monavavn

Kính Mong Bác Haithienha Xem Giúp

8 bài viết trong chủ đề này

Mong bác xem cho cháu lá số này với, đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=b%C3%B9i+tu%E1%BA%A5n+anh&date=1990,12,7,6,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Cháu tên : Bùi Tuấn Anh

ngày sinh: 07/12/1990

Cháu muốn bác tư vấn cho cháu về đường công danh - sự nghiệp với đường tình duyên với ạ.

Cháu cao 1m75, cũng cao ráo,hơi gầy, da trắng, mặt mũi cũng sáng sủa, nhà có một em gái thui. bố mẹ cháu thì cao ở mức trung bình, hồi đầu năm cấp 2 (cháu không rõ là lớp 6 hay lớp 7 nữa) cháu có bị gẫy tay trái, không có nốt ruồi, hồi lớp 12 cháu có bị ngã ở trên mái nhà kho nhà hàng xóm.

- Cháu đang là sinh viên năm thứ 4 học ngành công nghệ thông tin, cháu muốn hỏi là cháu chọn con đường là học ngành này có đúng không ạ, vì nhiều lúc cháu cũng thấy chán nản vì đường học hành lắm, rùi tương lai sau 5 năm ra trường ra sao? con đường công danh ổn định chứ? xa bố mẹ hay gần bố mẹ sẽ tốt hơn.

- Đường tình duyên thì cháu cảm giác hơi hẩm hiu, cũng có nhiều người thích nhưng người thích thì mình không thích, còn người mình thích thì lại không thích mình, cháu muốn hỏi là hết 5 năm đại học thì cháu có người yêu không? và sau này đi làm lấy vợ lúc bao nhiêu tuổi? và vợ cháu như thế nào (các bác mô tả chi tiết về vợ cháu với ạ)

- Câu hỏi cuối ạ là các bác có thể xem cho cháu về vận hạn gặp trong tương lai gần không ạ?

Kính bác sức khỏe, cảm ơn bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong bác xem cho cháu lá số này với, đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu tên : Bùi Tuấn Anh

ngày sinh: 07/12/1990

Cháu muốn bác tư vấn cho cháu về đường công danh - sự nghiệp với đường tình duyên với ạ.

Cháu cao 1m75, cũng cao ráo,hơi gầy, da trắng, mặt mũi cũng sáng sủa, nhà có một em gái thui. bố mẹ cháu thì cao ở mức trung bình, hồi đầu năm cấp 2 (cháu không rõ là lớp 6 hay lớp 7 nữa) cháu có bị gẫy tay trái, không có nốt ruồi, hồi lớp 12 cháu có bị ngã ở trên mái nhà kho nhà hàng xóm.

- Cháu đang là sinh viên năm thứ 4 học ngành công nghệ thông tin, cháu muốn hỏi là cháu chọn con đường là học ngành này có đúng không ạ, vì nhiều lúc cháu cũng thấy chán nản vì đường học hành lắm, rùi tương lai sau 5 năm ra trường ra sao? con đường công danh ổn định chứ? xa bố mẹ hay gần bố mẹ sẽ tốt hơn.

- Đường tình duyên thì cháu cảm giác hơi hẩm hiu, cũng có nhiều người thích nhưng người thích thì mình không thích, còn người mình thích thì lại không thích mình, cháu muốn hỏi là hết 5 năm đại học thì cháu có người yêu không? và sau này đi làm lấy vợ lúc bao nhiêu tuổi? và vợ cháu như thế nào (các bác mô tả chi tiết về vợ cháu với ạ)

- Câu hỏi cuối ạ là các bác có thể xem cho cháu về vận hạn gặp trong tương lai gần không ạ?

Kính bác sức khỏe, cảm ơn bác !

Năm 24t có người yêu ,muốn cưới cũng được ,nhưng phải chịu cảnh đôi lần cưới vợ ,còn nếu đến năm 30t thì ook , vợ dạng người cao hình hạt xương mai ,mắt cận da trắng hay trắng nhợt ,mặt hơi vuông hay tròn ,là chị cả trong gia đình ,có học , không hiền tình nói ít lời nói lạnh như dao cắt ,hơi đa nghi . Số không giàu quan lộ trắc trở về già mới an nhàn ,nghèo thì không cuộc sống hầu như lúc nào đầy đủ tiền bạc ,lúc thiếu thời không tụ kiếm được tiền tiêu tiền cũng nhanh có khi túng thiếu ,tánh hơi bủn xỉn vê tiền nong ,coi đồng tiền hơi nặng ,không thừa hưởng của tổ phụ để lại có cũng chút ít nhưng ra đi hay phá tán mà không thừa hưởng tự tay tạo dựng cơ nghiệp về đứng tuổi mới có chổ ở ổn định .Trong người phải có ám tật hay ám bệnh mới sống lâu sau nầy sẽ có những chứng bệnh như tim và thận .

Share this post


Link to post
Share on other sites

số phận có thể thay đổi được không bác, hay cái số nó như vậy rùi cố gắng thay đổi cũng không thành ạ ?Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

số phận có thể thay đổi được không bác, hay cái số nó như vậy rùi cố gắng thay đổi cũng không thành ạ ?Posted Image

không túng thiếu tiền bạc là tốt rồi mà anh. a có ảnh không post cho e xem 1 cái trực diện mặt được không :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

bạn thông cảm, mình không có thói quen đưa ảnh cho người lạ....hicPosted Image. Mà bạn xem ảnh làm gì?

Ở câu hỏi trên mình muốn nói là nếu cảm thấy số phận không như mình mong muốn, có thể thay đổi được không thui.

Nếu là ai mình tin ai cũng thế cả thui, chả ai muốn mình như thế này thế nọ cả, ai cũng muốn tốt đẹp cả mà...bạn chắc cũng nghĩ như mình thui....haizzzPosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

bạn thông cảm, mình không có thói quen đưa ảnh cho người lạ....hicPosted Image. Mà bạn xem ảnh làm gì?

Ở câu hỏi trên mình muốn nói là nếu cảm thấy số phận không như mình mong muốn, có thể thay đổi được không thui.

Nếu là ai mình tin ai cũng thế cả thui, chả ai muốn mình như thế này thế nọ cả, ai cũng muốn tốt đẹp cả mà...bạn chắc cũng nghĩ như mình thui....haizzzPosted Image

hehe tại e đang thử xem cái tướng mũi ấy mà :))

Cứ cố gắng thôi anh ạ, số e thì còn tệ hơn số a ấy chứ, đã không giàu, tình duyên lận đận, lại còn có mệnh tuần thân triệt nên vất vả nữa^^ Nhưng mà đủ ăn cũng có nhiều loại, đủ ăn cơm với muối thì cũng là đủ ăn, mà đủ ăn cơm với thịt cũng là đủ ăn, cố gắng đủ ăn cơm với thịt:))

Share this post


Link to post
Share on other sites

ừa cảm ơn bạn..hì, mũi mình à biết nói thế nào nhỉ...to, lỗ mũi cũng hơi to...mà bạn có những cái ví dụ cụ thể (kèm hình ảnh) của từng loại mũi để mình chọn chắc dễ hơn ..Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuổi này cá nhân vẫn có thể đạt công danh, hạnh phúc, nhưng không có đủ khả năng và may mắn để đối phó với những khó khăn, nên công danh hạnh phúc bao năm đạt được chỉ cần gặp một vài chuyện không may nho nhỏ là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Là người khá miệng lưỡi có khả năng lãnh đạo nhưng dễ thất bại vì chủ quan, tham vọng lớn, lâm sự độc đoán, không chịu nghe lời thật mất lòng, lại dễ tin lời dối của kẻ xấu xa . Đời sống thiếu ổn định, thiếu kế hoạch lâu dài, thiếu nhẫn nại

Muốn cải thiện thì sửa các nhược điểm của mình là ổn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay