Tịnh Tâm

Bác Thiên Sứ Ỏi Giúp Cháu Với

16 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

14h 41" Nam Bính dần (1986)

Mong Bác Thiên Sứ bớt chút thời gian quý báu xem giúp cháu, cháu sốt ruột và lo lắng vô cùng.

Cháu và bạn gái cháu đã có đứa con trước giờ bạn gái cháu ở với bố mẹ vợ. Bố mẹ hai gia đình đã gặp nhau và nói chuyện nhiều về chuyện hai đứa tụi cháu nhưng do hai gia đình ở hai tỉnh khác nhau nên có phong tục khác nhau phía vợ nói gia đình cháu dù nó đã có con trước nhưng vẫn phải tổ chức cái lễ để cho bà con dòng họ đều biết chứ không không dẫn con gái "tui dề" không được trước khi làm cái lễ đó ba mẹ cháu phải ra nói chuyện trước và phải đem theo trầu câu để thưa chuyện...Phía cháu thì khác mấy người lớn trong họ cũng như phong tục hễ con gái có con rùi thì ba tháng mười ngày thì dẫn dề thui bởi vì bất đồng ý kiến đến bây giờ hai gia đình vẫn chưa thống nhất phải làm thế nào. Ba mẹ cô ấy nói nếu trong tháng 8 hay 9 âm lịch mà nhà em không ra thưa chuyện thì khỏi luôn, vì vậy gia đình cháu có đem trầu câu ra nhà bạn gái cháu thưa chuyện cuộc nói chuyện không suông sẻ dẫn đến ngày hôm nay ba mẹ cô ấy và ba mẹ cháu nói chuyện lại lần nữa và kết quả gia đình cô ấy ko đồng ý. Cô ấy theo ý cha mẹ nên cũng ko đồng ý theo cách của nhà cháu giờ cô ấy nói nếu chuyện nhà anh nói như vậy dậy thui luôn đi...Nghe người yêu cháu nói dậy cháu buồn lắm, nhà cháu cũng có cái khó tai sao nhà cô ấy lại ko thông cảm. cháu thật đâu lòng, cháu sợ con gái cháu sau này sẽ khổ tuy gia đình người yêu cháu có ít tiền nhưng hơi khinh người đó là điều cháu sợ nhất. Cháu sợ thời gian sau lỡ cháu và người yêu cháu chia tay con cháu sẽ khổ và rất nhiều nỗi buồn lo khác...Trong giờ phút này tim cháu đâu lắm, cháu thương vợ thương con biết bao nhiêu mà sao cô ấy nỡ làm vậy với cháu. Không phải cháu sợ cháu ko có vợ nữa mà làm dậy nhưng tình cảm của cháu là chân thành. Cháu đã thề với ông bà tổ tiên sau này nếu cháu và người yêu cháu ko đến được với nhau cháu sẽ ở vậy nuôi cha mẹ rui xuất gia..Giờ cháu ko biết phải làm sao cả, chẳng lẻ lễ nghĩa cưới xin lại quan trọng hơn cả tình cảm chân thành sao...

Kính xin bác gieo giúp cháu một quẻ, cháu và người yêu cháu có duyên phận với nhau ko ? có đến dược với nhau ko (lúc này cháu gọi đt cho cô ấy cô ấy nói chuyện mình thui đi và cúp máy, cháu goi lại cô ấy ko bắt máy) ?

Cháu xin hỏi thêm thật sự cô ấy có thương cháu hay ko ? sẵn sàng bên cháu nếu có chuyện gì xảy ra ko ?

Edited by Tịnh Tâm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chắt mình ko có duyên với bác Thiên Sứ rùiPosted Image. ngồi chờ mọi người giúp dậy

Edited by Tịnh Tâm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tịnh Tâm cũng không biết là Nam hay Nữ để xưng hô.

Hay là Tịnh Tâm đã vào chùa rồi. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em là Nam anh hà. Em vẫn cơm vướng bận cơm áo gạo tiền mà. Hiện tại em có ngồi thiền môn Nhân Điện...đã ngồi hơn 6 năm rùi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em là Nam anh hà. Em vẫn cơm vướng bận cơm áo gạo tiền mà. Hiện tại em có ngồi thiền môn Nhân Điện...đã ngồi hơn 6 năm rùi

Ủa thế hả??? vậy nhân điện có kết quả gì không? chia sẻ đi, tui đang học nè, chả thấy kết quả gì huhuhu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uhm. Em xin chia sẻ trước khi đi học môn này em bệnh tối ngày hà 365 ngày ngày nào cũng mệt mỏi đau nhức tùm lum. Em bị bệnh viêm hồng hạt, sốt xuất huyết ..và nhiều bệnh lặt vặt khác về đường tiêu hóa vì gia đình nghèo nên ko có tiền chạy chữa nên em theo một người quen đi học, học về em chuyên tâm ngồi ngày ba lần ngày ngồi 2h-2,5h sau tuần là bệnh viêm hồng hạt bắt đầu có dấu hiệu lạnh bệnh và hết hẳn sau 7 ngày nhưng bệnh hết em phải trãi qua 7 ngày cực khổ người thì sốt gần 40 độ mấy ngày liên tục ăn ăn uống chẳng được gì cả nói chung chỉ uống nước ko hà tiếp tục cố gắng ngồi và nhờ người cấp cao phụ giúp sau 7 ngày hết bênh người em khoe hẳng .Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ về những ngày tháng cực khổ khi mang trong người căn bệnh ấy. Năm 2009 ở quê em lúc đó có dịch mắt đỏ cả nhà cả xóm ai cũng bị hết chỉ duy nhất có em và mẹ em ko bị hà, mẹ em học sau em năm...Còn mấy bệnh lặt vặc như cảm cúm em ngồi ngày hai ngày với an thêm vài tép tổi là hết, đau bụng em ngồi tịnh tâm tí là hết, trúng gió thì chắt ko có từ khi em học Nhân Điện luôn và nhiều bệnh khác em ko nhớ rõ. Từ khi đi học môn Nhân Điện em chưa hề uống một viên thuốc nào cả nhưng lúc trước thì ngày nào mà em chẳng uống thuốc và tiêm thuốc...vài lời tâm sự...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vừa vào thấy topic của bạn đọc thấy buồn cười quá chuyện của bạn thực ra không có gì cả ,thời buổi bây giờ có con trước khi cưới cũng là bình thường thôi .tại sao bạn lại không có lập trường như vậy . Khổ thân cho bạn gái của bạn đã chót yêu và trao thân cho bạn . đến giờ bạn còn hỏi người đó có yêu bạn không có thương bạn không . chẳng nhẽ bạn không nhận ra điều này sao , không yêu bạn sao lại trao thân cho bạn ,sao lại để lại hậu quả như vậy . Cô ấy không nghe máy cũng là đang giận bạn đó thôi .Cưới ai cũng một lần cưới sao không làm cho đàng hoàng việc gì phải chiu lủi như thế .Thấy bạn hoàn toàn có thể quyết định được trong việc này bạn hãy nên chứng tỏ bạn lĩnh và lập trường của mình trước gia đình 2 bên .Mình nghĩ bạn không phải người không có bản lĩnh đâu nhỉ .

Nói thì nói vậy nhưng vừa cũng lấy quẻ cho bạn được quẻ hưu đại an thấy việc này cũng đang bế tắc nhưng thấy bạn sẽ giải quyết được việc này nhanh thì 5 ngày ,chậm thì 6 ngày .mà bạn cũng nên hỏi anh Thiên Đồng xem ngày cưới đi chứ . Thôi chúc các bạn hạnh phúc

Edited by nguyen doan
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

14h 41" Nam Bính dần (1986)

Mong Bác Thiên Sứ bớt chút thời gian quý báu xem giúp cháu, cháu sốt ruột và lo lắng vô cùng.

Cháu và bạn gái cháu đã có đứa con trước giờ bạn gái cháu ở với bố mẹ vợ. Bố mẹ hai gia đình đã gặp nhau và nói chuyện nhiều về chuyện hai đứa tụi cháu nhưng do hai gia đình ở hai tỉnh khác nhau nên có phong tục khác nhau phía vợ nói gia đình cháu dù nó đã có con trước nhưng vẫn phải tổ chức cái lễ để cho bà con dòng họ đều biết chứ không không dẫn con gái "tui dề" không được trước khi làm cái lễ đó ba mẹ cháu phải ra nói chuyện trước và phải đem theo trầu câu để thưa chuyện...Phía cháu thì khác mấy người lớn trong họ cũng như phong tục hễ con gái có con rùi thì ba tháng mười ngày thì dẫn dề thui bởi vì bất đồng ý kiến đến bây giờ hai gia đình vẫn chưa thống nhất phải làm thế nào. Ba mẹ cô ấy nói nếu trong tháng 8 hay 9 âm lịch mà nhà em không ra thưa chuyện thì khỏi luôn, vì vậy gia đình cháu có đem trầu câu ra nhà bạn gái cháu thưa chuyện cuộc nói chuyện không suông sẻ dẫn đến ngày hôm nay ba mẹ cô ấy và ba mẹ cháu nói chuyện lại lần nữa và kết quả gia đình cô ấy ko đồng ý. Cô ấy theo ý cha mẹ nên cũng ko đồng ý theo cách của nhà cháu giờ cô ấy nói nếu chuyện nhà anh nói như vậy dậy thui luôn đi...Nghe người yêu cháu nói dậy cháu buồn lắm, nhà cháu cũng có cái khó tai sao nhà cô ấy lại ko thông cảm. cháu thật đâu lòng, cháu sợ con gái cháu sau này sẽ khổ tuy gia đình người yêu cháu có ít tiền nhưng hơi khinh người đó là điều cháu sợ nhất. Cháu sợ thời gian sau lỡ cháu và người yêu cháu chia tay con cháu sẽ khổ và rất nhiều nỗi buồn lo khác...Trong giờ phút này tim cháu đâu lắm, cháu thương vợ thương con biết bao nhiêu mà sao cô ấy nỡ làm vậy với cháu. Không phải cháu sợ cháu ko có vợ nữa mà làm dậy nhưng tình cảm của cháu là chân thành. Cháu đã thề với ông bà tổ tiên sau này nếu cháu và người yêu cháu ko đến được với nhau cháu sẽ ở vậy nuôi cha mẹ rui xuất gia..Giờ cháu ko biết phải làm sao cả, chẳng lẻ lễ nghĩa cưới xin lại quan trọng hơn cả tình cảm chân thành sao...

Kính xin bác gieo giúp cháu một quẻ, cháu và người yêu cháu có duyên phận với nhau ko ? có đến dược với nhau ko (lúc này cháu gọi đt cho cô ấy cô ấy nói chuyện mình thui đi và cúp máy, cháu goi lại cô ấy ko bắt máy) ?

Cháu xin hỏi thêm thật sự cô ấy có thương cháu hay ko ? sẵn sàng bên cháu nếu có chuyện gì xảy ra ko ?

Những câu hỏi này chú chịu. Vì chính chú tình duyên cũng rất lận đận. "Yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu"Posted Image.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những câu hỏi này chú chịu. Vì chính chú tình duyên cũng rất lận đận. "Yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu"Posted Image.

Bác xem giúp cháu ngày cưới được ko ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vừa vào thấy topic của bạn đọc thấy buồn cười quá chuyện của bạn thực ra không có gì cả ,thời buổi bây giờ có con trước khi cưới cũng là bình thường thôi .tại sao bạn lại không có lập trường như vậy . Khổ thân cho bạn gái của bạn đã chót yêu và trao thân cho bạn . đến giờ bạn còn hỏi người đó có yêu bạn không có thương bạn không . chẳng nhẽ bạn không nhận ra điều này sao , không yêu bạn sao lại trao thân cho bạn ,sao lại để lại hậu quả như vậy . Cô ấy không nghe máy cũng là đang giận bạn đó thôi .Cưới ai cũng một lần cưới sao không làm cho đàng hoàng việc gì phải chiu lủi như thế .Thấy bạn hoàn toàn có thể quyết định được trong việc này bạn hãy nên chứng tỏ bạn lĩnh và lập trường của mình trước gia đình 2 bên .Mình nghĩ bạn không phải người không có bản lĩnh đâu nhỉ .

Nói thì nói vậy nhưng vừa cũng lấy quẻ cho bạn được quẻ hưu đại an thấy việc này cũng đang bế tắc nhưng thấy bạn sẽ giải quyết được việc này nhanh thì 5 ngày ,chậm thì 6 ngày .mà bạn cũng nên hỏi anh Thiên Đồng xem ngày cưới đi chứ . Thôi chúc các bạn hạnh phúc

Thiết nghĩ bạn nói cũng đúng, nhưng mình cũng có cái khó của mình giờ vẫn chưa có công việc ổn định nên tài chính cũng là một vấn đề. Bản thân mình chưa thể tự lo cho cô ấy cuộc sống tôt đẹp nên mình ko thể tự quyết định được mình phải dựa vào cha mẹ mà mình sẽ cố gắng vì hạnh phúc của bản hai đứa. cảm ơn bạn nhiều lắm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác xem giúp cháu ngày cưới được ko ạ ?

Kê tuổi bản thân và người yêu, nhờ Thiên Đồng coi cho. Ngày tốt, ngày xấu gì chú đưa cho Thiên Đồng hết rùi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu hỏi chú Thiên Đồng lâu rùi mà chú ấy bận nên ko thấy hồi âm. Bác xem giúp cháu nha đã giúp xin bác giúp cho trọn.

Cháu bính dần sinh ngày 17/05/1986 âm lịch, người yêu cháu canh ngọ 1990 (hình như sinh tháng 8 âm lịch hay sao đó nhà cô ấy cũng ko nhớ rõ nữa chỉ biết mùa mưa ở miền trung thui, còn ngày giờ thì ko luôn)

Edited by Tịnh Tâm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiết nghĩ bạn nói cũng đúng, nhưng mình cũng có cái khó của mình giờ vẫn chưa có công việc ổn định nên tài chính cũng là một vấn đề. Bản thân mình chưa thể tự lo cho cô ấy cuộc sống tôt đẹp nên mình ko thể tự quyết định được mình phải dựa vào cha mẹ mà mình sẽ cố gắng vì hạnh phúc của bản hai đứa. cảm ơn bạn nhiều lắm

Đó là lời biện hộ mà trong trường hợp này không thể chấp nhận được lời biện hộ nào kiểu như vậy .Biết thế sao còn để sảy ra chuyện như ngày hôm nay ,vấn đề kinh tế có thể giải quyết được . trong gia đình 2 bên không ai để con cháu họ khổ đâu , điều này bạn yên tâm đi nguyen doan đảm bảo cho bạn chuyện này . lấy kinh nghiệm bản thân

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

đã lỡ như vậy.anh lo cho con anh thì tại sao lúc ăn cơm trước kẻng anh ko lo ko nghĩ. suy nghĩ bằng lý trí 1 chút có phải hơn ko?giờ cũng đâu xảy ra cơ sự này.

theo em anh "phải" có lập trường của riêng mình.và phải tự nói rõ hoàn cảnh,lập trường ,ý kiến của mình, hỏi rõ ý của chị ấy( gặp trực tiếp ,không nói qua đt) xem có đồng ý hay không: hoặc không không có trường hợp" nếu", chắc chắn chị ấy sẽ phải suy nghĩ.còn đến mức đấy mà vẫn ko đồng ý thì ko biết t/y của chị ấy có chân thật ko.ko còn j để nói.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uhm, nhưng ngoặc nỗi mình và cô ấy ko cùng quê chỉ nói chuyện qua điện thui chỉ khi ra thăm con mình mới nói chuyện được...Cảm ơn bạn đã che sẽ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay