huyentrang0503

Cháu Kính Nhờ Bác Haithienha Và Các Cô Chú, Anh Chị Xem Giúp Cháu

12 bài viết trong chủ đề này

Cháu là người mới tham gia diễn đàn này ạ, nhưng đã có khoảng thời gian dài theo dõi và rất tâm đắc với cách tư vấn ngắn gọn và súc tích của Các bác. Hôm nay cháu mạo muội đăng Lá số của mình lên đây mong được Bác Haithienha và mọi người xem giúp cháu về chuyện hôn nhân.

Cháu tên là: Nguyễn Thị Huyền Trang

Ngày giờ sinh: 9h05' sáng ngày 05/03/1988 tức 18 tháng 01 năm Mậu Thìn.

Đây là Lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Trang&date=1988,3,5,9,5&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu có người yêu tuổi Bính Dần (sinh năm 1986). Ban đầu 2 gia đình có đi xem và bảo tuổi tụi cháu không hợp nhau. Nhưng sau thấy 2 đứa kiên quyết và cũng quen thời gian dài (4 năm) nên cũng xuôi dần.

Nay cháu nhờ Bác Haithienha xem giùm cháu đường hôn nhân có trắc trở lắm không ạ, cuộc sống gia đình sau này, con cái có nên người không ạ (vì gia đình can ngăn nên tụi cháu cũng lo lắng nhiều)

Nhân tiện Bác xem giùm cháu tuổi nào cưới là đẹp, sinh con năm nào cho hợp tuổi cha mẹ, nhất là cháu út vì người xưa nói "Giàu con út, khó con út" ạ.

À, bạn trai cháu có vóc người nhỏ, da ngăm, Bác xem giùm cháu có nét giống với chồng tương lai của cháu thể hiện trên Lá số không ạ.

Cháu lấy Lá số của bạn cháu luôn để Bác dễ xem ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BA%B7ng+V%C4%83n+To%C3%A0n&date=1987,1,24,14,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Cháu cảm ơn Bác Haithienha và mọi người rất nhiều ạ, nếu có điều gì cần lưu ý trong tương lai thì mong các bác chỉ bảo cháu thêm.

Một lần nữa cháu chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu là người mới tham gia diễn đàn này ạ, nhưng đã có khoảng thời gian dài theo dõi và rất tâm đắc với cách tư vấn ngắn gọn và súc tích của Các bác. Hôm nay cháu mạo muội đăng Lá số của mình lên đây mong được Bác Haithienha và mọi người xem giúp cháu về chuyện hôn nhân.

Cháu tên là: Nguyễn Thị Huyền Trang

Ngày giờ sinh: 9h05' sáng ngày 05/03/1988 tức 18 tháng 01 năm Mậu Thìn.

Đây là Lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu có người yêu tuổi Bính Dần (sinh năm 1986). Ban đầu 2 gia đình có đi xem và bảo tuổi tụi cháu không hợp nhau. Nhưng sau thấy 2 đứa kiên quyết và cũng quen thời gian dài (4 năm) nên cũng xuôi dần.

Nay cháu nhờ Bác Haithienha xem giùm cháu đường hôn nhân có trắc trở lắm không ạ, cuộc sống gia đình sau này, con cái có nên người không ạ (vì gia đình can ngăn nên tụi cháu cũng lo lắng nhiều)

Nhân tiện Bác xem giùm cháu tuổi nào cưới là đẹp, sinh con năm nào cho hợp tuổi cha mẹ, nhất là cháu út vì người xưa nói "Giàu con út, khó con út" ạ.

À, bạn trai cháu có vóc người nhỏ, da ngăm, Bác xem giùm cháu có nét giống với chồng tương lai của cháu thể hiện trên Lá số không ạ.

Cháu lấy Lá số của bạn cháu luôn để Bác dễ xem ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu cảm ơn Bác Haithienha và mọi người rất nhiều ạ, nếu có điều gì cần lưu ý trong tương lai thì mong các bác chỉ bảo cháu thêm.

Một lần nữa cháu chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Hồi nhỏ đến giờ cháu có bị phỏng lửa , hay bị thiên đầu thống ,có bị amidan ở cổ họng , có sẹo gì ở tay hay chân trái ,có đã từng bị mỗ xẻ vì ung nhọt ?

Vì cháu ghi sinh 9h05 mới qua giao giờ 5 phút ,nên cần xét lại lá số có đúng không ,hay cháu lấy thêm 1 lá số của trước 9h kém , kê rỏ vài chi tiết hay biến cố trong đời gia cảnh v.v.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng ngày giờ sinh này thì năm nay cưới , chắc tháng 11 cưới vì giờ đã có em bé rồi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồi nhỏ đến giờ cháu có bị phỏng lửa , hay bị thiên đầu thống ,có bị amidan ở cổ họng , có sẹo gì ở tay hay chân trái ,có đã từng bị mỗ xẻ vì ung nhọt ?

Vì cháu ghi sinh 9h05 mới qua giao giờ 5 phút ,nên cần xét lại lá số có đúng không ,hay cháu lấy thêm 1 lá số của trước 9h kém , kê rỏ vài chi tiết hay biến cố trong đời gia cảnh v.v.

Dạ thưa bác, cháu có nghe mẹ kể lại là lúc sinh cháu mẹ nhìn đồng hồ thấy vừa qua 9h sáng một chút, cháu không biết đồng hồ có bị nhanh hay không. Cháu lấy lại Lá số trước 9h kém đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Trang&date=1988,3,5,8,55&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu từ nhỏ được bố mẹ chăm kĩ lắm ạ, không bị phỏng lửa, hụt nước hay chó cắn gì đâu ạ. Cháu cũng chưa bị sưng amidan bao giờ, chưa bị mổ xẻ. Cháu không có sẹo mà chỉ có một vết bớt đường kính 2cm ở đùi trái.

Năm 2 tuổi cháu bị cánh cửa lớn đè trúng người, xương đùi bị rạn nhưng chỉ bó bột mấy tháng là khỏi. Năm 3 tuổi trên đường đi tàu về quê cháu bị lên cơn co giật, mẹ cháu kể nếu không có 1 bác sĩ tình cờ đi chung trên tàu thì khó cứu. Tiền sử lười ăn nên hay bị xỉu, trúng gió thì tầm 1 tháng cháu bị 1 lần ạ :)

Gia đình cháu có 3 chị em, cháu là thứ 2, trên có chị sinh năm 1986 và em trai sinh năm 1996 ạ. Gia đình bình ổn, không có biến động gì đáng kể ạ.

Cháu trước giờ luôn ở gần gia đình, nhà bạn trai cháu cũng cách nhà bố mẹ cháu khoảng 2 cây số, cùng thành phố.

Bác có thể dựa vào lá số trước 9h kém để xem lại giùm cháu được không ạ, vì cháu thấy lá số lúc 9h05 hình như không giống cháu mấy.

Cháu cảm ơn Bác nhiều ạ.

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng ngày giờ sinh này thì năm nay cưới , chắc tháng 11 cưới vì giờ đã có em bé rồi

Hix, cảm ơn anh nguyendoan đã xem giùm em, nhưng chắc em lấy nhầm thời gian, chứ em đã có gì đâu ạ. Em không biết là thời gian chào đời cũng quan trọng như thế, nó thay đổi cả số phận con người. Nhưng theo Bác Haithienha nêu ra thì em chẳng có điểm gì giống với Lá số lúc 9h05' cả ạ.

Đây là lá số em mới lấy lại, thời điểm 9 kém ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Trang&date=1988,3,5,8,55&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hix, cảm ơn anh nguyendoan đã xem giùm em, nhưng chắc em lấy nhầm thời gian, chứ em đã có gì đâu ạ. Em không biết là thời gian chào đời cũng quan trọng như thế, nó thay đổi cả số phận con người. Nhưng theo Bác Haithienha nêu ra thì em chẳng có điểm gì giống với Lá số lúc 9h05' cả ạ.

Đây là lá số em mới lấy lại, thời điểm 9 kém ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Năm 15 tuổi và năm 21 tuổi em còn nhớ đã gặp những chuyện gì không ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hix, cảm ơn anh nguyendoan đã xem giùm em, nhưng chắc em lấy nhầm thời gian, chứ em đã có gì đâu ạ. Em không biết là thời gian chào đời cũng quan trọng như thế, nó thay đổi cả số phận con người. Nhưng theo Bác Haithienha nêu ra thì em chẳng có điểm gì giống với Lá số lúc 9h05' cả ạ.

Đây là lá số em mới lấy lại, thời điểm 9 kém ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cô sinh vào lúc 9g 5 thì tùy theo tháng mới quyết định có qua giờ Tỵ hay không? Trong Tử Vi gọi là giờ khe. Những người sinh vào giờ khe rất khó xem. Đã có một lá số tử vi của anh Vân Từ cũng rời vào tình trạng này. Hầu hết các cao thủ đều không thống nhất ý kiến - lúc ấy chưa có Tử Vi Lạc Việt - Thậm chí có cao thủ đã đoán rằng: Nếu giờ X đúng thì vào giờ đó, ngày đó trong tương lai, anh Vân Từ đang ở trên máy bay.Kết quả. Theo giờ Việt Nam thì đúng là đang ở trên máy bay. Nhưng giờ Hoa Kỳ thì cũng đúng ngày giờ đó sau một ngày thì ....đang ngủ.

Bởi vậy người cần tư vấn phải cung cấp thêm nhiều sự kiện quá khứ nổi bật để so sánh, kiểm chứng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 15 tuổi và năm 21 tuổi em còn nhớ đã gặp những chuyện gì không ?

Năm 14 tuổi và 19 tuổi em có bị tai nạn xe cộ nhưng không thương tích nặng ạ.

Năm 15 bị dị ứng thuốc đi cấp cứu, năm 21 tuổi bị đau mắt đỏ 2 tháng, viêm đi viêm lại làm em sợ chết khiếp.

Em đã hỏi lại bố em thì nghe kể lúc bố được gọi vào nhận con (sau khi mẹ sinh khoảng 10 phút), nhìn thấy đồng hồ chỉ 9h17'. Đúng là giờ của em khó xem thật vì Bác Thiên sứ có nói đây là giờ khe.

Em cung cấp các đặc điểm lại cho anh xác định Lá số giùm em:

Vóc người nhỏ, da trắng, bị cận thị, tiền sử bị viêm mũi và lên mề đay khi trời lạnh. Cánh tay đô, cổ bự nhưng không phải bị bướu cổ.

Năm 2, 3 và 12 tuổi bị bệnh nặng, còn lại thì hay bị cảm xoàng, trúng gió :)

Tính tình hơi nóng, nhưng kiên quyết nếu cảm thấy mình đúng. Là người thiên về tình cảm. Hay gặp may mắn trong thi cử, lúc học thì tàng tàng mà kết quả thi cứ gọi là bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản thân em tự nhận có sức bật lớn, khi bị ép nước đến chân mới tập trung cao độ.

Có vết bớt đường kính 2 cm trên đùi trái, người không có sẹo lớn. Mũi, mắt, miệng đều to, để riêng nhìn không giống ai, ghép lại còn đỡ đỡ :D

Mẹ em đã xem tử vi cho em hồi nhỏ, người ta chỉ nói em sinh âm lịch ngày 18/1 (là ngày Tam cô) nên phải cẩn thận đường bạn bè.

Gia đình cơ bản, bố mẹ cùng sinh năm 1960 (tuổi Tý), làm công nhân viên chức, chị gái sinh năm 1986 làm giáo viên (chưa lấy chồng), em trai sinh năm 1996 đang đi học. Hồi nhỏ thân với Bố và em trai hơn, khắc mẹ và chị gái. Giờ lớn lên hiểu chuyện rồi, em thương đều như nhau :D

Gia đình không buôn bán, đầu tư nên nhà cửa mới đàng hoàng được khoảng 4 năm nay. Sau khi xây nhà thì gia đình cũng khấm khá hơn, bố mẹ ít cãi nhau vặt hơn.

Em hết nghĩ ra rồi, anh xem có mốc thời gian nào cần kiểm tra lại thì em sẽ ráng nhớ và trả lời sau nha.

Cảm ơn anh rất nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô sinh vào lúc 9g 5 thì tùy theo tháng mới quyết định có qua giờ Tỵ hay không? Trong Tử Vi gọi là giờ khe. Những người sinh vào giờ khe rất khó xem. Đã có một lá số tử vi của anh Vân Từ cũng rời vào tình trạng này. Hầu hết các cao thủ đều không thống nhất ý kiến - lúc ấy chưa có Tử Vi Lạc Việt - Thậm chí có cao thủ đã đoán rằng: Nếu giờ X đúng thì vào giờ đó, ngày đó trong tương lai, anh Vân Từ đang ở trên máy bay.Kết quả. Theo giờ Việt Nam thì đúng là đang ở trên máy bay. Nhưng giờ Hoa Kỳ thì cũng đúng ngày giờ đó sau một ngày thì ....đang ngủ.

Bởi vậy người cần tư vấn phải cung cấp thêm nhiều sự kiện quá khứ nổi bật để so sánh, kiểm chứng.

Cháu chào Bác Thiên Sứ ạ!

Cháu đã xác định giờ sinh khoảng tứ 9h đến 9h15' sáng, như Bác nói thì còn tùy theo tháng mới quyết được đã sang giờ Tỵ hay còn ở giờ Thìn.

Cháu gửi lại Lá số của cháu sau 9h ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Trang&date=1988,3,5,9,5&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Lá số lúc trước 9h: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Huy%E1%BB%81n+Trang&date=1988,3,5,8,55&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu xin cung cấp thêm vài đặc điểm và sự kiện trong quá khứ ạ:

Vóc người nhỏ, da trắng, bị cận thị, tiền sử bị viêm mũi và lên mề đay khi trời lạnh. Cánh tay đô, cổ bự nhưng không phải bị bướu cổ.

Cháu có vết bớt đường kính 2 cm trên đùi trái, người không có sẹo lớn. Mũi, mắt, miệng đều to, để riêng nhìn không giống ai, ghép lại còn đỡ đỡ.

Tính tình hơi nóng, nhưng kiên quyết nếu cảm thấy mình đúng. Là người thiên về tình cảm. Hay gặp may mắn trong thi cử.

Cháu không bị phỏng lửa, hụt nước hay chó cắn, cháu cũng chưa bị cắt amidan hay đụng dao kéo, mổ xẻ gì ạ.

Tiền sử lười ăn nên hay bị xỉu, trúng gió cảm mạo thì tầm 1 tháng cháu bị 1 lần ạ.

Năm 2 tuổi cháu bị cánh cửa lớn đè trúng người, xương đùi bị rạn nhưng chỉ bó bột mấy tháng là khỏi.

Năm 3 tuổi trên đường đi tàu về quê cháu bị lên cơn co giật, có bác sĩ tình cờ đi cùng tàu chích cho mũi thuốc trợ tim, rồi chờ đến ga đưa vào viện.

Năm 12 tuổi bị sốt xuất huyết mà gia đình không biết, bị xuất huyết dạ dày nhẹ, nôn hết ra rồi tự khỏi ạ.

Năm 14 tuổi và 19 tuổi có bị tai nạn xe cộ, bị u đầu chứ không thương tích nặng ạ.

Năm 15 tuổi cháu bị dị ứng thuốc nhẹ, cũng phải đưa đi cấp cứu vì mặt mũi sưng to như bị ong đốt.

Năm 21 tuổi bị đau mắt đỏ viêm đi viêm lại gần 2 tháng trời.

Mẹ cháu đã xem tử vi cho cháu hồi nhỏ, người ta chỉ nói cháu sinh âm lịch ngày 18/1 (là ngày Tam cô) nên phải cẩn thận đường bạn bè.

Gia đình cơ bản, bố mẹ cùng sinh năm 1960 (tuổi Tý), làm công nhân viên chức, chị gái sinh năm 1986 làm giáo viên (chưa lấy chồng), em trai sinh năm 1996 đang đi học. Hồi nhỏ thân với Bố và em trai hơn, khắc mẹ và chị gái.

Gia đình không buôn bán, đầu tư nên nhà cửa mới đàng hoàng được khoảng 4 năm nay. Sau khi xây nhà thì gia đình cũng khấm khá hơn, bố mẹ ít cãi nhau vặt hơn ạ.

Cháu không biết phải cung cấp những thông tin gì nữa, nếu có mốc thời gian nào cần kiểm tra lại thì mong Bác chỉ bảo cháu ạ.

Cháu xin cảm ơn Bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hồi nhỏ đến giờ cháu có bị phỏng lửa , hay bị thiên đầu thống ,có bị amidan ở cổ họng , có sẹo gì ở tay hay chân trái ,có đã từng bị mỗ xẻ vì ung nhọt ?

Vì cháu ghi sinh 9h05 mới qua giao giờ 5 phút ,nên cần xét lại lá số có đúng không ,hay cháu lấy thêm 1 lá số của trước 9h kém , kê rỏ vài chi tiết hay biến cố trong đời gia cảnh v.v.

Bác Haithienha ơi, mong Bác dành chút ít thời gian để tư vấn trường hợp của cháu với ạ.

Cháu đã xác định giờ sinh khoảng tứ 9h đến 9h15' sáng, nhưng hình như chưa rõ là đã sang giờ Tỵ hay còn ở giờ Thìn.

Cháu gửi lại Lá số của cháu sau 9h ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Lá số lúc trước 9h: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin cung cấp thêm vài đặc điểm và sự kiện trong quá khứ ạ:

Vóc người nhỏ, da trắng, bị cận thị, tiền sử bị viêm mũi và lên mề đay khi trời lạnh. Cánh tay đô, cổ bự nhưng không phải bị bướu cổ.

Cháu có vết bớt đường kính 2 cm trên đùi trái, người không có sẹo lớn. Mũi, mắt, miệng đều to, để riêng nhìn không giống ai, ghép lại còn đỡ đỡ.

Tính tình hơi nóng, nhưng kiên quyết nếu cảm thấy mình đúng. Là người thiên về tình cảm. Hay gặp may mắn trong thi cử.

Cháu không bị phỏng lửa, hụt nước hay chó cắn, cháu chưa bị cắt amidan hay đụng dao kéo, mổ xẻ gì ạ.

Tiền sử lười ăn nên hay bị xỉu, trúng gió cảm mạo thì tầm 1 tháng cháu bị 1 lần ạ.

Năm 2 tuổi cháu bị cánh cửa lớn đè trúng người, xương đùi bị rạn nhưng chỉ bó bột mấy tháng là khỏi.

Năm 3 tuổi trên đường đi tàu về quê cháu bị lên cơn co giật, có bác sĩ tình cờ đi cùng tàu chích cho mũi thuốc trợ tim, rồi chờ đến ga đưa vào viện.

Năm 12 tuổi bị sốt xuất huyết mà gia đình không biết, bị xuất huyết dạ dày nhẹ, nôn hết ra rồi tự khỏi ạ.

Năm 14 tuổi và 19 tuổi có bị tai nạn xe cộ, bị u đầu chứ không thương tích nặng ạ.

Năm 15 tuổi cháu bị dị ứng thuốc nhẹ, cũng phải đưa đi cấp cứu vì mặt mũi sưng to như bị ong đốt.

Năm 21 tuổi bị đau mắt đỏ viêm đi viêm lại gần 2 tháng trời.

Mẹ cháu đã xem tử vi cho cháu hồi nhỏ, người ta chỉ nói cháu sinh âm lịch ngày 18/1 (là ngày Tam cô) nên phải cẩn thận đường bạn bè.

Gia đình cơ bản, bố mẹ cùng sinh năm 1960 (tuổi Tý), làm công nhân viên chức, chị gái sinh năm 1986 làm giáo viên (chưa lấy chồng), em trai sinh năm 1996 đang đi học. Hồi nhỏ thân với Bố và em trai hơn, khắc mẹ và chị gái.

Gia đình không buôn bán, đầu tư nên nhà cửa mới đàng hoàng được khoảng 4 năm nay. Sau khi xây nhà thì gia đình cũng khấm khá hơn, bố mẹ ít cãi nhau vặt hơn ạ.

Cháu không biết phải cung cấp những thông tin gì nữa, nếu có mốc thời gian nào cần kiểm tra lại thì mong Bác chỉ bảo cháu ạ.

Chân thành cảm ơn Bác,

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 14 tuổi và 19 tuổi em có bị tai nạn xe cộ nhưng không thương tích nặng ạ.

Năm 15 bị dị ứng thuốc đi cấp cứu, năm 21 tuổi bị đau mắt đỏ 2 tháng, viêm đi viêm lại làm em sợ chết khiếp.

Em đã hỏi lại bố em thì nghe kể lúc bố được gọi vào nhận con (sau khi mẹ sinh khoảng 10 phút), nhìn thấy đồng hồ chỉ 9h17'. Đúng là giờ của em khó xem thật vì Bác Thiên sứ có nói đây là giờ khe.

Em cung cấp các đặc điểm lại cho anh xác định Lá số giùm em:

Vóc người nhỏ, da trắng, bị cận thị, tiền sử bị viêm mũi và lên mề đay khi trời lạnh. Cánh tay đô, cổ bự nhưng không phải bị bướu cổ.

Năm 2, 3 và 12 tuổi bị bệnh nặng, còn lại thì hay bị cảm xoàng, trúng gió :)

Tính tình hơi nóng, nhưng kiên quyết nếu cảm thấy mình đúng. Là người thiên về tình cảm. Hay gặp may mắn trong thi cử, lúc học thì tàng tàng mà kết quả thi cứ gọi là bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản thân em tự nhận có sức bật lớn, khi bị ép nước đến chân mới tập trung cao độ.

Có vết bớt đường kính 2 cm trên đùi trái, người không có sẹo lớn. Mũi, mắt, miệng đều to, để riêng nhìn không giống ai, ghép lại còn đỡ đỡ :D

Mẹ em đã xem tử vi cho em hồi nhỏ, người ta chỉ nói em sinh âm lịch ngày 18/1 (là ngày Tam cô) nên phải cẩn thận đường bạn bè.

Gia đình cơ bản, bố mẹ cùng sinh năm 1960 (tuổi Tý), làm công nhân viên chức, chị gái sinh năm 1986 làm giáo viên (chưa lấy chồng), em trai sinh năm 1996 đang đi học. Hồi nhỏ thân với Bố và em trai hơn, khắc mẹ và chị gái. Giờ lớn lên hiểu chuyện rồi, em thương đều như nhau :D

Gia đình không buôn bán, đầu tư nên nhà cửa mới đàng hoàng được khoảng 4 năm nay. Sau khi xây nhà thì gia đình cũng khấm khá hơn, bố mẹ ít cãi nhau vặt hơn.

Em hết nghĩ ra rồi, anh xem có mốc thời gian nào cần kiểm tra lại thì em sẽ ráng nhớ và trả lời sau nha.

Cảm ơn anh rất nhiều ạ.

Chuyện tình cảm năm 21 thế nào ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện tình cảm năm 21 thế nào ?

Em quen bạn trai hiện giờ từ tháng 12/2008 (năm em 21 tuổi), đến nay quyết định góp gọp thổi cơm chung, hihi. Bởi vậy em lập topic nhờ mọi người xem giùm em hôn nhân có hòa hợp không, cuộc sống gia đình sau này, con cái có nên người không ạ (bạn em tuổi Bính Dần, em là Mậu Thìn)

Nhân tiện anh nguyendoan xem giùm em năm sau cưới có đẹp không, sinh con năm nào cho hợp tuổi cha mẹ, nhất là cháu út vì người xưa nói "Giàu con út, khó con út" ạ.

Bạn trai em có vóc người nhỏ, da ngăm, anh xem giùm em có nét giống với chồng tương lai của em thể hiện trên Lá số không ạ.

Đây là Lá số của bạn em: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Em cảm ơn anh trước nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay