dangthu79

Nhờ chú Thiên Sứ và anh Phạm Cương tư vấn thêm cho nhà cháu

3 bài viết trong chủ đề này

Chào chú Thiên Sứ và anh Phạm Cương,

Cháu rất cảm ơn chú và anh đã đến xem nhà bố cháu chiều nay. Bố cháu rất vui và sẽ sửa nhà theo lời khuyên. Tuy nhiên, có một điều mà bố cháu ko nói với chú và anh là bố cháu đang bị ốm. Bố cháu bị bệnh đại tràng từ năm 2003, đã cắt polip từ khi đó, nhưng vẫn chưa khỏi. Từ đó đến nay bệnh tình ko nặng thêm nhưng cứ dai dẳng, ăn vào nhưng ko đi ngoài được, luôn bị đầy bụng. Đấy chính là lý do mà cháu nhờ anh và chú đến xem nhà xem có cách gì sửa được không. Bố cháu đã nói cho cháu những lời khuyên của chú và anh, nhưng cháu vẫn còn băn khoăn:

1. Giường ngủ của bố cháu nằm cạnh sát cửa sổ, bố cháu lại là người nằm trong. Vậy có nên kê cách cửa sổ ra, hoặc bố cháu ra nằm ngoài.

2. Bố cháu mới sơn lại nhà, hồi trước sơn nhà màu hồng, lần này bố cháu chọn sơn màu vàng rất chói mắt. Có nên sơn lại nhà màu hồng cho nhẹ nhàng, hợp hơn với phòng ngủ.

3. Có nên lát gỗ phòng ngủ

Hy vọng sửa sang nhà xong, bố cháu khỏi bệnh, đấy là điều cháu mong nhất ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Đầu giường kê ngay cửa sổ thì mới sợ, tình huống ở nhà bạn như vậy là được rồi ko đáng ngại, chỉ che dầm lại là OK

2. Về màu sắc tôi thấy cũng làm gì đến nỗi chói quá đâu, cứ chiều cụ đi, cái này ko hại gì sức khỏe. Màu sắc dùng chỉ là phụ những cái quan trọng khác Phạm vào Phong thủy chúng tôi đã tư vấn đầy đủ bạn đừng lo.

3. Sàn gỗ thì quá tốt rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh Cương. Bố em đang chuẩn bị sửa lại những chỗ phạm. Khi nào gần xong, lúc nào anh rảnh anh ghé qua một chút xem lại xem thế đã được chưa. Bố em bảo là hôm anh và chú qua trời mưa quá, thật cảm ơn anh và chú quá, mưa gió vất vả quá mà vẫn giành thời gian được cho nhà em.

À, bố em vẫn chưa mua được quả cầu thủy tinh, tìm mãi không có chỗ bán. Hôm nay bố em đi tìm một lần nữa, nếu vẫn không mua được thì anh mua giúp hộ nhé. Anh đã giúp thì giúp cho chót, em cảm ơn anh trước. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay