu và anh có duyên vợ chồng, vì vậy mà giờ cháu cứ đang sống trong đau khổ và suy nghĩ... Giờ cháu chỉ còn biết trông cậy Bác mà thôi, xin Bác cho cháu biết tháng nào thì cháu có hạn chia tay với anh để cháu... tự tin hơn và cư xử cho phù hợp Bác ơi...giờ cháu thấy mình mất cả tự trọng, mất cả cái tôi, sẵn sàng từ bỏ tất cả để có anh ấy, nhưng anh có lẽ không quan tâm điều đó, anh không quan tâm cháu cảm nhận thế nào nữa rồi... Cháu kính xin Bác Bác ơi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác nhiều lắm ạ. Bác ơi, vậy còn hạn tan vỡ tình duyên là vào tháng mấy trong 2 năm tới vậy Bác? Cháu biết Bác không tiện nói điều này vì tình yêu thì cứ yêu, khi nào đến thì đến phải không Bác? Nhưng mà cháu vẫn thiết tha kính xin Bác cho cháu biết điều này, vì chính cháu hiện giờ đang hết sức tự kỷ ám thị bản thân, tập bình tĩnh chấp nhận sự thật là cháu sẽ mất anh ấy một ngày nào đó, vì cháu cảm nhận được tình cảm của ảnh dành cho cháu đã không còn, nhưng vẫn còn day dưa...có lẽ vì tình nghĩa mà ảnh chưa nói lời chia tay và không muốn là người nói lời ấy, để cháu tự suy nghĩ và đến một lúc nào đó cháu sẽ tự nói lời chia tay để anh không mang tiếng...bất nghĩa... Nhưng cháu vẫn sót lại chút hy vọng cháu và anh có duyên vợ chồng, vì vậy mà giờ cháu cứ đang sống trong đau khổ và suy nghĩ... Giờ cháu chỉ còn biết trông cậy Bác mà thôi, xin Bác cho cháu biết tháng nào thì cháu có hạn chia tay với anh để cháu... tự tin hơn và cư xử cho phù hợp Bác ơi...giờ cháu thấy mình mất cả tự trọng, mất cả cái tôi, sẵn sàng từ bỏ tất cả để có anh ấy, nhưng anh có lẽ không quan tâm điều đó, anh không quan tâm cháu cảm nhận thế nào nữa rồi... Cháu kính xin Bác Bác ơi

Còn xa mà hỏi chi sớm quá vậy ,cứ sống vô tư việc gì đến rồi cũng sẽ đến .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác đã trả lời cháu ạ. Bác ơi, mấy hôm nay cháu rất mệt mỏi và buồn nhiều, khóc nhiều, cháu không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Cháu biết cháu quá lụy tình và yêu anh ấy quá nhiều nên giờ cháu mới đau khổ thế này, dù ảnh đối xử với cháu tàn nhẫn như vậy cháu vẫn không thể ngừng yêu anh ấy, và cháu không biết sự đau khổ này sẽ còn kéo dài đến bao giờ, khi mà cháu không thể buông tay anh ấy ra được dù ảnh chẳng còn yêu cháu nữa... Cứ vậy mỗi ngày cháu cháu đều như thế này chắc cháu chết mất... Bác ơi, cháu xin Bác cho cháu biết đi ạ, cháu xin Bác Bác ơi...Cháu xin lỗi vì làm phiền Bác hoài thế này, nhưng giờ cháu chỉ biết có Bác và các anh chị Cô Chú trong diễn đàn mình thôi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác đã trả lời cháu ạ. Bác ơi, mấy hôm nay cháu rất mệt mỏi và buồn nhiều, khóc nhiều, cháu không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Cháu biết cháu quá lụy tình và yêu anh ấy quá nhiều nên giờ cháu mới đau khổ thế này, dù ảnh đối xử với cháu tàn nhẫn như vậy cháu vẫn không thể ngừng yêu anh ấy, và cháu không biết sự đau khổ này sẽ còn kéo dài đến bao giờ, khi mà cháu không thể buông tay anh ấy ra được dù ảnh chẳng còn yêu cháu nữa... Cứ vậy mỗi ngày cháu cháu đều như thế này chắc cháu chết mất... Bác ơi, cháu xin Bác cho cháu biết đi ạ, cháu xin Bác Bác ơi...Cháu xin lỗi vì làm phiền Bác hoài thế này, nhưng giờ cháu chỉ biết có Bác và các anh chị Cô Chú trong diễn đàn mình thôi...

Buồn thì lại nhớ

Không buồn thì rồi quên

Tôi anh xa nhau từ đó

Thôi can đảm lên cháu ơi Điệp đã cắt đứt day chuông thì hát bài tình cho không biếu không nhé .

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác đã trả lời cháu ạ. Bác ơi, mấy hôm nay cháu rất mệt mỏi và buồn nhiều, khóc nhiều, cháu không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Cháu biết cháu quá lụy tình và yêu anh ấy quá nhiều nên giờ cháu mới đau khổ thế này, dù ảnh đối xử với cháu tàn nhẫn như vậy cháu vẫn không thể ngừng yêu anh ấy, và cháu không biết sự đau khổ này sẽ còn kéo dài đến bao giờ, khi mà cháu không thể buông tay anh ấy ra được dù ảnh chẳng còn yêu cháu nữa... Cứ vậy mỗi ngày cháu cháu đều như thế này chắc cháu chết mất... Bác ơi, cháu xin Bác cho cháu biết đi ạ, cháu xin Bác Bác ơi...Cháu xin lỗi vì làm phiền Bác hoài thế này, nhưng giờ cháu chỉ biết có Bác và các anh chị Cô Chú trong diễn đàn mình thôi...

Hay em thứ kiếm những công việc làm tay chân mà ko phải dùng đến đầu óc suy nghĩ nhiều, những công việc tạo ra sản phẩm, như xếp giấy origami, cắm hoa, làm bánh sẽ giết thời gian và thấy thời gian chóng qua, tình si cũng sẽ theo đó mà giảm dần... Không nên đi uống cà phê hay đi du lịch một mình hoặc tâm sự với ai về câu chuyện đó vì sẽ hằn thêm cho ký ức bản thân về cuộc tình đó.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác và chị ntpt ạ. Vậy bây giờ cháu buông tay anh ra được rồi phải không Bác? Vậy năm sau cháu có hạn quen biết người mới không ạ? Người đó có phải chồng cháu sau này không ạ? Cháu lụy tình và khó yêu lắm, có lẽ cũng phải thời gian lâu sau, chắc cũng 2,3 năm nữa cháu mới có thể có chút tình cảm với một người con trai khác phải không Bác?

Chồng cháu thiên tướng hãm mà da lại trắng hả Bác? Cháu đọc sách thấy thiên tường hãm là da đen ạ. Bác chỉ cháu thêm điều này nha Bác. Có điều trước giờ người con trai nào cháu quen và thinh thích đều da trắng cả ạ ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác và chị ntpt ạ. Vậy bây giờ cháu buông tay anh ra được rồi phải không Bác? Vậy năm sau cháu có hạn quen biết người mới không ạ? Người đó có phải chồng cháu sau này không ạ? Cháu lụy tình và khó yêu lắm, có lẽ cũng phải thời gian lâu sau, chắc cũng 2,3 năm nữa cháu mới có thể có chút tình cảm với một người con trai khác phải không Bác?

Chồng cháu thiên tướng hãm mà da lại trắng hả Bác? Cháu đọc sách thấy thiên tường hãm là da đen ạ. Bác chỉ cháu thêm điều này nha Bác. Có điều trước giờ người con trai nào cháu quen và thinh thích đều da trắng cả ạ ^_^/ tướng hãm ở cung mão dậu thì da hơi trắng hay có màu vàng.chồng chắc cũng lớn hơn nhiều tuổi chứ không bằng tuổi đâu

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, cháu cảm ơn Bác Haithienha của cháu nhiều lắm ạ. Cháu kính chúc Bác thật nhiều sức khỏe an lành và hạnh phúc ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay