vincide

Cháu Lại Xin Nhờ Bác Haithienha Một Lần Nữa

3 bài viết trong chủ đề này

Đầu tiên cháu xin chúc các cô chú bác trong diễn đàn lúc cũng sức khỏe và công tác tốt ạ

Sau đó chaú xin nhờ bác haithienha và các cô chú trong diễn đàn xem hộ cháu từ giờ đến cuối năm công việc có gì tiến triển không với ạ. Vì chỗ cháu làm vừa thay đổi nhân sự, nên tạm thời theo cháu nhận thấy là sẽ rất là vất vả trong khoảng từ 1 đến 3 năm, không những thế mà thu nhập thấp, áp lực công việc lại cao nên cháu đang có hai hướng một là ở lại, hai là lại chuyển công việc (đầu năm bác xem cho cháu có nói năm nay cháu sẽ thay đổi công việc thì nó đã xảy ra rồi đấy ạ, thời điểm này là cháu vừa xong thử việc và ký hợp đồng được 3 tháng)

Vậy kính mong bác và các cô chú đi qua cho cháu vài lời

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ng%C3%B4+Nam+H%E1%BA%A3i&date=1986,6,27,2,0&year=2011&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đầu tiên cháu xin chúc các cô chú bác trong diễn đàn lúc cũng sức khỏe và công tác tốt ạ

Sau đó chaú xin nhờ bác haithienha và các cô chú trong diễn đàn xem hộ cháu từ giờ đến cuối năm công việc có gì tiến triển không với ạ. Vì chỗ cháu làm vừa thay đổi nhân sự, nên tạm thời theo cháu nhận thấy là sẽ rất là vất vả trong khoảng từ 1 đến 3 năm, không những thế mà thu nhập thấp, áp lực công việc lại cao nên cháu đang có hai hướng một là ở lại, hai là lại chuyển công việc (đầu năm bác xem cho cháu có nói năm nay cháu sẽ thay đổi công việc thì nó đã xảy ra rồi đấy ạ, thời điểm này là cháu vừa xong thử việc và ký hợp đồng được 3 tháng)

Vậy kính mong bác và các cô chú đi qua cho cháu vài lời

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Năm tới , cẩn thận về tiền bạc coi chừng bị người lừa ,hay gánh vác nợ cho người khác...

Nếu chưa có người yêu thì tốt ,nếu có rồi thì chuẩn bị tâm lý ,tình cảm đôi ta chỉ thế thôi ! anh đi đường anh ,em đi đường em .

Cũng có vài việc liên quan đến việc làm ,có thể thay đổi dời chổ ở , thay lên đổi xuống hay đổi chỉ định qua 1 ban khác ,nói chung 1 năm vật vã với công việc ,nếu giữ được việc làm là may mắn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm tới , cẩn thận về tiền bạc coi chừng bị người lừa ,hay gánh vác nợ cho người khác...

Nếu chưa có người yêu thì tốt ,nếu có rồi thì chuẩn bị tâm lý ,tình cảm đôi ta chỉ thế thôi ! anh đi đường anh ,em đi đường em .

Cũng có vài việc liên quan đến việc làm ,có thể thay đổi dời chổ ở , thay lên đổi xuống hay đổi chỉ định qua 1 ban khác ,nói chung 1 năm vật vã với công việc ,nếu giữ được việc làm là may mắn .

Dạ, cháu cảm ơn bác, theo bác nói thì tình hình năm tới của cháu rất là vất vả, cái này thì cháu có thể thấy được vì nó đang xảy ra rồi, nhưng trong ý kiến của bác nói thì cháu lại thấy có vấn đề khác, đó là cháu đã có vợ và một con gái hơn 6 tháng tuổi, vậy cái vấn đề "đường anh anh đi, đường em em đi" liệu bác có thể nói rõ hộ cháu với không ạ

Đây là lá số của vợ và con gái cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+Th%E1%BB%8B+L%C3%AA+Lan&date=1985,11,21,12,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ng%C3%B4+L%C3%AA+H%C3%A0&date=2011,5,3,6,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Mong bác xem giúp cho cháu hoặc xem có cách nào hóa giải nếu theo như lời bác nói với ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay