Zingme

Kính Nhờ Bác Haithienha Và Các Bác Xem Giúp Cháu Lá Số

11 bài viết trong chủ đề này

Kính chào Bác Haithienha và các bác trên diễn đàn

Cháu rất mong Bác Haithienha và các sư phụ bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số tử vi. Cháu thấy năm nay việc học hành cũng như tình yêu, tình bạn của cháu sao mà nó lận đận, vướng víu nhau hoài tựa như tơ vò vậy à...

Mong các bác xem giùm: Cháu có xin được việc làm ở nhà nước ko ạ? Trong năm tới công việc của cháu như thế nào? Có gặp đc người thương ko? Cháu cũng rất lo về tình hình gia đạo nhà cháu, kính mong bác luận giải giùm trong năm tới tình hình gia đạo có gì phải lưu tâm giữ gìn ko ạ?

Dưới đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Zingme&date=1989,9,22,4,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Rất mong đc hồi âm. Chân thành cảm ơn các bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mình vào đây chém gió 1 chút rùi đi học bài thi tiếp Posted Image

Bạn có thể là con trưởng trong nhà. Số không sống gần anh chị em cha mẹ hay người thân trong gia đình, tốt nhất là không nên ở gần. Lúc nhỏ có thể có người ta nuôi hoặc có vú nuôi.

Bạn ăn nói hơi nhiều nên có thể bạn đang học ngành ngân hàng ( có nghĩa là sau này làm giao dịch viên) và có chân hay có ghế trong cơ quan nhà nước. Nhưng công việc lên xuống thất thường. Tiền bạc thì dễ vào nhưng cũng dễ ra

Năm nay có 1 số chuyện buồn phiền và mất của cải. có thể là mới mất đây thôi.

Mời các bác luận tiếp cháu đi học bài Posted Image

Edited by Lữ Bố
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Lữ Bố đã xem giùm Zingme. Zingme thấy LB luận có phần chính xác về phần ''tiểu sử'' ^^, nhưng ko rõ tương lai thì thế nào.

Bạn có thể là con trưởng trong nhà:

- Mình con đầu ;)

Số không sống gần anh chị em cha mẹ hay người thân trong gia đình

-Cái này hiện tại thì mình chưa rõ. Hiện tại đang sống cùng gđ, ba mẹ.:wub:

Lúc nhỏ có thể có người ta nuôi hoặc có vú nuôi.

-Từ nhỏ sống với ba mẹ nhưng hồi nhỏ khó nuôi nên có người đỡ đầu. Cũng có thể hiểu như vậy.

Bạn ăn nói hơi nhiều nên có thể bạn đang học ngành ngân hàng ( có nghĩa là sau này làm giao dịch viên) và có chân hay có ghế trong cơ quan nhà nước.

- Ngành của mình ko liên quan đến lĩnh vực ngân hàng nhưng cũng có phần liên quan đến nghiệp nói

Công việc lên xuống thất thường. Tiền bạc thì dễ vào nhưng cũng dễ ra.

Năm nay có 1 số chuyện buồn phiền và mất của cải. có thể là mới mất đây thôi.

- Mất tiền, đau ốm, buồn tình cảm.

Kính mong bác Haithienha và các vị sư phụ xem giùm về đường công danh sự nghiệp, gia đạo và tình duyên trong thời gian tới với ạ . Cháu xin cảm ơn rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào Bác Haithienha và các bác trên diễn đàn

Cháu rất mong Bác Haithienha và các sư phụ bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số tử vi. Cháu thấy năm nay việc học hành cũng như tình yêu, tình bạn của cháu sao mà nó lận đận, vướng víu nhau hoài tựa như tơ vò vậy à...

Mong các bác xem giùm: Cháu có xin được việc làm ở nhà nước ko ạ? Trong năm tới công việc của cháu như thế nào? Có gặp đc người thương ko? Cháu cũng rất lo về tình hình gia đạo nhà cháu, kính mong bác luận giải giùm trong năm tới tình hình gia đạo có gì phải lưu tâm giữ gìn ko ạ?

Dưới đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Rất mong đc hồi âm. Chân thành cảm ơn các bác!

Dạng người trung bình đến hơi cao, mặt nhỏ dài cằm thuôn, nước da trắng hơi vàng, trên mặt có tỳ vết gì, khuôn mặt trông hơi buồn lúc nhỏ sinh ra có mang tang ai trong họ, tính tình hay trầm tư suy nghĩ đăm chiêu, thông minh có cơ mưu có óc kinh doanh, hơi cương cường, quả quyết. Là con trưởng hay đoạt trưởng, cha mẹ giầu có, anh chị em có 2-3 người nhưng không được hòa thuận cho lắm. Bạn xem cái nào đúng tô đậm dùm?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Là con trưởng, làm nghề luật sư hoặc giáo viên, đầu có sẹo, Phổi yếu hay bị ho. Hôn nhân muộn nếu sớm thì gia đạo không đựoc yên vui. Thiên cơ tại mùi t][ng đối vất vả

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn cô Tuyết Minh đã luận giải giùm cháu. Cháu xin hồi đáp phần của cô đã luận ở trên. Nhưng ko hiểu sao cháu bấm lệnh trích dẫn ở bài viết của cô mà câu lệnh ko ăn nhập, bấm hoài mà cứ bị báo lỗi cô à. Vậy nên cháu xin phép trích dẫn bài của cô ( phần đúng cháu tô đậm) ở phần dưới cô nhé.

Nếu mà cứ phần nào đúng thì cháu tô đậm vậy chắc là cháu phải tô đậm hết toàn bộ phần luận đáp của cô rồi. hì hì.

'' Dạng người trung bình đến hơi cao, mặt nhỏ dài cằm thuôn, nước da trắng hơi vàng, trên mặt có tỳ vết gì, khuôn mặt trông hơi buồn lúc nhỏ sinh ra có mang tang ai trong họ, tính tình hay trầm tư suy nghĩ đăm chiêu, thông minh có cơ mưu có óc kinh doanh, hơi cương cường, quả quyết. Là con trưởng hay đoạt trưởng, cha mẹ giầu có, anh chị em có 2-3 người nhưng không được hòa thuận cho lắm. Bạn xem cái nào đúng tô đậm dùm? ''

Cháu rất bất ngờ vì hầu như cô soi cho cháu gần như là đúng tới 95% nếu ko muốn khẳng định là 100% ( còn 5% còn lại thuộc về nhận xét khách quan của người khác nữa ).

- Đúng là phổ chiều cao của cháu cũng ko cao lắm. ( chân trần ko dép guốc thì đo đc 1m58 ^^). Mặt thì có lẽ ko ở dạng nhỏ dài mà đầy đặn, nước da ngăm đen. Cháu có 1 vết sẹo nhỏ ở đuôi mi mắt trái ( ko phải bẩm sinh mà do 1 tai nạn nhỏ để lại). Khi mẹ cháu mang thai cháu thì ông cố nội mất. Tính tình thì có lẽ đúng y như cô đã luận. Hay trầm tư, suy nghĩ , nội tâm hơi bướng bỉnh, đôi khi bộc lộ cái TÔI thái quá nên thi thoảng bị người khác nhận xét là bảo thủ. hihi.

- Cháu ko dám nhận là người có đầu óc kinh doanh vì vốn dĩ chuyên ngành cháu theo học ko liên quan đến kinh doanh hay đầu tư gì cả nhưng thú thực là cháu cũng có ý định, hơi hướng đầu tư vào kinh doanh nhỏ để thử nghiệm.

- Là con trưởng, gđ có 3 chị em. Sau ko biết thế nào nhưng bây giờ thì thương yêu che chở nhau, gần nhau thì thỉnh thoảng cãi lặt vặt, mà đi xa thì lại nhớ ^^

- Kinh tế gia đình ở mức khá. Ba mẹ là công chức nhà nước.

Cô có thể luận lá số giùm cháu về những điều cháu đã hỏi ở đầu topic đc ko ạ?

Xin cảm ơn nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong bác Hathienhai và các bác xem giùm con công danh,t/c, gia đạo năm tới với ạ.

Cám ơn các bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào Bác Haithienha và các bác trên diễn đàn

Cháu rất mong Bác Haithienha và các sư phụ bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số tử vi. Cháu thấy năm nay việc học hành cũng như tình yêu, tình bạn của cháu sao mà nó lận đận, vướng víu nhau hoài tựa như tơ vò vậy à...

Mong các bác xem giùm: Cháu có xin được việc làm ở nhà nước ko ạ? Cũng được nhưng quan lộ trắc trở, chức vụ nhỏ thấp, lại hay bị kèn cựa chèn ép không được đánh giá đúng với năng lực, nếu theo đuổi chức danh thì hoài công uổng sức, bất đắc chí. Sau này nên đứng ra làm kinh doanh,nhưng số cũng không thể giầu to được, chỉ ở mức khá giả, kiếm tiền cũng dễ nhưng chi tiêu cũng nhiều, không có tay giữ của. Trong năm tới công việc của cháu như thế nào? Năm tới công việc tại nơi làm có chiều không được thuận lợi, có công trạng cũng không được biết tới hoặc bị nghỉ việc. Nếu có đầu tư làm ăn món gì bên ngoài khá thuận lợi có thể được 1 món tiền. Sức khỏe bản thân hơi kém hay bị ho, trong họ có thể có cái tang. Nếu chưa có bạn trai năm sau sé có. Chồng có dạng người cao vừa tầm, mặt tròn hay vuông, nước da lúc nào cũng đỏ, cằm vuông hay chẻ, tai có bệnh gì hơi khó nghe kém về thính giác, xuất thân gia đình khá giả, tính tình nóng nẩy, thẳng thắn, thích tranh luận và có khẩu thuyết cũng hay. Vợ chồng vì ân tình mà lấy nhau, nhưng trong gia đạo thì không đựoc êm ấm do tính cách 2 bên đều nóng nầy, nếu biết nhường nhịn có thể chung sống đến hết quãng đời Có gặp đc người thương ko? Cháu cũng rất lo về tình hình gia đạo nhà cháu, kính mong bác luận giải giùm trong năm tới tình hình gia đạo có gì phải lưu tâm giữ gìn ko ạ?

Dưới đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Rất mong đc hồi âm. Chân thành cảm ơn các bác!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ. Cháu nghiệm thấy trong phần trên cô vừa luận có những cái rất đúng. Ví như '' hay bị ho''. Cháu cũng rất lo lắng vì đầu năm nay cháu có đi xin quẻ, thầy cũng luận số phải lập nghiệp xa xứ, xa cha mẹ thì mới làm nên. Giờ cô luận thêm là công việc '' quan lộ trắc trở''. Vậy cháu cũng hiểu ngầm đc là phải đi làm xa nhà, hơn nữa có thể phải làm việc ở vùng miền núi, xa xôi chăng?

Cháu xin cô Tuyết Minh và các cô chú bác trên diễn đàn nếu có thời gian có thể xem giùm cháu chút xíu nữa: Theo dự đoán, cháu sẽ đi làm xa nhà. Vậy cô có thể xem chi tiết cho cháu chút là nếu lấy hướng nhà của gia đình cháu đang ở thì cháu sẽ làm việc ở phương nào? ( tức là theo chiều Bắc hay Nam)? Nhà cháu ngụ ở hướng chính Đông.

Khoảng tháng mấy thì cháu xin đc việc? Có khó khăn trở ngại gì ko?

Cô có xem rằng ''Năm tới công việc tại nơi làm có chiều không được thuận lợi, có công trạng cũng không được biết tới hoặc bị nghỉ việc.'' nên cháu cũng rất lo lắng. Cháu sẽ cố gắng làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm đc giao để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.

Còn về tình duyên cô có xem rằng: Chưa có thì năm tới sẽ có.

Thực ra trước cháu cũng đã có quen vài người nhưng vì 1 số nguyên nhân nên lại chia tay. Năm 2008 có quen 1 người sinh 1987 nhưng đã kết thúc hồi giữa năm Canh Dần. Cũng năm Canh Dần vừa rồi cũng có t/c với người nam 1988 nhưng đã chia tay.

Vậy người cháu sẽ gặp trong năm 2012 tới có thể là ''người cũ quay về'' ko? hay là người mới ạ?

- Cháu có 1 số băn khoăn rất mong cô TM và các cô bác có kinh nghiệm về tử vi giải đáp giùm:

Trong lá số của cháu ở cung NÔ BỘC có LIÊM TRINH. Cháu nhớ có đọc ở 1 tài liệu có nói rằng: Liêm trinh nằm ở Nô bộc có nghĩa là thường bị kẻ dưới, bạn bè dèm pha, điều tiếng, cũng thường bị thị phi... Như vậy có đúng ko?

Có thuyết nói rằng: Ở cung Phối ( Phu Thê) tối kỵ 2 sao trong đó có ĐÀ LA. Mà trong lá số của cháu lại có Đà La ngộ tại Phu. Vậy ám chỉ điều gì ạ?

Cháu ko có ý spam bài viết nhưng có 1 số băn khoăn rất mong các bác giúp đỡ.

Cháu xin cảm ơn !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa các bác, với lá số trên của cháu có phải 3 tháng cuối năm nay sẽ gặp nhiều điều rắc rối, phiền muộn, hao công tổn sức ko ạk? Cháu thấy lá số 3 tháng cuối năm lần lượt ngộ Suy, Bệnh, Tử. Tháng 11 (ÂL) tới Tật Ách, Thất Sát đồng cung Thiên Sứ, Kiếp Sát, Bệnh Phù. Như vậy có phải báo trước điềm xấu ko ạ? Rất mong các đc bác giúp đỡ. Liệu bản thân và gia đình từ nay đến cuối năm phải giữ gìn điều gì ko ạ? Bản thân đang rất hoang mang. Kính mong các bác chiếu cố cho cháu thêm lần nữa. Cháu xin cảm ơn !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa các bác, với lá số trên của cháu có phải 3 tháng cuối năm nay sẽ gặp nhiều điều rắc rối, phiền muộn, hao công tổn sức ko ạk? Cháu thấy lá số 3 tháng cuối năm lần lượt ngộ Suy, Bệnh, Tử. Tháng 11 (ÂL) tới Tật Ách, Thất Sát đồng cung Thiên Sứ, Kiếp Sát, Bệnh Phù. Như vậy có phải báo trước điềm xấu ko ạ? Rất mong các đc bác giúp đỡ. Liệu bản thân và gia đình từ nay đến cuối năm phải giữ gìn điều gì ko ạ? Bản thân đang rất hoang mang. Kính mong các bác chiếu cố cho cháu thêm lần nữa. Cháu xin cảm ơn !

Cháu tính thế nào tháng 11 al nơi cung tật ách ? tháng 11 al năm nay cua cháu năm ở cung Thìn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay