Posted 6 Tháng 11, 2011 Rùng rợn chuyện quỷ ám vào cơ thể con người 09:15 AM | 05/11/2011 Chuyện có thật này đã được dựng thành phim kinh dị 'Emily Rose exorcism'. Anneliese Michael sinh năm 1952 là một nữ tín đồ cơ đốc người Đức. Câu chuyện đáng sợ diễn ra trong cuộc đời của Anneliese đã được các nhà làm phim dựng lại thành hai bộ phim kinh dị là 'Emily Rose exorcism' và 'Requiem'. Cuộc đời của Anneliese bắt đầu thay đổi từ năm 16 tuổi, cô thường xuyên có những hành vi lạ như la hét, hặt học, lúc thì run lẩy bẩy hay méo mó, uốn éo cơ thể một cách khó hiểu, cô có thể nói bằng nhiều giọng khác nhau, thậm chí nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ không giống ai. Các bác sĩ cho rằng, Anneliese bị động kinh, mắc chứng rối loạn đa nhân cách, tuy nhiên họ hoàn toàn bó tay trước căn bệnh kỳ lạ này và tình trạng của cô ngày càng xấu đi. Anneliese Michael thường xuyên có những hành vi lạ như la hét, méo mó, nói bằng nhiều giọng khác nhau, thậm chí là bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Anneliese trước khi cô bị quỷ ám. Một thời gian, sau quá trình điều trị, Anneliese bắt đầu nhìn thấy sáu con quỷ ám ảnh mình, ba trong số sáu con quỷ này có tên là Hitler, Nero và Cain. "Nấu ăn là địa ngục' là câu mà Anneliese luôn nói hàng ngày. Vào năm 1974, căn bệnh của Anneliese trở nên nghiêm trọng nhất, cô không còn kiểm soát nổi bản thân. Cô bắt đầu đánh, chửi rủa và cắn các thành viên trong gia đình của mình. Cô từ chối không ăn bất kỳ một thứ gì vì con quỷ không cho phép. Cô ngủ trên sàn nhà đá, ăn nhện, ruồi, than đá và thường xuyên uống nước tiểu của mình. Anneliese gào thét hàng giờ liền và đập vỡ những bức tượng chúa, cây thánh giá, những gì liên quan đến biểu tượng tôn giáo trong nhà. Gia đình của Anneliese Michael thực hiện các nghi lễ trừ tà cho cô. Câu chuyện về quỷ ám của Anneliese đã thu hút một vị giám mục đến từ Wurzburg, Josef Stangl, ông cho rằng, Anneliese đã bị quỷ ám và ra lệnh cho hai thầy tu của mình là Arnold Renz và Ernst Alt, 2 chuyên gia về thần chú đến để trừ tà. Vào 30/6/1976, Anneliese bắt đầu yếu dần do không ăn uống trong nhiều tuần, cô bị viêm phổi, sốt cao, đầu gối của cô bị 'nghiền nát' vì phải quỳ 600 lần trên một đầu gối - một trong những nghi lễ xá tội của hai vị thầy tu. "Hãy tha tội cho con" là lời cuối cùng trước khi mất mà Anneliese đã nói với mẹ mình - bà Anna Michel. Vào ngày 1/7/1976, Anneliese đã qua đời, có lẽ đây là lúc cô được giải thoát khỏi những con quỷ. Các thầy tu đang niệm bùa chú cho Anneliese. Hình ảnh gầy gò, ốm yếu của Anneliese vào những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nguyên nhân của cái chết của Anneliese được tòa án chấp nhận là do bị suy nhược cơ thể và mất nước nghiêm trọng - gây ra bởi 11 tháng tiến hành các nghi lễ niệm chú, họ bác bỏ sự liên quan của yếu tố siêu nhiên trong vụ việc.Và hai linh mục thực hiện lễ trừ tà cùng với bố mẹ cô, bị buộc tội ngộ sát, họ bị kết án 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, bản án này đã gây nên một làn sóng tranh cãi gay gắt trong nhiều năm sau đó. Hiện ngôi mộ của Anneliese đã trở thành điểm hành hương của hàng nghìn tín đồ cơ đốc. Giờ đây, ngôi mộ của Anneliese đã trở thành điểm hành hương của hàng nghìn tín đồ cơ đốc. Đoạn video thu lại giọng nói và những tiếng la hét của cô gái bị cho là quỷ ám. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=x4n9vK0_mdk&feature=player_embedded Bánh Bao Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2011 Liên quan đến hiện tượng này cũng khó nói là bệnh tâm thần hay bệnh âm hoặc cùng 1 chứng bệnh ( cùng 1 hiện tượng khách quan ) nhưng 2 cách giải thích khác nhau, dựa trên 2 hệ tri thức khác nhau. Dạo gần đây khi phong trào tu tập, thiền định, nhân điện, pháp luân công, khí công các loại...v..v... ( nói chung liên quan nhiều và tác động trực tiếp đến phần ý thức, "linh hồn" con người-phần mà nền tri thức khoa học hiện nay hiểu biết kém nhất )nở rộ, chánh tà lẫn lộn thì hiện tượng siêu nhiên này trở nên rất phổ biến. Theo HN thì mọi người nếu thực sự có đủ thời gian tập luyện, tu tập dạng này thì phải rất chuyên tâm và nhất thiết phải có thầy giỏi ( chân truyền ) và chánh niệm ( cái này khó nhất ), một khi đã bước vào con đường tu tập này thì phải tu tập suốt đời, không được bỏ. Nếu không đủ điều kiện thì chớ nên dính vào, rất nhiều phiền phức cho bản thân và người thân. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2011 Liên quan đến hiện tượng này cũng khó nói là bệnh tâm thần hay bệnh âm hoặc cùng 1 chứng bệnh ( cùng 1 hiện tượng khách quan ) nhưng 2 cách giải thích khác nhau, dựa trên 2 hệ tri thức khác nhau. Dạo gần đây khi phong trào tu tập, thiền định, nhân điện, pháp luân công, khí công các loại...v..v... ( nói chung liên quan nhiều và tác động trực tiếp đến phần ý thức, "linh hồn" con người-phần mà nền tri thức khoa học hiện nay hiểu biết kém nhất )nở rộ, chánh tà lẫn lộn thì hiện tượng siêu nhiên này trở nên rất phổ biến. Theo HN thì mọi người nếu thực sự có đủ thời gian tập luyện, tu tập dạng này thì phải rất chuyên tâm và nhất thiết phải có thầy giỏi ( chân truyền ) và chánh niệm ( cái này khó nhất ), một khi đã bước vào con đường tu tập này thì phải tu tập suốt đời, không được bỏ. Nếu không đủ điều kiện thì chớ nên dính vào, rất nhiều phiền phức cho bản thân và người thân. Hungnguyen nói chính xác. Tôi ủng hộ quan niệm này. Mấy ta vớ vẩn bày đặt thiền rồi lảm nhảm vài câu bí hiểm thế là không ít người hùa theo ầm ầm. Thấy chán. Share this post Link to post Share on other sites