luyennt

Nhờ Các Chú Bác, Anh Chị Xác Định Được Giờ Sinh

9 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các chú, các anh chị trong diễn đàn lyhocdongphuong!

Cháu vừa mới post 1 bài nhờ chú Thiên Sứ xác định giúp giờ sinh trong mục tư vấn của chú ấy và cũng mới biết thời gian này chú đang dưỡng bệnh, nên cháu xin được mở 1 mục mới nhờ các chú bác, anh chị xác định giúp cháu được giờ sinh chính xác để có 1 lá số cho riêng mình. Mẹ cháu chỉ nhớ cháu sinh vào gần sáng thôi chứ k định hình được khoảng nào nên cháu k biết là giờ Sửu, Dần hay Mão nữa. Cháu là nữ, sinh ngày 03/10/1979 DL (13/8/ kỷ mùi), người bắc lấy chồng nam nhưng nhà chồng gốc bắc, chồng sinh năm 77, con trưởng, hiện cháu có 2 con gái đầu sinh năm 2003, trai sau sinh năm 2008. Cả 2 lần đều sinh mổ hết ạ. Về hình dáng thì cháu khoảng 1.53m, da hơi trắng, người bình thường khoảng từ 45-50kg. Mong được các chú bác, anh chị giúp đỡ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/2/2011 at 08:53, 'luyennt' said:
Cháu sanh giờ Sửu cung tật có dấu hiệu của người sinh sản luôn gặp khó khăn ,cung tử tức có dấu hiệu sinh con khó nuôi toàn là gái

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, mẹ cháu nói sinh xong 1 lúc là trời sáng ạh, cháu sinh mổ nhưng cháu lại cảm thấy hết sức nhẹ nhàng chứ k khó khăn ạ, còn cháu có 1 bé gái và 1 bé trai. Nếu có điều gì cần để xác định nữa mong các bác, anh chị nói để cháu cung cấp thêm thông tin để xác định giúp cháu với.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/3/2011 at 07:17, 'luyennt' said:

Dạ, mẹ cháu nói sinh xong 1 lúc là trời sáng ạh, cháu sinh mổ nhưng cháu lại cảm thấy hết sức nhẹ nhàng chứ k khó khăn ạ, còn cháu có 1 bé gái và 1 bé trai. Nếu có điều gì cần để xác định nữa mong các bác, anh chị nói để cháu cung cấp thêm thông tin để xác định giúp cháu với.

Chị có là người mộ đạo hay tin vào thê giới tâm linh không? Có bao giờ chị nghĩ tới việc đi tu? tính cách có cô độc ít chia sẻ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có, mình cũng hay tin nhưng không nhớ lâu, rất hay đọc về những điều như thế nhưng lại hay sợ, không nghĩ đến chuyện đi tu bao giờ cả nhưng hay buồn 1 mình, cũng k ít chia sẻ đâu vì nếu đã là bạn thì gì cũng nói được chứ k giấu trong lòng, nhưng với những người khác thì tương đối ít nói, tính khí thất thường khi vui khi buồn rất rõ nét.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay