mjcrostorm

Kính Nhờ Bác Haithienha Giúp Cháu Xem Vận Mệnh, Sự Nghiệp. Cháu Cám Ơn Bác

9 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu chào bác HaiThienHa và các bác trong diễn đàn

Cháu tên Phong. Sinh ngày 10/07/1987.

Giới tính: Nam. Cháu là út. Cháu thấp người. Bụng bự, lưng dài. Biệt danh mèo lười. Hiện tại bước ra sự nghiệp nên đỡ lười. hihi

Cháu có một người chị, chị cháu chưa có sự nghiệp gì cả. Gia đình không giàu nhưng cũng ấm no. Năm nay Gia đình & cuộc sống khó khăn.

Sự kiện trong đời:

2-3 tuổi: bị phỏng nước sôi ở tay. Giờ lành rồi. Hồi nhỏ ốm

Cấp 1: Theo GĐ vào TP HCM học. Hồi nhỏ học ngu lắm

Cấp 2-3: Về quê. Hè lớp 6 bị gãy tay phải :(

Năm 2005: Thi trượt đại học trong TPHCM. Phải học cao đẳng. Đến 2008 thì tốt nghiệp loại giỏi và liên thông đại học. Năm 2011 tốt nghiệp đại học loại giỏi. Cháu ít đi học lắm, nhưng may mắn thi điểm cao

2011 bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.

Các bác xem giúp cháu vận mệnh và sự nghiệp nhé.

Cháu sinh vào khoản 0:00h đến 2:00.

Đây là lá số giờ tí của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Còn đây là giờ sữu

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin cám ơn bác HaiThienHa và các bác đã ghé qua

Edited by mjcrostorm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào bác HaiThienHa và các bác trong diễn đàn

Cháu tên Phong. Sinh ngày 10/07/1987.

Giới tính: Nam. Cháu là út. Cháu thấp người. Bụng bự, lưng dài. Biệt danh mèo lười. Hiện tại bước ra sự nghiệp nên đỡ lười. hihi

Cháu có một người chị, chị cháu chưa có sự nghiệp gì cả. Gia đình không giàu nhưng cũng ấm no. Năm nay Gia đình & cuộc sống khó khăn.

Sự kiện trong đời:

2-3 tuổi: bị phỏng nước sôi ở tay. Giờ lành rồi. Hồi nhỏ ốm

Cấp 1: Theo GĐ vào TP HCM học. Hồi nhỏ học ngu lắm

Cấp 2-3: Về quê. Hè lớp 6 bị gãy tay phải :(

Năm 2005: Thi trượt đại học trong TPHCM. Phải học cao đẳng. Đến 2008 thì tốt nghiệp loại giỏi và liên thông đại học. Năm 2011 tốt nghiệp đại học loại giỏi. Cháu ít đi học lắm, nhưng may mắn thi điểm cao

2011 bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.

Các bác xem giúp cháu vận mệnh và sự nghiệp nhé.

Cháu sinh vào khoản 0:00h đến 2:00.

Đây là lá số giờ tí của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Còn đây là giờ sữu

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin cám ơn bác HaiThienHa và các bác đã ghé qua

cÓ PHẢI LƯỜI mà lại mê gái ,thấy cô nào đẹp thì tò tò theo ,nhưng thường hay đi sau lưng người ta hơn là mình đi trước người ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trời ạ! Sao bác nói cháu thế Posted Image

Ờ. Mà cũng đúng đúng. Nhưng mà...sao nhỉ. Khó nói quá. Thời đi học, cháu học cũng giỏi với lại cũng đẹp trai, hihi. Nên đâm ra mắc bệnh chảnh. Bề ngoài lạnh lùng, bên trong nhí nhố :)). Có khi chả cần phải theo, mấy bạn nữ cũng mến sẳn rùi.

Tính cháu hơi khó ưa. 50% thế giới mến cháu thì 50% còn lại chắc xem là kẻ thù :))

Tính hào phóng với bạn bè. Mà keo với bạn gái + gia đình :(. Nhưng cháu rất yêu thương gia đình. Bạn bè cháu đông nhưng không ai thân với mình. Có khi còn hay mượn tiền cháu rồi xù luôn.

Cháu không thích làm việc dưới quyền bất cứ ai :(. Nên liều mạng mới ra trường mở công ty luôn

Bây giờ khó khăn quá. Hic.

Bác HaithienHa và các bác trong diễn đàn xem giúp cháu vận mệnh và sự nghiệp nhé.

Cháu xin cám ơn rất nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trời ạ! Sao bác nói cháu thế Posted Image

Ờ. Mà cũng đúng đúng. Nhưng mà...sao nhỉ. Khó nói quá. Thời đi học, cháu học cũng giỏi với lại cũng đẹp trai, hihi. Nên đâm ra mắc bệnh chảnh. Bề ngoài lạnh lùng, bên trong nhí nhố :)). Có khi chả cần phải theo, mấy bạn nữ cũng mến sẳn rùi.

Tính cháu hơi khó ưa. 50% thế giới mến cháu thì 50% còn lại chắc xem là kẻ thù :))

Tính hào phóng với bạn bè. Mà keo với bạn gái + gia đình :(. Nhưng cháu rất yêu thương gia đình. Bạn bè cháu đông nhưng không ai thân với mình. Có khi còn hay mượn tiền cháu rồi xù luôn.

Cháu không thích làm việc dưới quyền bất cứ ai :(. Nên liều mạng mới ra trường mở công ty luôn

Bây giờ khó khăn quá. Hic.

Bác HaithienHa và các bác trong diễn đàn xem giúp cháu vận mệnh và sự nghiệp nhé.

Cháu xin cám ơn rất nhiều ạ.

Có phải bên ngoài dạng người , từ cao trung bình cho tới thấp ,lúc nhỏ hơi gầy lớn thì hơi mập nên thấy ra lùn ? ,mặt hơi dài ,chân mày lợt ,không dài không vuông cũng không tròn ,đầy đặn da trắng hay hồng hào , môi mõng ,miệng cười có duyên nhưng ăn nói thì hơi vô duyên nên ... ,tánh háo thắng tự đắc ,thích khoe ai khen thì có bao nhiêu cho hết , người hướng ngoại thường nghe trọng người ngoài hơn người thân trong gia đình . Nếu đúng như trên cháu sanh giờ Sửu .

Share this post


Link to post
Share on other sites

:( Không hẳn bác ạ.

Cháu cao 1m65. Bụng bự. Lúc trước khi đi làm thì trắng như công tử bột. Thời gian gần đây phong sương nắng mưa nên cứng cáp và đen hơn. Nhan sắc suy giảm :( huhu

Mặt cháu cân đối. Tráng cao và rộng

Lông mày mọc từ giữa sang 2 bên. Lông mày hơi xếch lên, hình dấu ngã. Lông mày dài quá mắt. Không thưa cũng không quá rậm. Ai nhìn vô lông mày cháu thì nói cháu là ghê gớm. Mà cháu chả hiểu ghê gớm là sao.

Mũi bự

Tai dảo (ai cũng nói tai cháu thông minh, hihi)

Môi miệng cân đối, không dày không mỏng.

Về vấn đề ăn nói thì không biết là có duyên hay không, nhưng cháu nói có tính thuyết phục rất cao. Bạn bè cháu quen biết khá nhiều. nhưng thân thiết thì chỉ thời gian. Bạn bè có xu hướng là làm "nhân viên" cho cháu hơn là ngang hàng. Cháu thuộc dạng "có tiếng nói".

Tính tình cháu hơi khó hiểu. Cháu cũng chả hiểu nối cháu. hihi. Cháu ít thích giao tiếp nhiều. Suy nghĩ và sống nội tâm. Đôi khi ngoài mặt thế này nhưng bên trong là nghĩ khác. Có tâm sự gì thì chỉ mình mình biết. Chả nói ai. Đôi lúc cô đơn vì không có ai bên cạnh, cần bạn bè và người yêu chia sẽ. Nhưng cũng có lúc sự yên tĩnh và cô đơn lại là một người chia sẽ tuyệt vời. Lúc hứng lên thì nghe nhạc. Nhưng đôi khi nghe nhạc lại cảm thấy stress hơn.

Cháu yêu cuộc sống tự do. Nhưng có tiền thì mới có thể độc lập tài chính không phụ thuộc vào ai. Cháu hơi ích kỷ nhưng lại hay giúp đỡ người khác.

Hihi. Chả hiểu nổi cháu nữa.

Cháu cảm ơn Bác HaiThienHa rất nhiều vì đã quan tâm tới cháu, cháu thành thật đó, mấy diễn đàn khác đăng lên chả ma nào giúp. Bác giúp cháu tiếp nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

:( Không hẳn bác ạ.

Cháu cao 1m65. Bụng bự. Lúc trước khi đi làm thì trắng như công tử bột. Thời gian gần đây phong sương nắng mưa nên cứng cáp và đen hơn. Nhan sắc suy giảm :( huhu

Mặt cháu cân đối. Tráng cao và rộng

Lông mày mọc từ giữa sang 2 bên. Lông mày hơi xếch lên, hình dấu ngã. Lông mày dài quá mắt. Không thưa cũng không quá rậm. Ai nhìn vô lông mày cháu thì nói cháu là ghê gớm. Mà cháu chả hiểu ghê gớm là sao.

Mũi bự

Tai dảo (ai cũng nói tai cháu thông minh, hihi)

Môi miệng cân đối, không dày không mỏng.

Về vấn đề ăn nói thì không biết là có duyên hay không, nhưng cháu nói có tính thuyết phục rất cao. Bạn bè cháu quen biết khá nhiều. nhưng thân thiết thì chỉ thời gian. Bạn bè có xu hướng là làm "nhân viên" cho cháu hơn là ngang hàng. Cháu thuộc dạng "có tiếng nói".

Tính tình cháu hơi khó hiểu. Cháu cũng chả hiểu nối cháu. hihi. Cháu ít thích giao tiếp nhiều. Suy nghĩ và sống nội tâm. Đôi khi ngoài mặt thế này nhưng bên trong là nghĩ khác. Có tâm sự gì thì chỉ mình mình biết. Chả nói ai. Đôi lúc cô đơn vì không có ai bên cạnh, cần bạn bè và người yêu chia sẽ. Nhưng cũng có lúc sự yên tĩnh và cô đơn lại là một người chia sẽ tuyệt vời. Lúc hứng lên thì nghe nhạc. Nhưng đôi khi nghe nhạc lại cảm thấy stress hơn.

Cháu yêu cuộc sống tự do. Nhưng có tiền thì mới có thể độc lập tài chính không phụ thuộc vào ai. Cháu hơi ích kỷ nhưng lại hay giúp đỡ người khác.

Hihi. Chả hiểu nổi cháu nữa.

Cháu cảm ơn Bác HaiThienHa rất nhiều vì đã quan tâm tới cháu, cháu thành thật đó, mấy diễn đàn khác đăng lên chả ma nào giúp. Bác giúp cháu tiếp nhé

Việc xác định giờ sinh là 1 vấn đề hơi khó ,có những nơi khác người giải tử vi họ chỉ nói giờ nào rồi bắt đương số chấp nhận 1 cách khiên cưỡng ; riêng tôi khi xác định giờ sinh dựa trên nhiều việc ,bản thân hình tướng ,tánh tình ,liên quan đến cha mẹ anh chị em và nhất là khuyết tật trong người ,bởi vậy tôi cần phải hỏi đi hỏi lại hơi lâu ...

Dựa trên lời khai của cháu tôi xác định giờ cháu sinh là giờ Tý ;những nhận định sau đây dựa vào chi tiết căn bản của sách vỡ / mũi to [long trì+kình dương] tai to dảo [ phượng các +kình dương ] ,chân mày đậm xếch [ kình dương] tánh khí hơi ngang không chịu khuất phục hay chịu dưới người nào ,hay suy tính cân phân đắn đo khi làm điều gì , có óc kinh doanh hay buôn bán bạo gan hơi liều [ thiên cơ+kình dương].

nếu cháu chấp nhận những sự kiện trên ,có thể hỏi nhũng câu hỏi khác về cuộc đời ,tôi sẽ trả lời tiếp ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Dạ. Cháu cám ơn bác HaiThienHa rất nhiều ạ

Vậy cháu sinh giờ Tý là đúng rồi.

Bác HaiThienHa xem giúp cháu vận mệnh và sự nghiệp nhé.

+ Cháu đang điều hành một công ty. Nhưng gặp khó khăn về tài chính. Không rõ có nên tiếp tục hay không. Hay từ bỏ kiếm cơ hội khác. Công ty làm về thương hiệu ,thiết kế những sản phẩm trí tuệ như logo, catalouge, PR hình ảnh sản phẩm, marketing, in ấn.

+ Vận mệnh tương lai của cháu sáng sủa không ạ ?

+ Cháu có thể làm lớn không ? Cháu muốn trở thành chủ tịch tạp đoàn lớn thật là lớn.?

+ Khoản độ tuổi nào cháu phát tài hay cứ tàn tàn cả đời. Cháu mà giàu cháu sẽ từ thiện rất nhiều. hihi

+ Ba mẹ cháu sống lâu không ạ :)

+ Và..hihi. Lá số cháu có duyên để nghiên cứu tìm tòi về môn khoa học tử vi không ạ. Cháu thích tử vi lắm

Cháu xin cám ơn bác HaiThienHa ạ

Edited by mjcrostorm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ. Cháu cám ơn bác HaiThienHa rất nhiều ạ

Vậy cháu sinh giờ Tý là đúng rồi.

Bác HaiThienHa xem giúp cháu vận mệnh và sự nghiệp nhé.

+ Cháu đang điều hành một công ty. Nhưng gặp khó khăn về tài chính. Không rõ có nên tiếp tục hay không. Hay từ bỏ kiếm cơ hội khác. Công ty làm về thương hiệu ,thiết kế những sản phẩm trí tuệ như logo, catalouge, PR hình ảnh sản phẩm, marketing, in ấn./ só có tay kinh doanh , chốn quan trường nên bỏ qua 1 bên ,

+ Vận mệnh tương lai của cháu sáng sủa không ạ ? /cuộc sống không phải lo sự túng thiếu nhưng không thể giàu to ,thiếu thời tiền bạc kiếm hơi khó khăn ,buổi đầu lập nghiệp tiền vào tay nầy ra tay kia ,phải tự tay tạo nghiệp mà không nhờ cậy vào ai ,hưởng được nhiều phúc đức bên ngoại ,nhưng nên sớm xa gia đình hay ly tổ thì mới tốt đẹp hơn , không hưởng được của phụ ấm hay của tổ phụ để lại ,nếu có cũng phá tán hết ,rồi tự tay tạo dựng nên sau có nhà của cũng khang trang ,số nầy là cách bạch thủ thành gia.Ngoại vận 32t sẽ có lần bị phá sản nghiệp .

+ Cháu có thể làm lớn không ? /không bao giờ Cháu muốn trở thành chủ tịch tạp đoàn lớn thật là lớn.? / lâu đài xây trên bãi cát hay ném kiếm lên sao Đẫu Ngưu

+ Khoản độ tuổi nào cháu phát tài hay cứ tàn tàn cả đời /NGOÀI 42T mới bắt đầu khá giả. Cháu mà giàu cháu sẽ từ thiện rất nhiều. hihi

+ Ba mẹ cháu sống lâu không ạ :) /cha mẹ tuổi thọ rất cao có thể vào đại thọ

+ Và..hihi. Lá số cháu có duyên để nghiên cứu tìm tòi về môn khoa học tử vi không ạ. Cháu thích tử vi lắm /thích thì cứ tìm hiểu ,vấn đề còn có khiếu hay không nữa

Cháu xin cám ơn bác HaiThienHa ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cám ơn bác HaiThienHa nhiều.

Hiện tại cháu làm việc xa gia đình. lâu lâu ba mẹ vô. Tuy nhiên công ty đang phụ thuộc tài chính vào ông chú. Vậy cháu nên từ bỏ đi làm cái khác thôi :). Không biết có bị chửi không. Hihi

Dù bác nói cháu không thể làm lớn. Nhưng cháu nghĩ cháu làm được. Hihi.

Cháu cám ơn bác HaithienHa ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay