Hải Yến

Kính Mong Các Cô Chú Xem Giùm Cháu Lá Số Tử Vi Ạ

7 bài viết trong chủ đề này

Dạo gần đây cuộc sống của cháu cứ rối tung lên, công việc rồi tình cảm đều không thuận lợi. Cháu mất phương hướng quá. Mong các cô các bác xem giùm cháu lá số tử vi với ạ. Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Mô tả sơ lược bản thân:

Cháu tên là Trần Hải Yến, sinh vào lúc 2h kém ngày 3/12 năm Kỷ Tị âm lịch

Cháu là con cả trong gia đình có 3 chị em gái. Hai em cháu sinh đôi (năm 1994) . Bố sinh năm 1965, mẹ sinh năm 1967.

Cháu cao khoảng 1m59, da không trắng trẻo cho lắm nhưng được cái rất ít mụn, mắt hai mí khá to và sáng, không bị cận. Chân trắng trẻo nhẵn nhụi hơn mặt Posted Image

Cháu đỗ đại học năm 2007, mới tốt nghiệp năm 2011 và đi làm trước khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 1 tháng (ở công ty cũ đã làm thêm hồi năm thứ 3)

Năm ngoái cháu có mối tình đầu tiên sau một thời gian dài quen và trò chuyện. Cháu không rõ lắm về cảm xúc của mình, có cảm giác mình yêu người ta không bằng người ta yêu mình. Hiện chúng cháu vẫn yêu nhau, nhưng gia đình cháu phản đối dữ quá.

Cháu muốn hỏi một chút về chuyện tình cảm và công việc trong thời gian tới. Cháu có số xuất ngoại không ạ? Có còn học lên nữa được không? Có thể đi du học không? Cháu nên làm ngoài hay làm nhà nước? Cháu có nguy cơ phải lấy chồng xa không ạ?

Cháu cảm ơn các cô chú rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạo gần đây cuộc sống của cháu cứ rối tung lên, công việc rồi tình cảm đều không thuận lợi. Cháu mất phương hướng quá. Mong các cô các bác xem giùm cháu lá số tử vi với ạ. Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Mô tả sơ lược bản thân:

Cháu tên là Trần Hải Yến, sinh vào lúc 2h kém ngày 3/12 năm Kỷ Tị âm lịch

Cháu là con cả trong gia đình có 3 chị em gái. Hai em cháu sinh đôi (năm 1994) . Bố sinh năm 1965, mẹ sinh năm 1967.

Cháu cao khoảng 1m59, da không trắng trẻo cho lắm nhưng được cái rất ít mụn, mắt hai mí khá to và sáng, không bị cận. Chân trắng trẻo nhẵn nhụi hơn mặt Posted Image

Cháu đỗ đại học năm 2007, mới tốt nghiệp năm 2011 và đi làm trước khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 1 tháng (ở công ty cũ đã làm thêm hồi năm thứ 3)

Năm ngoái cháu có mối tình đầu tiên sau một thời gian dài quen và trò chuyện. Cháu không rõ lắm về cảm xúc của mình, có cảm giác mình yêu người ta không bằng người ta yêu mình. Hiện chúng cháu vẫn yêu nhau, nhưng gia đình cháu phản đối dữ quá.

Cháu muốn hỏi một chút về chuyện tình cảm và công việc trong thời gian tới. Cháu có số xuất ngoại không ạ? Có còn học lên nữa được không? Có thể đi du học không? Cháu nên làm ngoài hay làm nhà nước? Cháu có nguy cơ phải lấy chồng xa không ạ?

Cháu cảm ơn các cô chú rất nhiều.

Cảnh báo giúp cháu ; với cung mệnh và phu của cháu thì không nên lập gia đình sớm ,nếu cháu lập gia đình sớm trước 26t thì chính năm nầy cháu sẽ chia tay hay sang chuyến đò khác , trong cung không thấy đinh rỏ có lấy chồng xa ,nhưng có khuyên nếu lấy được chồng xa hay chậm kết hôn thì may ra sẽ bền duyên .

số cháu cung phúc rất tốt ,cung di cũng tốt có cơ hội đi nước ngoài , cung mệnh vì có sao THAI tọa thủ mà sách nói là đa học thiểu thành ... cung quan cũng tốt nếu đi về kinh thương thì thuận lợi hơn chốn công quyền ,hay là tay trong tay ngoài cũng được .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảnh báo giúp cháu ; với cung mệnh và phu của cháu thì không nên lập gia đình sớm ,nếu cháu lập gia đình sớm trước 26t thì chính năm nầy cháu sẽ chia tay hay sang chuyến đò khác , trong cung không thấy đinh rỏ có lấy chồng xa ,nhưng có khuyên nếu lấy được chồng xa hay chậm kết hôn thì may ra sẽ bền duyên .

số cháu cung phúc rất tốt ,cung di cũng tốt có cơ hội đi nước ngoài , cung mệnh vì có sao THAI tọa thủ mà sách nói là đa học thiểu thành ... cung quan cũng tốt nếu đi về kinh thương thì thuận lợi hơn chốn công quyền ,hay là tay trong tay ngoài cũng được .

Cháu cảm ơn bác ạ.

Đúng là ai cũng bảo cháu nên lập gia đình muộn, mà cháu cũng không thích lấy chồng sớm, mất tự do Posted Image

Cho cháu hỏi tí, bác có nói là "nếu lấy được chồng xa hay chậm kết hôn thì may ra sẽ bền duyên" thế tức nghĩa là cháu rất có nguy cơ đứt giữa đường ạ? Ngay cả khi lấy chồng xa hay muộn thì nguy cơ này vẫn rất to ạ? Posted Image

Cháu học Ngoại Thương, đúng là liên quan đến kinh thương thật. Nhưng cháu thấy mình ba ngơ lắm, đi buôn dễ bị bắt nạt nên chẳng biết là nên cơm cháo gì nữa ạ.

Hồi trước có bà bói bảo cháu là "còn học rõ lắm, nước trong nước ngoài nhưng mà về làm công việc dở hơi cám hấp", thế thôi vậy không học nữa.

Bác có thể xem giúp cháu là năm tới cháu có cơ hội chuyển ngành không ạ? Cháu đang rất chán công việc hiện tại của mình, nhưng vì trách nhiệm và nể sếp nên không dám bỏ. Cháu định đợi làm nốt dự án này thì xin nghỉ để tìm việc khác.

Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lá số của bạn hơi giống lá số mình, chăc giống khoảng 1/2 thôi Posted Image, nhưng phúc đức chắc thua bạn 1 chút.

Lúc đầu mình cũng có muốn đi học bên kinh doanh đâu mà muốn đi bên khách sạn nhà hàng, do có vấn đề trục trặc làm hồ sơ nên nhầm lẫn qua bên kinh doanh đó, ý trời, nhưng càng học bên kinh doanh càng thích.

Người mệnh Phá quân thích bày chiến lược, mưu kế đầy mình, học gì cũng mau hiểu, bạn nghĩ sao? ( Đây cũng là điểm hay đó chứ)

Nhưng có điều bạn là con gái mà lại là Sát Phá Liêm Tham đầy đủ thì hơi cực à

Mình cũng chưa từng đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, nhưng đi ra ngoài thì rốt cuộc sẽ quen thôi.Posted Image

Edited by Lữ Bố
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số của bạn hơi giống lá số mình, chăc giống khoảng 1/2 thôi Posted Image, nhưng phúc đức chắc thua bạn 1 chút.

Lúc đầu mình cũng có muốn đi học bên kinh doanh đâu mà muốn đi bên khách sạn nhà hàng, do có vấn đề trục trặc làm hồ sơ nên nhầm lẫn qua bên kinh doanh đó, ý trời, nhưng càng học bên kinh doanh càng thích.

Người mệnh Phá quân thích bày chiến lược, mưu kế đầy mình, học gì cũng mau hiểu, bạn nghĩ sao? ( Đây cũng là điểm hay đó chứ)

Nhưng có điều bạn là con gái mà lại là Sát Phá Liêm Tham đầy đủ thì hơi cực à

Mình cũng chưa từng đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, nhưng đi ra ngoài thì rốt cuộc sẽ quen thôi.Posted Image

Bạn ơi, tớ gà lắm, làm ơn giải thích cho tớ có đủ cả Sát Phá Liêm Tham là như thế nào?

Tớ thì chỉ học được những thứ tớ thích thôi. Nếu thích cái gì thì ko cần thầy cô dạy, tự học cũng OK hết. Cái gì mà ko thích thì học phát quên luôn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sát Phá Liêm Tham là Phái dành cho hành động , ra ngoài buôn ba đi lại nhiều mà rút kinh nghiệm. Nên sách nó ghi dành cho nam nhiều hơn, còn việc nữ ngày nay thì cũng chắc về tính tình và việc gia đình thôi

Chứ Phá Quân thì có lúc lười học lắm nhưng khi đã muốn học rùi thì lại học nhanh hiểu đến lạ thường.

Còn học mau hiểu là chuyện bạn có muốn học hay nhớ không

Chứ những bài thầy cô giảng thì bạn cũng hiểu nhanh hơn người khác rùi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sát Phá Liêm Tham là Phái dành cho hành động , ra ngoài buôn ba đi lại nhiều mà rút kinh nghiệm. Nên sách nó ghi dành cho nam nhiều hơn, còn việc nữ ngày nay thì cũng chắc về tính tình và việc gia đình thôi

Chứ Phá Quân thì có lúc lười học lắm nhưng khi đã muốn học rùi thì lại học nhanh hiểu đến lạ thường.

Còn học mau hiểu là chuyện bạn có muốn học hay nhớ không

Chứ những bài thầy cô giảng thì bạn cũng hiểu nhanh hơn người khác rùi.

Câu này chuẩn này. Hí hí, phải nói là nếu đã lười thì lười vô đối luôn, lúc nào lên cơn chăm thì lao vào học như điên ấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay